Nắng, mưa, con đường, và thời gian
anan2 12.07.2010 15:43:52 (permalink)
0
Nếu ngày mai tôi về
Sân trường lại trống vắng
Chỉ có mưa và nắng
Cho lòng mình cô đơn
 
Nếu ngày mai tôi về
Chẳng còn ai ở đó
Thời gian và cơn gió
Xóa nhòa kỉ niệm xưa
 
 Khúc hát mãi vang dưới mái trường:
"Mùa hè có hoa phượng
Mùa thu sữa nồng nàn
4 mùa: tôi có bạn"
Nay chẳng thể không xa
 
Khi mùa hè ấy hết
Mái trường gần mà xa
Tiếng trống ngân âm lạ
Mời người bạn cũ về
 
Thuở học trò có mái trường làm bạn
Mưa là buồn, mực lưu trong kỉ niệm
Và thời gian xóa nhòa đi tất cả
Trừ bài thơ dứoi trang vở không phai
 
 Cầm bút viết để lòng mình bớt vắng
 Hạt mưa rơi cho nước mắt âm thầm
Nhìn mất hút vào khoảng không đầy gió
Nhìn vào kia - đường về tuổi thơ tôi.
 
II
Con đường ấy chỉ có mình tôi đi
Không phải thật, chỉ do tôi tưởng tượng
Cảnh vật kia, cố lưu trong tâm trí
Dẫu bước đi và chẳng nói điều gì
 
Thấy nuối tiếc về cái hồi thơ bé
Thời gian ơi, sao qua nhanh thế
Tuổi thơ đi và chẳng thể quay về
Con đường kia - chẳng còn ai trở lại
 
 
Bạn của tôi, đi lúc nào không biết
 Chia tay nhau: " chỉ kịp chào: tạm biêt;!'
Khoảng trống kia - khóc lên trong nuối tiếc
Hạt mưa rơi vang lẫn tiếng khóc nhòa
 
Tôi đứng một mình trong bóng tối
Mùa đông của cuộc đơi, ôi, sao đến thật nhanh
Trong không gian là một cơn gió lanh
Như tôi giờ, chỉ còn mình cô đơn.
 
Con đường ấy đã bao ngày mưa nắng
Nhòa giọng cười, tiếng khóc đã bao năm
Đón bạn đi mà mãi chẳng quay lại
Ngồi đếm từng ngày đi qua
 
Tôi nhớ những buổi mưa rơi
Con đường ấy dài ra như bất tận
Vẫn rùng mình trên nẻo đường vắng hút
Vắng bóng ai? Vắng đôi bạn thuở nào
 
Tôi nhớ những buổi nắng rơi
Con đường ấy rộng ra như bất tận
Khóc to lên, Vang đi khắp phía
Để bạn nghe và biết sao? Trở về.
 
Tôi vẫn đợi và kiên nhẫn chờ mong
Hàng năm qua chỉ khóc thâm, thất vọng
Chẳng có ai, chẳng có ai quay lại
Chỉ có mưa. và nắng dài liên miên
IV
Con đường ấy sao còn mình tôi đi
Sao không thật và sao tôi tưởng tượng
Cảnh vật kia - phai đi nơi tâm trí
Dẫu bước đi và chẳng nói điều gì
 
Mưa, nắng này bao đêm trắng xóa
Nhớ về ai, về người bạn thuở trước
Hay con thuyền lênh đênh sóng nước
Mùi biển khơi như con đường mưa nắng
 
Sao bạn đi, bạn đi lâu quá vậy
Có nhớ chăng, người bạn này thưở trước
Hay tình bạn phai đi theo tâm trí
Để mình tôi, chỉ có gió với mây
 
Chợt một ngày, chợt bạn trở về đây
Với nụ cười và vòng tay bè bạn
Tôi mừng quá và chạy lại, vấp ngã
Chợt tỉnh dậy, chợt tỉnh khỏi cơn mơ
~Nguyễn Hữu An~

#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9