BÂNG QUƠ
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 33 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 481 bài trong đề mục
nhabe 15.09.2010 23:27:47 (permalink)
0


Trích đoạn: trần như chuyên


Trích đoạn: nhabe


Trích đoạn: trần như chuyên

NỬA

Em mới nói nửa chữ yêu
Lòng anh đón nhận bao nhiêu ngỡ ngàng
Trái tim quyện ánh trăng vàng
Nửa lời ca lỡ xoay ngang nắng chiều.

Aó thời gian có phai nhiều
Đường kim vẫn nói trăm điều đắm say
Anh mới cầm nửa bàn tay
Sao như đã chắp cánh bay giữa trời.

Vầng trăng khi đầy, khi vơi
Gío ngào ngạt gió, mây vời vợi mây
Tình em hương vẫn ngát đầy
Tấm lòng thơm thảo ngất ngây men đời.

Đổi mùa là lá dạo chơi
Cầm tay nhau ấy là nơi hẹn hò
Nửa tháng trăng đã tròn vo
Nửa đời anh vẫn quanh co ngõ tình.

Nửa đêm vẫn ở sân đình
Nửa sáng, nửa tối chúng mình trao duyên...



nửa

nửa đêm trăng sáng
mình cùng thao thức
kể biết bao điều
anh cứ trầm ngâm
có lẽ em đã lầm
thôi thì sao cũng xong
chỉ mong anh đừng giận...

nhabe


CẢ

Niềm ước ao vô tận
Nỗi hờn giận chất chồng
Lệ đôi dòng nén lại
Ngàn lời giấu vào trong...



cả

ngày qua ngày hờn giận
có được mấy ngày vui
cuộc đời là bể khổ
niềm vui tìm nơi đâu

nhabe
trần như chuyên 16.09.2010 10:55:37 (permalink)
0


Trích đoạn: nhabe


Trích đoạn: trần như chuyên


Trích đoạn: nhabe


Trích đoạn: trần như chuyên

NỬA

Em mới nói nửa chữ yêu
Lòng anh đón nhận bao nhiêu ngỡ ngàng
Trái tim quyện ánh trăng vàng
Nửa lời ca lỡ xoay ngang nắng chiều.

Aó thời gian có phai nhiều
Đường kim vẫn nói trăm điều đắm say
Anh mới cầm nửa bàn tay
Sao như đã chắp cánh bay giữa trời.

Vầng trăng khi đầy, khi vơi
Gío ngào ngạt gió, mây vời vợi mây
Tình em hương vẫn ngát đầy
Tấm lòng thơm thảo ngất ngây men đời.

Đổi mùa là lá dạo chơi
Cầm tay nhau ấy là nơi hẹn hò
Nửa tháng trăng đã tròn vo
Nửa đời anh vẫn quanh co ngõ tình.

Nửa đêm vẫn ở sân đình
Nửa sáng, nửa tối chúng mình trao duyên...



nửa

nửa đêm trăng sáng
mình cùng thao thức
kể biết bao điều
anh cứ trầm ngâm
có lẽ em đã lầm
thôi thì sao cũng xong
chỉ mong anh đừng giận...

nhabe


CẢ

Niềm ước ao vô tận
Nỗi hờn giận chất chồng
Lệ đôi dòng nén lại
Ngàn lời giấu vào trong...



cả

ngày qua ngày hờn giận
có được mấy ngày vui
cuộc đời là bể khổ
niềm vui tìm nơi đâu

nhabe


CÒN

Sướng khổ hoà vào nhau
Buồn, vui quyện nhau quằn quại
Hoá thân vào hoa dại
Thầm thì... nhả hương...
trần như chuyên 16.09.2010 13:31:24 (permalink)
0
DẢI YÊU THƯƠNG...!


Lặng lẽ trên chuyến đò chiều
Sáng trong, long lanh phía trước
Nỗi niềm tròng trành bọt nước
Vỡ tan tháng ngày mộng mơ...

Ta trôi qua dòng tuổi thơ
Thời gian pha màu băng giá
Âm vang ngọt ngào biển cả
Đầu nguồn ngọn suối dại khờ.

Tháng ngày dệt thêu hững hờ
Mùa sang ngập tràn bỡ ngỡ
Lớn lên theo từng nhịp thở
Chảy dần về nơi đại dương.

Em hiện ra từ màn sương
Vương vướng riêng tư huyền bí
Xót xa xuyên hai thế kỷ
Hoà tan một dải yêu thương!

Thênh thang dặm trường thiên lý
Chẳng bỏ phí giọt tương lai
Xuân qua, hạ sang, thu lại
Trái tim ấm áp trời đông.

Bình minh trải hồng rực rỡ
Hoàng hôn tím mở hẹn thề
Bến bờ đê mê nhung nhớ
Hoa nở, trắng vào mắt đêm...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2010 14:26:30 bởi trần như chuyên >
galaxies 16.09.2010 13:33:33 (permalink)
0
 Thơ bác hay quá ! Nhưng em bận việc rồi ! 3 giờ sau sẽ vào thơ ạ ! Xin phép nha ! Hi hi hi
trần như chuyên 16.09.2010 21:59:24 (permalink)
0
TRỞ LẠI


Bầu trời xanh qua kẽ lá
Ngây ngất sáo chiều trao qua
Món quà vừa quen, vừa lạ
Ta trao vào trong mắt nhau.

Vẫn tiếng ầm vi năm xưa
Một thời chiến tranh đánh phá
Tiếng ngân xạc xào, buốt giá
Lạc lõng, xót xa lòng người.

Tháng năm chẳng thể ngừng trôi
Đầy trời máy bay gầm rú
Giữa hai làn đạn ngược chiều
Nòng pháo sáng ngời ánh thép
Tập trận rê theo cánh diều.

Kéo theo buổi chiều năm ấy
Lắt lay kỷ niệm ngọt ngào
Trong hoàng hôn thưa thoáng mây
Mảnh giấy giúi vội vào tay
Tỏ tình trước giờ ra trận...

Khi cần - Tuổi trẻ xung phong
Xả thân bảo vệ đất nước
Để đến hôm nay có được
Mắt em ngọt tiếng sáo ru.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2010 22:12:54 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 18.09.2010 08:58:39 (permalink)
0
PHA LÊ


Xuân nấp sẵn từ đầu cành
Ngấm bao sương tuyết hoá thành lời ca
Em từ tháng ba bước ra
Tặng cho anh cả bao la biển trời.

Vẫn còn thổn thức đầy vơi
Áo hồng nhuộm tận sâu khơi vọng về
Tâm hồn lỡ rạn lời thề
Cung đàn ủ tiếng pha lê vỡ rồi...

Cuộc đời vương đám mây trôi
Dẫu lẻ loi vẫn tinh khôi, đậm đà
Em hoà huyết mạch trong ta
Lời ca khắc khoải, mượt mà, lắng sâu.

Đường dài, lỗi hẹn qua cầu
Trong anh vẫn đượm sắc màu pha lê...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2010 08:59:59 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 18.09.2010 22:17:55 (permalink)
0
VÒNG ĐỜI...


Cuộc sống là cả cánh rừng
Mỗi người là một chiếc lá
Ủ mầm lên từ buốt giá
Thành mùa xuân lả tả sương.

Nắng sớm len vào soi gương
Để dấu yêu thương đất lạ
Ngút ngàn xanh miền nắng hạ
Dịu mát khoảng trời tiếng ve.

Vài chiếc lá nhè nhẹ rơi
Thu về bơi trên thảm cỏ
Cả cánh rừng hoá màu đỏ
Sưởi ấm cội nguồn mùa đông.

Cuộc đời là cả dòng sông
Mỗi giây là một giọt nước
Luôn luôn chảy về phía trước
Rồi hoá thân vào mênh mông.

Em là một đoá hoa hồng
Nâng niu giọt sương ban sớm
Ngọn gió vuốt ve, đùa rỡn
Long lanh chùm tia ban mai...

Đỏ rực trái tim chàng trai
Mắt nai dệt hoài mộng ước
Hạnh phúc hôm nay có được
Lặng lẽ tan vào tương lai...
Bé Lười 20.09.2010 10:35:23 (permalink)
0
NGÕ THU


Lá vàng rơi khắp ngõ hoang
Tàn chiều phai nhạt màu cam phủ dày
Sương phai len lủi ngõ này
Mang thêm màu khói phủ đầy  tóc xanh.
 
Vẫn đường , vẫn lá bao quanh.
Vẫn hàng liễu phủ, xõa ngang mặt hồ.
Vẫn đây một khúc tình mơ
Dương cầm réo rắt ai chờ đợi ai.
 
Vẫn đây tình ấm chở đầy.
Vẫn gom nhặt lại mảnh tình rớt rơi.
Vẫn ngóng một bóng xa xôi
Dù cho lệ đục, mắt nhòa vẩn mong.
 
Dù cho anh có đổi lòng.
Dù cho anh có quên dòng dư âm
Dù cho anh có lặng câm.
Thì em vẫn mãi âm thầm yêu anh.
 
                                        "Bé Lười "

Cho BL hoạ chung cảnh mùa thu với ban nhé....


Èo Bé Lười mà bác Chuyên đọc là Bẻ Lưỡi  ghê quá à    huuu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2010 10:42:38 bởi beluoi >
Bé Lười 20.09.2010 10:41:35 (permalink)
0

THU MUỘN!


Thu sang nào thấy lá vàng
Tiếng cười chín rực, ngổn ngang trời chiều.
Gío xanh đổ nắng liêu xiêu
Mắt người đan vội tình yêu sang mùa.

Hoàng hôn giục tiếng mõ khua
Sương giăng mở cửa chuông chùa bâng quơ.
Aó em pha màu hững hờ
Tình anh xanh ngắt đến ngơ ngẩn sầu.

Vành trăng vồi vội đi đâu
Sao chẳng bắc nốt nhịp cầu sang ngang.
Cõi lòng héo hắt dở dang
Lá mùa thu chợt úa vàng trong ta...!


*************************************

NGÕ THU


Lá vàng rơi khắp ngõ hoang
Tàn chiều phai nhạt màu cam phủ dày
Sương phai len lủi ngõ này
Mang thêm màu khói phủ đầy  tóc xanh.
 
Vẫn đường , vẫn lá bao quanh.
Vẫn hàng liễu phủ, xõa ngang mặt hồ.
Vẫn đây một khúc tình mơ
Dương cầm réo rắt ai chờ đợi ai.
 
Vẫn đây tình ấm chở đầy.
Vẫn gom nhặt lại mảnh tình rớt rơi.
Vẫn ngóng một bóng xa xôi
Dù cho lệ đục, mắt nhòa vẩn mong.
 
Dù cho anh có đổi lòng.
Dù cho anh có quên dòng dư âm
Dù cho anh có lặng câm.
Thì em vẫn mãi âm thầm yêu anh.
 
                                        "Bé Lười "

Cho BL hoạ chung cảnh mùa thu với ban nhé....

lathuphai 21.09.2010 19:11:46 (permalink)
0


PHA LÊ


Xuân nấp sẵn từ đầu cành
Ngấm bao sương tuyết hoá thành lời ca
Em từ tháng ba bước ra
Tặng cho anh cả bao la biển trời.

Vẫn còn thổn thức đầy vơi
Áo hồng nhuộm tận sâu khơi vọng về
Tâm hồn lỡ rạn lời thề
Cung đàn ủ tiếng pha lê vỡ rồi...

Cuộc đời vương đám mây trôi
Dẫu lẻ loi vẫn tinh khôi, đậm đà
Em hoà huyết mạch trong ta
Lời ca khắc khoải, mượt mà, lắng sâu.

Đường dài, lỗi hẹn qua cầu
Trong anh vẫn đượm sắc màu pha lê...

tran nhu chuyen



NGỎ VÀO HỒN

Lối nào Thu rải sắc thơ
Đường mây nào mộng ta chờ đợi ta
Chim khuyên cất tiếng hát ca
Sắc trời đâu tím mình xa rời mình

Biển lao xao sóng in hình
Thuyền trôi bờ dạc chinh vinh về nguồn
Về đêm lấp lánh sao buông
Ánh trăng vằng vặc cánh buồm ra xa

Cảnh Thu ngan ngát hương hoa
Thuyền trăng trời nước lẩn hoà niềm vui
Vang vang tiếng hát trẻ tươi
Ngỏ vào hồn thắm ngàn lời tình thơ

Sáng trăng sáng cả ý chờ
Vần thơ như vẽ ước mơ tình người
Vầng trăng nghiêng nửa miệng cười
Duyên tình ước nguyện bên đời thơ ca

Sáng trăng sáng cả vườn ngà
Lòng bao la mở cả nhà thi nhân
Tình thơ xa mấy cũng gần
Nối vòng tay lớn tương thân kiếp người

Trăng nghiêng nửa mảnh trăng cười
Em nghiêng mắt ước mơ lời thân thương
...

lathuphai

lathuphai 21.09.2010 19:48:45 (permalink)
0
VÒNG ĐỜI...


Cuộc sống là cả cánh rừng
Mỗi người là một chiếc lá
Ủ mầm lên từ buốt giá
Thành mùa xuân lả tả sương.

Nắng sớm len vào soi gương
Để dấu yêu thương đất lạ
Ngút ngàn xanh miền nắng hạ
Dịu mát khoảng trời tiếng ve.

Vài chiếc lá nhè nhẹ rơi
Thu về bơi trên thảm cỏ
Cả cánh rừng hoá màu đỏ
Sưởi ấm cội nguồn mùa đông.

Cuộc đời là cả dòng sông
Mỗi giây là một giọt nước
Luôn luôn chảy về phía trước
Rồi hoá thân vào mênh mông.

Em là một đoá hoa hồng
Nâng niu giọt sương ban sớm
Ngọn gió vuốt ve, đùa rỡn
Long lanh chùm tia ban mai...

Đỏ rực trái tim chàng trai
Mắt nai dệt hoài mộng ước
Hạnh phúc hôm nay có được
Lặng lẽ tan vào tương lai...

tran nhu chuyen


CÁT BỤI TRỞ VỀ CÁT BỤI

Anh là giọt nước rơi trước
Em là giọt nước rơi sau
Ta cùng tinh khiết trắng màu
Long lanh đọng vành hồ thuỷ
Mùa Thu vần mơ thi sĩ
Lời hiền mộng mị trao nhau
Anh hạt bụi đường bay trước
Em hạt bụi nhỏ bước sau
Ta đều là hạt bụi vào đời mơ
Rồi một ngày kia như muôn thuở
Cát bụi vẫn trở về cát bụi tự bao giờ

lathuphai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2010 01:24:21 bởi lathuphai >
trần như chuyên 21.09.2010 22:51:36 (permalink)
0
CÁT BỤI TRỞ VỀ CÁT BỤI

Anh là giọt nước rơi trước
Em là giọt nước rơi sau
Ta cùng tinh khiết trắng màu
Long lanh đọng vành hồ thuỷ
Mùa Thu vần mơ thi sĩ
Lời hiền mộng mị trao nhau
Anh hạt bụi đường bay trước
Em hạt bụi nhỏ bước sau
Ta đều là hạt bụi vào đời mơ
Rồi một ngày kia như muôn thuở
Cát bụi vẫn trở về cát bụi tự bao giờ

lathuphai



SỢI DUYÊN...

Lá rơi rạch đỏ khoảng đời
Thời gian xếp gọn góc trời mênh mông
Mít, na, ổi, chuối, cam, hống...
Nối vào sắc gió bến sông mơ màng.

Mây hàng chẻ nước thênh thang
Tiếng gà mổ nắng rơi vàng dải sân
Bướm ong khoe phấn tần ngần
Thu sang bỏ sợi áo xuân úa tàn.

Nỗi nhớ luồn song miên man
Tháng năm cuộn lại hoà tan hẹn thề
Nỗi buồn ép dài lê thê
Gập ghềnh kỷ niệm đi về chiêm bao.

Đò vắng sóng vẫn rì rào
Muôn ngàn ánh bạc nén vào hồn anh
Đêm nhả hương bưởi, hương chanh
Tình ta se lại hoá thành tơ duyên.

Dòng trôi nghiêng giấc ngủ hiền
Sao băng loé sáng - Nàng tiên hiện về
Trăng trong veo dọc triền đê
Liễu mành xanh vắng miền quê thanh bình...




<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2010 18:57:53 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 22.09.2010 23:28:05 (permalink)
0
MẮT TÌNH (6)


Dịu dàng, se sẽ hao gầy
Sâu thăm thẳm, chất chứa đầy say mê
Thu sang, vàng lối đi về
Làn mi trĩu, đọng nét rê rê buồn.

Sóng tình chớp bể, mưa nguồn
Ầm ào, cuồn cuộn suối nguồn yêu thương
Dở dang trong cuộc tình trường
Dòng thời gian rạn, lòng vương vướng nhàu.

Tháng ngày mòn mỏi qua mau
Mỗi nếp nhăn - Một nỗi đau mờ dần
Hiện lên sáng chói, trong ngần
Ngút ngát nắng gió, màu xuân tươi ngời.

Mắt huyền đậu hạt sương rơi
Loé lên lộng lẫy, đời phơi phới tình
Ngọn đèn mờ tỏ, lung linh
Giấc chiêm bao vẫn rập rình bên nhau.

Trầu kia đã bén duyên cau
Cách ngăn còn đó, mắt đau đáu chờ
Duyên thiên thắm tự bao giờ
Đèn khuya lẻ bóng, đường tơ lặng thầm.

Đoạn trường gió cuốn, bụi lầm
Mắt em toả sáng, ngấm ngầm lên lên hương...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2010 23:36:05 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 23.09.2010 18:22:05 (permalink)
0
MƯA THU


Mưa rắc thêm vào nhung nhớ
Nỗi dại khờ chiều tháng ba
Niềm vui ngủ trong kẽ lá
Rập rềnh ong bướm đơm hoa.

Phút giây vội vã ra đi
Để mùa thu xa vời vợi
Giọt nước đọng niềm mong đợi
Chênh vênh nửa chiều mưa qua.

Em nhìn thấu cơn xót xa
Nỗi nhớ nhập nhoà ướt lạnh
Nước mắt đỏ màu ngăn cách
Xa nhau trong tầm cơ mưa.

Hoàng hôn mở cửa đón đưa
Vách cũ, rào thưa năm ấy
Đến giờ áo thề vẫn thấy
Man mác, tái tê đêm ngày.

Thu sang chất đầy kỷ niệm
Vọng về năm tháng phôi phai
Tình yêu vụt tươi trở lại
Trẻ mãi cơn mưa đầu mùa.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2010 21:45:19 bởi trần như chuyên >
Bé Lười 24.09.2010 22:41:45 (permalink)
0
quote:

SONG HÀNH

Khu rừng nhìn xa thật đẹp
Đến gần toàn thấy chông gai
Vui mắt - Hào quang ban mai
Trưa về - Nóng rát bờ vai!

Biển xanh rực rỡ, đắm say
Nhào vào mắt cay, miệng chát
Hiền lành dịu êm: Bờ cát
Cuồng phong: Tan nát bến bờ!

Tình yêu chất chứa mộng mơ
Đâu ngờ trái tim nứt rạn
Để đến tới được khao khát
Hững hờ trôi dạt theo mau!

Ánh mắt đắm đuối trao nhau
Chấp nhận đớn đau phía trước
Niềm vui hôm nay có được
Nỗi buồn lẩn khuất trước sau sau!

Hạnh phúc: Nhịp cầu phía trước
Ai đem treo ngược thời gian
Dòng cát bỗng nhiên dừng lại
Là lúc phai tàn đang lan...!!!
------------------

Bé Lười à!
Mình đến hoà với bạn nỗi buồn đây,
hi vọng là nỗi buồn sẽ loảng đi!
Chúc vui và viết thật khoẻ!

< Sửa đổi bởi: trần như chuyên -- 24.9.2010 15:47:05 >

_____________________________

chuyen




Trước hết BL xin chân thành cám ơn Trần như Chuyên qua thăm BL và có bài thật hay,  câu trên câu dưới đối nhau vui và thích quá.....BL hoạ chung cùng thể loại  nhé...có chỗ nào chưa chuẩn mong Trần Như Chuyên sửa giùm BL nhé  hiiiii.........

                    Ngày trở về


Ngày ra đi bóng chiều loang đổ lệ.
Giờ trở về chiều ửng màu hồng tươi.
Cánh cò xưa xa tít tận chân mây
Giờ về lại , múa vui cùng sóng nhạc.

Con đê nhỏ thủa nào ta chung bước.
Ngoảnh mặt về, vắng bóng một người thương
Còn vấn vương thủa cắp sách tới trường
Giờ chia ngả , hai đường xa ngàn nhớ.

Xóm làng nghèo sao giờ hơi ngờ ngợ.
Bao nhà cao , vây kím cả lối đi
Trong tim tôi vẫn còn mãi khắc gi.
Không ngờ tới làng tôi thay đổi thế.

Mái tóc xanh dáng thanh thanh ngày trước
Giờ còn đâu sương đọng lại chốn này
Mắt đục rồi , mẹ hiền rơi giọt lệ.
Chẳng còn đâu , trong vắt thủa ngày xưa.
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 33 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 481 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9