Góc thơ nho nhỏ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 48 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 712 bài trong đề mục
tieudien 29.09.2010 01:52:51 (permalink)
0
hai nẻo tơ lòng
ôi người tình cũ sắp sang sông
từ nay thôi nhé hết duyên nồng
một đoàn xe hoa dạo đường phố
mười cô má thắm xách đèn lồng
thử áo người đi hồn ngây ngất
đong sầu kẻ ở lệ ròng ròng
gió thu một ngọn vô tình thổi
buồn vui chia hai nẻo tơ lòng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2010 01:57:50 bởi tieudien >
tuyen45 30.09.2010 00:15:27 (permalink)
0


Chào bạn td Tuyen45 chưa kịp hoạ bài thơ của bạn nên tặng bạn bài thơ này đọc cho vui vậy.
Chào bạn chúc vui nhiều.



         CHƯA GIÀ
                 ---*---
Thư mời, nhận được dẻo chân qua
Tuổi  hạc văn thơ chẳng chịu già
Mắt sáng huynh còn mê ghẹo nguyệt
Da hồng đệ vẫn mải tìm hoa
Sân chơi văn hóa tình thi hữu
Chốn đợi giao lưu mãi thiết tha
Mưa nắng dốc đèo đâu có ngại
Đường dài sông suối quản gì xa .
 
29/9/2010.
Tuyen45.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2010 19:30:11 bởi tuyen45 >
tieudien 30.09.2010 00:28:48 (permalink)
0
Trích đoạn: lethutrang

BUỒN
 
Bạn thơ đòi thịt con gà
Lòng tôi buồn bã như là mất cha
Nhà đầy rượu rắn rót ra
Còn con Móng Đỏ xin qua dịp này.
Đang trong tình cảm nồng say
Làm sao mà thịt mà bày đầy mâm?
Chắc bạn cũng hiểu trong tâm
Nam nhi chi chí thích cầm hai tay
Bạn ơi tháng rộng ngày dài
Sẽ có một ngày đãi bạn gà quay.
Thích rượu cứ uống cho say
Gò Đen Bàu Đá nhà đầy bạn ơi.
Mồi thì đủ thứ để chơi
Kêu chi Gà thịt? Đây lời Cảm ơn.

biết đâu bác quá mến con gà
hỏi vào đau xót tựa mất cha
ô có ông nào vô ý thế
ầy kìa bác nọ lãng tâm mà
bàu đá gò đen xin mời nhá
gà quay vịt nướng hẹn sau a
chẳng tiếc chi đâu mồi nhắm vậy
chỉ vì móng đỏ quý như là


ghé thăm bác chút, hôm nào mồi ngon bác cho ké với nhá
tieudien 30.09.2010 01:33:02 (permalink)
0

Trích đoạn: tuyen45



Chào bạn td Tuyen45 chưa kịp hoạ bài thơ của bạn nên tặng bạn bài thơ này đọc cho vui vậy.
Chào bạn chúc vui nhiều.



         CHƯA GIÀ
                 ---*---
Thư mời, nhận được dẻo chân qua
Tuổi  hạc văn thơ đâu có già
Mắt sáng huynh còn ham ghẹo nguyệt
Da hồng đệ vẫn mải tìm hoa
Sân chơi văn hóa tình thi hữu
Trí tuệ giao lưu mãi thiết tha
Mưa nắng dốc đèo đâu có ngại
Đường dài sông suối quản gì xa .
 
29/9/2010.
Tuyen45.
 

nhà hẻo bạn bè dạo gót qua
văn thơ lai láng, cứ than già
mắt sáng bởi nhờ hai miếng kính
da hồng do mặc một áo hoa
mỏi cổ nhưng thơ cứ thích đọc
còng lưng mà tửu chửa buông tha
ở rốn ngày nào nơi dương thế
vẫn trông bè bạn tận phương xa

cám ơn các bạn qua chơi nhà. xin có vài câu cùng vui nhá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2010 01:37:48 bởi tieudien >
lethutrang 30.09.2010 14:11:21 (permalink)
0

nhà hẻo bạn bè dạo gót qua
văn thơ lai láng, cứ than già
mắt sáng bởi nhờ hai miếng kính
da hồng do mặc một áo hoa
mỏi cổ nhưng thơ cứ thích đọc
còng lưng mà tửu chửa buông tha
ở rốn ngày nào nơi dương thế
vẫn trông bè bạn tận phương xa

Trích đoạn: tieudien
 
THĂM BẠN
 
Bạn ơi hôm nay tớ ghé qua
Tay ôm chai rượu, nách con gà
Vui vui hùng hổ: thăm bạn vậy
Buồn buồn lại trở ngược đi ra.
Vì thơ Đây chỉ dăm ba chữ
Thi đàn Bạn nhóc những thơ ca.
Thẹn thùng thấy mình sao hoa lá
Thăm bạn mà lòng cứ núng na



Trích đoạn: tuyen45



Chào bạn td Tuyen45 chưa kịp hoạ bài thơ của bạn nên tặng bạn bài thơ này đọc cho vui vậy.
Chào bạn chúc vui nhiều.



         CHƯA GIÀ
                 ---*---
Thư mời, nhận được dẻo chân qua
Tuổi  hạc văn thơ đâu có già
Mắt sáng huynh còn ham ghẹo nguyệt
Da hồng đệ vẫn mải tìm hoa
Sân chơi văn hóa tình thi hữu
Trí tuệ giao lưu mãi thiết tha
Mưa nắng dốc đèo đâu có ngại
Đường dài sông suối quản gì xa .
 
29/9/2010.
Tuyen45.
 

nhà hẻo bạn bè dạo gót qua
văn thơ lai láng, cứ than già
mắt sáng bởi nhờ hai miếng kính
da hồng do mặc một áo hoa
mỏi cổ nhưng thơ cứ thích đọc
còng lưng mà tửu chửa buông tha
ở rốn ngày nào nơi dương thế
vẫn trông bè bạn tận phương xa

cám ơn các bạn qua chơi nhà. xin có vài câu cùng vui nhá

tuyen45 30.09.2010 19:43:32 (permalink)
0



Chào bạn td Tuyen45 chưa kịp hoạ bài thơ của bạn nên tặng bạn bài thơ này đọc cho vui vậy.
Chào bạn chúc vui nhiều.



CHƯA GIÀ
---*---
Thư mời, nhận được dẻo chân qua
Tuổi hạc văn thơ chẳng chịu già
Mắt sáng huynh còn mê ghẹo nguyệt
Da hồng đệ vẫn mải tìm hoa
Sân chơi văn hóa tình thi hữu
Chốn đợi giao lưu mãi thiết tha
Mưa nắng dốc đèo đâu có ngại
Đường dài sông suối quản gì xa .

29/9/2010.
Tuyen45.

Trích đoạn: lethutrang


nhà hẻo bạn bè dạo gót qua
văn thơ lai láng, cứ than già
mắt sáng bởi nhờ hai miếng kính
da hồng do mặc một áo hoa
mỏi cổ nhưng thơ cứ thích đọc
còng lưng mà tửu chửa buông tha
ở rốn ngày nào nơi dương thế
vẫn trông bè bạn tận phương xa

Trích đoạn: tieudien

THĂM BẠN
 
Bạn ơi hôm nay tớ ghé qua
Tay ôm chai rượu, nách con gà
Vui vui hùng hổ: thăm bạn vậy
Buồn buồn lại trở ngược đi ra.
Vì thơ Đây chỉ dăm ba chữ
Thi đàn Bạn nhóc những thơ ca.
Thẹn thùng thấy mình sao hoa lá
Thăm bạn mà lòng cứ núng na



Trích đoạn: tuyen45



Chào bạn td Tuyen45 chưa kịp hoạ bài thơ của bạn nên tặng bạn bài thơ này đọc cho vui vậy.
Chào bạn chúc vui nhiều.



         CHƯA GIÀ
                 ---*---
Thư mời, nhận được dẻo chân qua
Tuổi  hạc văn thơ chẳng chịu già
Mắt sáng huynh còn mê ghẹo nguyệt
Da hồng đệ vẫn mải tìm hoa
Sân chơi văn hóa tình thi hữu
Chốn đợi giao lưu mãi thiết tha
Mưa nắng dốc đèo đâu có ngại
Đường dài sông suối quản gì xa .
 
29/9/2010.
Tuyen45.

Xin lỗi lethutrang tuyen45 sửa một số từ trong bài thơ như trên
 

nhà hẻo bạn bè dạo gót qua
văn thơ lai láng, cứ than già
mắt sáng bởi nhờ hai miếng kính
da hồng do mặc một áo hoa
mỏi cổ nhưng thơ cứ thích đọc
còng lưng mà tửu chửa buông tha
ở rốn ngày nào nơi dương thế
vẫn trông bè bạn tận phương xa

cám ơn các bạn qua chơi nhà. xin có vài câu cùng vui nhá

tuyen45 30.09.2010 19:51:14 (permalink)
0

Trích đoạn: tieudien


Trích đoạn: tuyen45



Chào bạn td Tuyen45 chưa kịp hoạ bài thơ của bạn nên tặng bạn bài thơ này đọc cho vui vậy.
Chào bạn chúc vui nhiều.



         CHƯA GIÀ
                 ---*---
Thư mời, nhận được dẻo chân qua
Tuổi  hạc văn thơ chẳng chịu già
Mắt sáng huynh còn mê ghẹo nguyệt
Da hồng đệ vẫn mải tìm hoa
Sân chơi văn hóa tình thi hữu
Chốn đợi giao lưu mãi thiết tha
Mưa nắng dốc đèo đâu có ngại
Đường dài sông suối quản gì xa .
 
29/9/2010.
Tuyen45.

Xin lỗi bạn tieudien tuyen45 sửa một số tư trong bài như trên
 

nhà hẻo bạn bè dạo gót qua
văn thơ lai láng, cứ than già
mắt sáng bởi nhờ hai miếng kính
da hồng do mặc một áo hoa
mỏi cổ nhưng thơ cứ thích đọc
còng lưng mà tửu chửa buông tha
ở rốn ngày nào nơi dương thế
vẫn trông bè bạn tận phương xa

cám ơn các bạn qua chơi nhà. xin có vài câu cùng vui nhá
tuyen45 30.09.2010 19:58:10 (permalink)
0

Trích đoạn: tieudien


Trích đoạn: tuyen45



Chào bạn td Tuyen45 chưa kịp hoạ bài thơ của bạn nên tặng bạn bài thơ này đọc cho vui vậy.
Chào bạn chúc vui nhiều.



         CHƯA GIÀ
                 ---*---
Thư mời, nhận được dẻo chân qua
Tuổi  hạc văn thơ chẳng chịu già
Mắt sáng huynh còn mê ghẹo nguyệt
Da hồng đệ vẫn mải tìm hoa
Sân chơi văn hóa tình thi hữu
Chốn đợi giao lưu mãi thiết tha
Mưa nắng dốc đèo đâu có ngại
Đường dài sông suối quản gì xa .
 
29/9/2010.
Tuyen45.

Xin lỗi bạn tieudien tuyen45 sửa một số từ trong bài như trên
 

nhà hẻo bạn bè dạo gót qua
văn thơ lai láng, cứ than già
mắt sáng bởi nhờ hai miếng kính
da hồng do mặc một áo hoa
mỏi cổ nhưng thơ cứ thích đọc
còng lưng mà tửu chửa buông tha
ở rốn ngày nào nơi dương thế
vẫn trông bè bạn tận phương xa

cám ơn các bạn qua chơi nhà. xin có vài câu cùng vui nhá
tieudien 01.10.2010 13:54:16 (permalink)
0

 





THAO THỨC

Nụ hồng thuở ấy dạt về đâu?
Bão táp phong ba gãy nhịp cầu
Lá đã lìa cành ra biển rộng
Trăng còn khắc bóng ở hồ sâu
Bao lần hạ đến cây khô héo
Mấy lượt đông qua cỏ úa sầu
Mãi đợi chờ ai trên bến vắng
Đêm buồn thao thức suốt canh thâu!
Thi Nang


HẸN NGÀY TÁI NGỘ

"Hứa hẹn yêu anh" em để đâu?
Tình như gió thoảng nước qua cầu
Sáng còn tối mất duyên tàn rữa
Trăm nhớ ngàn thương bóng khuất sâu
Đất lỡ ngày trôi giăng tuyết lạnh
Trời long đêm xuống quyện mây sầu
Quanh năm gối chiếc thân hiu quạnh
Uống rượu quên đời xỉn lắm thâu

Vui vẻ với người được mấy thâu
Tình xa nhắc đến chỉ thêm sầu
Trả thời hoa bướm đời tươi rói
Quên thuở lứa đôi nợ thấm sâu
Về góp mộng xây bao nguyện ước
Rồi đem yêu đắp một cây cầu
Đợi ngày tỉnh ngộ em quay lại
Sung sướng hồn tôi...bay tận đâu...

Thanh Huy

Lâu ngày, làm bài thơ họa có hai phần, Van bỏ qua, đừng la rầy nha. Chúc vui. TTH. 


NHỚ ... ĐƯỜNG
 
Đường thùng em vội gánh đi đâu
Để bạn tình thơ mãi dựa cầu
Nhớ quá đưa tay mò vực thẳm
Buồn đầy xoải cẳng quậy sông sâu
Khi xưa mắt nhắm thì sao khổ
Lúc trước mồm câm sẽ chẳng sầu
Cũng tại do mình ham thích ngọt
Nên giờ mộng mị suốt đêm thâu
 
                          Nguyệt Ánh 
 
hihi chúc Van dzui dzui




Chúc quí huynh tỷ thứ năm vui khỏe hì hì ...
.


con thuyền không bến dạt về đâu
mộng ước con con mãi mỏi cầu
hò hẹn lênh đênh tăm vắng bặt
tơ duyên lận đận giếng chìm sâu
thôi vậy nửa đời tay múa lẻ
chẳng lẽ quanh năm mặt méo sầu
vui cuộc đây đưa nơi vô định
ngoài song cơn gió lạnh tàn thâu

chúc cả nhà vui nhậu bí tỷ nhá

tuyen45 01.10.2010 16:51:05 (permalink)
0
quote:
Trích đoạn : tieudien

nhà hẻo bạn bè dạo gót qua
văn thơ lai láng, cứ than già
mắt sáng bởi nhờ hai miếng kính
da hồng do mặc một áo hoa
mỏi cổ nhưng thơ cứ thích đọc
còng lưng mà tửu chửa buông tha
ở rốn ngày nào nơi dương thế
vẫn trông bè bạn tận phương xa

 
THĂM BẠN
 
Bạn ơi hôm nay tớ ghé qua
Tay ôm chai rượu, nách con gà
Vui vui hùng hổ: thăm bạn vậy
Buồn buồn lại trở ngược đi ra.
Vì thơ Đây chỉ dăm ba chữ
Thi đàn Bạn nhóc những thơ ca.
Thẹn thùng thấy mình sao hoa lá
Thăm bạn mà lòng cứ núng na .

lethutrang


quote:
Trích đoạn:
tuyen45

Chào bạn td Tuyen45 chưa kịp hoạ bài thơ của bạn nên tặng bạn bài thơ này đọc cho vui vậy.
Chào bạn chúc vui nhiều.

           CHƯA GIÀ
                 ---*---
Thư mời, nhận được dẻo chân qua
Tuổi  hạc văn thơ chẳng chịu già
Mắt sáng huynh còn ghẹo nguyệt
Da hồng đệ vẫn mải tìm hoa
Sân chơi văn hóa tình thi hữu
Chốn đợi giao lưu mãi thiết tha
Mưa nắng dốc đèo đâu có ngại
Đường dài sông suối quản gì xa .
 
29/9/2010.
Tuyen45.
 


nhà hẻo bạn bè dạo gót qua
văn thơ lai láng, cứ than già
mắt sáng bởi nhờ hai miếng kính
da hồng do mặc một áo hoa
mỏi cổ nhưng thơ cứ thích đọc
còng lưng mà tửu chửa buông tha
ở rốn ngày nào nơi dương thế
vẫn trông bè bạn tận phương xa

cám ơn các bạn qua chơi nhà. xin có vài câu cùng vui nhá



_____________________________

Trời mọc đằng đông, lặn đằng tây.Muôn thuở tại sao mãi thế này?
Ước gì thi thoảng ông trời nhảy.Sẽ lặn đằng đông, mọc đằng tây

 
Bài :“CHƯA GIÀ” Tuyen45 đã chỉnh sửa những từ tô màu tím
Vây nhờ  tieudien  sửa trên trang giúp tuyen45 xin cảm ơn.

 
         VÒNG TAY
                  ---*---
Trên mạng zao lưu tình lại qua
Hồn thơ lãng mạn trẻ không già
Lời hay chúc muội pha ong bướm
Ý đẹp tặng huynh chộn nguyệt hoa
Cước bạc mái đầu xuân khát vọng
Sương sa trắng tóc mục đồng tha
Bốn phương thi hữu vui xướng họa
Kết nối vòng tay đến bạn xa
 
1/10/2010.
Tuyen45.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2010 16:55:54 bởi tuyen45 >
tieudien 02.10.2010 01:35:50 (permalink)
0
cầu khấn
trước đền con kính lạy quan ngài
độ trì gia cảnh được nay mai
tiền bạc kiếm nhiều nơi đề đóm
lộc lá vơ nhanh chốn bạc bài
chồng lắm nhân tình da trắng nõn
vợ dư kép nhí mặt đẹp giai
con cái tây tàu đi hết sạch
nhiều mối quan trên rộng đất đai

ngồi rỗi mơ mộng cầu khấn cái, các bác cảm phiền nhé
tieudien 02.10.2010 02:08:15 (permalink)
0
THÁNH ĐỊA
                    ---*---
Đống Đa trống trận sử vàng biên
Trấn quốc vua Nam thánh địa riêng
Phượng múa mây quần thây xác Tống
Rồng bay nước quấn máu xương Nguyên
Đại Vương lời hịch vang sông núi
Ái Quốc tuyên ngôn tỏ đức hiền
Hào khí Thăng Long trời dậy sấm
Việt Nam mảnh đất mãi hùng thiêng .



1/10/2010.
Tuyen45.


đất này sử sách đã truyền biên
một vùng cương thổ nước nam riêng
ngao ngán chạy dài binh tướng tống
cuống cuồng trốn lẹ lính quan nguyên
đinh, lý vẻ vang người trí dũng
trần lê rạng rỡ bậc tài hiền
thăng long hào khí ngàn năm sáng
non sông một dải mãi hùng thiêng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2010 02:10:00 bởi tieudien >
tuyen45 02.10.2010 15:42:52 (permalink)
0
ĐẠI LỄ 1000 NĂM THĂNG LONG
 
HỒN THIÊNG - NƯỚC VIỆT
                  ---*---
Định đô triều Lý đất Thành La
Văn hiến ngàn thu thịnh quốc gia
Ẩn hiện bao đời hình tướng sĩ
Thăng trầm biết mấy bóng sơn hà
Trời Nam hào khí vang sông biển
Nước Việt hồn thiêng vọng núi xa
Nhân kiệt địa linh ngời sử sách
Con Rồng cháu Lạc một rừng hoa .

2/10/2010.
Tuyen45.


tieudien 02.10.2010 19:52:25 (permalink)
0

Trích đoạn: tuyen45

ĐẠI LỄ 1000 NĂM THĂNG LONG
 
HỒN THIÊNG - NƯỚC VIỆT
                  ---*---
Định đô triều Lý đất Thành La
Văn hiến ngàn thu thịnh quốc gia
Ẩn hiện bao đời hình tướng sĩ
Thăng trầm biết mấy bóng sơn hà
Trời Nam hào khí vang sông biển
Nước Việt hồn thiêng vọng núi xa
Nhân kiệt địa linh ngời sử sách
Con Rồng cháu Lạc một rừng hoa .

2/10/2010.
Tuyen45.




quốc triều xưa đã dựng thành la
hùng cứ nơi này một quốc gia
tài trí anh hùng đời tướng sỹ
điểm tô gấm vóc dáng sơn hà
hào khí ngàn năm còn vọng mãi
tiếng danh bốn biển đã vang xa
nối mạch hùng vương từ thuở ấy
nay mừng đô cũ một rừng hoa

chúc cả nhà vui với đại lễ 1000 năm nhá
tieudien 03.10.2010 00:35:37 (permalink)
0
MẤT ĐỨT NĂM NGÀN

Chẳng biết năm ngàn lạc mất đâu
Chắc rơi lúc chạy xế lên cầu
Mong qua bãi kiếm e trời tối
Muốn xuống sông mò sợ nước sâu
Có đãi bia hơi thời bạn khoái
Không khao nước mía chắc em sầu
Năm ngàn ơi hỡi chào mi nhé
Tiếc nuối lòng buồn tận mấy thâu

Tú lòng...thòng

năm ngàn để đó chủ nay đâu
thấp thoáng ai kia khuất bóng cầu
thu tàn nắng tắt trời mau tối
sông rộng sóng xô nước khá sâu
nhặt được ngang đường nghe cũng khoái
để rơi giữa lối chắc chẳng sầu
ai có dư tiền xin rơi nữa
em về mua rượu uống canh thâu


hi hi hi nhặt được mấy ngàn nè các bác...
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 48 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 712 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9