BÂNG QUƠ
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 33 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 481 bài trong đề mục
trần như chuyên 10.09.2010 10:12:13 (permalink)
0
KHOẢNH KHẮC TÌNH YÊU


Khoảnh Khắc nhỏ oà vào hai con tim
Vời vợi đường xưa hai đứa đi tìm
Đây dấu cũ hằn in hình năm tháng
Dắt tay nhau in bóng nền trời xa.

Kỷ niệm chất chồng, thương nhớ bao
Ánh mắt em bồi hồi xao xuyến lạ
Mái tóc gió bay, ngất ngây hoa lá
Hai nửa cánh lòng khép mở vẹn nguyên.

Vòng kín bốn mùa chưa lần gọi tên
Duyên dáng hình em lặn vào đáy mắt
Đêm phơi nhớ nhung, chập chờn, se sắt
Ngày nhuộm mê say, não nề, gay gắt
Giấu kín tâm hồn giây phút thiêng liêng.

Em và ta dành dụm góc trời riêng
Buổi đầu gặp còn ngượng ngùng, bối rối
Tình vụt lớn nhanh, sóng cồn, gió dội
Hiển hiện nơi anh chỉ bóng hình em.

Giữa cơn bão là vòm trống bình yên
Trong vòng tay anh, em thật dịu hiền
Dồn nén dâng trào, khát khao tan biến
Mình xoáy tròn giữa cơn lốc Tình Yêu...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2010 10:14:52 bởi trần như chuyên >
halethuong 10.09.2010 21:37:29 (permalink)
0
CÁT BỤI LUÂN HỒI

Kiếp nhân sinh vật lộn trong hư ảo
Ước vọng phai tàn còn chút này thôi
Ta nhẹ nhàng nói một chữ ''rồi''
Lặng lẽ giấu mình vào cá biệt.

Bởi đời thường đâu dễ gì nói thật
Rằng mấy ai chỉ yên phận trọn đời
Khoe sắc, toả hương theo tháng năm trôi
Say, tỉnh, đục, trong, nhận, cho, vay, trả.

Ta lớn cao lên - Lắng nghe tất cả
Dâng hiến nồng nàn - Chan chứa thương yêu
Làm việc thật nhiều, hưởng chẳng bao nhiêu
Bên cỗ máy tuần hoàn: - Vòng nhân thế...

chuyen


THÂN TA LÀ HẠT BỤI

Kiếp phù du lập loè rồi chợp tắt
Hạt bụi mờ rồi về lại đất mà thôi
Khiếp nhân sinh cũng sẽ phủi bỏ rồi
Khi hơi thở trở về thân cát bụi

Có những lúc buồn trong hờn tủi
Mấy ai thường hỏi cát bụi nào hoá thân
Để một mai hồn phách lạc xa cõi trần
Về với gió theo mây vầng vũ bão

Thân ta là hạt cát bụi trời đã tạo
Hạt bụi này có hoá kiếp đời sau
Ta mãi là ta vẫn cát bụi thuở nào
Rồi chợt biến tan vào nơi hư ảo

Hạ Lê Thương

@ Thơ Trần Như Chuyên hay quá? Em xin được phép ghé vào đọc ạ !

trần như chuyên 10.09.2010 23:10:30 (permalink)
0

THÂN TA LÀ HẠT BỤI

Kiếp phù du lập loè rồi chợp tắt
Hạt bụi mờ rồi về lại đất mà thôi
Khiếp nhân sinh cũng sẽ phủi bỏ rồi
Khi hơi thở trở về thân cát bụi

Có những lúc buồn trong hờn tủi
Mấy ai thường hỏi cát bụi nào hoá thân
Để một mai hồn phách lạc xa cõi trần
Về với gió theo mây vầng vũ bão

Thân ta là hạt cát bụi trời đã tạo
Hạt bụi này có hoá kiếp đời sau
Ta mãi là ta vẫn cát bụi thuở nào
Rồi chợt biến tan vào nơi hư ảo

Hạ Lê Thương
......................
TRẺ MÃI

Bình minh loé lên, bóng đêm dần tắt
Màu xanh nào giữ được mãi không thôi
Vũ trụ bao la tồn tại lâu rồi
Ngày nào đó trái đất thành cát bụi?

Rạng rỡ, tươi lên vượt trên buồn tủi
Dung dị, chan hoà bên những người thân
Nhẹ gót kiêu sa rửa sạch bụi trần
Mạnh mẽ, vững vàng giữa mùa dông bão.

Hạt giống nhỏ; tấm thân trời đã tạo
Hãy tin rằng chẳng hề có kiếp sau
Vui vẻ, trẻ trung như tự thuở nào
Chẳng vướng bận cõi trần gian thực, ảo...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2010 23:19:10 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 10.09.2010 23:48:04 (permalink)
0
KỶ NIỆM TÌNH YÊU


Đến với ngày hội tình yêu
Tặng nhau thầm hái bao nhiêu nắng vàng
Ngắm em đi giữa chói chang
Lòng vui để lại rộn ràng trong anh.

Chứa chan, lịm mát màu xanh
Hạnh phúc đón đợi, long lanh, vút vời
Em tựa bông hoa tươi ngời
Có hương sắc của đất trời trao cho.

Dịu dàng trong buổi hẹn hò
Cùng đi trên một chuyến đò sang ngang
Bốn bề ngút ngát, thênh thang
Bóng chúng mình giữa mênh mang dòng đời.

Em gần gũi lại xa vời
Anh như lạc chốn mây bơi gió ngàn
Đắm say ở cõi miên man
Giữa heo hút vẫn ram ran tiếng cười.

Em là một nhành hoa tươi
Trao cho anh giữa một trời nắng xuân...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2010 21:08:21 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 11.09.2010 23:24:33 (permalink)
0
TẢN MẠN VỀ TÌNH YÊU


Vừa gặp nhau rồi kại nhớ ngay
Ai nợ ai đây giữa tháng ngày
Rạo rực ứ tràn trong huyết quản
Giấc mơ mang sắc màu miên man.

Tình yêu thấm vào gió ngàn
Trăng sao cũng ngấm muôn vàn nhớ thương
Mặt trời đang đến dẫn đường
Đem mê say tới bốn phương ngút ngàn.

Tình ta chẳng thể lìa tan
Lớn dần lên tới chứa chan, mặn nồng
Chiều nay đượm pha sắc hồng
Màu yêu thương nhuộm mênh mông đất trời.

Anh sẽ đưa em đi suốt cuộc đời
Hoà trăn trở vào trong lòng biển cả
Mang tình em tới ngút ngàn hoa lá
Lạnh bén thịt da sao lòng ấm lạ.

Ngày sắp đến sẽ tràn đầy buốt giá
Đông đang tới gần phủ kín bao la
Thời gian đi qua áo đổi dần màu
Tình yêu nào không chất chứa phong ba...

Áo em thêu một loài hoa
Kỷ niệm thao thức vỡ oà tháng năm
Mây về ấp ủ trăng rằm
Bâng khuâng quầng sáng, xa xăm dặm tình...

Thu tàn sau ánh bình minh...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2010 23:58:30 bởi trần như chuyên >
nhabe 12.09.2010 00:36:32 (permalink)
0

Trích đoạn: trần như chuyên

TẢN MẠN VỀ TÌNH YÊU


Vừa gặp nhau rồi kại nhớ ngay
Ai nợ ai đây giữa tháng ngày
Rạo rực ứ tràn trong huyết quản
Giấc mơ mang sắc màu miên man.

Tình yêu thấm vào gió ngàn
Trăng sao cũng ngấm muôn vàn nhớ thương
Mặt trời đang đến dẫn đường
Đem mê say tới bốn phương ngút ngàn.

Tình ta chẳng thể lìa tan
Lớn dần lên tới chứa chan, mặn nồng
Chiều nay đượm pha sắc hồng
Màu yêu thương nhuộm mênh mông đất trời.

Anh sẽ đưa em đi suốt cuộc đời
Hoà trăn trở vào trong lòng biển cả
Mang tình em tới ngút ngàn hoa lá
Lạnh bén thịt da sao lòng ấm lạ.

Ngày sắp đến sẽ tràn đầy buốt giá
Đông đang tới gần phủ kín bao la
Thời gian đi qua áo đổi dần màu
Tình yêu nào không chất chứa phong ba...

Áo em thêu một loài hoa
Kỷ niệm thao thức vỡ oà tháng năm
Mây về ấp ủ trăng rằm
Bâng khuâng quầng sáng, xa xăm dặm tình...

Thu tàn sau ánh bình minh...



TNC, tình yêu là đề tài bất tận...nb thấy TCS nói về tình yêu như sau ...

tình yêu như trái phá ...
con tim mù loà...
một mai thức dậy...
chợt hồn như ngất ngây...
chợt buồn trong mắt nai...
rồi tình vui trong mắt...
rồi tình mềm trong tay...

tình yêu như vết cháy ...
trên da thịt ngườị...
tình xa như trời...
tình gần như khói mây...
tình trầm như bóng cây...
tình reo vui như nắng...
tình buồn làm cơn say...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2010 00:39:26 bởi nhabe >
trần như chuyên 12.09.2010 19:00:09 (permalink)
0
VÒNG NHỚ


Vừa gặp nhau rồi lại nhớ luôn
Ai xẻ cho ai những chuỗi buồn
Dòng sâu, nước lặng đâu tăm cá
Chao chát quanh anh lẻ bóng tình.

Lạnh lẽo bên song lòng không tĩnh
Lấp ló ngoài sông bóng dập dềnh
Kìa cánh trời xanh hanh màu nắng
Mây nhởn nhơ chao chào vực sâu.

Vồn vã mai sầu khâu mắt gió
Ly rượu tiền duyên liên miên say
Ta đứng nơi đây đầy trăng sáng
Lấp ló dòng thơ chờ gió đông.

Lãng đãng sương buồn luồn mong đợi
Bảng lảng bóng vàng sang màn đêm
Lấp lánh sao về vê nỗi nhớ
Aó hoa ào đến quyện niềm vui.

Em đến thật rồi trôi nhung nhớ
Gío đông xao xác lạc vườn xưa
Đi vào hoang vắng trăng tròn thẹn
Em về đúng hẹn nghẹn ngào thương.

Ghì chặt mối tình mình chẳng nói
Để mặc nơi đây mây gió trôi.
Vui vẻ chưa lâu rầu rầu đến
Em lặng lẽ xa hoà vào đêm.

Thơ thẩn anh ngồi gội bóng tối
Để mặc thời gian lan man trôi
Gío đến vuốt ve đè nỗi nhớ
Một thoáng rợn người trời đổ mưa,

Vương vấn thôi đành nhanh gác lại
Góc trời vò võ ngõ xôn xao
Anh sẽ đi vào trong tĩnh lặng
Lắng đọng trong lòng bao khát khao.

Tạm biệt nhé mối tình dang dở
Cắch ngăn bằng mắt xích thời gian
Mỗi vòng nhớ cuộn cùng năm tháng
Neo giữ lòng ta giữa biển đợi chờ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2010 21:10:53 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 13.09.2010 09:44:47 (permalink)
0
ĐÊM!


Đường ẩn nấp của mặt trời
Sao khoe nỗi nhớ, trăng vời niềm thuơng
Ngọn đèn thao thức canh trường
Trái tim loạn nhịp vấn vương sóng tình.

Chẳnh biết là em thật xinh
Đỏ mặt xấu hổ một mình mình hay
Chốn hò hẹn của đắm say
Nơi nhắm mắt giữa ban ngày đó em.

Chứa bao nhiêu giấc ngủ êm...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2010 09:49:16 bởi trần như chuyên >
ledung84 13.09.2010 10:18:52 (permalink)
0
Thơ của chú đọc rất hay và nhiều cảm xúc. Chúc chú luôn có nhưng áng thơ hay
halethuong 13.09.2010 11:40:00 (permalink)
0
ĐÊM!


Đường ẩn nấp của mặt trời
Sao khoe nỗi nhớ, trăng vời niềm thuơng
Ngọn đèn thao thức canh trường
Trái tim loạn nhịp vấn vương sóng tình.

Chẳnh biết là em thật xinh
Đỏ mặt xấu hổ một mình mình hay
Chốn hò hẹn của đắm say
Nơi nhắm mắt giữa ban ngày đó em.

Chứa bao nhiêu giấc ngủ êm...!

tran nhu chuyen



TRĂNG

Ngày Rằm thắp sáng muôn nơi
Sao ra ngỏ sáng, Trăng ngời lối thương
Soi vàng bước nhỏ dặm trường
Tim mơ hoà nhịp yêu thương bến tình.

Ai cũng gọi Trăng là xinh
Lời yêu e thẹn ẩn mình rèm mây
Cung tiên vũ khúc mê say
Giấc mơ gói trọn tình ngây ngất tình

Cung Hằng duy nhất Trăng xinh !

Hạ Lê Thương

@ Hi hi hi...bài này H L T  hiểu được chút chút , xin phép hoạ cùng ạ ! H L T hoạ không đúng ý đừng la H L T nha ! Hu hu hu ... sợ 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2010 13:04:38 bởi halethuong >
trần như chuyên 13.09.2010 13:21:36 (permalink)
0

Trích đoạn: halethuong

[
align=center]
ĐÊM!


Đường ẩn nấp của mặt trời
Sao khoe nỗi nhớ, trăng vời niềm thuơng
Ngọn đèn thao thức canh trường
Trái tim loạn nhịp vấn vương sóng tình.

Chẳnh biết là em thật xinh
Đỏ mặt xấu hổ một mình mình hay
Chốn hò hẹn của đắm say
Nơi nhắm mắt giữa ban ngày đó em.

Chứa bao nhiêu giấc ngủ êm...!

tran nhu chuyen



TRĂNG

Ngày Rằm thắp sáng muôn nơi
Sao ra ngỏ sáng, Trăng ngời lối thương
Soi vàng bước nhỏ dặm trường
Tim mơ hoà nhịp yêu thương bến tình.

Ai cũng gọi Trăng là xinh
Lời yêu e thẹn ẩn mình rèm mây
Cung tiên vũ khúc mê say
Giấc mơ gói trọn tình ngây ngất tình

Cung Hằng duy nhất Trăng xinh !

Hạ Lê Thương

@ Hi hi hi...bài này H L T  hiểu được chút chút , xin phép hoạ cùng ạ ! H L T hoạ không đúng ý đừng la H L T nha ! Hu hu hu ... sợ 







<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2010 13:47:59 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 13.09.2010 13:44:37 (permalink)
0

Trích đoạn: trần như chuyên


Trích đoạn: halethuong

[
align=center]
ĐÊM!


Đường ẩn nấp của mặt trời
Sao khoe nỗi nhớ, trăng vời niềm thuơng
Ngọn đèn thao thức canh trường
Trái tim loạn nhịp vấn vương sóng tình.

Chẳnh biết là em thật xinh
Đỏ mặt xấu hổ một mình mình hay
Chốn hò hẹn của đắm say
Nơi nhắm mắt giữa ban ngày đó em.

Chứa bao nhiêu giấc ngủ êm...!

tran nhu chuyen



TRĂNG

Ngày Rằm thắp sáng muôn nơi
Sao ra ngỏ sáng, Trăng ngời lối thương
Soi vàng bước nhỏ dặm trường
Tim mơ hoà nhịp yêu thương bến tình.

Ai cũng gọi Trăng là xinh
Lời yêu e thẹn ẩn mình rèm mây
Cung tiên vũ khúc mê say
Giấc mơ gói trọn tình ngây ngất tình

Cung Hằng duy nhất Trăng xinh !

Hạ Lê Thương

@ Hi hi hi...bài này H L T  hiểu được chút chút , xin phép hoạ cùng ạ ! H L T hoạ không đúng ý đừng la H L T nha ! Hu hu hu ... sợ 







SAO!

Nhỏ nhoi trải khắp muôn nơi
Vô vàn lấp lánh rạng ngời niềm thương
Nhớ nhau nháy suốt canh trường
Suối trong in bóng, vấn vương nghĩa tình.

Chẳng ai gọi tên Sao xinh
Khi hờn dỗi tạm lánh mình dưới mây
Dàn đồng ca hoà đắm say
Lung linh giọt sáng lắt lay dáng hình.

Tự nguyện tô điểm Trăng xinh...!
...........................

(Chào Halethương mình lại hoà chút nhé. Chúc vui!)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2010 21:13:40 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 14.09.2010 16:15:10 (permalink)
0
NỬA

Em mới nói nửa chữ yêu
Lòng anh đón nhận bao nhiêu ngỡ ngàng
Trái tim quyện ánh trăng vàng
Nửa lời ca lỡ xoay ngang nắng chiều.

Aó thời gian có phai nhiều
Đường kim vẫn nói trăm điều đắm say
Anh mới cầm nửa bàn tay
Sao như đã chắp cánh bay giữa trời.

Vầng trăng khi đầy, khi vơi
Gío ngào ngạt gió, mây vời vợi mây
Tình em hương vẫn ngát đầy
Tấm lòng thơm thảo ngất ngây men đời.

Đổi mùa là lá dạo chơi
Cầm tay nhau ấy là nơi hẹn hò
Nửa tháng trăng đã tròn vo
Nửa đời anh vẫn quanh co ngõ tình.

Nửa đêm vẫn ở sân đình
Nửa sáng, nửa tối chúng mình trao duyên...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2010 16:24:09 bởi trần như chuyên >
nhabe 14.09.2010 23:41:47 (permalink)
0

Trích đoạn: trần như chuyên

NỬA

Em mới nói nửa chữ yêu
Lòng anh đón nhận bao nhiêu ngỡ ngàng
Trái tim quyện ánh trăng vàng
Nửa lời ca lỡ xoay ngang nắng chiều.

Aó thời gian có phai nhiều
Đường kim vẫn nói trăm điều đắm say
Anh mới cầm nửa bàn tay
Sao như đã chắp cánh bay giữa trời.

Vầng trăng khi đầy, khi vơi
Gío ngào ngạt gió, mây vời vợi mây
Tình em hương vẫn ngát đầy
Tấm lòng thơm thảo ngất ngây men đời.

Đổi mùa là lá dạo chơi
Cầm tay nhau ấy là nơi hẹn hò
Nửa tháng trăng đã tròn vo
Nửa đời anh vẫn quanh co ngõ tình.

Nửa đêm vẫn ở sân đình
Nửa sáng, nửa tối chúng mình trao duyên...



nửa

nửa đêm trăng sáng
mình cùng thao thức
kể biết bao điều
anh cứ trầm ngâm
có lẽ em lầm
thôi thì sao cũng được
chỉ mong anh không buồn...

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2010 23:23:19 bởi nhabe >
trần như chuyên 15.09.2010 19:58:13 (permalink)
0


Trích đoạn: nhabe


Trích đoạn: trần như chuyên

NỬA

Em mới nói nửa chữ yêu
Lòng anh đón nhận bao nhiêu ngỡ ngàng
Trái tim quyện ánh trăng vàng
Nửa lời ca lỡ xoay ngang nắng chiều.

Aó thời gian có phai nhiều
Đường kim vẫn nói trăm điều đắm say
Anh mới cầm nửa bàn tay
Sao như đã chắp cánh bay giữa trời.

Vầng trăng khi đầy, khi vơi
Gío ngào ngạt gió, mây vời vợi mây
Tình em hương vẫn ngát đầy
Tấm lòng thơm thảo ngất ngây men đời.

Đổi mùa là lá dạo chơi
Cầm tay nhau ấy là nơi hẹn hò
Nửa tháng trăng đã tròn vo
Nửa đời anh vẫn quanh co ngõ tình.

Nửa đêm vẫn ở sân đình
Nửa sáng, nửa tối chúng mình trao duyên...



nửa

nửa đêm trăng sáng
mình cùng thao thức
kể biết bao điều
anh cứ trầm ngâm
có lẽ em đã lầm
thôi thì sao cũng xong
chỉ mong anh đừng giận...

nhabe


CẢ

Niềm ước ao vô tận
Nỗi hờn giận chất chồng
Lệ đôi dòng nén lại
Ngàn lời giấu vào trong...
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 33 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 481 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9