Góc thơ nho nhỏ
trồng cây si
buồn đời những muốn học nghề nông
có một cây thôi định thử trồng
cành gầy cả tháng không cho củi
hoa nhỏ hết mùa chẳng được bông
lá rũ rì rào mơ mắt biếc
thân gầy run rẩy đợi má hồng
đời trai ai cũng nên trồng thử
chăm bón đều xem có lớn không
tđ
.......................................
đừng trồng
Ai muốn học đòi nghề cố nông
Ít cây nhưng rất khó gieo trồng
Một lần nhìn thấy ngỡ nhiều lá
Dăm bận ngắm qua thấy ít bông
Trời nắng lưa thưa vài cái nụ
Mưa về phơn phớt chút hương hồng
Thôi đừng cố nữa mà buồn hận
Chỉ nghĩ dạo qua, phải thích không
lethutrang
..............................................
những tưởng là sâu, hóa vẫn nông
cố sức đào thêm để thử trồng
cành nhỏ ngắm chơi thôi hỏi củi
chồi non bày cảnh chẳng cần bông
thân cao dám dắt dìu bóng liễu
bóng mát mong che đỡ nụ hồng
liệu có trái mùa hay hợp đất
vun vén ngày ngày lớn được không
tđ
..........................................
Đã bảo chẳng sâu, chỉ có nông
Đừng đào chi nữa chớ vun trồng
Rể cùn, cành nhỏ ngăn cho nụ
Đất cứng không tơi đâu trổ bông
Lay lắt thân gầy thương nhánh liễu
Bâng khuâng muôn trượng nhớ cành hồng
Trái mùa không hợp màu cùng đất
Thôi uổng công rồi, có biết không
lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2011 13:46:25 bởi lethutrang >
quote:
Trích đoạn: lethutrang
ANH HÃY NGỦ
Anh hãy ngủ cho tròn giấc mộng
Hãy đi vào mơ ước liêu trai
Em ngồi đây canh giữ đêm dài
Không cho chạm hình hài anh được
Anh hãy ngủ đừng mơ ô thước
Sẽ làm đau những bước mộng đi
Sẽ hoang mang hỏi đã yêu chi
Mà cay đắng rơi thì phủ định
Anh hãy ngủ xin đừng suy tính
Những thiệt hơn cuộc sống đời thường
Những lọc lừa còn đó muôn phương
Em sẽ gửi cất trường Chân Lý
Anh hãy ngủ thả hồn phỉ chí
Bước chân hoang thủ thỉ quay về
Em ngồi đây chờ nối câu thề
Quê hương nhớ hoang mê lưu lạc
Anh hãy ngủ giấc mơ ánh bạc
Đẹp lung linh say bóng tự tình
Em chờ anh bừng tỉnh bình sinh
Anh về lại dấu yêu ngày cũ
................
Anh hãy ngủ, nhọc nhằn buông rũ
lethutrang
nửa đêm thức giấc hỏi người ru mưa nắng chiều xuân khéo phập phù má phấn một đời tình mơ ảo sóng bạc ngàn năm kíếp lãng du hoa thắm đào nguyên cành lắt lẻo động biếc thiên thai khói âm u đã biết trần ai nhiều cách trở hẹn giấc hòang lương chén tạc thù tđ
CẢM ƠN BẠN TIEUDIEN NHIỀU! MÌNH LÀM THƠ ÍT LẮM! PHẦN LỚN THỜI GIAN MÌNH TẬP TRUNG CHO KINH DOANH, NÊN THẤT LỄ K ĐÁP TRẢ BẠN ĐƯỢC!
CHÚC BẠN NHIỀU NIỀM VUI VÀ
THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG!
THÂN ÁI! HT
mơ mộng đeo đẳng ngày xuân giấc mộng nàng tình trường mới biết sóng mênh mang mắt biếc vẫn hòai mơ bằng đỏ váy hồng còn mải múa nắng vàng mấy cuộc hẹn suông lời lả lướt nửa giấc canh tàn lệ chứa chan ai xui nên kiếp duyên với nợ kẻ đó người đây mấy lỡ làng tđ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2011 18:31:25 bởi tieudien >
mơ mộng
đeo đẳng tình nhân giấc mộng vàng
tình trường mới biết sóng mênh mang
mắt biếc vẫn hòai mơ bằng đỏ
váy hồng còn mải múa nắng vàng
mấy cuộc hẹn suông lời lả lướt
nửa giấc canh tàn lệ chứa chan
ai xui nên kiếp duyên với nợ
kẻ đó người đây mấy lỡ làng
tđ
.......................................
HẾT MỘNG
Vương vấn tơ duyên rạng ánh vàng
Yêu người nên mới khổ mênh mang
Môi hồng lay lắt từ mơ trắng
Mắt biếc ưu tư những mộng vàng
Hò hẹn xa rồi tràn nước mắt
Thề nguyền còn đó lệ hoài chan
Nợ tình đã hết xin đừng nhớ
Đau khổ quên đi với lỡ làng
lethutrang
CẢM ƠN
Vụng về đôi chữ đến Anh
Cám ơn sau, trước Anh dành niềm tin
Em từ một nẻo đường tình
Buồn đau dẫn lối giấu mình vào thơ
Gửi vào tất cả niềm mơ
Bao nhiêu hờn giận, bơ vơ đợi chờ
Gửi từng tâm sự ngu ngơ
Vào thơ phơi trải, từng giờ gửi trao
Anh như từ cõi chiêm bao...
Hiện ra vơi nhẹ gan bào lòng em
Qua thơ Anh đã cho xem
Chân Tình cuộc sống từng đem cho mình
Từ lâu trắc trở chuyện tình
Buồn đời dâu bể riêng mình nặng mang
Cảm thông Anh đã nhẹ nhàng
Cho Em từng bước vơi hàng lệ rơi
Anh như tùng bách cao vời
Đã như bóng cả che đời buồn đau
Anh là mãi mãi mai sau
Cho Em Gái nhỏ đượm màu niềm tin
Thầm cảm ơn, nghĩa Đệ Huynh
Cám ơn tất cả ân tình Anh trao
Cám ơn chữ Nghĩa ngọt ngào
Từ Anh... Em biết... nhìn vào tương lai
lethutrang
em còn u uẩn giấc mơ tình quên trời xuân sớm nắng lung linh vườn thắm cội đào hoa hớn hở đồi xanh cành liễu lá rung rinh nước biếc non xa còn bao bạn canh vắng đèn khuya có một mình mấy nẻo đường mây nhiều gió lộng mong sao cánh nhạn được yên bình tđ
MỜI
Anh hỡi kiếm nghêu để nhậu không
Cùng ăn từng món uống cay nồng
Một vài dĩa cóc cùng tiêu muối
Dăm bảy khúc lòng với mắm sông
Bàu Đá hai chai chừng đã đủ
Bia lon hàng tá cũng là xong
Thân nhau thù tạc tình thi hữu
Ai thích ké vào cứ góp công
lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2011 22:26:35 bởi lethutrang >
Trích đoạn: lethutrang
MỜI
Anh hỡi kiếm nghêu để nhậu không
Cùng ăn từng món uống cay nồng
Một vài dĩa cóc cùng tiêu muối
Dăm bảy khúc lòng với mắm sông
Bàu Đá hai chai chừng đã đủ
Bia lon hàng tá cũng là xong
Thân nhau thù tạc tình thi hữu
Ai thích ké vào cứ góp công
lethutrang
có nghêu ta nhậu chứ sao không tình nồng lại thêm cả rượu nồng vui buổi hẹn hò dăm bảy chén bõ khi xa cách chín mười sông xuân sớm sum vầy cho thỏa thích đời riêng bận bịu biết nào xong nhấc chén cần chi đêm có muộn việc ngày mai ta lại gắng công tđ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2011 00:38:21 bởi tieudien >
phạt giao thông anh nào con cháu phạt giao thông tiền thời thu mà giấy thời không rộn rịp quán bia cong đít nhậu lượn lờ phố chợ nghển đầu trông biển hiểu lập lòe xanh lẫn đỏ sổ sách lung tung trắng với hồng có chết kệ thây thằng chạy ẩu bạc chẵn ngày ngày thủ túi ông tđ
ghé thăm nhà bạn chút nhé
Ngán ngẫm
Tết năm nay ta phải ăn chay Không vịt, gà, thịt. cá, khô nai Chỉ lai rai nào rau với gạo Xem con tạo mi cứ xoay vần Hết Canh Dần thì sang Tân Mão Nghe ông Táo báo láo Thiên đình Người công minh còn đang thất thế Kẻ chạy ghế thì vẫn lên lương Dân kêu thương giả ngây, giả điếc Thật đáng tiếc cái Tết năm nay. LLH
Trích đoạn: luongluonghoa
phạt giao thông
anh nào con cháu phạt giao thông
tiền thời thu mà giấy thời không
rộn rịp quán bia cong đít nhậu
lượn lờ phố chợ nghển đầu trông
biển hiểu lập lòe xanh lẫn đỏ
sổ sách lung tung trắng với hồng
có chết kệ thây thằng chạy ẩu
bạc chẵn ngày ngày thủ túi ông
tđ
ghé thăm nhà bạn chút nhé
Ngán ngẫm
Tết năm nay ta phải ăn chay
Không vịt, gà, thịt. cá, khô nai
Chỉ lai rai nào rau với gạo
Xem con tạo mi cứ xoay vần
Hết Canh Dần thì sang Tân Mão
Nghe ông Táo báo láo Thiên đình
Người công minh còn đang thất thế
Kẻ chạy ghế thì vẫn lên lương
Dân kêu thương giả ngây, giả điếc
Thật đáng tiếc cái Tết năm nay.
LLH
tết đến thì ta cứ no say ai còn sợ bệnh cố ăn chay điện tăng béo bụng ông giỏi ký xăng vọt è vai bác thợ cày đào thắm đang tươi chờ ngày chặt gạo ngon đã rộ đợi người vay mấy cụ tiền lương vẫn bàn bạc liệu có người nghèo phải cứu ngay? tđ
Xin là tri kỷ
Kết bạn tâm giao thỏa ước này
Bốn mùa tiết đổi lá thu bay
Gieo vần dệt ý trao vần đẹp
Vẽ chữ đan lời gửi chữ hay
Xướng họa năm dài tình ngọt lịm
Vui đùa tháng rộng rượu no say
Xin là tri kỷ đời nhân ái
Giử nét kim bằng quyện gió mây
Vancali 2.22.11
Chúc huynh TTH thứ ba vui mạnh hì ì ....
NGUYỆN
giữ nét kim bằng quyện gió mây
Quên sầu vương vấn mối tình say
Năm tao bảy tuyết tìm câu đẹp
Suốt tháng cùng năm chọn ý hay
Sân hận trôi theo dòng nước chảy
Vui buồn thả tới đám mây bay
Lòng thiền lắng lọc mùi trong đục
Thoả trí tu tâm giữ nguyện này
Liên Hương
Vui nha Vân
CẦU
Thoả trí tu tâm giữ nguyện nầy
Cầu đời thanh thản thả hồn bay
Ca tình sông núi câu thơ sáng
Đáp nghĩa bạn bè tiếng hát hay
Vui ít thôi thì nhen bếp ấm
Buồn nhiều cứ việc nhấm men say
Say cho tuý luý quên trời đất
Quên mộng mơ tàn tựa bóng mây
Thanh Huy
HOA VÔ ƯU NỞ RỘ MÙA NÀY
… Đường quê nhân buổi vân du,
Ghé chùa xin hỏi thiền sư đâu là?..
“Sư đà hái thuốc phương xa,
Mây bay hạc lánh biết là về đâu?”[1]
DL
Lòng thành nương dựa chốn am mây,
Thanh thản hồn vương ngọn khói say.
Mắt dõi quê cha tràn mộng đẹp,
Môi lần ý mẹ vạn lời hay.
Sáng qua phố thị dòng sông chảy,
Chiều đến trăng ngàn cánh hạc bay.
Lắng đục khơi trong mùi thế tụ
Hoa Vô Ưu nở rộ mùa này…
Dương Lam
[1] …“Sư đà hái thuốc phương xa, Mây bay hạc lánh biết là nơi đâu ?[Nguyễn Du.]
Vọng mãi đến nơi này Tâm an thanh thản chốn trời mây Cỏ nội hoa ngàn giấc tỉnh say. Mắt hướng quê nhà tràn ý đẹp Tim nhìn đất khách kiếm vần hay Dòng sông cuồng cuộn xuôi đường chảy Bến nước êm đềm thẳng cánh bay Gió chướng đưa vào vùng thế tục Mõ chuông vọng mãi đến nơi này Đặng Xuân Linh
em còn u uẩn giấc mơ tình
quên trời xuân sớm nắng lung linh
vườn thắm cội đào hoa hớn hở
đồi xanh cành liễu lá rung rinh
nước biếc non xa còn bao bạn
canh vắng đèn khuya có một mình
mấy nẻo đường mây nhiều gió lộng
mong sao cánh nhạn được yên bình
tđ
.............................................
Đã lỡ buông trôi một cuộc tình
Hoài công mơ ước mộng lung linh
Nụ không hồng thắm mong ai đỡ
Hoa mất mùi hương mấy kẻ rinh
Hỏi gió kêu mây còn nhớ mắt
Thưa trời gọi đất để thương mình
Vòng quanh cuộc sống lòng trông tưởng
Mãi vẫn không quên bởi dạ bình
lethutrang
Một ngày xuân mới nắng tươi hồng
Kiếm cành si nhỏ, thử cố trồng
Mai mốt lá cành lên tươi thắm
Thục nữ vui lòng cũng bỏ công
tđ
.................................
Hỡi chàng lãng tử thích nụ hồng
Cây si hoài sức, chớ vun trông
Chi bằng đừng tiếc hoa hồng thắm
Không đáng gì đâu phải tốn công
lethutrang
vịnh ..... thất tình
ai có thương tôi cũng kiếp người
một mảnh tình duyên rách tả tơi
lối cũ vườn xưa hoa héo hắt
đêm vắng đèn khuya lệ rớt rơi
kiếm bạn, bạn mênh mông góc biển
hỏi người, người lơ lửng phương trời
ngày tháng mỏi mòn trông cánh nhạn
giấc mộng nam kha dạ rối bời tđ
Trích đoạn: lethutrang
Một ngày xuân mới nắng tươi hồng
Kiếm cành si nhỏ, thử cố trồng
Mai mốt lá cành lên tươi thắm
Thục nữ vui lòng cũng bỏ công
tđ
.................................
Hỡi chàng lãng tử thích nụ hồng
Cây si hoài sức, chớ vun trông
Chi bằng đừng tiếc hoa hồng thắm
Không đáng gì đâu phải tốn công
lethutrang
bóng hình thục nữ giấc mơ hồng dầu một cành si cũng cố trồng số kiếp trần ai dù có tận gợn sóng thu ba cũng đáng công nợ trước chưa trao đôi mảnh lụa duyên sau đành hẹn nửa chữ đồng cung quảng, hằng nga còn đó nhỉ ô thước bao giờ mới vượt sông tđ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2011 00:46:31 bởi tieudien >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: