Góc thơ nho nhỏ
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 48 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 712 bài trong đề mục
lethutrang 30.01.2011 16:33:45 (permalink)
0

nếu chẳng thương vương ới má hồng
đời này lãng tữ cũng như không
tha thướt ai kia xanh thắm liễu
bùi ngùi nơi đó héo khô thông
vì bóng mơ màng tràn dang dở
để hồn oan uổng gửi mênh mông
lão nguyệt có thấu chăng mệnh bạc
lọ thuốc rầy, ôi, hết nợ lòng

............................................
Lãng tử yêu chi tuổi luống hồng
Vương thương mơ mộng cũng như không
Thời gian dần phủ, thôi...đừng... tưởng
Con tạo xoay vần...kể... chẳng... thông
Xuân đã đâu còn.....màu.... hớn hở
Đông thời nguyên vẹn...cõi...mênh mông
Chớ khơi gợi nữa niềm yêu nhớ
Từ tạ, người ơi, khổ tận lòng
lethutrang
tieudien 30.01.2011 22:35:04 (permalink)
0

Trích đoạn: lethutrang

trách người sao nỡ bẻ cây si
năm tháng chăm nom lá xanh rì
đành vậy bão dông còn qua lại
phải thôi mơ mộng ắt ra đi
lãng tử buồn thương thành điên dại
tha nhân đau xót nỗi thầm thì
người bẻ biết có còn một chút
đoái thương cho kẻ lệ vương mi

.........................................
Ai nỡ đưa tay bẻ nhánh si
Dù là héo úa hay xanh rì
Duyên xưa chưa nhạt còn lai đáo
Tình cũ đang vương chẳng bước đi
Nỗi nhớ muôn đời còn thắm thiết
Tin yêu trọn kiếp vẫn thầm thì
Trồng cây chọn chốn nao không chủ
Nhầm đất sẽ tàn, đổ tại mi
lethutrang
..................................................
đất lành trót đã dựng cây si
ngày tháng trôi qua lá xanh rì
gốc lớn thương thay đành gãy đổ
cành cao buồn vậy phải ra đi
chim chóc quen nơi còn nhắc nhở
gió mây nhớ bóng vẫn thầm thì
biết có tay ai cùng dựng lại
để lệ sầu ai khỏi ướt mi

................................................
Trước ngõ hỏi ai đã cắm si
Lối ngang bị vướng cây xanh rì
Bà con lui tới kêu xua đuổi
Thiên hạ lại qua biểu phải đi
Cứ đứng trơ trời ai nhắc nhở
Ngồi yên trên đất kẻ thầm thì
Khắp nơi nhiều lắm cô xinh mộng
Yêu thích làm gì lệ rớt mi
lethutrang
...........................................
nào ai có xót một cây si
đã mọc lên đây lá xanh rì
nắng sớm mơ màng theo dáng đứng
trăng tà run rẩy dõi bước đi
bóng ngọc nhà ai hoài đeo đẳng
mộng vàng thuở ấy mãi thầm thì
ai có nỡ lòng ra bẻ gẫy
lãng tử từ đây lệ ướt mi

............................................
Ai xót làm chi một gốc si
Tự dưng lại tới để rù rì
Hỏi vài chim nhạn còn tìm đến?
Thăm một én vàng cũng chẳng đi
Tươi trẻ sức trai đừng quyến luyến
Mảnh mai thân liễu chỉ thù thì
Nợ duyên không thể là ngồi khóc
Hát khúc tự tình, rối lệ mi
lethutrang
..............................................
gửi hồn lãng tử gốc cây si
nhánh lớn cành cao lá rậm rì
đắm đuối sắc hoa ngồi không vững
đeo đẳng tình sầu đuổi chẳng đi
bày giãi lòng son lời thỏ thẻ
đổi trao nghĩa thắm tiếng thầm thì
kiếp này nếu có ngày gắn bó
vườn xuân nay thánh thót họa mi

..............................................
Lãng tử tâm hồn gửi gốc si
Nhánh to, cành nhỏ, đã xanh rì
Hoài công chăm sóc.... tình.... không vững
Vô ích vun trồng... yêu... cũng đi
Nắng sớm, rót cho, lời nhỏ nhẹ
Mưa chiều, đong hết, những thầm thì
Xin câu từ tạ, đừng... cho lệ
Yêu nhớ... chỉ làm.... tủi ướt mi
lethutrang



má hồng có đoái tưởng cành si ?
đã mấy phong sương lá rậm rì
mắt biếc hững hờ bao lượt ngóng
gót ngọc leng keng mỗi bước đi
vun vén duyên nồng khôn gặp gỡ
gửi trao tình mộng khó thầm thì
vì chẳng ai chăm, cây gãy đổ
đài trang người vẫn điểm tô mi



tieudien 30.01.2011 22:55:01 (permalink)
0

Trích đoạn: lethutrang


CHỈ LÀ NGHÊU

nhớ món đồng quê lại nhậu nghêu
trăng sáng trời thu, ngả góc lều
đặc sản muôn đời chai nếp đá
hương thơm bốn cõi bát chanh tiêu
góp sức tháng ngày, bao chiến hữu
kề vai thế sự, những đồng liêu
mấy chén thơm tho xin cùng nhắp
cao hứng tàn canh ngỡ đất xiêu

................................................
Ở chốn đồng quê khoái nhậu nghêu
Bờ đê mát mẻ tựa khung lều
Dăm chai bàu đá cho thêm lạnh
Vài dĩa mồi ngon có chén tiêu
Gió mát trăng mơ say tửu cạn
Trời hiu sao mộng luống bao tiêu
Non xanh nước biếc trên trời đất
Mở ra trong mắt kẻ uống liều
lethutrang
.............................................
ra vào mấy chén lại ngao nghêu
thanh cảnh ai cùng nhậu giữa lều
xanh đỏ bao nài chai rượu quý
đắng cay chẳng quản bát chanh tiêu
vị ngọt đã xứng danh đặc sản
nguồn mơ không kém truyện trai liêu
lãng tử nay đóng vai thực khách
thực nữ nhìn xa bảo gã liều

..............................................
Ừ, đến vào ra ở quán nghêu
Sài Gòn thanh cảnh có nhiều lều
Rượu ngon Bàu Đá tu dăm cốc
Sò, Ốc Bạc Liêu nhớ chén tiêu
Nắng sớm tung tăng chưa gặp bạn
Muộn chiều vui vẻ với đồng liêu
Chỉ là qua lại ba ngày tết
Ai có cằn nhằn, kệ cứ liều
lethutrang



muốn cùng ai đó nhậu chơi nghêu
sông nước thênh thang quán với lều
dáng ngọc người đâu hình tiên tử
giọng vàng ai đó khúc kim tiêu
rũ mộng hoang tàn đời phù phiếm
ru hồn phiêu dạt nỗi cô liêu
người có còn chăng dòng nhã hứng
kính gửi lời sang, một phút liều

lethutrang 31.01.2011 01:11:43 (permalink)
0

CHỈ LÀ NGHÊU

nhớ món đồng quê lại nhậu nghêu
trăng sáng trời thu, ngả góc lều
đặc sản muôn đời chai nếp đá
hương thơm bốn cõi bát chanh tiêu
góp sức tháng ngày, bao chiến hữu
kề vai thế sự, những đồng liêu
mấy chén thơm tho xin cùng nhắp
cao hứng tàn canh ngỡ đất xiêu

................................................
Ở chốn đồng quê khoái nhậu nghêu
Bờ đê mát mẻ tựa khung lều
Dăm chai bàu đá cho thêm lạnh
Vài dĩa mồi ngon có chén tiêu
Gió mát trăng mơ say tửu cạn
Trời hiu sao mộng luống bao tiêu
Non xanh nước biếc trên trời đất
Mở ra trong mắt kẻ uống liều
lethutrang
.............................................
ra vào mấy chén lại ngao nghêu
thanh cảnh ai cùng nhậu giữa lều
xanh đỏ bao nài chai rượu quý
đắng cay chẳng quản bát chanh tiêu
vị ngọt đã xứng danh đặc sản
nguồn mơ không kém truyện trai liêu
lãng tử nay đóng vai thực khách
thực nữ nhìn xa bảo gã liều

..............................................
Ừ, đến vào ra ở quán nghêu
Sài Gòn thanh cảnh có nhiều lều
Rượu ngon Bàu Đá tu dăm cốc
Sò, Ốc Bạc Liêu nhớ chén tiêu
Nắng sớm tung tăng chưa gặp bạn
Muộn chiều vui vẻ với đồng liêu
Chỉ là qua lại ba ngày tết
Ai có cằn nhằn, kệ cứ liều
lethutrang
................................................
muốn cùng ai đó nhậu chơi nghêu
sông nước thênh thang quán với lều
dáng ngọc người đâu hình tiên tử
giọng vàng ai đó khúc kim tiêu
rũ mộng hoang tàn đời phù phiếm
ru hồn phiêu dạt nỗi cô liêu
người có còn chăng dòng nhã hứng
kính gửi lời sang, một phút liều

................................................
Muốn cám ơn ai mời nhậu nghêu
Sài Gòn tửu quán có nhiều lều
Bạn bè thân thiết mời ca hát
Thân hữu kết giao tấu khúc tiêu
Nhã ý gửi trao còn thấy ngại
Chân thành dâng tặng chẳng cô liêu
Xin mời nâng chén quên trời đất
Cùng uống, no say để hứng liều
lethutrang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2011 06:07:11 bởi lethutrang >
lethutrang 31.01.2011 06:01:03 (permalink)
0

má hồng có đoái tưởng cành si ?
đã mấy phong sương lá rậm rì
mắt biếc hững hờ bao lượt ngóng
gót ngọc leng keng mỗi bước đi
vun vén duyên nồng khôn gặp gỡ
gửi trao tình mộng khó thầm thì
vì chẳng ai chăm, cây gãy đổ
đài trang người vẫn điểm tô mi

..............................................
Ngoài ngõ má hồng có gốc si
Bồn chồn nghiêng ngó muốn rù rì
Khẽ khàng thơ thả dăm câu vội
Ngơ ngẩn gieo từ ý đã đi
Thao thức tặng ai mơ thủ thỉ
Bồi hồi cho kẻ khoái thầm thì
Đã trồng nên chọn nơi kha khá
Hối hận muộn màng lệ thấm mi
lethutrang
tieudien 31.01.2011 19:45:48 (permalink)
0
đành thôi chào nhé hỡi đài trang
ra đi chẳng hẹn gặp lại nàng
một chén tương tư, than nhỏ nhẹ
ba ly thất vọng, nấc dồn vang
thuở trước đã tan rồi duyên thắm
kiếp sau biết có lại mộng vàng
ngày mai gửi bước chân lưu lạc
mỗi bước xa nhau lệ mấy hàng

lethutrang 01.02.2011 13:43:42 (permalink)
0

Má hồng môi thắm hỡi Thu Trang
Lãng tử đứng đây đón đợi nàng
Chuông đồng một tiếng người ngọc vắng
Cửa gỗ hai bên tiếng khóa vang
Nụ hồng còn đợi trao duyên thắm
Khăn lụa đang mơ kết mộng vàng
Sợi tơ hồng này còn dang dở
Lệ rớt cầu ô thước mấy hàng

...................................................
Xin hỏi là chi Thu với Trang?
Ai là lãng tử réo tên nàng
Năm canh, chợ sớm, đèo chuông khánh
Sáu khắc, đồng xa, gọi lúa vang
Xuân đến, ấm nồng chưa đỏ lửa
Hạ về, lạnh vắng với mùa vàng
Gái quê còn vụng xin đừng hỏi
Ba Mẹ ra la, phải lệ hàng
lethutrang
................................................
đành thôi chào nhé hỡi đài trang
ra đi chẳng hẹn gặp lại nàng
một chén tương tư, than nhỏ nhẹ
ba ly thất vọng, nấc dồn vang
thuở trước đã tan rồi duyên thắm
kiếp sau biết có lại mộng vàng
ngày mai gửi bước chân lưu lạc
mỗi bước xa nhau lệ mấy hàng

................................................
Hẹn kiếp lai sinh đến với trang
Nếu thương, xin giữ mãi tên nàng
Trần gian đã dựng thành ngăn cách
Nhân thế chắn ngang, vọng tiếng vang
Ai đã có tình, thôi chớ ước
Kẻ sầu cô lẻ, tiễn mơ vàng
Ngày mai xuôi ngược đời phiêu lãng
Còn nhớ xa xôi, vẫn lệ hàng
lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2011 21:23:51 bởi lethutrang >
lethutrang 01.02.2011 16:25:42 (permalink)
0

CHÚC BẠN NĂM TÂN MÃO


Chiều hai chín, rộn ràng vui đón tết
Hỏi Bạn mình đã làm hết việc chưa?
Vất vả rồi, hãy ngơi nghỉ, không thừa
Và chia xẻ, câu thơ vừa mới xuất

Xuân phương Bắc, mùa này thì lạnh thật
Xuân phương Nam, nắng gió đẹp vô ngần
Khắp nơi nơi hớn hở đón mừng xuân
Mình chúc bạn AN KHANG và THỊNH VƯỢNG

Chúc HẠNH PHÚC trên mọi phương, mọi hướng
Xuất hành đi, mồng một gặp AN LÀNH
Suốt cả năm tràn ngập nụ mầm xanh
Nhiều no ấm và chân thành khắp chốn

Năm MÃO này, bạc tiền vào chộn rộn
Việc làm ăn suôn sẻ, bộn bề tình
Hạnh phúc đầy, con cái thật ngoan, xinh
Bạn và vợ sẽ trọn tình giai ngẫu

lethutrang
tieudien 01.02.2011 17:51:17 (permalink)
0

Trích đoạn: lethutrang


CHÚC BẠN NĂM TÂN MÃO


Chiều hai chín, rộn ràng vui đón tết
Hỏi Bạn mình đã làm hết việc chưa?
Vất vả rồi, hãy ngơi nghỉ, không thừa
Và chia xẻ, câu thơ vừa mới xuất

Xuân phương Bắc, mùa này thì lạnh thật
Xuân phương Nam, nắng gió đẹp vô ngần
Khắp nơi nơi hớn hở đón mừng xuân
Mình chúc bạn AN KHANG và THỊNH VƯỢNG

Chúc HẠNH PHÚC trên mọi phương, mọi hướng
Xuất hành đi, mồng một gặp AN LÀNH
Suốt cả năm tràn ngập nụ mầm xanh
Nhiều no ấm và chân thành khắp chốn

Năm MÃO này, bạc tiền vào chộn rộn
Việc làm ăn suôn sẻ, bộn bề tình
Hạnh phúc đầy, con cái thật ngoan, xinh
Bạn và vợ sẽ trọn tình giai ngẫu

lethutrang


năm mới chưa qua nhớ bạn hiền
sự đời đang dang dở triền miên
chiều muộn chủ hàng kêu khất nợ
sớm hôm xe khách gọi trả tiền
bày biện đã đầy món hưởng thụ
xếp dọn cho vơi cái nỗi phiền
chưa ghé thăm ai vui thanh cảnh
hớn hở nghe người chúc trước tiên

tieudien 01.02.2011 23:51:23 (permalink)
0
vô đề
trời xứ bắc lạnh lùng cơn gió bấc
đào muộn hoa, phơ phất hạt mưa bay
năm dần qua, ôi có những tháng ngày
căng gân sức, cùng cuộc đời trôi nổi
nay xuân đã chập chờn về tới
trời còn chưa chấp chới cánh én bay
giọt sương về cành thược dược lả lay
chưa thắm sắc vì còn chờ tia nắng
từ phương nam bạn ghé thăm vui lắm
chưa rượu trà, cùng vui đón xuân mèo
nhưng cứ vui cho nhà cửa vui theo
đường trần ai quên chút phận mây bèo
cho hy vọng thắp lên khung trời mới
rồi sẽ vững vàng bàn chân bước tới
và còn kia muôn ngàn việc tương lai
hoa sẽ hồng trong nắng sớm ban mai
người sẽ vui cặp bến bờ hạnh phúc
bạn xa ơi, vài câu thay lời chúc
và hãy mơ, những giấc mộng êm đềm
khi mặt trời lên, sẽ tắt bóng đêm
hãy mỉm cười, một ngày mới đã đến

tieudien 02.02.2011 00:12:32 (permalink)
0

Trích đoạn: lethutrang


má hồng có đoái tưởng cành si ?
đã mấy phong sương lá rậm rì
mắt biếc hững hờ bao lượt ngóng
gót ngọc leng keng mỗi bước đi
vun vén duyên nồng khôn gặp gỡ
gửi trao tình mộng khó thầm thì
vì chẳng ai chăm, cây gãy đổ
đài trang người vẫn điểm tô mi

..............................................
Ngoài ngõ má hồng có gốc si
Bồn chồn nghiêng ngó muốn rù rì
Khẽ khàng thơ thả dăm câu vội
Ngơ ngẩn gieo từ ý đã đi
Thao thức tặng ai mơ thủ thỉ
Bồi hồi cho kẻ khoái thầm thì
Đã trồng nên chọn nơi kha khá
Hối hận muộn màng lệ thấm mi
lethutrang


thôi thì đem chặt bỏ cây si
vướng ngõ nhà ai lá rậm rì
người đã quên rồi không ghé bước
kẻ còn đứng đó chẳng ra di
giấc sớm mơ màng mưa thánh thót
cơn khuya rầu rĩ gió thầm thì
một gốc con con nay đành đoạn
chẳng tạc hình hài vẽ mắt mi

tieudien 02.02.2011 12:45:30 (permalink)
0

Trích đoạn: lethutrang


nếu chẳng thương vương ới má hồng
đời này lãng tữ cũng như không
tha thướt ai kia xanh thắm liễu
bùi ngùi nơi đó héo khô thông
vì bóng mơ màng tràn dang dở
để hồn oan uổng gửi mênh mông
lão nguyệt có thấu chăng mệnh bạc
lọ thuốc rầy, ôi, hết nợ lòng

............................................
Lãng tử yêu chi tuổi luống hồng
Vương thương mơ mộng cũng như không
Thời gian dần phủ, thôi...đừng... tưởng
Con tạo xoay vần...kể... chẳng... thông
Xuân đã đâu còn.....màu.... hớn hở
Đông thời nguyên vẹn...cõi...mênh mông
Chớ khơi gợi nữa niềm yêu nhớ
Từ tạ, người ơi, khổ tận lòng
lethutrang


một lọ con con sóng sánh hồng
thuốc rầy này có độc lắm không
một giọt phun ra khô héo liễu
hai làn nhỏ xuống chết tươi thông
nhờ sức xua tan sầu bát ngát
mượn tay đưa tới cõi mênh mông
này mối duyên hài sao chẳng bén
để đến thiên thu nấc nghẹn lòng

tieudien 02.02.2011 13:08:17 (permalink)
0

Trích đoạn: lethutrang


CHỈ LÀ NGHÊU

nhớ món đồng quê lại nhậu nghêu
trăng sáng trời thu, ngả góc lều
đặc sản muôn đời chai nếp đá
hương thơm bốn cõi bát chanh tiêu
góp sức tháng ngày, bao chiến hữu
kề vai thế sự, những đồng liêu
mấy chén thơm tho xin cùng nhắp
cao hứng tàn canh ngỡ đất xiêu

................................................
Ở chốn đồng quê khoái nhậu nghêu
Bờ đê mát mẻ tựa khung lều
Dăm chai bàu đá cho thêm lạnh
Vài dĩa mồi ngon có chén tiêu
Gió mát trăng mơ say tửu cạn
Trời hiu sao mộng luống bao tiêu
Non xanh nước biếc trên trời đất
Mở ra trong mắt kẻ uống liều
lethutrang
.............................................
ra vào mấy chén lại ngao nghêu
thanh cảnh ai cùng nhậu giữa lều
xanh đỏ bao nài chai rượu quý
đắng cay chẳng quản bát chanh tiêu
vị ngọt đã xứng danh đặc sản
nguồn mơ không kém truyện trai liêu
lãng tử nay đóng vai thực khách
thực nữ nhìn xa bảo gã liều

..............................................
Ừ, đến vào ra ở quán nghêu
Sài Gòn thanh cảnh có nhiều lều
Rượu ngon Bàu Đá tu dăm cốc
Sò, Ốc Bạc Liêu nhớ chén tiêu
Nắng sớm tung tăng chưa gặp bạn
Muộn chiều vui vẻ với đồng liêu
Chỉ là qua lại ba ngày tết
Ai có cằn nhằn, kệ cứ liều
lethutrang
................................................
muốn cùng ai đó nhậu chơi nghêu
sông nước thênh thang quán với lều
dáng ngọc người đâu hình tiên tử
giọng vàng ai đó khúc kim tiêu
rũ mộng hoang tàn đời phù phiếm
ru hồn phiêu dạt nỗi cô liêu
người có còn chăng dòng nhã hứng
kính gửi lời sang, một phút liều

................................................
Muốn cám ơn ai mời nhậu nghêu
Sài Gòn tửu quán có nhiều lều
Bạn bè thân thiết mời ca hát
Thân hữu kết giao tấu khúc tiêu
Nhã ý gửi trao còn thấy ngại
Chân thành dâng tặng chẳng cô liêu
Xin mời nâng chén quên trời đất
Cùng uống, no say để hứng liều
lethutrang



ban mai ta lại nhậu đồ nghêu
bãi vắng cà mau lắm quán lều
món lạ thơm tho cây diếp cá
mùi cay rúc rích hạt hồ tiêu
chung vui bến mới người đồng tháp
chẳng quản bờ xa khách bạc liêu
mấy cánh buồm con trôi lãng đãng
bỗng muốn lang thang nổi máu liều

lethutrang 02.02.2011 15:27:26 (permalink)
0

nếu chẳng thương vương ới má hồng
đời này lãng tữ cũng như không
tha thướt ai kia xanh thắm liễu
bùi ngùi nơi đó héo khô thông
vì bóng mơ màng tràn dang dở
để hồn oan uổng gửi mênh mông
lão nguyệt có thấu chăng mệnh bạc
lọ thuốc rầy, ôi, hết nợ lòng

............................................
Lãng tử yêu chi tuổi luống hồng
Vương thương mơ mộng cũng như không
Thời gian dần phủ, thôi...đừng... tưởng
Con tạo xoay vần...kể... chẳng... thông
Xuân đã đâu còn.....màu.... hớn hở
Đông thời nguyên vẹn...cõi...mênh mông
Chớ khơi gợi nữa niềm yêu nhớ
Từ tạ, người ơi, khổ tận lòng
lethutrang
...........................................
một lọ con con sóng sánh hồng
thuốc rầy này có độc lắm không
một giọt phun ra khô héo liễu
hai làn nhỏ xuống chết tươi thông
nhờ sức xua tan sầu bát ngát
mượn tay đưa tới cõi mênh mông
này mối duyên hài sao chẳng bén
để đến thiên thu nấc nghẹn lòng

............................................
Lọ thuốc có màu sanh sánh hồng
Ai đưa cho uống, hỏi độc không
Mối duyên chưa đặng, buồn tre trúc
  Tình nợ lỡ làng, trách trắc thông
Trót đã thề nguyền cho quyến luyến
  Thì đừng hẹn ước chỉ mênh mông
Lọ rầy cho hết vào trong bụng
Có chết cũng đâu được ấm lòng
lethutrang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2011 15:38:59 bởi lethutrang >
lethutrang 02.02.2011 15:58:49 (permalink)
0

CHỈ LÀ NGHÊU
nhớ món đồng quê lại nhậu nghêu
trăng sáng trời thu, ngả góc lều
đặc sản muôn đời chai nếp đá
hương thơm bốn cõi bát chanh tiêu
góp sức tháng ngày, bao chiến hữu
kề vai thế sự, những đồng liêu
mấy chén thơm tho xin cùng nhắp
cao hứng tàn canh ngỡ đất xiêu

................................................
Ở chốn đồng quê khoái nhậu nghêu
Bờ đê mát mẻ tựa khung lều
Dăm chai bàu đá cho thêm lạnh
Vài dĩa mồi ngon có chén tiêu
Gió mát trăng mơ say tửu cạn
Trời hiu sao mộng luống bao tiêu
Non xanh nước biếc trên trời đất
Mở ra trong mắt kẻ uống liều
lethutrang
.............................................
ra vào mấy chén lại ngao nghêu
thanh cảnh ai cùng nhậu giữa lều
xanh đỏ bao nài chai rượu quý
đắng cay chẳng quản bát chanh tiêu
vị ngọt đã xứng danh đặc sản
nguồn mơ không kém truyện trai liêu
lãng tử nay đóng vai thực khách
thực nữ nhìn xa bảo gã liều

..............................................
Ừ, đến vào ra ở quán nghêu
Sài Gòn thanh cảnh có nhiều lều
Rượu ngon Bàu Đá tu dăm cốc
Sò, Ốc Bạc Liêu nhớ chén tiêu
Nắng sớm tung tăng chưa gặp bạn
Muộn chiều vui vẻ với đồng liêu
Chỉ là qua lại ba ngày tết
Ai có cằn nhằn, kệ cứ liều
lethutrang
................................................
muốn cùng ai đó nhậu chơi nghêu
sông nước thênh thang quán với lều
dáng ngọc người đâu hình tiên tử
giọng vàng ai đó khúc kim tiêu
rũ mộng hoang tàn đời phù phiếm
ru hồn phiêu dạt nỗi cô liêu
người có còn chăng dòng nhã hứng
kính gửi lời sang, một phút liều

................................................
Muốn cám ơn ai mời nhậu nghêu
Sài Gòn tửu quán có nhiều lều
Bạn bè thân thiết mời ca hát
Thân hữu kết giao tấu khúc tiêu
Nhã ý gửi trao còn thấy ngại
Chân thành dâng tặng chẳng cô liêu
Xin mời nâng chén quên trời đất
Cùng uống, no say để hứng liều
lethutrang
..........................................
ban mai ta lại nhậu đồ nghêu
bãi vắng cà mau lắm quán lều
món lạ thơm tho cây diếp cá
mùi cay rúc rích hạt hồ tiêu
chung vui bến mới người đồng tháp
chẳng quản bờ xa khách bạc liêu
mấy cánh buồm con trôi lãng đãng
bỗng muốn lang thang nổi máu liều

...........................................
Sáng sớm bạn mời ăn món nghêu
Cà Mau bãi cát lưa thưa lều
Đưa cho món nhậu thêm húng quế
Trả lại dĩa mồi thiếu chút tiêu
Người rủ đi theo qua đụn cát
Kẻ kêu về tới tận Bạc Liêu
Tri giao bằng hữu, vui như tết
Thỏa chí bình sinh, nếu...mãi liều
lethutrang

Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 48 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 712 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9