Góc thơ nho nhỏ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 48 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 712 bài trong đề mục
tieudien 02.08.2010 23:00:54 (permalink)
0
Bạc phận

Duyên mình cứ ngỡ được dài lâu
Sánh bước cùng ai đến bạc đầu
Kiệu đỏ hoa đèn tô nghĩa đậm
Mâm vàng nhẫn cưới tỏ lòng sâu
Ngỡ rằng đôi lứa hương tình thắm
Lại phải đơn côi phiến đá sầu
Xuất giá tòng phu đời nỡ phụ
Đêm trường gió ngựa biết về đâu

Vancali 8.1.10

Thân chúc quí huynh tỷ chủ nhật vui hì hì ....


tơ hồng trời đã định từ lâu
mỏi mong chi lắm bạc thêm đầu
vỏ héo người hay nào múi ngọt
trái ngon ai biết ở trong sâu
nghịch vụ lúa gieo chi hạt mẩy
theo gió thuyền đưa khỏi bến sầu
vui vẻ dung dăng cùng đưa đón
hỏi chi duyên kiếp ngả về đâu
#31
    vancali96 03.08.2010 08:15:41 (permalink)
    0
    Bạc phận

    Duyên mình cứ ngỡ được dài lâu
    Sánh bước cùng ai đến bạc đầu
    Kiệu đỏ hoa đèn tô nghĩa đậm
    Mâm vàng nhẫn cưới tỏ lòng sâu
    Ngỡ rằng đôi lứa hương tình thắm
    Lại phải đơn côi phiến đá sầu
    Xuất giá tòng phu đời nỡ phụ
    Đêm trường gió ngựa biết về đâu

    Vancali 8.1.10


    Anh tướng ơi…

    Anh nè bộ bí sao mà lâu
    Em  tốc liền lên pháo phủ đầu
    Anh thọc một xe  qua núi cạn
    Em bành hai ngựa nhảy sông sâu
    Thảo nguyên đầy cỏ  voi sao khóc
    Sạn đạo đầm sương sĩ lại sầu
    Nửa hiệp cờ giương đà  muốn chạy
    Quân còn Tướng sóai trốn  nơi đâu?

    Hoa chướng


    Hạc vàng

    Hac vàng người cởi khuất từ lâu
    Chỉ thấy mây bay trắng tựa đầu
    Mấy vách nằm trơ nghiêng bóng nhạt
    Hàng cây đứng dựa ngó dòng sâu
    Hán Dương bến củ khơi niềm nhớ
    Anh Vũ cỏ non lấp nổi sầu
    Ngơ ngẫn chiều nay sương khói tỏa
    Ngàn năm sau nửa biết tìm đâu? 

    cosiaus
     
     
    TÌNH MAU PHAI
     
    Duyên nồng thắm thiết tưởng bền lâu
    Ai ngỡ hào hoa chỉ lúc đầu
    Mặt mũi bơ phờ co xó lạnh
    Núi rừng nghiêng ngả phủ hang sâu
    Sức anh đã cạn chờ voi phục
    Tình thiếp lên cao đợi bóng sầu
    Lã chã đôi đường đưa mắt ngó
    Mai thương nhớ bạn biết kêu đâu!
     
    Thanh Huy
     
     
    tơ hồng trời đã định từ lâu
    mỏi mong chi lắm bạc thêm đầu
    vỏ héo người hay nào múi ngọt
    trái ngon ai biết ở trong sâu
    nghịch vụ lúa gieo chi hạt mẩy
    theo gió thuyền đưa khỏi bến sầu
    vui vẻ dung dăng cùng đưa đón
    hỏi chi duyên kiếp ngả về đâu

    ...tieudien..
    chúc cả nhà vui vẻ khoẻ mạnh nhá
     
    Bến xưa

    Bến vắng sông chờ đã bấy lâu
    Mây giăng nỗi nhớ phủ trên đầu
    Người đi nơi đó tìm duyên lạ
    Kẻ ở phương này giữ nghĩa sâu
    Khói tỏa đồi non lòng khắc khoải
    Sương pha bóng lẻ má u sầu
    Đường xưa kỷ niệm đầy trang giấy
    Lưu bút phai mờ bạn hữu đâu

    Vancali 8.2.10

    Cảm ơn quí bạn
    tieudien ,Hoa chướng,cosiausThanh Huy ghé thăm vui xướng họa, chúc quí bạn luôn vui khỏe hì hì ....
    #32
      tieudien 03.08.2010 13:37:04 (permalink)
      0
      (trích xướng hoạ)

      đoạn trường, hữu hạnh bỏ đi lâu
      báo hại ai kia bực nổ đầu
      lạc quan lay lắt chừng mây hạ
      hy vọng mong manh tựa giếng sâu
      người tới trầu cau ôi nhộn nhịp
      kẻ qua gà lợn mấy u sầu
      thôi được cứ đi cho thoả nhé
      nữa về đừng hỏi ở nơi đâu
      #33
        tieudien 04.08.2010 22:33:38 (permalink)
        0
        Tiếc tuổi hoa

        Các bác các anh chẳng sợ già
        Càng già,càng khỏe lại, càng đa...
        Già râu, già tóc, đâu già nớ
        Vẫn cứ nhạc thơ vịnh ngân nga
        Từng trải  nam nhi chi mà ngại
        Tóc sương  liễu yếu tiếc làn da
        Trai cường, nhà mạnh, gia  vui vẻ
        Thân gái , thói quen sợ  xế tà

        QH29 5 2010


        Nỗi buồn

        Mấy ai tự nhận bảo mình già
        Vẫn mộng chị Hằng dưới gốc đa
        Làm gió vuốt ve Trăng mái tóc
        Hoá mây mơn nhẹ mặt Hằng Nga
        Năm canh khắc khoải mong người đến
        Đêm vắng xốn xang nhớ thịt da
        Gối chiếc chăn đơn người có biết
        Nỗi buồn ùa xuống buổi chiều tà ...
        kimrbl


        hay quá, mượn bạn chút nhá

        người ta sao cứ vội lo già
        thọ dài thì lộc cũng đa đa
        ngày mát dạo đời vui sơn thuỷ
        đêm trăng ngồi mộng nhớ hằng nga
        ba xuân lắt lẻo tình ong bướm
        mấy kỷ rưng rưng nỗi mồi da
        còn lại chút này cùng muôn nợ
        phải chăng đời cũng lúc xế tà

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2010 22:35:46 bởi tieudien >
        #34
          tieudien 04.08.2010 23:01:28 (permalink)
          0
          Khổ khổ cho em cái số em
          Tóc tai chảy chuốt hỏng tèm nhem
          Dáng đi coi kỷ hơi xà bát
          Cái mặt rà ra chút lọ lem
          hậu tướng nhìn qua thì giống cụ
          chánh đường xẹp lép khó là mem
          chiêu phu mãi vỏ bao nhiêu bận
          chẳng một anh hùng tới bóc tem…
          hoachuong

          ui khỏ quá, làm sao giờ ta........

          béo ú vầy nên khổ thân em
          lụa là khoác đại vẫn tèm nhem
          tân thời vẫn ước khi độc đắc
          cổ tích còn mơ chuyện lọ lem
          định theo sới nọ mưu bớt mập
          muốn nhập đàn đây tính làm mem
          gắng gỏi thư từ năm châu lục
          ngày dài lơ lẳng, vẫn còn tem

          #35
            HoacHuong 05.08.2010 10:49:43 (permalink)
            0

            Trích đoạn: tieudien

            Khổ khổ cho em cái số em
            Tóc tai chảy chuốt hỏng tèm nhem
            Dáng đi coi kỷ hơi xà bát
            Cái mặt rà ra chút lọ lem
            hậu tướng nhìn qua thì giống cụ
            chánh đường xẹp lép khó là mem
            chiêu phu mãi vỏ bao nhiêu bận
            chẳng một anh hùng tới bóc tem…
            hoachuong

            ui khỏ quá, làm sao giờ ta........

            béo ú vầy nên khổ thân em
            lụa là khoác đại vẫn tèm nhem
            tân thời vẫn ước khi độc đắc
            cổ tích còn mơ chuyện lọ lem
            định theo sới nọ mưu bớt mập
            muốn nhập đàn đây tính làm mem
            gắng gỏi thư từ năm châu lục
            ngày dài lơ lẳng, vẫn còn tem



            aahaha
            hoachuớng qua trả lể cho anh nè
            mà nói nhò chuyen rieng cho nghe thoi nha, bí mật chút




            Tem mới… tem củ
             
            Trên đời lẹ nhất lảo chồng em
            Hay cứ đổ thừa mắt nhá nhem
            Cự nự trợt mương khô trốc nốc
            Phân bua té vũng ướt tèm lem
            Chổ cao lãi nhãi sao hô quá
            Xẹp thấp cằn nhằn chắc móm mem
            Mà vậy đêm nằm thường nói nhỏ
            Tem nào củ mới cũng là tem
             
            hồ ac hương
             
             

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2010 10:54:17 bởi HoacHuong >
            #36
              lathuphai 05.08.2010 16:04:25 (permalink)
              0

              Trích đoạn: tieudien

              Khổ khổ cho em cái số em
              Tóc tai chảy chuốt hỏng tèm nhem
              Dáng đi coi kỷ hơi xà bát
              Cái mặt rà ra chút lọ lem
              hậu tướng nhìn qua thì giống cụ
              chánh đường xẹp lép khó là mem
              chiêu phu mãi vỏ bao nhiêu bận
              chẳng một anh hùng tới bóc tem…
              hoachuong

              ui khỏ quá, làm sao giờ ta........

              béo ú vầy nên khổ thân em
              lụa là khoác đại vẫn tèm nhem
              tân thời vẫn ước khi độc đắc
              cổ tích còn mơ chuyện lọ lem
              định theo sới nọ mưu bớt mập
              muốn nhập đàn đây tính làm mem
              gắng gỏi thư từ năm châu lục
              ngày dài lơ lẳng, vẫn còn tem



              aahaha
              hoachuớng qua trả lể cho anh nè
              mà nói nhò chuyen rieng cho nghe thoi nha, bí mật chút




              Tem mới… tem củ
               
              Trên đời lẹ nhất lảo chồng em
              Hay cứ đổ thừa mắt nhá nhem
              Cự nự trợt mương khô trốc nốc
              Phân bua té vũng ướt tèm lem
              Chổ cao lãi nhãi sao hô quá
              Xẹp thấp cằn nhằn chắc móm mem
              Mà vậy đêm nằm thường nói nhỏ
              Tem nào củ mới cũng là tem
               
              hồ ac hương
               
               
              Thơ Đường tieudien sai luật mãi
              Còn Hồ Ác Hương vững chãi như thạch bàn
              Niêm, đối, trắc, bằng , nhịp, vần
              Hoa Chương xuất chúng ai cân với chàng ( ý lộn... với nàng)
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2010 17:03:45 bởi lathuphai >
              #37
                tieudien 06.08.2010 00:54:17 (permalink)
                0
                Tem mới… tem củ
                 
                Trên đời lẹ nhất lảo chồng em
                Hay cứ đổ thừa mắt nhá nhem
                Cự nự trợt mương khô trốc nốc
                Phân bua té vũng ướt tèm lem
                Chổ cao lãi nhãi sao hô quá
                Xẹp thấp cằn nhằn chắc móm mem
                Mà vậy đêm nằm thường nói nhỏ
                Tem nào củ mới cũng là tem
                 
                hồ ac hương
                ................
                hôm nào anh hỏi nhỏ chồng em
                mắt tinh sao cứ giả nhá nhem
                lù khù cũng vồ tươi cá rán
                loạng quạng mà vơ được lọ lem
                xây mộng kiếp này xanh roi rói
                gửi đời nơi ấy chắc mẻm mem
                còn một chút rằng đâu cũ mới
                hay là đấy có được vài tem

                .........

                TĐ cám ơn các bạn đến chơi thăm nhà nhá. chúc cả nhà mình vui vẻ cuối tuần thật nhiều.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2010 00:55:34 bởi tieudien >
                #38
                  TTH 09.08.2010 12:44:06 (permalink)
                  0
                  Không nhà...

                  Chứ phải nào em dám nói chê……
                  Thân em con gái ở nhà quê
                  Ra đường  liếc dọc hay e lệ
                  Đi phố rình ngang sợ ống chề
                  Đức hạnh đầu danh đăng bảng lể
                  Dung ngôn hạng nhất đáng hiền thê
                  Kiếm đâu được  vợ mà như thế
                  Lè lẹ nhanh anh để kẻ  bê… hê hê

                  Hó ạc hướng
                  ..........................................

                  sướng nhất em rồi vẫn cứ chê
                  chồng yêu chồng quý, bảo chồng dê
                  đi phố liếc ngang  dăm bác ngất
                  ra đường hát nhỏ mấy cụ chề
                  ba vạn ngày này hơn thần tượng
                  một ngàn năm nữa vẫn hiền thê
                  ví số anh còn răng đủ cả
                  quyết vào tranh một suất bưng bê


                  Đặt cọc
                   
                  Em hiền chảnh quá biết sao chê
                  Làm lụng siêng năng ở tuốt quê
                  Đốn củi bằng tay tin chẳng thể
                  Đun cơm bởi lá khó ai chề
                  Thấy trai mới lớn lòng vui vẻ
                  Gặp kẻ hơi già mặt thảm thê
                  Nếu thích làm chồng cô gái thế
                  Mau mau đặt cọc kẻo người bê
                   
                  Thanh Huy
                  #39
                    tieudien 11.08.2010 00:13:58 (permalink)
                    0
                    Áo tím ngày xưa  nhạt mất rồi
                    Ngàn thu mây trắng nhớ chơi vơi
                    Sân trường  lặng lẽ chùm  hoa nắng
                    Hàng phượng  hắt hiu  một mảnh trời
                    Tường cũ rêu phong tìm kỷ niệm
                    Thu tàn năm tháng nhớ xa xôi
                    Về đây ta nhặt hồn trăng vỡ
                    Ghép lại  vần thơ  điểm góc đời
                    Khánh Chân
                     

                    ghé thăm nhà người chưa quen, gửi vài câu thô lậu gọi là.


                    áo trắng ngày xưa đã đổi rồi
                    sầu còn đong mãi vẫn chưa vơi
                    sự nghiệp công danh đâu đẹp mộng
                    bát cơm manh áo phải kêu trời
                    lối đến bình an dường khúc khuỷu
                    đường về âm cảnh mấy xa xôi
                    ngày vắng điểm vài câu thăm hỏi
                    biết đâu hạnh ngộ buổi mai đời

                    #40
                      tieudien 11.08.2010 02:24:15 (permalink)
                      0
                      Nửa mảnh trăng côi nửa mảnh sầu
                      Khung trời tĩnh mịch khách về đâu
                      Thuyền đi lướt sóng buồm căng gió
                      Bến ở chờ ai tóc bạc đầu
                      Nước nổi bèo trôi lòng khắc khoải
                      Đêm buồn bạn nhớ lệ mờ châu
                      Ngoài trời lá đổ sương hòa nhịp
                      Bất lụn canh tàn trống điểm mau
                      vancali
                      ...............

                      tình buồn xui khiến dạ u sầu
                      hỏi rằng cơn cớ bởi vì đâu
                      bến vắng đợi chờ hiu hắt cỏ
                      năm dài mong ngóng bạc phơ đầu
                      một cánh buồm giương vời bốn bể
                      đôi con mắt dọi khắp năm châu
                      hỏi người có nhớ thề năm cũ
                      thu về thánh thót hạt mưa mau
                      #41
                        tieudien 12.08.2010 00:41:45 (permalink)
                        0
                        quê tôi
                        ai người có ghé quê tôi chơi
                        đồng sâu lúa tốt mọc bời bời
                        cúng tế linh đình cả xã chén
                        cưới xin trịnh trọng mấy làng xơi
                        giỗ chạp quanh năm mời chẳng ngớt
                        đám đình khắp chốn góp không ngơi
                        đất chẳng đẻ thêm, nhà bớt ruộng
                        trả nợ mồm nhau suốt cả đời
                        #42
                          vancali96 12.08.2010 08:50:28 (permalink)
                          0
                          Hôm nay thứ tư rùi , em dán lên cho bạn T Đ xem đở hì hì ...

                          Trăng gầy

                          Mặt hồ vằng vặc mảnh trăng đơn
                          Gác vắng đèn khuya ngọn nến sờn
                          Tựa cửa hồng nhan sầu vạn lý
                          Gợi tình viễn khách vọng trường sơn
                          Sương mờ tóc rủ bờ vai động
                          Gió thoảng mây trôi ánh lửa vờn
                          Tiếng trống sang canh lòng khắc khoải
                          Ru hồn mộng ảo nhớ từng cơn

                          Vancali 8.10.10
                          #43
                            tieudien 12.08.2010 12:08:52 (permalink)
                            0
                            Hôm nay thứ tư rùi , em dán lên cho huynh tỷ xem đở hì hì ...

                            Trăng gầy

                            Mặt hồ vằng vặc mảnh trăng đơn
                            Gác vắng đèn khuya ngọn nến sờn
                            Tựa cửa hồng nhan sầu vạn lý
                            Gợi tình viễn khách vọng trường sơn
                            Sương mờ tóc rủ bờ vai động
                            Gió thoảng mây trôi ánh lửa vờn
                            Tiếng trống sang canh lòng khắc khoải
                            Ru hồn mộng ảo nhớ từng cơn

                            Vancali 8.10.10


                            ốm gầy học làm thuốc
                            ốm lắm đi tầm thuốc luyện đơn
                            giã giã băm băm dạ chẳng sờn
                            hoa trắng hái từ miền tam đảo
                            củ đen đào ở dãy trường sơn
                            thuận thiên kiếm luyện nhà cửa rộn
                            bát quái lò đun ngọn lửa vờn
                            học lý lão bài kim sa ấy
                            nồi ninh bách vị sóng từng cơn
                            #44
                              tieudien 13.08.2010 22:47:45 (permalink)
                              0
                              tieudienxin cảm ơn các bạn đến thăm và tặng nhiều quà. chưa có dịp đáp lại, mong các bạn không chê và ghé thăm nhiều nhé.
                              xin viết tiếp một bài các bạn xem.

                              Viếng cụ Hoàng Diệu
                              Hùng tâm quyết giữ lấy thành Long
                              Ngàn thu còn nỗi hận xé lòng
                              Quyết chiến quân dân tha thiết thét
                              Cầu hòa vua chúa mỏi mòn mong
                              Một lá trần tình đành lưu huyết
                              Mấy cơ binh bại vẫn xung phong
                              Súng đạn nể chi người lỡ bước
                              Nghĩa trung thôi gửi nhánh cành cong


                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 48 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 712 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9