Góc thơ nho nhỏ
Ngắm kỹ xem ra cũng lắm tài
Mà sao cứ chuốc lấy bi ai
Cơm áo mỗi ngày tiêu chẳng ít
Nợ đời hết kiếp kéo còn dài
Buồn giận thôi chờ kêu duyên trước
Mừng vui đành cố đợi tương lai
Má phấn môi son thêm rạng rỡ
Đừng nên bỏ phí vẻ trang đài
tđ
........................................
Khốn khổ cũng vì bị lắm tài
Cô đơn đã kéo cái trần ai
Chạy hàng mỗi sớm lo từng chút
Đi sắm chiều hôm nghĩ kéo dài
Ghét giận duyên tình thôi đã hết
Buồn thương số kiếp chẳng tương lai
Má hồng khóc tủi nào hay biết
Lãng tử có thương hãy giúp đài
clttq
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2011 13:05:41 bởi caoletrantranquoc >
chuyện mộng mơ
từ nay thôi hết phải lo nhiều
cuộc đời trong trắng gửi em yêu
cơm cháo nấu ninh giùm sớm tối
áo quần giặt giũ hộ trưa chiều
tháng tháng lo nồi thang thuốc bổ
ngày ngày bỏ túi bạc tiền tiêu
âm nhạc, dân ca nghe các kiểu
đi ngủ thường mơ giấc mỹ miều
tđ
........................................
Ừ cứ mộng
Người mộng làm chi sẽ khổ nhiều
Khuya về lại thấy ngỡ tình yêu
Cơm hàng mỗi bữa dùng ban sáng
Cháo chợ từng ngày ăn muộn chiều
Quần áo chớ lo không có mặc
Bạc tiền chẳng nghĩ thế mà tiêu
Nhạc vàng rên rỉ nghe tha thiết
Đêm đến cứ say giấc mỹ miều
clttq
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2011 13:07:16 bởi caoletrantranquoc >
than thở xao xác hồn mơ một bóng hông mỏi mòn năm tháng có buồn không xăng vọt giá rồi nan chạy xế vàng ngưng bán nữa ngại mua bông duyên số mịt mờ ai ngơ ngác đường đời rắc rối kẻ chờ trông đợi đó làm chi hòai sắc thắm mai ngày lấy quách một ông chồng tđ
than thở
xao xác hồn mơ một bóng hông
mỏi mòn năm tháng có buồn không
xăng vọt giá rồi nan chạy xế
vàng ngưng bán nữa ngại mua bông
duyên số mịt mờ ai ngơ ngác
đường đời rắc rối kẻ chờ trông
đợi đó làm chi hòai sắc thắm
mai ngày lấy quách một ông chồng
tđ
......................................
Số Kiếp
Ngơ ngác tin chi một bóng hồng
Xăng, vàng nhảy múa chán chường không
Cuộc đời mưa gió hư đài cúc
Số kiếp gian truân nát nhánh bông
Đã chẳng nợ duyên thôi chớ đợi
Bởi không thương nhớ tránh chờ trông
Leo thang vật giá, phai hương sắc
Đi kiếm làm sao được lão chồng
clttq
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2011 14:47:41 bởi caoletrantranquoc >
thất tình
tôi biết vì đâu mãi thất tình
bởi em trẻ đẹp lại tươi xinh
môi trái tim hồng cười hớn hở
mắt bồ câu trắng sáng lung linh
giầy cao dạo phố khua rộn rã
váy ngắn ngồi xe vẫy rung rinh
từ đó đời tôi nhiều sóng gió
bao giờ tim héo được an bình tđ
Trích đoạn: caoletrantranquoc
than thở
xao xác hồn mơ một bóng hông
mỏi mòn năm tháng có buồn không
xăng vọt giá rồi nan chạy xế
vàng ngưng bán nữa ngại mua bông
duyên số mịt mờ ai ngơ ngác
đường đời rắc rối kẻ chờ trông
đợi đó làm chi hòai sắc thắm
mai ngày lấy quách một ông chồng
tđ
......................................
Số Kiếp
Ngơ ngác tin chi một bóng hồng
Xăng, vàng nhảy múa chán chường không
Cuộc đời mưa gió hư đài cúc
Số kiếp gian truân nát nhánh bông
Đã chẳng nợ duyên thôi chớ đợi
Bởi không thương nhớ tránh chờ trông
Leo thang vật giá, phai hương sắc
Đi kiếm làm sao được lão chồng
clttq
thở than một bóng hồng rồi một bóng hồng mơ hòai chẳng thấy có buồn không én đợi chờ lâu không thấy dáng hoa chăm tưới mãi chẳng ra bông bể cả thuyền nào về để nhớ đồi hoang ai đó đứng mà trông duyên kiếp trần ai đành là vậy người xưa chắc đã ấm hơi chồng tđ
mơ buồn một nẻo đường quê buổi xế chiều trăng tà sương lạnh dế thôi kêu ao vắng hắt hiu tăm cá lặn ngõ quanh thưa thớt bóng đa xiêu người cũ tình đời bao ảo ảnh nhà xưa tường vách mấy xanh rêu muốn hỏi trăng già nay mấy kỷ tơ mành sao dệt lỗi đời nhiều tđ
BÔNG HOA TẶNG VỢ
---*---
Mồng tám tháng ba tặng bạn đời
Bông hoa tôi hái giữa lòng tôi
Người giàu dâng vợ vàng trang sức
Anh túng tim hồng tặng thế thôi
Đón nhận em vui tràn nước mắt
Miệng cười tủm tỉm sánh hoa tươi
Đời nghèo hạnh phúc tình chan chứa
Nghĩa đẹp trong tâm, nghĩa bạn đời.
Tuyen45.
chúc vui . Chiếc nhẫn cỏ Mùng tám ngày vui giải phóng đời Mơ người phụ nữ thỏa tim tôi Tài hoa tuổi trẻ chưa rành dịp Khí tiét anh thư sớm gặp thôi Đã tặng cho em quà nhẫn cỏ Vừa trao lễ cưới mộng xinh tươi Đôi mình hạnh phúc hơn người khác Dạ đẹp tình thâm đúng nghĩa đời Đặng Xuân Linh 02-03-11 .
người còn ngồi đó ngắm trăng chơi có biết ta đang khổ nỗi đời trăm thứ xé giằng thân cỏ dại ngàn sương giá lạnh lá mồng tơi tình ái mỏng manh không cuối mộng bạc tiền khe khắt khó nên lời một giấc tàn canh thưa thớt lắm ngòai sân ánh nắng phút tàn rơi tđ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2011 13:35:36 bởi tieudien >
thất tình
tôi biết vì đâu mãi thất tình
bởi em trẻ đẹp lại tươi xinh
môi trái tim hồng cười hớn hở
mắt bồ câu trắng sáng lung linh
giầy cao dạo phố khua rộn rã
váy ngắn ngồi xe vẫy rung rinh
từ đó đời tôi nhiều sóng gió
bao giờ tim héo được an bình
tđ
.....................................
Tội Nghiệp
Tội nghiệp huynh tôi khổ bởi tình
Mê em hàng xóm mắt to xinh
Đứng ngồi đầu ngõ lòng tâm niệm
Đi lại thềm hoa dạ khấn linh
Bím tóc đung đưa mắt lúng liếng
Đôi chân ngoe nguẩy dáng rung rinh
Phần hồn mãi cuốn theo hình bóng
Đã trót tương tư bởi tính bình
clttq
thở than
một bóng hồng rồi một bóng hồng
mơ hòai chẳng thấy có buồn không
én đợi chờ lâu không thấy dáng
hoa chăm tưới mãi chẳng ra bông
bể cả thuyền nào về để nhớ
đồi hoang ai đó đứng mà trông
duyên kiếp trần ai đành là vậy
người xưa chắc đã ấm hơi chồng
tđ
..........................................
Lại...mơ tình
Thời buổi kim tiền khoái bóng hồng
Huynh ơi làm thế chỉ buồn không
Chút tiền rủng rỉnh thì mơ cúc
Dăm bạc tí teo chớ nghĩ bông
Biển cả tình yêu nhiều cắc cớ
Rừng sâu duyên nợ chẳng buồn trông
Phận mình nghèo khó nên an phận
Hãy để cô ta bước kiếm chồng
clttq
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2011 22:48:12 bởi caoletrantranquoc >
mơ buồn
một nẻo đường quê buổi xế chiều
trăng tà sương lạnh dế thôi kêu
ao vắng hắt hiu tăm cá lặn
ngõ quanh thưa thớt bóng đa xiêu
người cũ tình đời bao ảo ảnh
nhà xưa tường vách mấy xanh rêu
muốn hỏi trăng già nay mấy kỷ
tơ mành sao dệt lỗi đời nhiều
tđ
..........................................
Lại.....buồn
Luống những hanh hao buổi chợ chiều
Xác xao thinh lặng dế giun kêu
Đầu làng thưa thớt sao nghiêng ngả
Cuối ngõ quạnh hiu trăng đổ xiêu
Tình cũ xa rồi mờ ảo ảnh
Duyên xưa phai hết đã xanh rêu
Trời già hỏi tuổi là rơi lệ
Ông Nguyệt khéo bày khổ gọi nhiều
clttq
người còn ngồi đó ngắm trăng chơi
có biết ta đang khổ nỗi đời
trăm thứ xé giằng thân cỏ dại
ngàn sương giá lạnh lá mồng tơi
tình ái mỏng manh không cuối mộng
bạc tiền khe khắt khó nên lời
một giấc tàn canh thưa thớt lắm
ngòai sân ánh nắng phút tàn rơi
tđ
.........................................
Đêm rủ mây ngàn đến gió chơi
Tìm thăm một kẻ khổ đau đời
Cô đơn đan quyện thân tan nát
Quạnh quẽ cuốn nhau tâm tả tơi
Biển cả mênh mông thôi nhớ tiếc
Đất trời xa vắng chẳng thêm lời
Mộng mơ huyễn hoặc say tình ái
Tỉnh dậy cho rồi kẻo lá rơi
clttq
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2011 22:41:03 bởi caoletrantranquoc >
Trích đoạn: Dang Xuan Linh
BÔNG HOA TẶNG VỢ
---*---
Mồng tám tháng ba tặng bạn đời
Bông hoa tôi hái giữa lòng tôi
Người giàu dâng vợ vàng trang sức
Anh túng tim hồng tặng thế thôi
Đón nhận em vui tràn nước mắt
Miệng cười tủm tỉm sánh hoa tươi
Đời nghèo hạnh phúc tình chan chứa
Nghĩa đẹp trong tâm, nghĩa bạn đời.
Tuyen45.
chúc vui .
Chiếc nhẫn cỏ
Mùng tám ngày vui giải phóng đời
Mơ người phụ nữ thỏa tim tôi
Tài hoa tuổi trẻ chưa rành dịp
Khí tiét anh thư sớm gặp thôi
Đã tặng cho em quà nhẫn cỏ
Vừa trao lễ cưới mộng xinh tươi
Đôi mình hạnh phúc hơn người khác
Dạ đẹp tình thâm đúng nghĩa đời
Đặng Xuân Linh
02-03-11 .
Chào các Huynh, Đệ tên là Cao Lê Trần Trấn Quốc
Đệ là lính mới bóc tem, xin phép ké vào một chút xíu nha
Cám ơn nhìu nhìu
Ngày khổ
Mùng tám tháng ba một cảnh đời
Phải chìu cho khéo bởi thương tôi
Sáng ra quần áo lo là vậy
Chiều muộn cơm canh phải nấu thôi
Tất tả xoay vần con lóc nhóc
Từ từ thong thả vợ xinh tươi
Mỗi năm chỉ có ngày duy nhất
Đành phải cố quay để đẹp đời
clttq
TỪ KIẾP NÀO
Từ kiếp nào ta đã biết quen nhau
Ta nhìn thấy nỗi sầu giăng màu tím
Ta như thấy u buồn luôn xâm chiếm
Ta vụng về, đan quyện những ưu tư
Từ kiếp nào, mơ mộng trở nên hư
Ta ôm nhớ, cuộn sầu như vật báu
Ta khoác lác, không cho, tình nương náu
Nhưng đáy lòng, ta đau đáu chờ mong
Từ kiếp nào, thường lần đến bên sông
Nhìn nước biếc, ngỡ tình trong tha thiết
Ta lặng lẽ, như giòng trôi ly biệt
Sợ ân tình, gặp cay nghiệt, Người ơi
Từ kiếp nào, mây gió lại chơi vơi
Không cho rớt, mưa lệ nhòa tóc rối
Không nỗi nhớ, bồi hồi tìm bối rối
Cho máu hồng thôi dỗi trái tim đau
clttq
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: