Góc thơ nho nhỏ
hỏi rằng ai đó biết chăng tôi
mỗi sáng bên đường một gói xôi
muối trắng vài viên thời là vậy
đậu xanh mấy hạt tất nhiên rồi
ấm dạ trẻ thơ màu trắng áo
no lòng thiếu nữ ánh son môi
lễ tết muôn nhà đều phải có
thơm ngon đã đáng mặt hoa khôi
tđ
..........................................
Người đã đi vào tận cái tôi
Giận hờn tình cảm thật xa xôi
Bờ sông thơ thẩn, rơi dòng lệ
Nước chảy bâng khuâng, lại khóc rồi
Mãi dỗi, buồn thương, vương ánh mắt
Cứ sầu, nhung nhớ, nhạt màu môi
Ghét ai gửi tủi, vào thân liễu
Cho thoáng ưu tư, đọng nét khôi
lethutrang
Trích đoạn: lethutrang
Cũng đành cái phận chịu giam lao
Mỗi ngày nhìn gót ngọc ra vào
Sáng đói ngồi mơ trăng biển thẳm
Đêm buồn nằm tưởng gió trời cao
Đeo đẳng má hồng đành đắt đỏ
Theo đòi môi thắm phải hư hao
Muốn mượn nụ hồng thay tim đỏ
Lãng tử tiền đâu có để trao
tđ
.............................................
Không có bạc thôi khỏi phóng lao
Má đào đâu dễ để mơ vào
Ai còn mộng tưởng, xin thâm thấp
Người thích vọng thương, cho giá cao
Con gái xuân thì duyên lả lướt
Chàng trai son trẻ nợ hư hao
Ví như tiền của còn đôi chút
Lãng tử muốn yêu, bạc tất trao
lethutrang
liều lĩnh đời trai nhắm mắt lao cửa động thiên thai mãi muốn vào lưng chén rượu đưa, đường trời thấp đôi hàng lệ nhỏ, bóng hồng cao trọn kiếp trần ai đâu phải tiếc vài đồng bạc lẻ có gì hao nếu có một ngày mây gió thắm lãng tử thân này gửi đến trao tđ
Cũng đành cái phận chịu giam lao
Mỗi ngày nhìn gót ngọc ra vào
Sáng đói ngồi mơ trăng biển thẳm
Đêm buồn nằm tưởng gió trời cao
Đeo đẳng má hồng đành đắt đỏ
Theo đòi môi thắm phải hư hao
Muốn mượn nụ hồng thay tim đỏ
Lãng tử tiền đâu có để trao
tđ
.............................................
Không có bạc thôi khỏi phóng lao
Má đào đâu dễ để mơ vào
Ai còn mộng tưởng, xin thâm thấp
Người thích vọng thương, cho giá cao
Con gái xuân thì duyên lả lướt
Chàng trai son trẻ nợ hư hao
Ví như tiền của còn đôi chút
Lãng tử muốn yêu, bạc tất trao
lethutrang
...........................................
liều lĩnh đời trai nhắm mắt lao
cửa động thiên thai mãi muốn vào
lưng chén rượu đưa, đường trời thấp
đôi hàng lệ nhỏ, bóng hồng cao
trọn kiếp trần ai đâu phải tiếc
vài đồng bạc lẻ có gì hao
nếu có một ngày mây gió thắm
lãng tử thân này gửi đến trao
tđ
.........................................
Hà cớ làm liều phóng cái lao
Thiên thai đâu có cửa đi vào
Nâng hoa không thể là cho thấp
Đỡ nụ càng thôi với thật cao
Xin chớ luỵ phiền cho vướng mắc
Hãy đừng mong nhớ chỉ buồn hao
Nếu mơ một thoáng trời mây gió
Lãng tử phải đành khóc ngó trao
lethutrang
chúc người tươi sáng lễ tình nhân đủ đầy vật chất, đẹp tinh thần tiền bạc thu nhiều vui năm sớm áo quần mốt mới đẹp trời xuân tình ái dồi dào thêm hoa lá công danh thăng tiến chẳng gian truân mỗi bước lên đường xe đưa đón phúc thọ an khang gấp mấy lần tđ
Lễ Tình Nhân
Giá mà đừng có Lễ Tình Nhân
Để phận cô đơn khỏi thất thần
Thiên hạ mừng vui quà tặng bạn
Còn mình buồn bã lệ rơi chân
Tránh không ra phố mong che ngượng
Trốn chả gặp người đỡ tủi thân
Cứ hỏi bao giờ duyên gặp phận
Valentine đến sướng rần rần
kimbrl
.........................................
Thiên hạ bày tình với lễ Nhân
Cho bao kẻ được mộng lên thần
Cặp đôi kết đại thành đôi cánh
Hai đứa cặp kè sánh bước chân
Đừng tránh niềm yêu trao tỉ mẩn
Đến nhau thương nhớ tặng tương thân
Mến thì xin đến cùng hò hẹn
Chớ ngó Valentine khóc rần
lethutrang
.............................................
chúc người tươi sáng lễ tình nhân
đủ đầy vật chất, đẹp tinh thần
tiền bạc thu nhiều vui năm sớm
áo quần mốt mới đẹp trời xuân
tình ái dồi dào thêm hoa lá
công danh thăng tiến chẳng gian truân
mỗi bước lên đường xe đưa đón
phúc thọ an khang gấp mấy lần
tđ
............................................
Vui quá người ơi, lễ của nhân
Valentine đẹp mãi như thần
Sô-cô-la gửi trao tay nhận
Còn bó hoa hồng tặng gót chân
Thắm thiết ấm nồng mùa gợi nhớ
Thân thương đằm thắm kết tình thân
Hỡi đời gieo những mùa tương hội
Chỉ có mình là tủi khóc rần
lethutrang
có ai buồn bã lễ tình nhân cứ báo cho tôi đến góp phần cá khô mấy chú miền tây gửi mắm chua vài lạng xứ huế cân son phấn vẽ vào cùng dáng liễu váy áo khoe ra với nắng xuân dạo gót ngọc ngà miền tiên cảnh say đắm cùng mơ giấc thánh thần tđ
có ai buồn bã lễ tình nhân
cứ báo cho tôi đến góp phần
cá khô mấy chú miền tây gửi
mắm chua vài lạng xứ huế cân
son phấn vẽ vào cùng dáng liễu
váy áo khoe ra với nắng xuân
dạo gót ngọc ngà miền tiên cảnh
say đắm cùng mơ giấc thánh thần
tđ
...........................................
Mới sáng ai mời cho bánh nhân
Valentine gửi để dành phần
Buồn hiu nằm khóc vì to nặng
Hớn hở ngồi cười bởi nhẹ cân
Mắm tép bốc mùi trong nắng hạ
Cá khô hương đậm của mùa xuân
Qua mùa lễ hội thêm tăng ký
Ngán thức ăn như sợ thánh thần
lethutrang
Thuốc ngủ ngày nay đắt biết bao
Tiền bạc đem mua chẳng dễ nào
Gặp hạn trăm thang đâu nghiệm được
Có phúc một liều mới sướng sao
Thục nữ vui vầy mơ đất thánh
Lãng tử lang thang ngắm núi cao
Muốn hỏi có cùng ai vui vẻ
Thuốc quý một liều kính gửi trao
tđ
............................................
Thuốc ngủ đã cho hết cả bao
Dặn rồi sao cứ mãi vơ vào
Ba mươi năm đã hầu chăm chỉ
Dăm bảy bữa này vui sướng sao
Lãng tử đừng mơ miền đất thánh
Má hồng đã ghét kẻ non cao
Tặng rồi không thèm đòi chi nữa
Ai quý, thấy cần, kính gửi trao
lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2011 13:48:00 bởi lethutrang >
Vừa ăn vừa nhớ đến bóng hồng
Muốn hỏi ai kia có biết không
Mỗi sáng mù sương lạnh lẽo đất
Từng chiều mây gió phất phơ đồng
Ô thước một thời xao xác lượn
Hằng nga mấy độ mỏi mòn trông
Một kiếp lỡ làng trôi cánh én
Ba sinh sao thật quá mênh mông tđ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2011 13:40:02 bởi tieudien >
Vừa ăn vừa nhớ đến bóng hồng
Muốn hỏi ai kia có biết không
Mỗi sáng mù sương lạnh lẽo đất
Từng chiều mây gió phất phơ đồng
Ô thước một thời xao xác lượn
Hằng nga mấy độ mỏi mòn trông
Một kiếp lỡ làng trôi cánh én
Ba sinh sao thật quá mênh mông
tđ
...........................................
Nếu đã khi ăn nhớ bóng hồng
Mời nhau một tiếng có hơn không
Cá trèn dăm chú kèm khô sặc
Một đĩa nghêu tươi thêm mắm đồng
Nước chấm thật cay cho chút nhớ
Muối tiêu xay nhuyễn để còn trông
Rau tươi rửa sạch, đừng mơ mộng
Bởi lỡ ăn vào, khổ cái mông
lethutrang
KHÔNG THỂ
Con nắng hôm nay lại mải chơi
Không gieo ánh sáng xuống cho đời
Âm u, lạnh lẽo lúc mờ đất
Hoang vắng, nhạt nhèo khi tối trời
Lãng tử gửi yêu là khắc khổ
Má hồng nhận nhớ sẽ chơi vơi
Trước, sau đều chẳng cho chân bước
Vương vấn chỉ làm tủi lả lơi
lethutrang
NÊN...!
Ừ nhỉ nơi đây mây dạo chơi
Có đâu sầu não cõi xuân đời
Nhớ thương đắp đổi treo đầu núi
Hờn giận bù trừ phơi cuối trời
An ủi tao nhân lời ngọt mặn
Vỗ về mặc khách ý đầy vơi
Vườn tình nhân mấy dòng tri ngộ
Ấm mãi tình người chẳng lả lơi...!
duyên thắm tình nồng chẳng phải chơi bỗng không rền rĩ nỗi đau đời vui vẻ ngày nào im ắng đất buồn đau chút ấy gọi vang trời lãng tử trông chờ thành héo hắt má hồng kén chọn hóa chơi vơi cứ việc bước lên mà giành lấy hạnh phúc nào đâu phải lả lơi tđ
KHÔNG THỂ
Con nắng hôm nay lại mải chơi
Không gieo ánh sáng xuống cho đời
Âm u, lạnh lẽo lúc mờ đất
Hoang vắng, nhạt nhèo khi tối trời
Lãng tử gửi yêu là khắc khổ
Má hồng nhận nhớ sẽ chơi vơi
Trước, sau đều chẳng cho chân bước
Vương vấn chỉ làm tủi lả lơi
lethutrang
.........................................
NÊN...!
Ừ nhỉ nơi đây mây dạo chơi
Có đâu sầu não cõi xuân đời
Nhớ thương đắp đổi treo đầu núi
Hờn giận bù trừ phơi cuối trời
An ủi tao nhân lời ngọt mặn
Vỗ về mặc khách ý đầy vơi
Vườn tình nhân mấy dòng tri ngộ
Ấm mãi tình người chẳng lả lơi...!
Trần Như Chuyên
.................................................
CHỌN
duyên thắm tình nồng chẳng phải chơi
bỗng không rền rĩ nỗi đau đời
vui vẻ ngày nào im ắng đất
buồn đau chút ấy gọi vang trời
lãng tử trông chờ thành héo hắt
má hồng kén chọn hóa chơi vơi
cứ việc bước lên mà giành lấy
hạnh phúc nào đâu phải lả lơi
tđ
.............................................
ĐỪNG
Hé nụ đẹp ngời để ngắm chơi
Giữa trời nắng ấm thắm tình đời
Nâng niu đôi chút rời xa đất
Ưu ái nhiều phen rớt cõi trời
Lãng tử có yêu xin chớ vội
Má hồng chưa nhớ để cho vơi
Ân tình trao gửi thôi đừng hỏi
Cho những xa vời không cớ lơi
lethutrang
mộng mơ nhỏ người vui ta cũng được lây phần ngày ngày như có lễ tình nhân má hồng hớn hở trời xuân sắc mắt xanh lấp lánh bóng thiên thần hứa hẹn một lời trao trọn kiếp mộng mơ đôi lứa đẹp ngàn lần riêng chỉ nỗi đời chưa gặp mặt mấy cánh đào phai rụng trước sân tđ
phạt giao thông anh nào con cháu phạt giao thông tiền thời thu mà giấy thời không rộn rịp quán bia cong đít nhậu lượn lờ phố chợ nghển đầu trông biển hiểu lập lòe xanh lẫn đỏ sổ sách lung tung trắng với hồng có chết kệ thây thằng chạy ẩu bạc chẵn ngày ngày thủ túi ông tđ
ghé thăm nhà llh
một đàn thằng hỏng đứng mà trông nó đỗ phen này có sướng không trên ghế bà đầm ngoi đít vịt dưới sân ông cử ngỏng đầu rồng xin thưa, 4 câu trên là sưu tầm, tả cảnh sĩ tử nước ta thi đỗ thời pháp thuộc. tđ đọc thấy hay hay, mạn phép viết tiếp 4 câu dưới. ghi lên các bạn xem cho vui. đẹp ý quan thày cười toét miệng vui lòng sĩ tử cúi khom mông bằng cấp trao tay ngày xướng lễ thôi hết từ nay phận ỉa đồng tđ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu: