Thức dậy đi bé con

Tác giả Bài
Ran
  • Số bài : 1754
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2006
  • Nơi: Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ
Thức dậy đi bé con - 16.07.2010 11:05:13
0
Bé phơi nắng

Ơi ông mặt trời ơi,
mau mau mau mau mau
chiếu tia nắng vàng hoe
cho bé phơi nắng nào.

Ơi ông mặt trời ơi,
mau mau mau mau mau
chiếu tia nắng vàng hoe
Cho bé phơi chân này,
cho bé phơi lưng dài,
đôi cánh tay xinh xinh,
và cái đầu tròn xoe.

Ơi ông mặt trời ơi,
mau mau mau mau mau
chiếu tia nắng vàng hoe
Cho bé phơi nắng nào.

Ồ đám mây hư ghê,
sao che mất mặt trời?
mây ơi mây,
mây bay đi, bay đi
cho ông mặt trời kia
chiếu tia nắng vàng hoe
xuống đôi chân bé này
xuống cái lưng dài này
đôi cánh tay xinh xinh
và cái đầu tròn xoe.


ơi ông mặt trời ơi
mau mau mau mau mau

Một sớm yên lành...

Ran
  • Số bài : 1754
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2006
  • Nơi: Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ
RE: Thức dậy đi bé con - 16.07.2010 11:55:54
0
Nghé dạy mẹ đi chậm

Trước đây mẹ vốn đi nhanh
Nhưng đi cùng Nghé mẹ đành chậm chân
Nghé đi từng bước lần lần
ngó nghiêng, ngắm nghía, vật gần, vật xa
Đôi khi Nghé lại la cà
cùng vài cái lá mảnh bìa rất lâu

Mẹ nghĩ là Nghé tìm sâu
hay tìm con kiến lâu lâu lại bò
nhưng mẹ thật cứ hay lo
Nghé chỉ nhìn lá, nhìn bìa mà thôi


Có khi Nghé thích xe nôi
nhưng không phải để Nghé ngồi vào trong
Mà Nghé chỉ đứng quay vòng
hết bốn cái bánh mắt long lanh cười.

Nhìn con mặt mẹ cũng tươi

Mẹ đi cùng Nghé chậm chân
Nên mẹ lại thấy mọi người đi nhanh
Đi nhanh mắt phải nhìn nhanh
Nên chẳng thấy lá, thấy cành hoa xinh

Bên con không phải lo nghĩ linh tinh....

Nghé con yêu của mẹ ơi,
Đi chậm cùng Nghé thật là vui ghê
Bao nhiêu lo lắng bộn bề
Me như trút bỏ vào guống quay nhanh
Của cuộc sống chẳng yên lành
Vẫn đang vần vũ bạo hành ngoài kia


Một sớm yên lành...

Ran
  • Số bài : 1754
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2006
  • Nơi: Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ
RE: Thức dậy đi bé con - 16.07.2010 12:27:05
0
Bài ca đánh thức Nghé buổi sáng


róc rách, róc rách, nước đang nói gì thế?
À nước mát trong chờ Nghé dậy rửa mặt đấy.
vi vu, vi vu, gió đang hát gì thế?
À, gió đang hát gọi Nghé dậy đến lớp đấy.

Nghé con ơi, mở mắt nào
có cơn gió nhẹ, dòng nước trong đang chờ Nghé dậy này


Líu lo, líu lo chim đang hót gì thế?
À, chim đang gọi Nghé dậy tập thể dục đấy.
Meo meo, meo meo, mèo đang kêu gì thế?
À mèo đang gọi Nghé dậy chơi với mèo đấy.

Nghé con ơi mở mắt nào
có chú chim nhỏ với chú mèo lười đang chờ Nghé cùng chơi

Chú hươu cao su đứng buồn so
Nghé ơi dậy chơi nhún nhún với tớ nào
Xe con sóc đứng im lặng lẽ
Nghé con ơi dậy đưa tớ đi chơi...

Nghé con của mẹ ơi dậy đi kìa
bao đồ chơi đang vẫy gọi
và mẹ nữa, muốn nhìn thấy con cười
buổi sáng chào nghé rồi
Nghé còn ngủ nữa thôi?
dậy đi nào
Nghé con ơi
dậy đi nhé
Nghé con ơi
...



Một sớm yên lành...

Ran
  • Số bài : 1754
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2006
  • Nơi: Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ
RE: Thức dậy đi bé con - 16.07.2010 16:57:06
0
Chơi với mẹ

Này Nghé con yêu ơi,
lại đây cùng mẹ chơi.
Nghé nhìn tay mẹ nhé,
Aỏ thuật gia đây này...

Một, hai, ba, bốn, năm,
năm ngón tay cụp vào,
thành nụ hoa xinh xinh.
một, hai, ba, bốn, năm,
năm ngón tay xòe ra
nở thành bông tài tình.

Nghé thấy mẹ giỏi không?
Mẹ dạy Nghé xòe bông
rồi cụp tay thành nụ
Một, hai, ba, bốn, năm...


Nghé và mẹ cùng chơi

Một sớm yên lành...

Ran
  • Số bài : 1754
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2006
  • Nơi: Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ
RE: Thức dậy đi bé con - 16.07.2010 17:13:59
0
Ru Nghé ngủ...

Một, hai, ba, bốn, năm,
sáu, bảy, tám, chín, mười...
hai nhân một bằng hai
hai nhân hai bằng bốn
....

hết đếm rồi bảng cửu chương
mà sao mắt Nghé sáng nhường hơn sao
Nghé ơi, Nghé ngủ đi nào
Mẹ ru Nghé ngủ thế nào mới xong?

Cái cò cái cún cái ong
cái nào cũng kể, cũng vòng hát ru
bình sữa hết nằm thu lu
mà hai mắt Nghé cứ ngời sáng trong

thôi thì mẹ lại lòng vòng
một, hai, ba, bốn, năm
sáu, bảy, tám, chín, mười...
ồ hình như Nghé đang cười
mi dài khép chặt đã vào giấc mơ
Mẹ thì nằm nghĩ ....hờ hờ
hoá ra Nghé ọ thích học Toán đây



Một sớm yên lành...

Xa_xăm
  • Số bài : 221
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.04.2010
RE: Thức dậy đi bé con - 16.07.2010 21:39:19
0
Chơi với mẹ

Này Nghé con yêu ơi,
lại đây cùng mẹ chơi.
Nghé nhìn tay mẹ nhé,
Aỏ thuật gia đây này...

Một, hai, ba, bốn, năm,
năm ngón tay cụp vào,
thành nụ hoa xinh xinh.
một, hai, ba, bốn, năm,
năm ngón tay xòe ra
nở thành bông tài tình.

Nghé thấy mẹ giỏi không?
Mẹ dạy Nghé xòe bông
rồi cụp tay thành nụ
Một, hai, ba, bốn, năm...


Nghé và mẹ cùng chơi

Ran



BÉ CHƠI VỚI MẸ

Ma ma ma ma ma
Con chơi nụ và hoa
Nhìn mẹ cụp tay hả
Và làm theo mẹ à

Ma ma ma ma ma
Mẹ làm xoè tay ra
Con cũng xoè tay hả
Làm giống mẹ rồi nà

Năm ngón tay mẹ cụp
Tròn thành một nụ hoa
Năm ngón tay mẹ xoè
Nở thành một bông hoa

Ngày bé con thơ dại
Con theo mẹ chơi mãi
Nay con tuổi đến trường
Con đi xa _ đường dài...

Hôm nay mắt con cay
Mi mặn mùi nụ, hoa
Tháng năm tình mẹ nhớ
Dòng lệ chảy chan ... oà

Năm ngón tay mẹ cụp
Tròn thành một nụ hoa
Năm ngón tay mẹ xoè
Nở thành một bông hoa

X _ X
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2010 17:20:52 bởi Xa_xăm >
Xa_xăm

Ran
  • Số bài : 1754
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2006
  • Nơi: Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ
RE: Thức dậy đi bé con - 17.07.2010 15:43:07
0
Bạn Xa Xăm ghé chơi R thật vui,
Cúm ưn

Thả diều

Mẹ Nghé làm diều
Cho Nghé con thả
Diều mẹ lạ quá
Cứ quay mòng mòng
Nghé con chạy vòng
mệt đứt cả hơi
mà diều cứ rơi
từ trên cao xuống
Nghé con luống cuống
dây cuốn vòng quanh
Mẹ chạy bên cạnh
miệng cười toe toét


Một sớm yên lành...

Buddy
  • Số bài : 39
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2010
  • Nơi: Sài Gòn
RE: Thức dậy đi bé con - 17.07.2010 16:42:56
0
Thơ của Ran đáng yêu quá. Nghé con đáng yêu, nghé con bao nhiêu tuổi rồi. Nghé ngoan nhé! Nghé có một người mẹ tuyệt vời.
Trang Thơ Lưu Buddy
Rượu và Tình - Những Bài Thơ

Ran
  • Số bài : 1754
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2006
  • Nơi: Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ
RE: Thức dậy đi bé con - 19.07.2010 13:53:28
0
Hihi, thế mà R nghĩ thơ của R chỉ có Nghé nhà R mới khen thôi , Buddy ah ^^
Nghé con của R được 1 tuổi 6 tháng rồi, chưa mọc hết răng , híc...
Cám ơn B ghé chơi nhé.


Thèm Thu


Mấy hôm trước nóng quá
Chẳng biết phải làm sao
Chỉ vừa nằm vừa nghĩ
Mùa thu trốn nơi nào???

Chưa bao giờ như thế
Thấy thèm quá mùa thu
Thèm một cơn gió mát
giữa trưa hè võng đu

Chiều Hạ trời oi ả
Liễu ủ rũ bên hồ
sợi nắng vàng yếu ớt
nằm trên cành thu lu

Mùa thu ơi mùa thu

Ta nằm đợi mùa thu
chờ lá xanh thay áo
chờ nghe tiếng rì rào
mùa tóc rối ước ao...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2010 11:24:18 bởi Ran >
Một sớm yên lành...

Ran
  • Số bài : 1754
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2006
  • Nơi: Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ
RE: Thức dậy đi bé con - 22.07.2010 12:06:26
0
Nghé chăm đi học

Sáng sớm Nghé thức dậy, vẫn còn đang ườn èo
Thấy đồ chơi Nghé ngồi bật dậy ngay.
Mẹ cho Nghé ăn sáng, Nghé chạy khắp sân, nhà
Ăn xong Nghé đi tắm và chuẩn bị đi học nà...

Vui, vui, vui
Nghé đi học rất vui.
Từ thứ hai đến thứ bảy Nghé đeo cặp đến lớp.

Ngoan, ngoan, ngoan
Nghé đi học rất ngoan.
Đến lớp Nghé chơi với bạn và học bao điều lạ.

Vui, vui, vui
Nghé đi học rất vui.
Ngoan, ngoan, ngoan
Nghé đi học thật ngoan.
Cuối tuần thứ bảy Nghé mang phiếu bé ngoan về nhà.
Khoe với mẹ, khoe với cha
Cả nhà vui vui vui
Vì Nghé ngoan ngoan ngoan.



Một sớm yên lành...

Ran
  • Số bài : 1754
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2006
  • Nơi: Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ
RE: Thức dậy đi bé con - 13.07.2012 12:43:52
0
ĐI QUA

một ngày mưa, một ngày nắng
một buổi trưa, một buổi tối
một hôm vui, một hôm buồn
một ông già, một bà già
đi qua....

một bữa sáng, một bữa chiều
một ly kem, một ly sữa
một người vợ, một người chồng
một đứa con gái, một đứa con trai
đi qua....

một hôm khoẻ, một hôm mệt
một hôm may mắn, một hôm đen đủi
một hôm măt sáng, một hôm mắt mù
một hôm nói cười, một hôm im lặng,
đi qua....

một hôm áo trắng, một hôm áo xanh
một hôm tóc dài, hôm hôm tóc ngắn
một hôm yêu nhau, một hôm ghét nhau
một hôm liền đôi, một hôm lẻ bóng
đi qua.....

một hôm muốn làm thơ
một hôm ghét làm thơ
một hôm thích vần điệu
một hôm thích trúc trắc
đi qua...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2012 12:48:02 bởi Ran >
Một sớm yên lành...