CHIỀU
CHIỀU
Nắng đã phai màu gió nôn nao
Cây xanh ngả ngớn lối lao xao
Đồng vắng lều xa khơi khói trắng
Có đàn chim lạ sớm bay qua…
Gió hiu hiu thổi bay trời chiều Cô bé yêu kiều ngóng trông ai Hương đi không để hồn tôi lại Mà để nổi niềm mãi không nguôi. HB 28.7.2010
NHỚ
Soida
Hoàng hôn buông xuống phủ sương
Lẻ loi chốn củ nhớ thương một mình
Long lanh giọt nước chung tình
Phủ phàng một kiếp bóng hình còn đâu?!
Một mình rồi lại một mình
Héo khô, khô héo, tội tình tôi sao?
Thuỷ chung một kiếp tuổi đào
Thế mà vận số có nào thương cho!
Theo nguồn cảm hứng của anh SD thôi.
Sao thơ đọc dau khổ vậy?
Ngẩn ngơ lòng hoang vắng
Nhớ nhung một bóng hình
Bâng khuâng tim muốn khóc
Long lanh nóng bờ mi…
Lang thang tìm chốn cũ
Lạc loài bước chân xưa
Sang ngang sao chẳng nói?
Phủ phàng một ước mơ..!
Soida
Thất tình mà không đau khổ sao được em....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2010 23:51:13 bởi soida11 >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: