BÊN HỒ HOÀN KIẾM - Phương Hà Phương

Tác giả Bài
phuonghaphuong
  • Số bài : 264
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.08.2009
BÊN HỒ HOÀN KIẾM - Phương Hà Phương - 15.07.2010 20:32:13
0
+++
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74149/E777EFB49CFA413D8E7EC39A9EEBF491.jpg[/image]
+++

BÊN HỒ HOÀN KIẾM

Bờ hồ đá lợp loanh quanh
Lơ thơ liễu rũ trơ cành lao xao
Gọi về dáng cũ năm nao
Cỏ rì ngọn cỏ cây rào hàng cây

Chiều nay trước gió heo may
Vắng đàn cá lượn đọng đầy niềm mơ
Lung lay chiếc bóng đền thờ
Quặn lòng phố cổ thời ngơ ngác tình

Ngày xưa dẫu nghiệt đao binh
Tháp vẫn nguyên hình đất chẳng đổi da
Giờ đây nhớ thuở mặn mà
Rêu hờn dỗi mọc trăng ngầm giận qua

Bên hồ Hoàn Kiếm ngó ra
Yêu rằng trơ trẽn xốn xang sự đời.

Phương Hà Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2010 23:44:09 bởi phuonghaphuong >
Attached Image(s)
Nương Nương Phương Hà Phương

Chu Ha
  • Số bài : 537
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: BÊN HỒ HOÀN KIẾM - Phương Hà Phương - 16.07.2010 00:04:02
5

Trích đoạn: phuonghaphuong

+++
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74149/E777EFB49CFA413D8E7EC39A9EEBF491.jpg[/image]
+++

BÊN HỒ HOÀN KIẾM

Bờ hồ lớp đá quanh quanh
Lơ thơ liễu rũ trở mình lao xao
Nhớ về dáng cũ năm nao
Cỏ rì ngọn cỏ cây rào cành cây
Chiều này trước gió heo may
Vắng đàn cá lượn đọng đầy niềm mơ
Lung lay chiếc bóng đền thờ
Quặn lòng phố cổ trời ngơ ngác tình
Ngày xưa dẫu nghiệt đao binh
Tháp vẫn nguyên hình đất chẳng đổi da
Giờ đây nhớ thuở mặn mà
Rêu hờn dỗi mọc trăng ngầm giận qua
Bên hồ Hoàn Kiếm ngó ra
Yêu rằng trơ trẽn xốn xang sự đời.

Phương Hà Phương




Mến thăm bạn Phương Hà Phương và ké chút tình với Hồ Hòan Kiếm
 
 
Bên Hồ Hoàn Kiếm
 
Xưa Vua hoàn kiếm nơi nầy
Ý Người muốn tỏ đạo dày đức cao
Giữ nước phải động binh đao
Yêu dân mới khoát chiến bào vì dân
 
Giặc tan chinh chiến phải tàn
Thanh bình xây dựng để hàn vết thương
Kiếm Thần dẫu có vấn vương
Hiếu sinh đạo cả ấy đường thánh nhân
 
Hồ nay du khách xa gần
Viếng thăm chiêm ngưỡng còn dân lơ là
Di tích của chung nước nhà
Vệ sinh phải giữ kẻo mà người chê
 
Văn minh Hà Nội buồn ghê
Hồ đầy rác rưới cá ê phơi mình
Nhìn hồ du khách hoảng kinh
Còn đâu phong cảnh hữu tình người ơi
 
Cụ Rùa mệt, than thở thôi
Ôi đàn cháu nhỏ chúng thời vô tư
Còn mấy đứa lớn thật hư
Chỉ biết ăn nhậu chẳng tu bổ gì
 
Ôi đời hết thịnh rồi suy
Kiếm Thần bỏ sét lỗi nghì ơn Vua!
 
 
Chu Hà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2010 00:07:17 bởi Chu Ha >

phuonghaphuong
  • Số bài : 264
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.08.2009
RE: BÊN HỒ HOÀN KIẾM - Phương Hà Phương - 16.07.2010 21:31:28
0


Trích đoạn: Chu Ha

Mến thăm bạn Phương Hà Phương và ké chút tình với Hồ Hòan Kiếm
 
 
Bên Hồ Hoàn Kiếm
 
Xưa Vua hoàn kiếm nơi nầy
Ý Người muốn tỏ đạo dày đức cao
Giữ nước phải động binh đao
Yêu dân mới khoát chiến bào vì dân
 
Giặc tan chinh chiến phải tàn
Thanh bình xây dựng để hàn vết thương
Kiếm Thần dẫu có vấn vương
Hiếu sinh đạo cả ấy đường thánh nhân
 
Hồ nay du khách xa gần
Viếng thăm chiêm ngưỡng còn dân lơ là
Di tích của chung nước nhà
Vệ sinh phải giữ kẻo mà người chê
 
Văn minh Hà Nội buồn ghê
Hồ đầy rác rưới cá ê phơi mình
Nhìn hồ du khách hoảng kinh
Còn đâu phong cảnh hữu tình người ơi
 
Cụ Rùa mệt, than thở thôi
Ôi đàn cháu nhỏ chúng thời vô tư
Còn mấy đứa lớn thật hư
Chỉ biết ăn nhậu chẳng tu bổ gì
 
Ôi đời hết thịnh rồi suy
Kiếm Thần bỏ sét lỗi nghì ơn Vua!
 
 
Chu Hà



Chu Hà bác ở nơi nao
Lời thanh ý thoát tuôn vào nguồn thơ
Cám ơn một chút không ngờ
Chúc bác bến bờ bình lặng như mơ!


Phương Hà Phương
Nương Nương Phương Hà Phương

Chu Ha
  • Số bài : 537
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: BÊN HỒ HOÀN KIẾM - Phương Hà Phương - 16.07.2010 22:29:09
0
 
 
Ở đâu cũng nhớ cội nguồn
Dẫu là sỏi đá còn buồn huống ta
Đi đâu cũng nhớ quê nhà
Mái đình, phố chợ, cây đa, trường làng...
 
 
Hòan Kiếm mộng chiều xưa

Trả kiếm cho ta... trả kiếm ta!
Hồn thiêng sông núi dậy sơn hà

Bình Ngô Đại Cáo loa vang dội

Sát Đát Hịch truyền tiếng thét xa

Kìa bóng Tháp Rùa đang ngóng đợi

Đây cầu Thê Húc mãi chờ qua

Đừng đem kiếm báu dâng quân địch

Để máu dân lành thấm Đất Cha 

 
Chu Hà 
  
 
Thấy đề "Nương Nương Phương Hà Phương" CH không biết nên gọi thế nào xin được phép gọi bạn " thi hữu"  và chờ trả lời  

phuonghaphuong
  • Số bài : 264
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.08.2009
RE: BÊN HỒ HOÀN KIẾM - Phương Hà Phương - 17.07.2010 19:26:58
0


Trích đoạn: Chu Ha

 

Ở đâu cũng nhớ cội nguồn
Dẫu là sỏi đá còn buồn huống ta
Đi đâu cũng nhớ quê nhà
Mái đình, phố chợ, cây đa, trường làng...
 
 
Hòan Kiếm mộng chiều xưa

Trả kiếm cho ta... trả kiếm ta!
Hồn thiêng sông núi dậy sơn hà

Bình Ngô Đại Cáo loa vang dội

Sát Đát Hịch truyền tiếng thét xa

Kìa bóng Tháp Rùa đang ngóng đợi

Đây cầu Thê Húc mãi chờ qua

Đừng đem kiếm báu dâng quân địch

Để máu dân lành thấm Đất Cha 

 
Chu Hà 
  
 
Thấy đề "Nương Nương Phương Hà Phương" CH không biết nên gọi thế nào xin được phép gọi bạn " thi hữu"  và chờ trả lời  


+++


CỦA ÔM HẤT CHẲNG RA

Ngoài tỉnh trong thành vọng tiếng la
Lang thang bà rách cháu không nhà
Vẫn ông ưỡn bụng chen mâm trước
Lại hội khoành chân lấn chiếu hoa
Nhân đức ở đây mua mới có
Công bằng bán tận mãi phương xa
Dẫu rằng thế cuộc trăm năm đủ
Người cứ của ôm hất chẳng ra.

Phương Hà Phương
Nương Nương Phương Hà Phương

khanhchan
  • Số bài : 677
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.05.2007
RE: BÊN HỒ HOÀN KIẾM - Phương Hà Phương - 18.07.2010 09:47:07
0
CỦA ÔM HẤT CHẲNG RA

Ngoài tỉnh trong thành vọng tiếng la
Lang thang bà rách cháu không nhà
Vẫn ông ưỡn bụng chen mâm trước
Lại hội khoành chân lấn chiếu hoa
Nhân đức ở đây mua mới có
Công bằng bán tận mãi phương xa
Dẫu rằng thế cuộc trăm năm đủ
Người cứ của ôm hất chẳng ra.

 
Phương Hà Phương
 
 
Quan và Đĩ
 
Cái nhẽ ở đời  chỗ khéo la
Có đâu hèn nhục với phe nhà
Tham quan  hí hí  ta yêu nước
Con đĩ  hì hì  tớ bán hoa
Vỗ ngực xưng danh còn đẹp chán
Cúi đầu dấu mặt  ấy thua xa
Trăm năm  giữa chốn  đậu xôi ấy
Cái Dũng làm người bói khó ra.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2010 09:53:45 bởi khanhchan >


Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.

Chu Ha
  • Số bài : 537
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: BÊN HỒ HOÀN KIẾM - Phương Hà Phương - 19.07.2010 05:08:06
0
Lâu lắm mới gặp lại huynh Khánh Chân, Huynh vẫn khoẻ chứ
 
CỦA ÔM HẤT CHẲNG RA

Ngoài tỉnh trong thành vọng tiếng la
Lang thang bà rách cháu không nhà
Vẫn ông ưỡn bụng chen mâm trước
Lại hội khoành chân lấn chiếu hoa
Nhân đức ở đây mua mới có
Công bằng bán tận mãi phương xa
Dẫu rằng thế cuộc trăm năm đủ
Người cứ của ôm hất chẳng ra.

 
Phương Hà Phương
 

 
Quan và Đĩ
 
Cái nhẽ ở đời  chỗ khéo la
Có đâu hèn nhục với phe nhà
Tham quan  hí hí  ta yêu nước
Con đĩ  hì hì  tớ bán hoa
Vỗ ngực xưng danh còn đẹp chán
Cúi đầu dấu mặt  ấy thua xa
Trăm năm  giữa chốn  đậu xôi ấy
Cái Dũng làm người bói khó ra.


Nguyễn Khánh Chân
 
 
 
Hỏi nhỏ
 
Hỏi nhỏ nghe chơi chớ có la
Họ đồn quan lớn ở bên nhà
Hàng năm chục tỉ nuôi bồ nhí
Tết đến mươi cây dạo xóm hoa
Hiệu trưởng cầm quân dâng gái đẹp
Trưởng ngành thụt két bạc vung xa
Văn minh, trí thức ưa  chơi trội
Mít đặc i tờ đếch nghĩ ra
 
Chu Hà

tuyen45
  • Số bài : 7806
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: BÊN HỒ HOÀN KIẾM - Phương Hà Phương - 27.11.2010 07:16:34
0

Trích đoạn: phuonghaphuong


Trích đoạn: Chu Ha

 

Ở đâu cũng nhớ cội nguồn
Dẫu là sỏi đá còn buồn huống ta
Đi đâu cũng nhớ quê nhà
Mái đình, phố chợ, cây đa, trường làng...
 
 
Hòan Kiếm mộng chiều xưa

Trả kiếm cho ta... trả kiếm ta!
Hồn thiêng sông núi dậy sơn hà

Bình Ngô Đại Cáo loa vang dội

Sát Đát Hịch truyền tiếng thét xa

Kìa bóng Tháp Rùa đang ngóng đợi

Đây cầu Thê Húc mãi chờ qua

Đừng đem kiếm báu dâng quân địch

Để máu dân lành thấm Đất Cha 

 
Chu Hà 
  
 
Thấy đề "Nương Nương Phương Hà Phương" CH không biết nên gọi thế nào xin được phép gọi bạn " thi hữu"  và chờ trả lời  


+++


CỦA ÔM HẤT CHẲNG RA

Ngoài tỉnh trong thành vọng tiếng la
Lang thang bà rách cháu không nhà
Vẫn ông ưỡn bụng chen mâm trước
Lại hội khoành chân lấn chiếu hoa
Nhân đức ở đây mua mới có
Công bằng bán tận mãi phương xa
Dẫu rằng thế cuộc trăm năm đủ
Người cứ của ôm hất chẳng ra.

Phương Hà Phương




     MỘNG VỀ THẦN KIẾM
               ---*---
Mượn ta kiếm báu, trả ta đây
Nước Việt hùng thiêng đã hẹn ngày
Sấm dậy "Điện Biên" vang bốn biển
Tướng tài "Võ Giáp" sáng trời Tây
"Cụ Rùa" đỉnh tháp ngồi trông đợi
Thê Húc "Ngọc Đền" mấy thuở xây
"Thần kiếm" chớ đem đi cống giặc
Máu xương dân tộc có hôm nay .

26/11/2010.
Tuyen45.


Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7806
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: BÊN HỒ HOÀN KIẾM - Phương Hà Phương - 27.11.2010 09:21:03
0

Trích đoạn: Chu Ha

Lâu lắm mới gặp lại huynh Khánh Chân, Huynh vẫn khoẻ chứ

CỦA ÔM HẤT CHẲNG RA

Ngoài tỉnh trong thành vọng tiếng la
Lang thang bà rách cháu không nhà
Vẫn ông ưỡn bụng chen mâm trước
Lại hội khoành chân lấn chiếu hoa
Nhân đức ở đây mua mới có
Công bằng bán tận mãi phương xa
Dẫu rằng thế cuộc trăm năm đủ
Người cứ của ôm hất chẳng ra.

 
Phương Hà Phương
 

 
Quan và Đĩ
 
Cái nhẽ ở đời  chỗ khéo la
Có đâu hèn nhục với phe nhà
Tham quan  hí hí  ta yêu nước
Con đĩ  hì hì  tớ bán hoa
Vỗ ngực xưng danh còn đẹp chán
Cúi đầu dấu mặt  ấy thua xa
Trăm năm  giữa chốn  đậu xôi ấy
Cái Dũng làm người bói khó ra.


Nguyễn Khánh Chân
 
 
 
Hỏi nhỏ
 
Hỏi nhỏ nghe chơi chớ có la
Họ đồn quan lớn ở bên nhà
Hàng năm chục tỉ nuôi bồ nhí
Tết đến mươi cây dạo xóm hoa
Hiệu trưởng cầm quân dâng gái đẹp
Trưởng ngành thụt két bạc vung xa
Văn minh, trí thức ưa  chơi trội
Mít đặc i tờ đếch nghĩ ra
 
Chu Hà




ĐIẾM GIÀ - QUAN RỞM
               
---*---     
Sống khéo ở đời biết cách la
Sang giàu giấu của tớ không nhà
Mua danh cổng hậu "vì dân nước"
Bán nguyệt xây lầu "đẹp phố hoa"
Ngẩng mặt "điếm già" đi dạ hội
Cúi đầu "quan rởm" lánh đường xa
Cán cân công lý giờ hoen ố
Nhân nghĩa đức tài bới khó ra .

27/11/2010.
Tuyen45.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2010 11:59:09 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .