Thơ Trào Phúng
Gà Cồ Gà cồ ăn bẩn cối xay
Khoẻ thì cục tác,mệt hay nằm khò
Đường tà nẻo chánh chả lo
Đặng chim bẻ ná cho đầy túi cơm
Cũng là được cá quên nơm
Mới hay nhân-quả chẳng hờn trách ai
Ngồi đây,khóc với trần ai
Mắng thần chửi quỷ cho dài đêm thâu
Ngồi chơi,nói chuyện cơ cầu
Vào đây,vui chuyện canh thâu chúng mình
Ai ngay thì tỏ hồn trinh
Ai thời thẳng tắp tỏ tình trắng trong
Hỏi người gạn đục tầm trong
Có yêu cái loại gặp sông quên nguồn? Phiêu Dao(19-7-2010)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2010 02:15:43 bởi Phiêu Dao >
Gà Cồ Gà cồ ăn bẩn cối xay
Khoẻ thì cục tác,mệt hay nằm khò
Đường tà nẻo chánh chả lo
Đặng chim bẻ ná cho đầy túi cơm
Cũng là được cá quên nơm
Mới hay nhân-quả chẳng hơn trách ai
Ngồi đây,khóc với trần ai
Mắng thần chửi quỷ cho dài đêm thâu
Ngồi chơi,nói chuyện cơ cầu
Vào đây,vui chuyện canh thâu chúng mình
Ai ngay thì tỏ hồn trinh
Ai thời thẳng tắp tỏ tình trắng trong
Hỏi người gạn đục tầm trong
Có yêu cái loại gặp sông quên nguồn? Phiêu Dao(19-7-2010) @ Dạ ! Cho em học viết thể loại thơ này với ạ ! Có gì sai hổng đúng Đại sư huynh sửa giúp em nhé ! Hì hì hì... Cười mơn trớn cho khỏi bị la
GÀ QUẸT MỎ
Ăn no quẹt mỏ gà đi
Khi không còn hạt thóc gì để ăn
Bẻ ná vừa được chim săn
Được cá liền đem nơm quăng cánh đồng
Gặp mới nới cũ lập công
Bạn xưa xa lạ đừng hòng lân la
...
@ Em xoá hết 6 câu cuối khi vừa viết xong... Hi hi hi... Chừa lại 6 câu đầu thôi !
GÀ QUẸT MỎ
Ăn no quẹt mỏ gà đi
Khi không còn hạt thóc gì để ăn
Bẻ ná vừa được chim săn
Được cá liền đem nơm quăng cánh đồng
Gặp mới nới cũ lập công
Bạn xưa xa lạ đừng hòng lân la
...
Hihi,hay quá!
Để anh làm tiếp 6 câu nha!
Nói cay nói đắng gần xa
Nói thần nói quỷ nói tà cũng hay
Chỉ tên,nói thẳng loại này
Phụ cha phản chúa mai đây làm gà
Nói về gạo quỷ tiền ma
Của phàm ma mảnh lừa cha gạt thầy
Phiêu Dao ui.... Trào Phúng gì lạ quá hà... Đã trào còn phúng... mới phun Lỡ trào không phúng sợ phùng má to... Con gà là con gà giò Cối xay ăn quẩn sao mò vô đây Trông mầy đôi má hây hây Qua thèm nhỏ dãi mầy hay chăng là Thôi thì qua nói thật nha Xé phay không nỡ nhưng mà rô ti Mầy ăn quẹt mỏ mầy đi Mầy còn cục tác lẽ gì qua lơi Muối ớt chanh tỏi có rồi Rau răm đợi sẵn tiễn mời mầy nghe Hổng biết gà có xếp re không, sợ là gà móng đỏ thì ngược lại mình xếp re đó hihihhihii CH
Gà Cồ Gà cồ ăn bẩn cối xay
Khoẻ thì cục tác,mệt hay nằm khò
Đường tà nẻo chánh chả lo
Đặng chim bẻ ná cho đầy túi cơm
Cũng là được cá quên nơm
Mới hay nhân-quả chẳng hơn trách ai
Ngồi đây,khóc với trần ai
Mắng thần chửi quỷ cho dài đêm thâu
Ngồi chơi,nói chuyện cơ cầu
Vào đây,vui chuyện canh thâu chúng mình
Ai ngay thì tỏ hồn trinh
Ai thời thẳng tắp tỏ tình trắng trong
Hỏi người gạn đục tầm trong
Có yêu cái loại gặp sông quên nguồn? Phiêu Dao(19-7-2010) @ Dạ ! Cho em học viết thể loại thơ này với ạ ! Có gì sai hổng đúng Đại sư huynh sửa giúp em nhé ! Hì hì hì... Cười mơn trớn cho khỏi bị la
GÀ QUẸT MỎ
Ăn no quẹt mỏ gà đi
Khi không còn hạt thóc gì để ăn
Bẻ ná vừa được chim săn
Được cá liền đem nơm quăng cánh đồng
Gặp mới nới cũ lập công
Bạn xưa xa lạ đừng hòng lân la
...
@ Em xoá hết 6 câu cuối khi vừa viết xong... Hi hi hi... Chừa lại 6 câu đầu thôi !
Hihi,hay quá!
Để anh làm tiếp 6 câu nha!
Nói cay nói đắng gần xa
Nói thần nói quỷ nói tà cũng hay
Chỉ tên,nói thẳng loại này
Phụ cha phản chúa mai đây làm gà
Nói về gạo quỷ tiền ma
Của phàm ma mảnh lừa cha gạt thầy
Phiêu Dao
Gà tồ nuốt phải dây thun
Cái cổ cong cong cánh bung bùng bùng
" Ót ót " khè... gà lúng túng
Túc ta túc túc lùng tung đất cào
Nhốn nha nhốn bọn muốn vào
Nhưng ngại cái cổ thun vào khó ra
Trào phúng nói với thơ ca
Thơ ca gù gật thì ra phúng trào
Ông Trời nên phải ngồi cao
Ông Đất thì ở dưới nào đúng ngay
Quay quay con vụ quay quay
Trẻ con đánh đáo tớ hay hơn bồ
Tèo chê Tí tẹo ngây ngô
Tí chê Tèo tẻo hồ đồ mắc dây
...
LÝ THANH THANH
@ Hi hi hi... Em vui thơ với Đại sư huynh vài câu ạ ! Cũng y như lời nói trước - thơ em mới tập hoạ, có thể bị sai chỗ nào đấy ! Sư huynh thấy sai, sửa giúp em nha ! Có bác kia bảo : "Con theo Đại sư huynh Phiêu Dao học kinh kệ, sẽ mau thành chánh quả ! Thơ Sư huynh của con tu luyện ngàn năm rồi đó !..."
Xin góp vui cùng Huynh Phiêu Dao và thi hữu Lý Thanh Thanh bài thơ trào phúng của nhóm Bút Tre và bài họa của Chu Hà, CH chỉ quan tâm về phần nghệ thuật nếu quý thi hữu có suy diễn ngoài ý muốn CH không chịu trách nhiệm. và có trách xin cứ cụ Xuân Hương mà kiện còn CH chi là kẻ hậu sinh
BỤI CHUỒI NHÀ EM
(nhóm Đường thi Bút Tre)
Sân thượng nhà em có bụi chuồi
Tới lui thăm viếng đã dăm buôi
Mát lòng người đẹp còn xanh tóc
Mỏi gối nhà thơ đã có tuồi
Quả chín bao chàng đang ngấp nghé
Hương thơm mấy chú ráng đeo đuồi
Về nhà mơ tưởng tương tư mộng
Sân thượng nhà em có bụi chuồi
(Nhiều tác giả)
Bỡn người ăn vụng
Ăn chi không thích thích ăn chuồi
Mê tít vành môi đã lắm buôi
Già khú gái tơ giàu với khó
Người thanh kẻ tục dẫu cao tuồi
Nhuận trường bác sĩ thôi mời rước
Táo bón thầy lang khỏi tống đuồi
Mơ tưởng đêm đêm thèm tọc mạch
Ăn chi không thích thích ăn chuồi
Chu Hà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2010 02:46:49 bởi Chu Ha >
Kính bác Chu Hà ạ !
Cháu không hiểu nghĩa Việt Nàm nhiều lắm đâu ! Những bài thơ trên bác Chu Hà viết , cháu đọc mãi mà vẫn không hiểu gì ! Hơn nữa, ông Nội chúng cháu cấm chúng cháu con nít - không cho đọc thơ Hồ Xuân Hương ạ !
Kính bút
LÝ THANH THANH
Trích đoạn: LÝ THANH THANH
Kính bác Chu Hà ạ !
Cháu không hiểu nghĩa Việt Nàm nhiều lắm đâu ! Những bài thơ trên bác Chu Hà viết , cháu đọc mãi mà vẫn không hiểu gì ! Hơn nữa, ông Nội chúng cháu cấm chúng cháu con nít - không cho đọc thơ Hồ Xuân Hương ạ !
Kính bút
LÝ THANH THANH
Thanh Thanh thân mến! Ông nội đã cấm và Chu Hà còn nhắc là đừng có nghĩ lung tung rồi suy diễn sai vẻ nghệ thuật của thơ, vậy Thanh Thanh còn nghĩ chi cho mệt. Thôi thì cứ hiểu theo nghĩa thanh thanh như nick Thanh Thanh vậy là vui cả làng. Còn ông nhà thơ Bút Tre và thi nhóm Bút Tre nầy hiểu được đau bụng mệt lắm Mà Thanh Thanh cũng rắn mắt lắm đó nha Chu Hà hổng có tin đâu Chu Hà
GÀ CON RẮM MẮT
"rắn mắt" là cái gà con chi
Cháu đọc không hiểu
Tra tự điển...
thì chẳng ra
Tiếng Việt Nàm nhiều nghĩa quá hà
"rắn mắt " là rắn...
Có phải gà con có đôi mắt đá nung
Cứng như thép... không thấy đường đi
"rắn mắt" là rắn mắt nì
...
Hổng hiểu...hi hi hì...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2010 01:44:16 bởi LÝ THANH THANH >
Trích đoạn: LÝ THANH THANH
GÀ CON RẮM MẮT
"rắn mắt" là cái gà con chi
Cháu đọc không hiểu
Tra tự điển...
thì chẳng ra
Tiếng Việt Nàm nhiều nghĩa quá hà
Bác Chu Hà hỡi tìm ra "rắn mắt" giùm
Có phải gà con có đôi mắt đá nung
Cứng như thép... không dùng được chi
"rắn mắt" là rắn mắt nì
...
Hổng hiểu...hi hi hì...cười trừ !
Thanh Thanh con gái Bắc Kỳ Thích RẮM hơn RẮN nên lì ghẹo trai CH
GÀ CON
Gà con THANH Thảnh thành THANH
Là THẰNG nhóc LÝ hổng RẰM ghẹo ai
THẰNG LÝ làm sao ghẹo TRAI
Con TRAI ghẹo con TRAI thành gay í...ời
Bác giỡn hay đùa nói chơi
Chết THẰNG THANH LÝ trời ơi...khóc nè !
Hu hu hu...Hic
[sm=mecry.gif][sm=khoc.gif]
LÝ THANH THANH
Nói giọng Nam hổng rành
Giọng Bắc chưa biết
Huế...? THANH chẳng vào !
Giọng THANH lơ lớ cào cào
Như con châu chấu xao xao lào xào
Viết chữ tạm được
Nói thì chưa thạo
Có lắm tiếng bí cái tay chỉ vào lưỡi...á...a...giúp nào ! ( là tức quá đó mà ! )
LÝ THANH THANH
Gốc miền Nàm Việt Nàm nào !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2010 17:03:13 bởi LÝ THANH THANH >
Thanh Thanh ai lại con Trai Trách Người khéo đặt để ai nghe lầm Bên Thái nghe nói hà rầm Cải giống cải đủ... nhung cằm mọc râu hihihihhii Chu Hà
Thơ nào mà chẳng là thơ
Dù vớ vẩn? cũng thẫn thờ như nhau
Cũng là tìm chữ ghép câu
Cũng là tâm ý ban đầu gởi trao
Có đâu nặng-nhẹ bên nào
Bên thời chê dở,bên lao xao cười
Thơ nào cũng chứa hoa tươi
Thơ nào cũng phải khóc-cười-buồn-vui
PD
Thơ nào mà chẳng là thơ
Dù vớ vẩn? cũng thẫn thờ như nhau
Cũng là tìm chữ ghép câu
Cũng là tâm ý ban đầu gởi trao
Có đâu nặng-nhẹ bên nào
Bên thời chê dở,bên lao xao cười
Thơ nào cũng chứa hoa tươi
Thơ nào cũng phải khóc-cười-buồn-vui
PD
Trào phúng ghẹo chút cho vui Đừng căng thẳng quá nụ cười mất tươi Ăn theo thuở, ở theo thời Ra khỏi vườn rồi nghiêm chỉnh ai ơi Trăm năm, hỏi được mấy người Trăm người, hỏi được mấy người vô tư ( dzễ thương, nhí nhảnh như Thanh Thanh dzị) Ta dzam thân chốn ngục tù TẾ ĐIÊN... TIÊN ĐẾ... Lý Tu Duyên còn làm Quý là quý ở chữ TÂM Gương không dính bụi đâu cần phải lau. Chu Hà
Bạn bè chia áo rẽ bâu
Cũng vì lỡ thốt những câu buồn lòng
Trách mình cạn nghĩ cạn lòng
Chê kim trọng cổ càng không trao tình
Thì nay,môi đã lặng thinh
Gục đầu gởi tặng tâm tình trong tim
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: