Góc thơ nho nhỏ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 48 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 712 bài trong đề mục
Nguyen Gia Linh 22.07.2010 22:58:24 (permalink)
0
Câu thơ cuộc rượu

Quế lộ thơm râu, ấm giọng: ngon
Cạn ly thấm nghĩa, đệ huynh: tròn
Thi nhân ấy khách tài hoa: quý
Hào kiệt vốn người nghĩa khí: tôn
Danh lợi mặc đời, ai hỏi: bán
Thảnh thơi, tôi bác dốc bầu: tuôn
Rượu thơ rủng rỉnh, tình chan: chứa
Xướng họa đôi câu, thiếu bạn: buồn

Chu Hà

Nghĩa Tình

Rượu nhạt mềm môi, cứ uống : ngon
Chén anh chén chú vẫn xoay : tròn
Thấm tình, vui rượu, không say : quý
Trọn nghĩa, bền lòng, chẳng đổi : tôn
Phú quý, cưỡng cầu, tôi, tớ : nản
Trời mây, nhàn nhã, ngựa, mình : tuôn
Hỏi người mê mãi công danh : hão
Tỉnh lại đôi khi co’ thấy : buồn

Hữu Hạnh


Chấp tướng

Chua, ngọt tùy người, thích bảo: ngon
Thương thời trái ấu cũng cho: tròn
Thói đời tiền bạc người mê: quý
Đạo sống đức nhân kẻ sáng: tôn
Tào Tháo hay nghi đừng học: nản
Quan Công trọng nghĩa khắt lòng: tuôn
Lợi danh đã chán và kêu: hão
Sao nghĩ vẩn vơ để rước: buồn

Chu Hà


TÌNH ĐỜI

Giấc ngủ đêm đầy mơ mộng: ngon
Thương em tình đậm đắp vun: tròn
Lại qua phấn khởi chân thành: quý
Ăn ở hiền hòa đạo đức: tôn
Vướng đục vinh hoa dương thế: nản
Gạn trong tình nghĩa bạn bè: tuôn
Vẩn vơ đánh bóng trăm năm: hão
Xa vắng người yêu tím dạ: buồn!

Thanh Huy


Sự đời ngay thẳng

Nhâm nhi chén ruợu bảo rằng : ngon
Đạo nghĩa chung lo xử sự: tròn
Đức hạnh rèn mình không nản: quý
Công trình luyện chí chẳng màng: tôn
Đường đi sóng gió chưa hề: nản
Ngõ đến mưa dầm cứ thế: tuôn
Có phải công hầu, danh dự: hão
Sao bằng thanh thản có chi: buồn


Nguyễn Gia Linh


Luận đề

Bạn cũ lâu ngày yến tiệc : ngon
Ân sâu nghĩa nặng khéo vun : tròn
Bia vàng quý trọng gương cao : quý
Tháp bạc tôn thờ bậc thánh : tôn
Thất thế bền tâm không chán : nản
Hận thù chặc dạ chớ hờn : tuôn
Trần đời mãi chuộng hư danh : hão
Tóc bạc cô đơn dĩ vãng : buồn

Vancali 7.18.10


Câu thơ cuộc rượu
(chuyển thể vui)

Một xị ru hồn huynh, đệ: ngon
Hai ve giải nghể đệ, huynh: tròn
Ba còn mời mọc tương tương: kính
Bốn đã quy hàng chịu chịu: tôn
Năm thấy mặt trời quay muốn: bán
Sáu xe lội nước bắt đầu: tuôn
Bảy kêu bà xã đem thau: chứa
Tám vợ con trông, thấy cũng: buồn

Chu Hà


Thơ Rượu

Một nửa chia đôi nốc cạn :ngon
Hai bên lui tới sot chia : tròn
Ba phen ngất ngưỡng chung lời :bốc
Bốn bể hội hè mở cuộc :tôn
Năm hũ cùng say tha hồ :rot’
Sáu tuần chẳng đủ lại còn :tuôn
Bảy câu loang quạng thơ Đường : họa
Tám chữ người lăn thấy chẳng: buồn

HH

Chào Mừng quý TH



Thơ Rượu
 
Một ly cạn chén khề khà : ngon
Hai nhóm liên miên xướng họa : tròn
Ba nghĩa thâm tình cùng gắn : bó
Bốn phương định hướng vưng đường : tôn
Năm chình rượu thuốc say mồi: cốc
Sáu hủ men nồng cứ rót: tuôn
Bảy chữ phơi bày bằng trắc: vận
Tám câu đường luật đẹp sao : buồn
 
Nguyễn Gia Linh
#16
    tieudien 23.07.2010 13:51:23 (permalink)
    0
    Một ly cạn chén khề khà : ngon
    Hai nhóm liên miên xướng họa : tròn
    Ba nghĩa thâm tình cùng gắn : bó
    Bốn phương định hướng vưng đường : tôn
    Năm chình rượu thuốc say mồi: cốc
    Sáu hủ men nồng cứ rót: tuôn
    Bảy chữ phơi bày bằng trắc: vận
    Tám câu đường luật đẹp sao : buồn

    cảm ơn các bác tới thăm
    em xin có đôi vần gọi là, có gì mong các bác bỏ quá
    .........
    các bác làm thơ thế mà ngon
    vần gieo, câu ngắt, rõ vuông tròn
    lục bát tự do như hoa gấm
    thất ngôn bát cú đáng ngôi tôn
    dở văn, hẹp ý thôi đành tạnh
    vụng chữ, buồn lòng chẳng dám tuôn
    may buổi đẹp trời người ghé lại
    nhà em còn hẻo xin chớ buồn
    #17
      tieudien 23.07.2010 23:05:41 (permalink)
      0
      (trích xướng-hoạ)

      giường đơn thôi kể chiếu chăn đơn
      nửa giấc sầu đưa bóng chập chờn
      nhật khuất xế tà mây mấy chập
      triều lui nước rặc sóng vài cơn
      sinh tử kiếp nhờ nào oán thán
      rủi may trời định dám tủi hờn
      một bước một xa, đời tẻ lạnh
      ốm gầy còn muốn cậy hoài sơn
      #18
        tieudien 23.07.2010 23:24:19 (permalink)
        0
        (trích xướng-hoạ)

        nguyệt se, hằng mắc ấy đường tơ
        săm sắn hơn chi sái hững hờ
        kẻ lựa lọc bài mong nối truyện
        người mài gọt chữ có thành thơ
        sớm vắng chen đường thôi cố chạy
        chiều hôm lẻ bóng chẳng mong chờ
        nắng hạ bõ bèn gì cơn lũ
        tình xa ai biết lẳng cùng lơ
        #19
          Chu Ha 23.07.2010 23:49:53 (permalink)
          0
           
           
          Trăng  đáy nước

          Mặt hồ lấp lánh mảnh trăng đơn
          Gió thoảng mây đưa bóng chập chờn
          Nước biếc xanh xao đời ngắn ngủi
          Sao ngàn ủ rũ sóng từng cơn
          Sương mờ gác vắng người thao thức
          Dáng hạc đêm thâu kẻ tủi hờn
          Trống điểm canh tàn lòng khắc khoải
          Duyên tình trôi nổi mộng đào sơn

          Vancali 7.23.10

           

           
          giường đơn thôi kể chiếu chăn đơn
          nửa giấc sầu đưa bóng chập chờn
          nhật khuất xế tà mây mấy chập
          triều lui nước rặc sóng vài cơn
          sinh tử kiếp nhờ nào oán thán
          rủi may trời định dám tủi hờn
          một bước một xa, đời tẻ lạnh
          ốm gầy còn muốn cậy hoài sơn
           
          TieuDien
           
           
          Chinh Phụ
           
          Chờ chồng mòn mỏi cảnh neo đơn
          Sớm tối phòng thưa đốm chập chờn
          Con dại ngây thơ  thường ấm lạnh
          Mẹ già sức yếu bệnh từng cơn
          Tình nhà một gánh đôi vai nặng
          Nợ nước ngàn cân chẳng trách hờn
          Ai bảo bạc vàng là quý trọng
          Ta thà đem đổi nghĩa keo sơn
           
          Chu Hà
           
           
           
          #20
            tieudien 24.07.2010 22:13:00 (permalink)
            0
            (trích xướng-hoạ)

            em trốn theo người tình

            em về gói ghém mờ đồ riêng
            đi tìm tình ái, khỏi lo phiền
            lặng lẽ trốn rồi, không ai biết
            rời nhà khi bóng nắng chiều nghiêng

            cho bõ tháng ngày có chờ trông
            lòng mơ dạ ước giấc mơ hồng
            dến với người ta, dù xấu hổ
            còn hơn lặng lẽ đợi tàn đông

            mơ lúc gặp nhau gọi : ơi anh
            rồi cười một chút vẻ hiền lành
            tạm cất bên lòng hồn sư tử
            bây giờ chưa đến lúc nhe nanh

            chờ trông cho đến khoảnh khắc vàng
            gắng công phấn đấu chẳng hoang mang
            tình duyên ơi sớm ngày kết quả
            kẻo lòng ta lại đứt dây đàn
            .........

            cám ơn các bác quý mến đến thăm và cho cho tieudien quà. rất mong gặp các bác nhiều nhiều
            #21
              tieudien 25.07.2010 02:09:11 (permalink)
              0
              nỗi hận loa thành
              đường cùng thăm thẳm sóng ngàn khơi
              giặc còn đang đuổi mãi không rời
              thành ốc lộ bài thôi nện trống
              nỏ thiêng mất lẫy chịu im hơi
              mất nước uổng bao công giữ đất
              tan nhà còn một nỗi kêu trời
              thần rùa sao chẳng phù âu lạc

              một lưỡi gươm oan đắng nghẹn lời

              #22
                tieudien 25.07.2010 02:13:09 (permalink)
                0
                các sếp nhìn nhau bảo tại trời
                em nhìn các sếp lệ tuôn rơi
                xe chìm ngập cổ đành dắt lội
                nước cuốn vòng quanh liệu dám bơi
                cống rãnh hoá nên đồ trang trí
                cửa nhà được bữa cá đua chơi
                nghe nói đã nhiều tiền rồi đấy
                cứ thế này chăng đến hết đờ

                #23
                  tieudien 28.07.2010 00:37:13 (permalink)
                  0
                  lãng tử ra đi gác mái chèo
                  lưng trời thu lạnh mảnh trăng treo
                  ba từng mây bạc lòng quạnh vắng
                  nửa hồn nhi nữ giọt sầu reo
                  sơn khê muôn dặm tăm chìm lắng
                  tình trường một khắc gió đưa vèo
                  gặp lại kiếp này ôi cánh nhạn
                  chờ xuân về lại thắm hoa bèo
                  #24
                    Mỹ Trinh 28.07.2010 07:35:52 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn: tieudien

                    nỗi hận loa thành
                    đường cùng thăm thẳm sóng ngàn khơi
                    giặc còn đang đuổi mãi không rời
                    thành ốc lộ bài thôi nện trống
                    nỏ thiêng mất lẫy chịu im hơi
                    mất nước uổng bao công giữ đất
                    tan nhà còn một nỗi kêu trời
                    thần rùa sao chẳng phù âu lạc

                    một lưỡi gươm oan đắng nghẹn lời
                    tieudien


                    Dấu tích tình yêu
                    Trải đường lông ngỗng bụi hồng khơi
                    Dấu tích tình yêu chẳng muốn rời
                    Oán hận làm chi khi khốn khó
                    Tan thương là bởi lúc tàn hơi
                    Mỵ Châu thơ ấu lòng như đất
                    Trọng Thủy ân cao dạ sánh trời
                    Ngang trái mệnh đời ai đã định
                    Ngàn năm lịch sử đắng cay lời
                    Mỹ trinh
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2010 07:39:11 bởi Mỹ Trinh >
                    #25
                      Nguyen Gia Linh 28.07.2010 09:27:45 (permalink)
                      0
                      Trăng  đáy nước

                      Mặt hồ lấp lánh mảnh trăng đơn
                      Gió thoảng mây đưa bóng chập chờn
                      Nước biếc xanh xao đời ngắn ngủi
                      Sao ngàn ủ rũ sóng từng cơn
                      Sương mờ gác vắng người thao thức
                      Dáng hạc đêm thâu kẻ tủi hờn
                      Trống điểm canh tàn lòng khắc khoải
                      Duyên tình trôi nổi mộng đào sơn

                      Vancali 7.23.10

                       

                       
                      giường đơn thôi kể chiếu chăn đơn
                      nửa giấc sầu đưa bóng chập chờn
                      nhật khuất xế tà mây mấy chập
                      triều lui nước rặc sóng vài cơn
                      sinh tử kiếp nhờ nào oán thán
                      rủi may trời định dám tủi hờn
                      một bước một xa, đời tẻ lạnh
                      ốm gầy còn muốn cậy hoài sơn
                       
                      TieuDien
                       
                       
                      Chinh Phụ
                       
                      Chờ chồng mòn mỏi cảnh neo đơn
                      Sớm tối phòng thưa đốm chập chờn
                      Con dại ngây thơ  thường ấm lạnh
                      Mẹ già sức yếu bệnh từng cơn
                      Tình nhà một gánh đôi vai nặng
                      Nợ nước ngàn cân chẳng trách hờn
                      Ai bảo bạc vàng là quý trọng
                      Ta thà đem đổi nghĩa keo sơn
                       
                      Chu Hà



                      Lời Chinh Phu

                      Ta thà đem đổi nghĩa keo sơn
                      Chí khí làm trai phải chịu hờn
                      Vó ngựa dặm ngàn thân chấp hiểm
                      Sa trường một dạ nước thôi cơn
                      Mong rồi mai sẽ cười yên ấm
                      Chẳng để giờ đây mộng ác chờn
                      Tiếng gọi non sông rền khắp nẻo
                      Thương nàng nuốt lệ phận cô đơn

                      Hữu Hạnh

                       

                       
                      Lời mong mỏi                                   
                       
                      Làm sao đánh đổì nét pha sơn    
                      Sĩ khí nam nhi há phải hờn
                      Nghĩa vợ muôn đời luôn gắn bó
                      Tình chồng vạn thuở mãi dằn cơn
                      Mong cho xướng họa cười êm ấm
                      Đợi đón thơ văn thở nhẹ chờn
                      Chỉ muốn ngày sau vui khắp nẻo
                      Không còn lắm kẻ chịu phòng đơn
                       
                      Nguyễn Gia Linh
                      #26
                        tieudien 28.07.2010 22:19:58 (permalink)
                        0
                        Chị Võ Thị Sáu
                        mười viên đạn giặc đã lên nòng
                        chị vẫn cười tươi ánh nắng trong
                        chào nhé quê nghèo thôi vĩnh biệt
                        nhìn đây kẻ cướp chớ hòng mong
                        đất đỏ hồn mơ hoa thơm tóc
                        hàng dương sóng vỗ tiếng ca lòng
                        một tấm thân này vì nghĩa cả
                        tưới cho hồn nước máu đôi dòng

                        tieuien cảm ơn nhiều các bác quý mến đến thăm và cho quà.
                        chúc cả nhà vui vẻ suốt cả tuần nhé.

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2010 22:23:20 bởi tieudien >
                        #27
                          Chu Ha 28.07.2010 22:52:25 (permalink)
                          0
                           
                           
                           
                          Trăng  đáy nước

                          Mặt hồ lấp lánh mảnh trăng đơn
                          Gió thoảng mây đưa bóng chập chờn
                          Nước biếc xanh xao đời ngắn ngủi
                          Sao ngàn ủ rũ sóng từng cơn
                          Sương mờ gác vắng người thao thức
                          Dáng hạc đêm thâu kẻ tủi hờn
                          Trống điểm canh tàn lòng khắc khoải
                          Duyên tình trôi nổi mộng đào sơn

                          Vancali 7.23.10

                           



                           
                          giường đơn thôi kể chiếu chăn đơn
                          nửa giấc sầu đưa bóng chập chờn
                          nhật khuất xế tà mây mấy chập
                          triều lui nước rặc sóng vài cơn
                          sinh tử kiếp nhờ nào oán thán
                          rủi may trời định dám tủi hờn
                          một bước một xa, đời tẻ lạnh
                          ốm gầy còn muốn cậy hoài sơn
                           
                          TieuDien
                           
                           
                          Chinh Phụ
                           
                          Chờ chồng mòn mỏi cảnh neo đơn
                          Sớm tối phòng thưa đốm chập chờn
                          Con dại ngây thơ  thường ấm lạnh
                          Mẹ già sức yếu bệnh từng cơn
                          Tình nhà một gánh đôi vai nặng
                          Nợ nước ngàn cân chẳng trách hờn
                          Ai bảo bạc vàng là quý trọng
                          Ta thà đem đổi nghĩa keo sơn
                           
                          Chu Hà



                          Lời Chinh Phu

                          Ta thà đem đổi nghĩa keo sơn
                          Chí khí làm trai phải chịu hờn
                          Vó ngựa dặm ngàn thân chấp hiểm
                          Sa trường một dạ nước thôi cơn
                          Mong rồi mai sẽ cười yên ấm
                          Chẳng để giờ đây mộng ác chờn
                          Tiếng gọi non sông rền khắp nẻo
                          Thương nàng nuốt lệ phận cô đơn

                          Hữu Hạnh

                           

                           
                                                            Lời mong mỏi                                   
                           
                          Làm sao đánh đổì nét pha sơn    
                          Sĩ khí nam nhi há phải hờn
                          Nghĩa vợ muôn đời luôn gắn bó
                          Tình chồng vạn thuở mãi dằn cơn
                          Mong cho xướng họa cười êm ấm
                          Đợi đón thơ văn thở nhẹ chờn
                          Chỉ muốn ngày sau vui khắp nẻo
                          Không còn lắm kẻ chịu phòng đơn
                           
                          Nguyễn Gia Linh
                           
                           
                          Đơn giản
                           
                          Gỗ tốt đâu cần đến nước sơn
                          Tình thâm nghĩa trọng hết ghen hờn
                          Trước sau tạc dạ đừng tùy hứng
                          Chung thủy ghi lòng chớ nói cơn
                          Phải trái sáng trong không quẹo quọ
                          Rõ ràng minh bạch chẳng lờn chờn
                          Mọi người đều vậy đời êm ả
                          Hạnh phúc vun trồng thật giản đơn
                           
                          Chu Hà

                          #28
                            tieudien 28.07.2010 23:57:54 (permalink)
                            0
                            (trích xướng-hoạ)

                            có đáng gì đâu cứ vậy chơi
                            chẳng thì cũng có kẻ buông lời
                            giáo trước giáo sau bài cổ nhạc
                            lên gân lên cốt tý bia hơi
                            biết thêm món lạ kìa hương đất
                            làm nốt đồ dư ấy lộc đời
                            có cũng chẳng mang về bên ấy
                            nại hà bến khổ mỏi mòn bơi

                            ............

                            có gì đâu đáng gọi là chơi
                            đạo đức làm sao chẳng khỏi lời
                            bác sỹ bảo rằng đồ nặng bụng
                            ông sư nhắn lại kẻ đầy hơi
                            để lắm sao đành chia cứu tế
                            còn bao mà những góp xây đời
                            tứ khoái mặc lòng ai vui vẻ
                            người thì cá độ kẻ thì bơi

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2010 00:35:24 bởi tieudien >
                            #29
                              tieudien 31.07.2010 01:45:03 (permalink)
                              0
                              tìm mộ tàp tháo
                              cát bụi ngàn năm cốt chưa tiêu
                              giáo gươm những kể thuở hùng kiêu
                              quan độ để đời mưu trí lạ
                              xích bích toi công trận lửa thiêu
                              thu phục chín châu thay nhân chủ
                              dẹp yên bốn cõi đổi đại triều
                              còn một nơi này chưa an giấc
                              hoài hơi xưa lập mộ lăng nhiều
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2010 02:13:16 bởi tieudien >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 48 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 712 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9