KHÔNG ĐỀ!

Tác giả Bài
soida11
  • Số bài : 55
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2010
  • Nơi: Gạo trắng nước trong
KHÔNG ĐỀ! - 16.07.2010 15:23:26
0
Chấp nhận xa em-không còn gì nói
Nhủ lòng ta quay bước sẽ phôi pha
Nhớ làm chi!Giây phút quá dại khờ
Cho tất cả,khi mang vào thảm bại
 
Ta buồn bực giận cho mình yếu đuối
Đã ra đi còn mang nặng chung tình
-Đời cho ta lừa lọc,lắm trái ngang
 
Chấp nhận rồi-ta chấp nhận xa em
Ta chấp nhận đi về cùng quên lãng
Phương trời mới tin còn tìm gặp được
Một ân tình ta khao khát đợi chờ…
                                  Huỳnh Chung Tín


soida11
  • Số bài : 55
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2010
  • Nơi: Gạo trắng nước trong
RE: KHÔNG ĐỀ! - 03.08.2010 09:21:01
0


ẤM ỨC
             Soida
 
Nước mắt có không rơi
Sao cứ biết ngậm ngùi
Người vô tình chẳng hiểu
Là giả vờ chưa hay?
 
Giấu diếm lòng dại dột
Đối mặt với hửng hờ
Chung bồi hồi hoài niệm
Tiếng cười vang xa xăm
 
Không ngỡ ngàng lở dở
Quen trói buộc bẽ bàng
Lặng lẽ vào vô tận
Bỏ đi dài tháng năm…?



Hơn lúc nào tôi quá đỗi thương tôi!

Hải Quỳnh
  • Số bài : 391
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2010
RE: KHÔNG ĐỀ! - 04.08.2010 21:40:59
0
Người không khóc nhưng lòng người đang xé
Người không buồn nhưng mắt đã đỏ hoe
Tôi tự trách sao làm người nhỏ lệ
Lời xin lỗi người mặc kệ không nghe!
                                                       Habi
 
Em phục thơ thất tình của anh Tín luôn đó!

soida11
  • Số bài : 55
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2010
  • Nơi: Gạo trắng nước trong
RE: KHÔNG ĐỀ! - 04.08.2010 23:30:11
0




 
Tình ta là lệ những chia phôi
Là yêu là hận,giận thương sầu
Để buồn rách rưới sầu hư ảnh
Lạnh lẽo cô liêu đắp tháng ngày
 
Sao đổ trời khuya phút lên sương
Thở than trong mạch huyết căng đầy
Vẳng nghe tức tưởi lời xưa tiễn
Gục khóc ly tan cảnh bẽ bàng
 
Ta lún chìm sâu thêm khổ lòng
Bao giờ quên hết có ngày xưa
Ngày xưa đẹp đến ra sao ấy
Mơ màng ta nghe hơi hoa bay
 
Ai giết thơ ngây khốn dại khờ
Tin buồn thơ khóc đẫm hàng mi
Cuối trời phiêu bạt mây vô định
Để gió trêu luôn nỗi phủ phàng.
                       Soida

Nếu em thất tình em sẽ làm được và có lẽ hay hơn anh nhiều. Thơ của anh, anh chỉ thấy hay và đúng với anh thôi. Anh nghĩ người khác đọc sẽ khó hiểu vì họ không mang tâm trạng như anh. Còn vấn đề phục hay không phục đâu quan trọng cô bé, quan trọng là họ có hiểu được không thôi... Nhưng dù sao cũng cám ơn em đã ghé xem và chia sẻ cùng anh.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2010 23:32:38 bởi soida11 >


Hơn lúc nào tôi quá đỗi thương tôi!