TRANG THƠ LƯU BUDDY
ƯỚC GÌ
Ước gì anh là ngọn gió
Để nhẹ nhàng quấn quýt bên em
Nhưng em ơi anh lại là cây
Chỉ âm thầm tỏa bóng mát
Ước gì anh là mặt trời
Hiện hữu mỗi ngày ấm áp thân quen
Em ơi, anh chỉ là mưa
Là giọt lệ buồn
Em đã khóc
Anh dù biết
Nước mắt không cháy được
Không thể là mặt trời
Nhưng em ơi nó sẽ sôi
Vì tình anh yêu em thắm thiết
Em có thấy
Anh vươn mình nâng tán lá – đôi vai
Dịu dàng che khuất cả mặt trời
Rồi vội vàng kéo mây và gió
Ôi mát mẻ cơn mưa hè
Êm đềm như một bài thơ
Bởi vì
Anh mãi mãi là người tình lặng lẽ
Nhưng yêu em đến tột cùng
06/09/09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2013 21:53:47 bởi Buddy >
SUY TƯ
Tôi muốn cắn những đêm dài tư lự
Xé hồn tôi ra khỏi hồn thơ
Đạp lên những nỗi buồn vẩn vơ
Để uống cạn men say tình ái
Nào..
Cho một đĩa bình minh
Vài chum nước mắt đàn bà
Tôi uống sạch trời và đất
Chỉ xin đời một khoảng không gian
Rượu buồn phá tâm can
Mà nước mắt đàn bà lại ngon quá đỗi
Tôi nhấm nháp chút tình yêu già cỗi
Vị ngọt ngào hơn cả ánh pha lê
Trời ơi, tôi thấy ghê
Tâm hồn mình gầy gò trên trang giấy
Quỷ sa tăng hãy dừng lại
Vì cuộc đời cần đôi phút suy tư
28/12/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2011 21:41:14 bởi Buddy >
SMS - NHỚ EM
Bồi hồi đọc đôi ba dòng tin nhắn
Một chút tình sưởi ấm trái tim anh
Dẫu cách ngăn bởi vạn lý trường thành
Đôi tim trẻ vẫn hòa chung một nhịp
Mưa vẫn trút những ưu tư sầu muộn
Gió vẫn reo như nỗi nhớ diết da
Muốn trùng phùng phải có lúc cách xa
Anh chỉ ước được cùng em dạo phố
Thời gian tô màu hồng cho kỷ niệm
Những buổi chiều dạo bước nắm tay em
Gót hồng xoay như điệu múa êm đềm
Hoàng hôn tím đượm tình trên đôi mắt
Anh thầm hát những bài thơ yêu nhất
Cuộc đời trôi rất chậm rãi vô tư
Anh hiểu ra hạnh phúc tự bấy giờ
Trân trọng nhé, những điều đơn giản nhất!
Anh nghĩ gở: nếu mai mình mất nhau
Trên bước đường chỉ trãi thảm u sầu
Anh nhớ lắm những dòng tin em viết
Ngày hôm nay cho đến mãi về sau
04/09/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2012 20:17:10 bởi Buddy >
Quán Vắng Quán vắng chiều nay anh nhớ em
Mây thưa bóng nắng đổ bên thềm
Xa nhau để thấu tình nhau đẹp
Thiên đường chắn giữa anh và em Anh thắp chiều lên trong mắt trong
Cây nghiêng tán lá trút tơ lòng
Xe ai chuyên chở niềm tâm sự
Cho gửi vài dòng thơ nhớ mong Anh sống vì thơ với vì em
Thơ anh như nỗi nhớ êm đềm
Đôi khi là sóng xô bờ mãi
Đôi khi là giông tố từng đêm 06/05/2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2013 01:01:33 bởi Buddy >
CHA!
Con đào một lỗ giữa hồn con Khoảng trống tình thương đó vẫn còn Bức ảnh ngày xưa tuy đã cũ Nhưng là máu mủ cha và con
Con vẫn là con của bé thơ Cha vẫn là Cha của bấy giờ Nhưng khoảng thời gian chưa đủ xóa Giọt buồn con khóc giữa đêm mơ 03/06/13
MƯA Mưa rơi thì mặc mưa rơi Anh chơi anh vẫn cứ chơi như thường Hôm nay mưa xối xuống đường Anh đi, con nít cởi truồng theo sau :)) Dòng đời năm tháng qua mau Bao nhiêu ký ức dắt nhau trở về Hôm nao mưa chớm tóc thề Anh che vẫn ướt, vụng về bên em! 15/06/13
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2013 19:18:23 bởi Buddy >
CÔNG TÁC XA
Xe ta lăn bánh dưới chiều tàn
Hai hàng cây rũ, khói lan man
Đường xa muôn dặm, lòng cô quạnh
Thèm bữa cơm chiều dưới mái tranh
Ai tắt màu đi, tắt nắng đi
Phải chăng Xuân Diệu khát xuân thì
Thi hồn bầu bạn ta không tủi
Xe ta lăn bánh dưới trăng lì
Ai đếm thời gian trên ngón tay
Hãy cho tôi biết đã bao ngày
Chưa trở về thăm nom mẹ ốm
Xa em bao tháng, lúc chia tay
Ai thấu lòng ta đương nén đau
Thông cảm giùm ta nét mặt sầu
Có lẽ luật đời muôn khổ cực
Để tìm một nét mi cong sâu
Anh biết bé Trung sắp lớn rồi
Nhà mình đoạn tuyệt chia đôi nơi
Anh sẽ là anh, cha, và bạn
Bao nhiêu tình cảm vẫn còn hời
Xe vẫn trầm tư dưới ánh trăng
Mây xám về theo gió lạnh băng
Mưa trút sầu bi muôn thống thiết
Hồn ta lạnh lẽo giữa đại ngàn
22/08/2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2013 13:28:39 bởi Buddy >
TUYỆT VỌNG Nhân loại giờ đã chẵn Chỉ lẻ loi mình ta Mặt đất rộng bao la Nhưng đều đã có chủ
Ta tìm mục đích sống Trong vô nghĩa hoang tàn Ta kiếm chút tin thương Giữa bốn bề dối trá
Con tim dần hóa đá Quên mất cách yêu thương Đôi mắt dẫn sai đường Trên đôi chân mệt mỏi Ta dừng sự sống lại Ta bước vào hư vô Thất vọng và hanh cô Ôi, muôn vàn ta nhớ..
Ký ức như vỡ bờ Tất cả là đau thương Tất cả là tai ương Linh hồn ta gánh chịu
09/10/14
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: