Tờ Bạc Trắng
Selphie 21.07.2005 16:22:51 (permalink)
0
Tờ Bạc Trắng
Tôi khóc
Tôi lại phải khóc
Cầm trên tay một tờ bạc trắng
Tôi không cầm nước mắt tuôn ra
Em tôi đã đi rồi
Cũng vì thứ trắng mang điều tang thương
Tôi khóc
Và tôi đã khóc
Tiễn em tôi về mãi cõi xa vời
Không gian chỉ màu trắng trinh nguyên đó
Và em tôi cũng chết vì nó thôi
Màu bạch phiến tuy trắng lại nhuộm đen
Nhuộm nước mắt khổ đau của cuộc đời
Nhuộm đỏ cả màu hoa ngày tang lễ

Gửi tặng cho nững người đang chìm đắm trong nghiện ngập
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9