Góc thơ nho nhỏ
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 48 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 712 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 24.10.2010 22:39:31 (permalink)
0



tỉnh say say tỉnh

ảo hư ai biết tỉnh cùng say
say điều chẳng có, mượn hơi cay
bạc mới gầy sòng, xông tới vội
gái vừa nháy nhủ, tót lao ngay
bia rượu mon men noi chú tửu
mánh mung tít mít lạy ông tài
để đó kìa ai bàn trái phải
đường riêng hưởng nốt cuộc vui này

 
Họa nghịch vận
 
Ngất ngưỡng say
 
Trải chiếu họa thi giữa buổi này
Lằn nhằn bởi vợ bảo vô tài...!
Nếp nhà chất đống không thu dọn
Việc nước chồng thêm chẳng dẹp ngay.
Mượn rượu phân bày bùi với ngọt
Châm trà đàm luận đắng cùng cay.
Bao nhiêu gánh nặng san người khác
Năm hết , tết về ngất ngưỡng say!

sd 
tieudien 25.10.2010 02:00:52 (permalink)
0

HẠ BUỒN

Hạ đi vắng gợi nỗi buồn dai
Lắng đọng trang thơ tiếng thở dài
Tình mới quen tình đà ái ngại
Mộng vừa chớm mộng đã tàn phai
Nắng hồng chợt tắt duyên đau mãi
Áo trắng thôi bay dạ nhớ hoài
Kẻ ở đầu sông người cuối bãi
Muốn tìm tri kỷ biết tìm ai!

Thanh Huy







Tự Nhủ

 Ta hỡi niềm riêng ôm dẳng dai
Thu Đông Xuân Hạ suốt niên dài
Thương chi chỉ khổ mi xanh ướt
Nhớ mãi thêm sầu má thắm phai
Một kiếp phù du đừng nuối tiếc
Đời người hư ảo chớ u hoài
 Thời gian qua mất làm sao níu
Ngoảnh lại bên mình chẳng có ai

C Pham
 
 
NHỚ NGƯỜI YÊU
 
Em nhớ người yêu thương nhớ dai
Thức đêm tưởng bóng lạnh đêm dài
Ước mơ hết bởi đời ngang trái
Hạnh phúc tan vì mộng nát phai
Thôi vẫy tay chào đành khổ mãi
Ừ quay lưng bước dẫu yêu hoài
Tình đã xa tình không trở lại
Vui buồn tâm sự biết cùng ai!
 
Thanh Huy



thù dai
cái bà bán cháo khéo thù dai
nợ một tô thôi, cứ nguýt dài
đến tháng chờ lương, tay ngượng đếm
giặt áo quên tiền, mực nhạt phai
đầu muốn về nhà, nghiêng ngó suốt
bụng thèm ăn cháo, quặn quanh hoài
nhắm mắt, đưa chân theo tiếng gọi
bây giờ khó nghĩ, biết cầu ai

ghé vào bon chen với các bác chút nhá, nhưng mà chuyện.... khó nói quá
tieudien 25.10.2010 02:16:04 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN



tỉnh say say tỉnh

ảo hư ai biết tỉnh cùng say
say điều chẳng có, mượn hơi cay
bạc mới gầy sòng, xông tới vội
gái vừa nháy nhủ, tót lao ngay
bia rượu mon men noi chú tửu
mánh mung tít mít lạy ông tài
để đó kìa ai bàn trái phải
đường riêng hưởng nốt cuộc vui này

 
Họa nghịch vận
 
Ngất ngưỡng say
 
Trải chiếu họa thi giữa buổi này
Lằn nhằn bởi vợ bảo vô tài...!
Nếp nhà chất đống không thu dọn
Việc nước chồng thêm chẳng dẹp ngay.
Mượn rượu phân bày bùi với ngọt
Châm trà đàm luận đắng cùng cay.
Bao nhiêu gánh nặng san người khác
Năm hết , tết về ngất ngưỡng say!

sd 


thơ phú trời ơi thời buổi này
kẻ liếc, người coi chẳng bảo tài
vợ mắng : thôi đi, lo gạo đã
bạn kêu : bỏ đó, học nghề ngay
bực tức : mơ nhiều, xơi quả đắng
khuyên răn : tiền hết, nếm mùi cay
chẳng biết làm gì, thôi nín vậy
đôi khi mượn rượu giả vờ say


SĨ ĐOAN 25.10.2010 12:28:14 (permalink)
0
 
 
 
 
thơ phú trời ơi thời buổi này
kẻ liếc, người coi chẳng bảo tài
vợ mắng : thôi đi, lo gạo đã
bạn kêu : bỏ đó, học nghề ngay
bực tức : mơ nhiều, xơi quả đắng
khuyên răn : tiền hết, nếm mùi cay
chẳng biết làm gì, thôi nín vậy
đôi khi mượn rượu giả vờ say

 
Vợ- Vợ- Tôi
 
Bất công lớn nhất cuộc đời này
Cưới hỏi hai cô hội đủ tài(!)
Chị trước công, dung...yêu quát thẳng!
Em sau ngôn, hạnh...thích trừng ngay!
Ngày đêm dụng lễ bùi ngùi- đắng!
Sáng tối dùng nhân xúc động- cay!
Thức giấc vô tình gương phản chiếu
Tóc xanh hóa bạc tỉnh rồi say!!!
sd
Tạm dừng vần "ay" nha.Cám ơn bạn đã có nhả hứng hạ thi cùng sd.
TTH 26.10.2010 04:44:15 (permalink)
0
HẠ BUỒN

Hạ đi vắng gợi nỗi buồn dai
Lắng đọng trang thơ tiếng thở dài
Tình mới quen tình đà ái ngại
Mộng vừa chớm mộng đã tàn phai
Nắng hồng chợt tắt duyên đau mãi
Áo trắng thôi bay dạ nhớ hoài
Kẻ ở đầu sông người cuối bãi
Muốn tìm tri kỷ biết tìm ai!

Thanh Huy


 



Tự Nhủ

 Ta hỡi niềm riêng ôm dẳng dai
Thu Đông Xuân Hạ suốt niên dài
Thương chi chỉ khổ mi xanh ướt
Nhớ mãi thêm sầu má thắm phai
Một kiếp phù du đừng nuối tiếc
Đời người hư ảo chớ u hoài
 Thời gian qua mất làm sao níu
Ngoảnh lại bên mình chẳng có ai

C Pham
 
 
NHỚ NGƯỜI YÊU
 
Em nhớ người yêu thương nhớ dai
Thức đêm tưởng bóng lạnh đêm dài
Ước mơ hết bởi đời ngang trái
Hạnh phúc tan vì mộng nát phai
Thôi vẫy tay chào đành khổ mãi
Ừ quay lưng bước dẫu yêu hoài
Tình đã xa tình không trở lại
Vui buồn tâm sự biết cùng ai!
 
Thanh Huy
 

thù dai
cái bà bán cháo khéo thù dai
nợ một tô thôi, cứ nguýt dài
đến tháng chờ lương, tay ngượng đếm
giặt áo quên tiền, mực nhạt phai
đầu muốn về nhà, nghiêng ngó suốt
bụng thèm ăn cháo, quặn quanh hoài
nhắm mắt, đưa chân theo tiếng gọi
bây giờ khó nghĩ, biết cầu ai

HỎI LÒNG

Muốn tìm tri kỷ biết tìm ai
Giọt lệ trong tim thổn thức hòai
Duyên thắm vừa trao chưa kịp đượm
Tình nồng mới gửi đã phôi phai
Hồng trần sóng cuộn bờ vui ngắn
Cõi thế mây bay biển khổ dài
Đã biết đời yêu là trái đắng
Sao còn vướng vất nợ lòng dai

Liên Hương
 
 
THƯƠNG THẦM
 
Sao còn vướng vất nợ lòng dai
Lỡ cảm vun xây giấc điệp dài
Trồng gốc si nuôi tình chẳng dứt
Ôm hình bóng giữ mộng không phai
Nhớ nhung nhấp rượu buồn thương mãi
Giã biệt làm thơ luyến tiếc hoài
Nghịch cảnh an bày hai lối rẽ
Nên đành mang khổ khóc vì ai
 
Thanh Huy
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2010 05:04:42 bởi TTH >
Hàn Nhân 26.10.2010 11:03:25 (permalink)
0
Lâu lắm rồi mới về thăm diễn đàn, em tặng các anh chị bài thơ nhỏ, chúc các anh chị luôn tràn ngập niềm vui( riêng tặng nick Mars.. vì đã giúp em gia nhập lại diễn đàn)
 
Hà Nội thu sắp qua
Góc phố buồn hóa đá
Người đi chẳng thể ở
Bỗng thấy lòng chơi vơi
 
Hà Nội lá vàng rơi
Nồng nàn trong hương sữa
Nguyễn Du như chia nửa
Hồn ai cuối con đường
 
Hà Nội vắng tiếng cười
Cafe bỗng đắng lại
Ta với người.. bỗng ngại
Tìm hơi ấm lạnh dần
 
Hà Nội đến bao lần
Chữ quen sao lạ thế
Vu vơ đâu phải dễ
Vần thơ tím loang chiều.
tieudien 26.10.2010 21:32:29 (permalink)
0

Trích đoạn: Hàn Nhân

Lâu lắm rồi mới về thăm diễn đàn, em tặng các anh chị bài thơ nhỏ, chúc các anh chị luôn tràn ngập niềm vui( riêng tặng nick Mars.. vì đã giúp em gia nhập lại diễn đàn)
 
Hà Nội thu sắp qua
Góc phố buồn hóa đá
Người đi chẳng thể ở
Bỗng thấy lòng chơi vơi
 
Hà Nội lá vàng rơi
Nồng nàn trong hương sữa
Nguyễn Du như chia nửa
Hồn ai cuối con đường
 
Hà Nội vắng tiếng cười
Cafe bỗng đắng lại
Ta với người.. bỗng ngại
Tìm hơi ấm lạnh dần
 
Hà Nội đến bao lần
Chữ quen sao lạ thế
Vu vơ đâu phải dễ
Vần thơ tím loang chiều.


hà nội luôn vui vẻ
những câu chuyện ngàn năm
người có qua vội vã
xin gửi lời hỏi thăm

mùa thu về mát mẻ
nắng vàng tươi lá cành
mọi sự thôi để đó
thong thả ngắm trời xanh

cả bốn mùa hà nội
đều tươi đẹp muôn phần
đất rồng bay là thế
người xa nhớ ngàn lần


cám ơn các bạn qua chơi, nhà vắng không kịp đón tiếp
hy vọng sẽ gặp nhau nhiều, xin có vài lời đáp lễ nhá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2010 21:43:12 bởi tieudien >
tieudien 26.10.2010 22:11:48 (permalink)
0

Trích đoạn: TTH

HẠ BUỒN

Hạ đi vắng gợi nỗi buồn dai
Lắng đọng trang thơ tiếng thở dài
Tình mới quen tình đà ái ngại
Mộng vừa chớm mộng đã tàn phai
Nắng hồng chợt tắt duyên đau mãi
Áo trắng thôi bay dạ nhớ hoài
Kẻ ở đầu sông người cuối bãi
Muốn tìm tri kỷ biết tìm ai!

Thanh Huy


 



Tự Nhủ

 Ta hỡi niềm riêng ôm dẳng dai
Thu Đông Xuân Hạ suốt niên dài
Thương chi chỉ khổ mi xanh ướt
Nhớ mãi thêm sầu má thắm phai
Một kiếp phù du đừng nuối tiếc
Đời người hư ảo chớ u hoài
 Thời gian qua mất làm sao níu
Ngoảnh lại bên mình chẳng có ai

C Pham
 
 
NHỚ NGƯỜI YÊU
 
Em nhớ người yêu thương nhớ dai
Thức đêm tưởng bóng lạnh đêm dài
Ước mơ hết bởi đời ngang trái
Hạnh phúc tan vì mộng nát phai
Thôi vẫy tay chào đành khổ mãi
Ừ quay lưng bước dẫu yêu hoài
Tình đã xa tình không trở lại
Vui buồn tâm sự biết cùng ai!
 
Thanh Huy
 

thù dai
cái bà bán cháo khéo thù dai
nợ một tô thôi, cứ nguýt dài
đến tháng chờ lương, tay ngượng đếm
giặt áo quên tiền, mực nhạt phai
đầu muốn về nhà, nghiêng ngó suốt
bụng thèm ăn cháo, quặn quanh hoài
nhắm mắt, đưa chân theo tiếng gọi
bây giờ khó nghĩ, biết cầu ai

HỎI LÒNG

Muốn tìm tri kỷ biết tìm ai
Giọt lệ trong tim thổn thức hòai
Duyên thắm vừa trao chưa kịp đượm
Tình nồng mới gửi đã phôi phai
Hồng trần sóng cuộn bờ vui ngắn
Cõi thế mây bay biển khổ dài
Đã biết đời yêu là trái đắng
Sao còn vướng vất nợ lòng dai

Liên Hương
 
 
THƯƠNG THẦM
 
Sao còn vướng vất nợ lòng dai
Lỡ cảm vun xây giấc điệp dài
Trồng gốc si nuôi tình chẳng dứt
Ôm hình bóng giữ mộng không phai
Nhớ nhung nhấp rượu buồn thương mãi
Giã biệt làm thơ luyến tiếc hoài
Nghịch cảnh an bày hai lối rẽ
Nên đành mang khổ khóc vì ai
 
Thanh Huy
 
 


một mảnh tình xưa, nỗi nhớ dai
người đâu môi thắm với tóc dài
bóng nguyệt lung linh, còn thổn thức
vòng tay êm ấm, khó mờ phai
trôi dạt đời này bao mải miết
vẩn vơ nẻo cũ mấy u hoài
thấm thoát đã bao mùa hoa nở
hoa xưa nay có nở vườn ai


tuyen45 30.10.2010 12:41:48 (permalink)
0


         NHỚ THƯƠNG
              ---*--- 

Đường xưa bước dạo nắng thu chiều
Bến đợi ngày nào đã mất tiêu
Ký ức tìm về bao mộng đẹp
Tuổi hồng hứa hẹn những thương yêu
Cổng trường lá rụng đường tơi tả
Ngõ trúc liễu buồn bóng ngả xiêu
Bươn trải trường đời dòng nước ngược
Màn đêm buông xuống nhớ ai...nhiều .
 
29/10/2010.
Tuyen45.


Cuối tuần tặng bạn tieudien bài thơ đọc cho vui nè.
lethutrang 02.11.2010 15:04:52 (permalink)
0


lethutrang
(lâu rồi không họa thơ cùng bạn, tự nhiên thấy nhớ)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2010 15:12:19 bởi lethutrang >
Hàn Nhân 02.11.2010 15:26:35 (permalink)
0
Ngày không anh ngày dài sao nhạt nắng
Cuối con đường vắng lặng bóng thông nghiêng
Gió vô tình xào xạc cuối hàng hiên
Cho ta thấy lòng vẫn đang khắc khoải
 
Ngày không anh ánh mắt buồn hoang hoải
Ngơ ngác thả hồn về phía tận trời xa
Nhàn nhạt cuối trời mây xám giăng qua
Trăn trở em...trăn trở một kiếp người...
lethutrang 07.11.2010 18:44:29 (permalink)
0
GỬI GÓC THƠ NHO NHỎ

Góc thơ nho nhỏ
Tìm đỏ cả mắt
Chủ sao trốn chặt
Chẳng thấy đi ra

Bạn bè gần xa
Mong ra thơ thẩn
Hay còn đang lẩn
Trong chốn phồn hoa?

lethutrang

lethutrang 28.12.2010 18:27:27 (permalink)
0

lethutrang gửi

BẠN THƠ TIEU ĐIEN

Ngày nào còn vắng bạn hiền
Nỗi buồn nhớ bạn triền miên thững thờ
Trách phiền ai đó quên thơ
Bỏ hoang hiu quạnh phủ mờ khói sương

Trời mây nghĩ cũng lạ thường
Mênh mông cao rộng lại vương dấu Người
Đâu đó ẩn hiện nét cười
Đâu đó còn rõ sắc tươi ngày nào

Sao giờ thơ lại hanh hao
Mùa vào lặng tiếng, câu chào thing không
Dấu buồn trong gió mùa đông
Chơi vơi vì bạn, mênh mông nỗi lòng

Bao giờ trở lại thong dong
Vui thơ, say chữ, từng dòng vần gieo
Mong rằng thơ vẫn còn theo
Bước chân bạn, sẽ qua đèo, vượt sông

lethutrang
 
lethutrang 03.01.2011 21:44:06 (permalink)
0

lẳng lặng  mà nghe … cái diễn văn
kinh doanh, sản xuất vẫn đang tăng
gạo nước, xăng dầu ui đắt món
người già, con trẻ dễ nhăn răng
đã bão mưa rồi thêm bão giá
mong đủ mặc thôi với đủ ăn
năm mới con mèo êm ả nhé
hổ vàng năm trước quá hung hăng


lethutrang 04.01.2011 05:13:17 (permalink)
0

thơ phú trời ơi thời buổi này
kẻ liếc, người coi chẳng bảo tài
vợ mắng : thôi đi, lo gạo đã
bạn kêu : bỏ đó, học nghề ngay
bực tức : mơ nhiều, xơi quả đắng
khuyên răn : tiền hết, nếm mùi cay
chẳng biết làm gì, thôi nín vậy
đôi khi mượn rượu giả vờ say


TIÊU ĐIÊN à

lethutrang nhớ những bài thơ Đường như thế này quá, Bạn nhanh vượt qua tường lửa để vào diễn đàn đi nhé
Rất mong bạn.

lethutrang
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 48 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 712 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9