Cõi Hư Vô
Selphie 21.07.2005 16:12:48 (permalink)
0
Cõi Hư Vô
Trong cái cõi vô thường đó
Tôi và anh đã gặp nhau
Tôi không hiểu tại sao lại thế
Bởi tôi và anh đang tự bước
Trên hai con đường không thể gặp nhau
***
Trong cái cõi vô thường không bờ bến
Tôi lại khóc chỉ mãi vì mình anh
Tại sao thế, tại sao lại như thế
Tôi đã khóc những giọt lệ khổ đau
Chỉ vì anh ra đi về hướng khác
Để giờ đay tôi độc bước trên đường tôi.
#1
    VanLong 25.07.2005 18:27:45 (permalink)
    0
    tạo hóa trêu người hỡi ơi
    sao để cho tôi gặp em nơi đó
    hai thế giới khác nhau quá xa
    tôi và em gặp nhau như duyên số
    lỡ quen nhau rồi giờ làm sao
    em đi đường em tôi nhìn theo
    nổi sầu vắng em nói không hết
    em hỡi em ơi em có biết
    giờ này nơi đó em có vui??
    hay em khóc thầm chuyện chúng ta

    Selphie lúc nào làm thơ củng hay nha...muh buồn quá à làm muốn khóc theo luôn
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9