Góc thơ nho nhỏ
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 48 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 712 bài trong đề mục
tieudien 20.07.2010 02:43:39 (permalink)
0
chị Võ Thị Sáu
vì đất quê nghèo nặng nghĩa tình
một lòng quyết tử, chí hy sinh
đất đỏ ngày nào hoa khoe sắc
hàng dương nơi đó cát lưu hình
dòng máu anh hùng còn sôi sục
cuộc đời liệt nữ vẫn lung linh
mượn sóng biển ru hồn bất diệt
mãi còn thương tưởng nước nam mình
#1
    tieudien 20.07.2010 03:14:43 (permalink)
    0
    Ngọc Hân công chúa
    vị tình đôi lứa, nể lời cha
    liều mình cứu nước với yên nhà
    ngọn lửa binh đao khi nào tắt
    con thuyền xuất giá biết bao xa
    phú xuân ngôi cả cao chót vót
    thăng long máu oán chảy chan hoà
    tài sắc một đời, hờn vạn kiếp
    ai người đắc chí luận chân, tà
    #2
      tieudien 20.07.2010 13:48:37 (permalink)
      0
      thiếu niên em xứng bậc hùng anh
      quyết trừ giặc dữ cứu dân lanh
      lửa tim một phút bùng chói lọi
      kho xăng mấy khắc cháy tan tành
      mãi sáng tinh thần người nước việt
      còn lưu tên tuôi đất đô thành
      một thuở quê hương tràn bom đạn
      góp công xây lại cõi thanh bình
      #3
        tieudien 21.07.2010 01:08:19 (permalink)
        0
        nhạn môn quan có nhớ hôm nay
        chiêu quân rời gót khỏi nơi này
        biệt hán muôn trùng mây u ám
        sang hồ vạn thuở cát cuồng bay
        người hỡi tình này còn đâu tá
        trời ơi oan đó thấu chăng đây
        vó ngựa đường trần sao khấp khểnh
        khuất dần chốn cũ bóng hàng cây
        ............

        #4
          Mỹ Trinh 21.07.2010 05:19:21 (permalink)
          0
          Trích đoạn: tieudien

          nhạn môn quan có nhớ hôm nay
          chiêu quân rời gót khỏi nơi này
          biệt hán muôn trùng mây u ám
          sang hồ vạn thuở cát cuồng bay
          người hỡi tình này còn đâu tá
          trời ơi oan đó thấu chăng đây
          vó ngựa đường trần sao khấp khểnh
          khuất dần chốn cũ bóng hàng cây
          ............
          tieudien

          Tình Chiêu Quân

          Người đi vạn dặm cuộc lưu đày
          Mây gió trùng trùng cát bụi bay
          Khắc khoải quê hương mù cõi ấy
          Đoạn trường sông núi mịt nơi này
          Trời Phiên oan nghiệt chân nàng đến
          Đất Hán thiêng liêng xóa gót hài
          Ai nỡ gieo chi đường số mệnh
          Bể dâu chôn lấp cỏ hờn cây

          Mỹ Trinh



          Chào tieudien người bạn mới đã để lại nhiều bài họa ở trang thơ MT, để đáp lễ và cám ơn bạn mà cho tới hôm nay MT mới có dịp gặp được topic của bạn, thơ đường của MT còn rất dở...nếu có sơ sót xin bạn cứ chỉ giáo, rất hân hạnh đươc cùng họa thơ với bạn nhé!
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2010 08:19:43 bởi Mỹ Trinh >
          #5
            Mỹ Trinh 21.07.2010 08:16:41 (permalink)
            0
            Trích đoạn: tieudien

            thiếu niên em xứng bậc hùng anh
            quyết trừ giặc dữ cứu dân lành
            lửa tim một phút bùng chói lọi
            kho xăng mấy khắc cháy tan tành
            mãi sáng tinh thần người nước việt
            còn lưu tên tuôi đất đô thành
            một thuở quê hương tràn bom đạn
            góp công xây lại cõi thanh bình
            tieudien

            Mong sao thế giới đứng cùng anh
            Hò hát reo ca đón mộng lành
            Trăm trận vươn lên bừng chiến thắng
            Ngàn cân vác hết tập công thành
            Luyện rèn ý chí ghi tâm thức
            Kiên nhẩn bút nghiên chép sử xanh
            Anh trước tôi sau dìu bước nhỏ
            Cùng nhau xây lại nước non bình
            Mỹ Trinh
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2010 08:29:56 bởi Mỹ Trinh >
            #6
              tieudien 21.07.2010 14:30:56 (permalink)
              0
              tìm thấy mộ tào tháo

              bới đào bỗng gặp lại tiền triều
              ngàn năm cát bụi vẫn chưa tiêu
              phò hán đã nên gian hùng lắm
              trị đời khá kể trí mưu nhiều
              một cuộc tam phân tâm chẳng đắc
              mấy phen chinh phạt mộng tàn thiêu
              còn đó ngọc vàng nơi vắng lạnh
              có chăng ý gửi lại đôi điều
              #7
                tieudien 21.07.2010 14:34:21 (permalink)
                0
                tieudien cám ơn bạn mt ghé thăm và cho nhiều quà, chúc bạn vui khoẻ và gặp nhau nhiều nhé
                #8
                  Mỹ Trinh 22.07.2010 07:19:24 (permalink)
                  0
                  tìm thấy mộ tào tháo

                  bới đào bỗng gặp lại tiền triều
                  ngàn năm cát bụi vẫn chưa tiêu
                  phò hán đã nên gian hùng lắm
                  trị đời khá kể trí mưu nhiều
                  một cuộc tam phân tâm chẳng đắc
                  mấy phen chinh phạt mộng tàn thiêu
                  còn đó ngọc vàng nơi vắng lạnh
                  có chăng ý gửi lại đôi điều

                  tieudien

                  Học sách của Tào Tháo

                  Muôn đời biển vẫn nước dâng triều
                  Đừng nhé ngại chi có mà tiêu
                  Cổ tích nằm im hồn còn thở
                  Sự tình trăn trở xác hao nhiều
                  Dù khi muôn sự lòng lửa đốt
                  Dẫu lúc ngàn lần tưởng cháy thiêu
                  Tào Tháo chết rồi còn sách sử
                  Mưu cao kế tuyệt học bao điều

                  Mỹ Trinh
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2010 07:24:40 bởi Mỹ Trinh >
                  #9
                    tieudien 22.07.2010 13:22:50 (permalink)
                    0
                    (trích xướng-hoạ)
                    hạ nhớ

                    nắng về phượng thắm tiếng ve kêu
                    con diều sáo lượn mê mải chiều
                    rừng biếc rì rào cơn gió thoảng
                    biển xa lờ lững cánh buồm xiêu
                    sóng bạc gợi hồn lênh đênh nhớ
                    mây xanh khuất bóng chập chờn yêu
                    ngồi ngóng người ta nơi xa cách
                    từng đêm riêng một góc trai liêu

                    #10
                      tieudien 22.07.2010 13:26:15 (permalink)
                      0
                      (trích xướng-hoạ)

                      xiêm váy em đà rực rỡ nay
                      bến sông vi vút gió đời bay
                      phong lưu đôi cuộc màn mới đổi
                      ảo hư sớm tối áo vừa thay
                      đói rách có chăng chưa hết ám
                      vàng son dù vậy chắc còn say
                      có biết ngày mai đâu lối rẽ
                      chỉ e rỗi vẫn đắng cùng cay

                      #11
                        tieudien 22.07.2010 13:36:25 (permalink)
                        0
                        tìm thấy mộ tào tháo

                        bới đào đâu định kiếm tiền triều
                        còn chi nào những độ tan tiêu
                        vàng ngọc dù là lưu đó ít
                        bia văn cũng chẳng kể chi nhiều
                        đế vương thôi nhỉ vài cái quách
                        vô địch cũng đành mấy trận thiêu
                        ngàn năm một giấc hoàng lương vậy
                        chấp tranh khối kẻ luận muôn điều
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2010 13:43:28 bởi tieudien >
                        #12
                          tieudien 22.07.2010 13:39:59 (permalink)
                          0
                          (trích xướng-hoạ)

                          vóc ngọc hình mai ngọn gió đưa
                          một trời cuối hạ nắng dư thừa
                          quân tử sầu dâng như tháng lụt
                          thi nhân mắt ướt tựa đêm mưa
                          đôi trái bồng lai khoe cửa vắng
                          một toà thiên tạo khuất song thưa
                          dám hỏi khách du đào nguyên cảnh
                          đời nay đã nếm thử hay chưa


                          #13
                            tieudien 22.07.2010 14:05:47 (permalink)
                            0
                            (trích xướng-hoạ)

                            mờ mịt đời mong kiếm ánh đèn
                            ngàn dặm trôi dài cái phận đen
                            quên tình bóp bụng chiều kẻ lạ
                            bỏ nghĩa xa chân khỏi lối quen
                            liều mạng còn trông vận số
                            say tiền đâu kể màu men
                            vỡ mộng con đành theo cánh hạc
                            quê nghèo cho mẹ có còn yên
                            #14
                              tieudien 22.07.2010 22:56:39 (permalink)
                              0
                              (trích xướng-hoạ)

                              em chờ tôi đến, dáng xuân tươi
                              gặp nhau e lệ thoảng môi cười
                              câu chuyện vu vơ thường ngắt quãng
                              đêm nhẹ buông, sao thấp thoáng bên trời

                              rồi cất bước về hai con đường
                              tôi e làn gió có hơi sương
                              vóc dáng mảnh mai em có lạnh
                              ngày mai, cơn cảm cúm bất thường

                              em chào nhè nhẹ, bước chân đi
                              một vì sao nhỏ đọng bờ mi
                              ngõ vắng khuất dần tà áo mỏng
                              chuông chùa khẽ quyến động cành si

                              thôi đời tôi đã biết có rồi
                              tơ giăng nguyệt lão thả buông trôi
                              em về, ta không gặp nhau nữa
                              mai ngày có lẽ đỡ đau đời
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 48 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 712 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9