Góc thơ nho nhỏ
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 48 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 712 bài trong đề mục
lethutrang 25.03.2011 13:59:30 (permalink)
0
SỢ
Chợ búa hôm nay nghĩ quá kinh
Hàng hóa nhảy xa tận sân đình
Bó rau vài lạng ba ngàn sáu
Mớ thịt kí lô tám bảy nghìn
Sáng sớm rau tươi thời đắt đỏ
Muộn chiều cà héo cũng vừa tình
Đắn đo cơm áo lo là mệt
Suy nghĩ lương tiền tóc trắng tinh
caoletrantranquoc
............................................
VÔ TƯ
Cớ gì mà phải nghĩ cho kinh
Thời thế tiền lương, chuyện cửa đình
Cô bác dư tiền, vương vải tỷ
Chị em thiếu bạc, chắt chiu nghìn
Sáng rau chiều cháo, eo càng nhỏ
Đêm mộng ngày mơ, giấc mới tình
Đừng phí thời gian ngồi ca cẩm
Siêng năng làm việc, óc mới tinh.
LLH
.........................................
nghĩ gì cho lắm hại thần kinh
cứ việc thong dong mát đầu đình
thịt tươi chẳng hết đâu vài tỷ
rau sạch cần chi đến mấy nghìn
chơi đùa hoa thắm tung tăng bướm
mơ mộng đời vui đắm đuối tình
ông tài đã chấm vào sổ đỏ
lộc lá ngày mai áo mới tinh

.........................................
Cứ phải nghĩ hoài chuyện thất kinh
Gạo tiền cơm áo chạy quanh đình
Lạng rau dù biết không vài tỷ
Ký thịt chẳng qua cỡ chín nghìn
Sáng sớm ngất ngư vì nhớ khổ
Chiều hôm mệt mỏi với yêu tình
Nam Tào chấm sổ sao còn lọt
Để sống trên đời, tóc trắng tinh
LTT
tieudien 28.03.2011 01:00:56 (permalink)
0
Trích đoạn: luongluonghoa

TƯƠNG TƯ
Ngoài vườn mai trắng thoảng hương say
Thấp thoáng nàng xuân dạo gót giày
Mắt biếc nhạt nhòa đằm khói phủ
Má hồng phơn phớt dỡn sương bay
Tháng ngày mong nhớ, thương đời ngắn
Giây phút tương tư, tiếc tóc dài
Trăng dỗi người dưng cười sóng sánh
Đêm xuân mộng mị, áo xuân phai.
llh

thôi đừng mơ nhé, giống như say
chân thấp chân cao lỡ hỏng giày
người đâu đợi chờ hoa mai nở
ta vẫn ngẩn ngơ cánh bướm bay
trăm năm chờ đợi đời còn ngắn
bốn bể ngao du tóc vẫn dài
ví chẳng đăm mê mùi lan xạ
năm canh một giấc, khỏi đời phai

ghé thăm nhà bạn, chọc phá chút nhé

caoletrantranquoc 28.03.2011 11:01:17 (permalink)
0



THƠ SAY

Tôi lại làm thơ gửi gió mây
Trong cơn say bởi chén rượu đầy
Trăng kia hờ hững niềm thương vụng
Liễu đó vô tình nỗi nhớ ngây
Sao sáng trên trời vui hớn hở
Gió lùa nơi biển khóc sầu đây
Biết càng cay đắng là đau khổ
Mà vẫn cứ hoài mơ lất lây

clttq
caoletrantranquoc 29.03.2011 01:32:06 (permalink)
0



HỎI

Mai lỡ xa nhau chớ trách đời
Gieo neo cũng chỉ thế người ơi
Xuân Thu thôi đến sầu không ngớt
Đông Hạ về rồi nhớ chẳng ngơi
Nuối tiếc đau lòng mơ trở lại
Tần ngần khổ sở mộng trải phơi
Nợ duyên trọn vẹn trong tâm tưởng
Thương nhớ bây giờ biết có vơi

clttq
tieudien 31.03.2011 02:00:26 (permalink)
0

Trích đoạn: tieudien

Trích đoạn: luongluonghoa

TƯƠNG TƯ
Ngoài vườn mai trắng thoảng hương say
Thấp thoáng nàng xuân dạo gót giày
Mắt biếc nhạt nhòa đằm khói phủ
Má hồng phơn phớt dỡn sương bay
Tháng ngày mong nhớ, thương đời ngắn
Giây phút tương tư, tiếc tóc dài
Trăng dỗi người dưng cười sóng sánh
Đêm xuân mộng mị, áo xuân phai.
llh

thôi đừng mơ nhé, giống như say
chân thấp chân cao lỡ hỏng giày
người đâu đợi chờ hoa mai nở
ta vẫn ngẩn ngơ cánh bướm bay
trăm năm chờ đợi đời còn ngắn
bốn bể ngao du tóc vẫn dài
ví chẳng đăm mê mùi lan xạ
năm canh một giấc, khỏi đời phai

ghé thăm nhà bạn, chọc phá chút nhé



đường mây dạo gót nửa hồn say
mấy hạt sương thu ướt dấu giày
xuân vẫn đung đưa cành liễu rủ
hạ còn ngây ngất cánh diều bay
chân mỏi trần ai còn đó nợ
mộng du tiên cảnh có đâu dài
dám hỏi quảng hàn cung lạnh lắm
hằng nga mắt biếc thoáng mờ phai

luongluonghoa 31.03.2011 12:54:17 (permalink)
0

TƯƠNG TƯ
Ngoài vườn mai trắng thoảng hương say
Thấp thoáng nàng xuân dạo gót giày
Mắt biếc nhạt nhòa đằm khói phủ
Má hồng phơn phớt dỡn sương bay
Tháng ngày mong nhớ, thương đời ngắn
Giây phút tương tư, tiếc tóc dài
Trăng dỗi người dưng cười sóng sánh
Đêm xuân mộng mị, áo xuân phai.
llh

thôi đừng mơ nhé, giống như say
chân thấp chân cao lỡ hỏng giày
người đâu đợi chờ hoa mai nở
ta vẫn ngẩn ngơ cánh bướm bay
trăm năm chờ đợi đời còn ngắn
bốn bể ngao du tóc vẫn dài
ví chẳng đăm mê mùi lan xạ
năm canh một giấc, khỏi đời phai

ghé thăm nhà bạn, chọc phá chút nhé



đường mây dạo gót nửa hồn say
mấy hạt sương thu ướt dấu giày
xuân vẫn đung đưa cành liễu rủ
hạ còn ngây ngất cánh diều bay
chân mỏi trần ai còn đó nợ
mộng du tiên cảnh có đâu dài
dám hỏi quảng hàn cung lạnh lắm
hằng nga mắt biếc thoáng mờ phai




TƯƠNG TƯ

Tương tư nửa tỉnh nửa hồn say
Mơ mộng gió trăng kéo dấu giày
Xuân mãn hương yêu còn tuý luý
Hạ khai sắc nhớ vẫn bay bay
Chồn chân vời vợi đêm nay ngắn
Mỏi gối luyến lưu ngày ấy dài
Một mảnh chăn đơn chia nửa lạnh
Tình nào mong nhớ chẳng mờ phai.
LLH






caoletrantranquoc 02.04.2011 12:04:30 (permalink)
0

ĐÒI YÊU


Muốn hỏi tình yêu học chỗ đâu?
Cho tim thắm đỏ những ưu sầu
Đắng cay thao thức còn ghi dấu
Đau khổ lắt lay mãi nhớ sâu
Năm tháng quạnh hiu xuân nhớ tiếc
Thiên thu trống trải hạ buồn ngâu
Đòi thương cho nhớ còn ai giúp
Khi cõi đời này chẳng ở lâu....

clttq
tieudien 04.04.2011 19:14:35 (permalink)
0

Trích đoạn: caoletrantranquoc


ĐÒI YÊU


Muốn hỏi tình yêu học chỗ đâu?
Cho tim thắm đỏ những ưu sầu
Đắng cay thao thức còn ghi dấu
Đau khổ lắt lay mãi nhớ sâu
Năm tháng quạnh hiu xuân nhớ tiếc
Thiên thu trống trải hạ buồn ngâu
Đòi thương cho nhớ còn ai giúp
Khi cõi đời này chẳng ở lâu....

clttq


kiếm tiền muốn hỏi ở nơi đâu
gửi lại trang thơ một cõi sầu
mộng vàng tuổi trẻ nào quên hẳn
thuở đói ngày xưa vẫn nhớ sâu
má hồng ai đó đôi làn nắng
tóc bạc năm sau một trận ngâu
cứ phải bon chen ngày với tháng
có biết đời này được mấy lâu

caoletrantranquoc 05.04.2011 11:46:30 (permalink)
0

kiếm tiền muốn hỏi ở nơi đâu
gửi lại trang thơ một cõi sầu
mộng vàng tuổi trẻ nào quên hẳn
thuở đói ngày xưa vẫn nhớ sâu
má hồng ai đó đôi làn nắng
tóc bạc năm sau một trận ngâu
cứ phải bon chen ngày với tháng
có biết đời này được mấy lâu


Xin hỏi bạc tiền kiếm ở đâu?
Đế hồn không phải vướng thêm sầu
Bôn ba mưa nắng đầu lo nghĩ
Lặn lội tuyết sương mắt thụt sâu
Huynh hỡi ! làm ăn là thất bát
Tỷ ơi ! buôn bán tựa mưa ngâu
Việc làm có được hỏi giùm giúp
Thất nghiệp lang thang đã quá lâu
clttq
tieudien 05.04.2011 14:40:19 (permalink)
0

Trích đoạn: caoletrantranquoc


kiếm tiền muốn hỏi ở nơi đâu
gửi lại trang thơ một cõi sầu
mộng vàng tuổi trẻ nào quên hẳn
thuở đói ngày xưa vẫn nhớ sâu
má hồng ai đó đôi làn nắng
tóc bạc năm sau một trận ngâu
cứ phải bon chen ngày với tháng
có biết đời này được mấy lâu


Xin hỏi bạc tiền kiếm ở đâu?
Đế hồn không phải vướng thêm sầu
Bôn ba mưa nắng đầu lo nghĩ
Lặn lội tuyết sương mắt thụt sâu
Huynh hỡi ! làm ăn là thất bát
Tỷ ơi ! buôn bán tựa mưa ngâu
Việc làm có được hỏi giùm giúp
Thất nghiệp lang thang đã quá lâu
clttq


bạc tiền cố mãi chẳng thêm đâu
một góc con con, một góc sầu
bỏ lơ vườn tình e túi mỏng
muốn dạo đường xuân ngại suối sâu 
năm xưa đành lỡ làng tơ thắm
tháng bảy đừng than thở trận ngâu
má hồng chắc đã thêm nụ biếc
để chuyện người nay dười suối sâu

tieudien 05.04.2011 14:47:10 (permalink)
0

Trích đoạn: caoletrantranquoc


kiếm tiền muốn hỏi ở nơi đâu
gửi lại trang thơ một cõi sầu
mộng vàng tuổi trẻ nào quên hẳn
thuở đói ngày xưa vẫn nhớ sâu
má hồng ai đó đôi làn nắng
tóc bạc năm sau một trận ngâu
cứ phải bon chen ngày với tháng
có biết đời này được mấy lâu


Xin hỏi bạc tiền kiếm ở đâu?
Đế hồn không phải vướng thêm sầu
Bôn ba mưa nắng đầu lo nghĩ
Lặn lội tuyết sương mắt thụt sâu
Huynh hỡi ! làm ăn là thất bát
Tỷ ơi ! buôn bán tựa mưa ngâu
Việc làm có được hỏi giùm giúp
Thất nghiệp lang thang đã quá lâu
clttq


bạc tiền kiếm mãi chẳng ra đâu
một góc con con, một góc sầu
mộng nương bến tình e túi mỏng 
muốn dạo đường xuân ngại suối sâu
năm xưa bỏ lỡ làng duyên thắm
tháng bảy còn vơ vẩn trận ngâu
nụ hồng chắc đã thêm chồi biếc
để chuyện người nay chẳng nghĩ lâu

 
caoletrantranquoc 06.04.2011 15:14:35 (permalink)
0

bạc tiền kiếm mãi chẳng ra đâu
một góc con con, một góc sầu
mộng nương bến tình e túi mỏng
muốn dạo đường xuân ngại suối sâu
năm xưa bỏ lỡ làng duyên thắm
tháng bảy còn vơ vẩn trận ngâu
nụ hồng chắc đã thêm chồi biếc
để chuyện người nay chẳng nghĩ lâu

..............................................

Không biết việc làm kiếm ở đâu
Giúp dùm một chút để vơi sầu
Gạo thời tăng giá, tiền thì cạn
Xăng cũng leo thang, bạc chẳng sâu
Căng sức bao năm, xuân vẫn đói
Gắng công từng bữa, hạ buồn ngâu
Ai cho lọ thuốc, tìm nơi chết
Duyên nợ trần gian khỏi tính lâu
clttq

tieudien 07.04.2011 13:45:02 (permalink)
0

Trích đoạn: caoletrantranquoc


bạc tiền kiếm mãi chẳng ra đâu
một góc con con, một góc sầu
mộng nương bến tình e túi mỏng
muốn dạo đường xuân ngại suối sâu
năm xưa bỏ lỡ làng duyên thắm
tháng bảy còn vơ vẩn trận ngâu
nụ hồng chắc đã thêm chồi biếc
để chuyện người nay chẳng nghĩ lâu

..............................................

Không biết việc làm kiếm ở đâu
Giúp dùm một chút để vơi sầu
Gạo thời tăng giá, tiền thì cạn
Xăng cũng leo thang, bạc chẳng sâu
Căng sức bao năm, xuân vẫn đói
Gắng công từng bữa, hạ buồn ngâu
Ai cho lọ thuốc, tìm nơi chết
Duyên nợ trần gian khỏi tính lâu
clttq


có cần kính gửi chớ tìm đâu
thuốc này hết khổ lại vơi sầu
tháng tháng xinh tươi tình rất nặng
ngày ngày vui vẻ nhớ càng sâu
xuân về ve vuốt ru cành liễu
thu đến đong đưa ngắm trận ngâu
quên hết trần ai cùng khổ ải
đào nguyên hẹn một thuở dài lâu

caoletrantranquoc 07.04.2011 15:39:35 (permalink)
0

có cần kính gửi chớ tìm đâu
thuốc này hết khổ lại vơi sầu
tháng tháng xinh tươi tình rất nặng
ngày ngày vui vẻ nhớ càng sâu
xuân về ve vuốt ru cành liễu
thu đến đong đưa ngắm trận ngâu
quên hết trần ai cùng khổ ải
đào nguyên hẹn một thuở dài lâu

........................................
Mây gió bây giờ biết ở đâu
Bạn cho thuốc đắng lại khơi sầu
Sáng ngày mưa nắng tình thời cạn
Chiều muộn bão giông nhớ càng sâu
Mải miết đường đời nhiều quạnh vắng
Miệt mài cuộc sống đã đơn ngâu
Làm sao quên được khi còn nợ?
Đành hẹn Người ơi, dẫu rất lâu
clttq
luongluonghoa 09.04.2011 12:33:02 (permalink)
0
trách trời sao lắm chon von
một thân mà lại thành con hai nhà
nhà này có mẹ có ba
nhà kia cũng thế, hai nhà hai nơi
trời ơi trời hỡi là trời
...........

..........................................
Nhiều chồng mới sợ anh à
Còn như nhiều mẹ nhiều cha : phước phần
Mẹ cha dạy bảo ân cần
Em xin cung kính, cơm dâng mỗi ngày.
LLH

Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 48 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 712 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9