Góc thơ nho nhỏ
tiền thì có hạn, chẳng nhiều đâu
tình ôi bát ngát rạng muôn màu
nếu muốn đẹp mơ cùng người mộng
xin chớ.....người ơi.....lọ thuốc sâu
hoa nào có nở rồi cũng tàn
tình đời khi hợp cũng khi tan
mai này nếu có nằm dưới mộ
trăm năm sau.....có kẻ khóc than
tđ
ghé thăm nhà huyền băng nữa, xem chủ nhân đã vui hay còn buồn vậy....... ka ka ka
Già gân
Thu về chống gậy dạo vườn xuân
Mặc tiếng dèm pha gã cóc cần
Thái cực ra oai gồng mấy lượt
Yo ga gắng sức vượt bao lần
Nhìn mây dệt mộng tìm thân ái
Bắt bướm đan tình gửi mỹ nhân
Xướng họa thơ đường vui bạn hữu
Anh hào nể mặt lão già gân
Vancali 96
THÚ ĐAM MÊ Đời bao nhiêu tuổi hết mơ xuân Xuếnh xoáng đào hoa nghĩ thiết cần Bầu rượu túi thơ vui mọi chốn Tiên nga ngọc nữ đắm nhiều lần Thiếu tình hồn quạnh sầu nhân thế Tan mộng lòng buồn nhớ cố nhân Tiền bạc công danh ôi mặc kệ Yêu nhiều thương lắm mới là gân Thanh Huy
tưởng còn gân mới thu sao đã bảo rằng xuân
đang thơm rượu hũ, ngỏng cao cần
bể ái bão dông đà mấy bận
tình trường trăng gió hỏi bao lần
trước sẵn vi sa miền bất tận
nay còn hộ khẩu cõi gian nhân
cơm bữa đôi lưng và lại khấn
thân gầy ai đó tưởng còn gân
tđ
chúc cả nhà nhậu vui cuối tuần nhá...........
Trích đoạn: tieudien
Trích đoạn: lethutrang
mấy hôm bận quá bỏ quên nghêu
bỗng dưng lại thấy nhớ chiều chiều
rượu rót thả phanh đây bàu đá
tiều tiêu xả láng kiểu bạc liêu
một tấc đến trời, không ai cấm
năm ngàn đủ bữa, có khi xiêu
đệ nhất trời nam là món đó
rủ bồ ra quán.... nói lời yêu
tđ
MỜI NHẬU
Có bận đừng quên ăn món nghêu
Rủ bồ ra quán nhậu đều đều
Rượu cay men đắng đây không thiếu
Ngọt nhạt thơm lừng đó đĩa nghêu
Tớ có năm ngàn tiêu chút xíu
Bạn tiền nhiều túi cứ mời tiêu
Miễn sao nhậu nhẹt quên trời đất
Nhấm nháp chơi liều kiểu bạc liêu
THƯ TÌNH ---*--- Anh viết thư này gửi tới ai ... Gói theo hò hẹn những đêm ngày Hồn thơ chứa đậm hương đồng nội Tâm sáng bừng lên ngây ngất say Thuyền cũ ra đi còn nhớ bến Người xưa ở lai vẫn chờ hoài Tháng năm mòn mỏi ngồi trông đợi Đính ước lời thề chẳng thể phai . 14/10/2010. Tuyen45. lãng tử ngồi không lại nhớ ai
một lá thư con viết mấy ngày
trà chẳng chịu pha kêu người mệt
rượu vừa mới nhắp bảo đầu say
thuở ấy cố nhân xinh đẹp lắm
ngày nay tình cũ tiếc thương hoài
vóc hạc hình ve chờ gió bắc
hẹn thề son sắt khéo mà phai
tđ
gió bắc về qua, vào nhà bác trú nhờ chút nhé.
Trích đoạn: lethutrang
Trích đoạn: tieudien
Trích đoạn: lethutrang
mấy hôm bận quá bỏ quên nghêu
bỗng dưng lại thấy nhớ chiều chiều
rượu rót thả phanh đây bàu đá
tiều tiêu xả láng kiểu bạc liêu
một tấc đến trời, không ai cấm
năm ngàn đủ bữa, có khi xiêu
đệ nhất trời nam là món đó
rủ bồ ra quán.... nói lời yêu
tđ
MỜI NHẬU
Có bận đừng quên ăn món nghêu
Rủ bồ ra quán nhậu đều đều
Rượu cay men đắng đây không thiếu
Ngọt nhạt thơm lừng đó đĩa nghêu
Tớ có năm ngàn tiêu chút xíu
Bạn tiền nhiều túi cứ mời tiêu
Miễn sao nhậu nhẹt quên trời đất
Nhấm nháp chơi liều kiểu bạc liêu
đã nhậu thì xin chớ có kêu
năm ngàn, mua được biết bao nghêu
nốc rượu không thua bên đất mỹ
xài tiều đâu kém dưới trời liêu
một bát vừa xong e đất lệch
lưng chai mới mở ngại nhà xiêu
có vậy mới vui hồn thi phú
ngại chi chủ quán tính tiền điêu tđ
bác có đi nhậu nữa thì ta đi nè
mộng sầu thu
vì chưng đất thấp với trời cao
để ai vùng vẫy chí anh hào
thương nhớ thì khổ đau chuốc lấy
yêu đương là rắc rối vơ vào
người cứ tung hoành, đành biết vậy
em còn ngóng đợi, phải làm sao
thu đã về sân heo hút gió
bao giờ cho hết cảnh ba đào
tđ
thăm nhà bác sđ
đã nhậu thì xin chớ có kêu
năm ngàn, mua được biết bao nghêu
nốc rượu không thua bên đất mỹ
xài tiều đâu kém dưới trời liêu
một bát vừa xong e đất lệch
lưng chai mới mở ngại nhà xiêu
có vậy mới vui hồn thi phú
ngại chi chủ quán tính tiền điêu tđ
bác có đi nhậu nữa thì ta đi nè
RỦ TIEUĐIEN NHẬU ĐÂY
Chủ quán hiền lành không tính điêu
Nếu ta ăn nhậu mỗi chiều chiều
Lần đầu vô quán không cho thiếu
Cần nhậu lâu dần thoải mái kêu
Rượu đế rượu ngâm thôi đủ kiểu
Ốc xào ốc luộc cũng nhiều nhiều
Buồn buồn ta nhậu quên tình điểu
Chủ quán thương tình chẳng tính điêu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2010 13:18:47 bởi lethutrang >
Em xin gửi cho huynh Thi Nang Tình thư xem đở buồn hì hì ... Đợi THI NANG lâu quá SD đăng trước nha
Giấc mộng Điệp khúc tơ tình quyện với ai Hòa chung nhịp đập suốt đêm ngày. Mưa sa vững bước tràn mê đắm Bão táp gìn lòng ngập tỉnh say. Một khắc thiên thai lòng mộng mãi Nửa đời hiện thực dạ mơ hoài! Trang thơ khép lại dư âm đọng Kỉ niệm xuân thời chẳng thể phai! sd Kỉ niệm xuân thời chẳng thể phai! Vương mang suốt kiếp dạ đau hoài. Niềm thương đượm nét mơ cùng mộng Nỗi nhớ đơm màu tỉnh với say. Lưu luyến hương xưa tràn tháng tháng Bồi hồi vị cũ trổi ngày ngày. Tình duyên chớm nở tan sương khói Hận, tủi...vì đâu ai hiểu ai? sd Hi,có em đây,bác Ba của lũ trẻ sao mà nhanh thế... NHỚ AI Đọc lá thư này lại nhớ ai Chìm trong dĩ vãng đã lâu ngày Khơi nhiều kỷ niệm làm hồn ngẩn Gợi lắm ân tình khiến dạ say Ngóng đợi người về luôn khắc khoải Chờ trông bạn đến mãi u hoài Trăng thề,lối hẹn còn nguyên đó Lắng đọng lòng mình chẳng nhạt phai. Lắng đọng lòng mình chẳng nhạt phai Dù xa mà vẫn luyến nhau hoài Đôi dòng lệ tủi chưa ngưng đổ Nửa chén men sầu đã thấm say Nén xót vào tâm cho đoạn tháng Dồn thương xuống dạ để qua ngày Đường quê phảng phất hương thu cũ Ngõ vắng chập chờn bóng dáng ai... Thi Nang TÌNH CÔ ÁO TRẮNG Hỡi cô son trẻ kiếm tìm ai Áo trắng bay bay đẹp những ngày Có phaỈ tim mong chờ kẻ lạ Hay là lòng cuốn hút tôi say Tấm thân đào liễu thương thương quá Chiếc nón bài thơ nhớ nhớ hoài Nếu được cùng nàng xe chỉ thắm Tình nồng ôm ấp chẳng hề phai Tình nồng ôm ấp chẳng hề phai Có khổ đau chi cũng giữ hoài Dựng túp lều tranh đầy hạnh phúc Dệt câu duyên kiếp thật mê say Thả thuyền lướt sóng vui trăng gió Rót rượu đề thơ rộn tháng ngày Trời đất ngao du đời có cặp Ước nầy ai thấu hiểu cho ai Thanh Huy Yêu thầm Bên rèm tựa cửa mắt chờ ai Bóng nhạn trời xa biệt tháng ngày Tiếng gió du dương hòa nhịp thở Âm đàn lãng đãng choáng hồn say Đường khuya ý ngỏ tim gìn mãi Biển vắng lời trao dạ nhớ hoài Viễn khách khi nào chim mỏi cánh Quay về sưởi ấm cuộc tình phai Quay về sưởi ấm cuộc tình phai Ước hẹn ngày xưa thổn thức hoài Gác tía chong đèn tô má phấn Trăng vàng ngắm nguyệt thỏa lòng say Huynh mê luận chữ đêm vừa tối Muội thích nhìn hoa nắng xế ngày Trống điểm sang canh hồi giục giã Bên rèm tựa cửa mắt chờ ai Vancali 10.14.10 Cảm ơn huynh SD ghé thăm cho em bài họa hay , chào huynh Thi Nang hai huynh đó nhe làm người ta nhổ trụi cả tóc thề làm bài đôi chạy theo hai huynh nè ...
tóc thề phơ phất để chờ ai
mờ son nhạt phấn đã bao ngày
cháo một thia thôi không muốn húp
rượu mấy chai rồi chẳng thấy say
day dứt gió thu trăng quạnh quẽ
lắt lay mưa bụi khách quan hoài
dám hỏi ông tơ còn chỉ thắm
mà khăn thêu tặng cứ dần phai tđ
tình buồn thế này thì nhịn mất các bác à, sao chẳng ai làm tình vui thế.....
ĐI NHẬU TIEUĐIEN
Có nhậu thì chơi kiểu Bạc Liêu
Rượu ngon gái đẹp cứ đều đều
Sơn hào hải vị ăn bằng hết
Chống Gậy Ông Già thoải mái kêu
Tối tối nhậu vô cho thật xỉn
Sáng trời ta lại thấy liêu xiêu
Uống vào cay đắng tung nhiều kiểu
Ta nhậu quên đời ta hắt hiu
(Hôm nay tâm trạng không vui, nhậu mà buồn quá hà...) này thì ken lạnh, này thì nghêu
đã thích thì ta cứ nhậu đều
bạn đến đã đông bàn vừa sắp
mồi lên chưa đủ khách đang kều
nữ tú bay sang từ bắc mỹ
nam thanh rủ tới tận nam triều
tặng phẩm văn chương mang đủ kiểu
chủ nhà bận rộn đá chân chiêu
tđ
lại rủ bạn nhậu đây, cho quên hết sự đời luôn
NHÂN HOÀ
Rồi sẽ về đâu cuối ánh tà?
Lật trang kỉ niệm thuở trôi qua
Vui buồn lẩn lộn- luôn ru khúc
Ngọt đắng hoà chung mãi ngâm nga
Lắng đọng nắn dây nâng bút họa
Trầm tư khải phím, xướng thi ca.
Vòng tay nhân ái yêu nhân loại
Bến mộng là đây dệt thiết tha!
sd
Chưa trả nợ Tieudien được đành mang bài này gán nợ. Chúc chủ nhân vui nha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2010 14:57:11 bởi SĨ ĐOAN >
NHẬU TIẾP ĐÂY TIEUĐIEN
Có bạn thì ta đến quán nghêu
Bá vai bá cổ nhậu đều đều
Uống thì ken lạnh kia bàu đá
Ăn dĩa thật nhiều ốc với nghêu
Nữ tú đừng đem từ Bắc Mỹ
Nam triều cũng chẳng tới ăn tiêu
Miền nam ta nhất ngon và tiếu
Có bạn nhậu rồi đâu hắt hiu Cám ơn tieuđien và khúc niệm từ đã cho mình nụ cười
nhậu hoài chân cẳng đã lêu nghêu
chén ngon tay vẫn rót ra đều
một đĩa nghêu tươi chanh với ớt
vài nồi ốc luộc tỏi rồi tiêu
ca ri đã đặt từ ấn độ
kim chi vừa thỉnh tận nam triều
cho đủ một bàn liên hiệp quốc
bên thềm gió bấc thổi hiu hiu
tđ
thấy chưa, nhậu có được không bạn.........
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
NHÂN HOÀ
Rồi sẽ về đâu cuối ánh tà?
Lật trang kỉ niệm thuở trôi qua
Vui buồn lẩn lộn- luôn ru khúc
Ngọt đắng hoà chung mãi ngâm nga
Lắng đọng nắn dây nâng bút họa
Trầm tư khải phím, xướng thi ca.
Vòng tay nhân ái yêu nhân loại
Bến mộng là đây dệt thiết tha!
sd
Chưa trả nợ Tieudien được đành mang bài này gán nợ. Chúc chủ nhân vui nha
đường đời vơ vẩn lối chính, tà
ngẫm ra e sự đã trôi qua
chuyện nọ buông rời tay vất vả
vườn đây ngồi hóng gió ngân nga
biển biếc dạt dào cơn sóng cả
núi xanh thánh thót giọng sơn ca
vui với bạn hiền quên hết nhá
cầu trời ban lộc, tội thì tha
tđ
cám ơn bác lại cho quà, ae xin sang thăm lại nhá.
Trích đoạn: tieudien
NHẬU TIẾP ĐÂY TIEUĐIEN
Có bạn thì ta đến quán nghêu
Bá vai bá cổ nhậu đều đều
Uống thì ken lạnh kia bàu đá
Ăn dĩa thật nhiều ốc với nghêu
Nữ tú đừng đem từ Bắc Mỹ
Nam triều cũng chẳng tới ăn tiêu
Miền nam ta nhất ngon và tiếu
Có bạn nhậu rồi đâu hắt hiu
Cám ơn tieuđien và khúc niệm từ đã cho mình nụ cười
nhậu hoài chân cẳng đã lêu nghêu
chén ngon tay vẫn rót ra đều
một đĩa nghêu tươi chanh với ớt
vài nồi ốc luộc tỏi rồi tiêu
ca ri đã đặt từ ấn độ
kim chi vừa thỉnh tận nam triều
cho đủ một bàn liên hiệp quốc
bên thềm gió bấc thổi hiu hiu
tđ
thấy chưa, nhậu có được không bạn.........
NHẬU TIẾP (hiệp mấy đây?)
Dù có lêu nghêu vẫn nhậu liều
Mặc cho thiên hạ có kêu riêu
Đôi ba con ốc, nghêu, chanh, ớt
Một lít long an vẫn uống đều
Ấn Độ càri thôi tớ kiếu
Kim chi không nuốt của Nam Triều
Cần chi Liên Hiệp nơi Nam Quốc?
Nghêu luộc sò lông nướng đủ tiêu
(Đúng không bạn?)
Trích đoạn: lethutrang
Trích đoạn: tieudien
NHẬU TIẾP ĐÂY TIEUĐIEN
Có bạn thì ta đến quán nghêu
Bá vai bá cổ nhậu đều đều
Uống thì ken lạnh kia bàu đá
Ăn dĩa thật nhiều ốc với nghêu
Nữ tú đừng đem từ Bắc Mỹ
Nam triều cũng chẳng tới ăn tiêu
Miền nam ta nhất ngon và tiếu
Có bạn nhậu rồi đâu hắt hiu
Cám ơn tieuđien và khúc niệm từ đã cho mình nụ cười
nhậu hoài chân cẳng đã lêu nghêu
chén ngon tay vẫn rót ra đều
một đĩa nghêu tươi chanh với ớt
vài nồi ốc luộc tỏi rồi tiêu
ca ri đã đặt từ ấn độ
kim chi vừa thỉnh tận nam triều
cho đủ một bàn liên hiệp quốc
bên thềm gió bấc thổi hiu hiu
tđ
thấy chưa, nhậu có được không bạn.........
NHẬU TIẾP (hiệp mấy đây?)
Dù có lêu nghêu vẫn nhậu liều
Mặc cho thiên hạ có kêu riêu
Đôi ba con ốc, nghêu, chanh, ớt
Một lít long an vẫn uống đều
Ấn Độ càri thôi tớ kiếu
Kim chi không nuốt của Nam Triều
Cần chi Liên Hiệp nơi Nam Quốc?
Nghêu luộc sò lông nướng đủ tiêu
(Đúng không bạn?)
bạn thấy ngon chưa, tớ uống đều
nay sò, mai mốt chuyển sang nghêu
bàu đá, bình tây chơi cả lít
tỏi ớt, chanh tiêu châm đủ liều
chiều vui mời cả dăm bác bạc
mồi thiếu kêu thêm món ốc biêu
đêm muộn mang về nhà nhậu tiếp
dưới đèn ai cũng vẻ mỹ miều tđ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2010 02:04:33 bởi tieudien >
văn vẻ xem ra cũng lắm tình
không đâu bỗng vẽ chuyện linh tinh
mượn lốt thơ ca bày câu cú
đổi màu chợ búa hiện nguyên hình
dài giọng muốn già hàm lấn lẽ
to mồm hay có tật giật mình
tai nặng ta vốn không được thính
chăng là có kẻ muốn khoe kình
tđ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: