Góc thơ nho nhỏ
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 48 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 712 bài trong đề mục
caoletrantranquoc 13.05.2011 00:22:22 (permalink)
0

NÉT XINH....


Ừ những bông hồng lắm nét xinh
Nhìn qua ai cũng thấy yêu tình
Duyên ưa kẻ nói ngời trăng sớm
Mộng đẹp người cười rạng ánh minh
Sương điểm nụ tươi trong nắng mới
Gió tô cánh thắm bởi mai trinh
Khen cho tạo hóa trao huyền diễm
Muôn sắc mỹ miều ngỡ thánh linh

clttq
12/5/2011

tieudien 15.05.2011 14:36:56 (permalink)
0
nỗi đời
khéo khóc cười hai chữ phu thê
chết đi lại có kẻ tìm về
giấy trắng ký rồi bao năm án
áo đen mặc đại mấy hôm hề
dưới đất hay đâu hình bóng cũ
trên trời thấu rõ tiếng khóc rè
hàng xóm thì thào : ai thế nhỉ
mặt này đâu kể tiếng khen chê



caoletrantranquoc 15.05.2011 14:38:46 (permalink)
0

VỊNH HOA SEN

(Mời Họa)
Ngàn hoa đẹp nhất: có hoa sen
Sống giữa ao sâu chẳng thấp hèn
Cội gởi trên bùn đâu có bẩn
Mình dầm dưới nước vẫn không đen
Lá xanh bông trắng gần đài phật
Nhụy thắm búp tươi cạnh ánh đèn
Hạt lá, ngó, tim, đều mến dụng
Ôn hòa thanh khiết, lắm người khen.
26-4-2011
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Nha Trang,Khánh Hòa
...........................................

Chào Bạn Huyền,
Mình thì dốt thơ đường, nhưng cũng đôi câu
hoạ cùng Bạn cho vui, nếucó sai, mong Bạn lượng thứ nhé. Chúc bạn Vui.

VỊNH HOA SEN
(Bài Hoạ)

Mưa rớt bên hồ lấp lánh sen
Vươn mình đâu sợ sống ươn hèn
Trên bùn vẫn ánh tươi trong sáng
Dưới nước thì ngời rạng trắng đen
Hoa đỏ điểm hồng sang chốn tối
Lá xanh ửng thắm đẹp nơi đèn
Ngó ăn, tim uống, còn dùng lá
Tiện lợi gói cơm lắm kẻ khen

clttq

caoletrantranquoc 15.05.2011 14:42:01 (permalink)
0

CHUYỂN MÙA....


Hè điểm thêm cho chút nắng vàng
Mây bay cao thẳm ước thênh thang
Biển thao thức đánh tung bờ cát
Sóng vỗ về đưa dậy bến làng
Trăng vắt ngang đồi mơ Hạ đến
Sao treo khắp núi mộng Thu sang
Trùng khơi êm ả khi mùa chuyển
Trời đất bình yên lúc gió hoang

clttq
....................................

Hạ về.....

Trời bỗng đẹp hơn bởi nắng vàng
Hạ sang gọi phượng nở thênh thang
Ve sầu ngân khúc vang đầu ngõ
Se sẻ kêu ran vọng cuối làng
Lá đổ ngập đường thương gió đến
Hoa rơi đầy phố nhớ mây sang
Khi mùa thay đổi vương thao thức
Xao xác bồi hồi tưởng cõi hoang

clttq
tieudien 15.05.2011 14:47:05 (permalink)
0

Trích đoạn: caoletrantranquoc


NÉT XINH....


Ừ những bông hồng lắm nét xinh
Nhìn qua ai cũng thấy yêu tình
Duyên ưa kẻ nói ngời trăng sớm
Mộng đẹp người cười rạng ánh minh
Sương điểm nụ tươi trong nắng mới
Gió tô cánh thắm bởi mai trinh
Khen cho tạo hóa trao huyền diễm
Muôn sắc mỹ miều ngỡ thánh linh

clttq
12/5/2011



ừ thì cũng đẹp, ừ thì xinh
cặp mắt bồ câu ngủ cũng tình
mở miệng rộn ràng khi khuya khoắt
vươn vai rạng rỡ cả bình minh
người trẻ thênh thang hơn ngàn lượng
ta già héo hắt đáng vài trinh
lạy chúa cho đời con ít mộng
nhẹ nhàng đi tới cõi huyền linh

ui ui, có người đẹp cứ đến thăm, làm cho mình mơ mộng không ngủ được mất rùi.... khổ ghê à...
caoletrantranquoc 15.05.2011 15:01:18 (permalink)
0

nỗi đời


khéo khóc cười hai chữ phu thê
chết đi lại có kẻ tìm về
giấy trắng ký rồi bao năm án
áo đen mặc đại mấy hôm hề
dưới đất hay đâu hình bóng cũ
trên trời thấu rõ tiếng khóc rè
hàng xóm thì thào : ai thế nhỉ
mặt này đâu kể tiếng khen chê

...................................

Thói Đời

Thôi khóc làm gì phu với thê
Đắng cay thì mới kiếm tìm về
Bao năm chăn gối như thằng đởm
Từng tháng mặn nồng tựa chú hề
Trước mặt điêu ngoa bao tiếng dở
Sau lưng ton hót những lời rè
Trần gian bảo đấy là nhân quả
Mặt dạn mày dầy, lắm tiếng chê

clttq
caoletrantranquoc 15.05.2011 15:18:20 (permalink)
0

NÉT XINH....


Ừ những bông hồng lắm nét xinh
Nhìn qua ai cũng thấy yêu tình
Duyên ưa kẻ nói ngời trăng sớm
Mộng đẹp người cười rạng ánh minh
Sương điểm nụ tươi trong nắng mới
Gió tô cánh thắm bởi mai trinh
Khen cho tạo hóa trao huyền diễm
Muôn sắc mỹ miều ngỡ thánh linh

clttq
12/5/2011
..............................................

ừ thì cũng đẹp, ừ thì xinh
cặp mắt bồ câu ngủ cũng tình
mở miệng rộn ràng khi khuya khoắt
vươn vai rạng rỡ cả bình minh
người trẻ thênh thang hơn ngàn lượng
ta già héo hắt đáng vài trinh
lạy chúa cho đời con ít mộng
nhẹ nhàng đi tới cõi huyền linh


....................................

Hớn hở khen hoài cô gái xinh
Hỏi ai có thấy động lòng tình
Sớm thưa đôi chữ mời lời sáng
Tối gửi vài dòng tạ tiếng minh
Vóc hạc mắt huyền lòng hữu hảo
Thân gầy môi thắm dạ trung trinh
Nếu còn mơ tưởng thì hoà mộng
Chậm chạp là thôi, nhớ hết linh

clttq
tieudien 21.05.2011 11:50:04 (permalink)
0
giấc mộng đời
nửa đời tơ tưởng giấc mộng sâu
êm ả ngồi, sao mọc lắm râu
quan lớn ra đường đông đệ tử
danh cao đi họp lắm mì màu
cửa lớn bưng bê kê vác mãi
nhà cao hầu hạ dạ vâng lâu
cung cúc ngày ngày khô chân cẳng
về hưu bổng lộc có gì đâu


caoletrantranquoc 21.05.2011 11:51:35 (permalink)
0

MUỘN...


Chiều rớt bên đồi lạc tiếng khan
Gió chưa vội thổi đã lan man
Bẽ bàng hoa cúc phai màu thắm
Thổn thức bông trang nhạt sắc tàn
Tôi đứng bên bờ trông cõi thế
Anh ngồi cạnh bến nghĩ nhân gian
Nếu như có được hoàng hôn muộn
Ta đến nhau rồi, ai nỡ can....

caletrantranquoc
2152011
tieudien 21.05.2011 12:09:13 (permalink)
0

Trích đoạn: caoletrantranquoc


NÉT XINH....


Ừ những bông hồng lắm nét xinh
Nhìn qua ai cũng thấy yêu tình
Duyên ưa kẻ nói ngời trăng sớm
Mộng đẹp người cười rạng ánh minh
Sương điểm nụ tươi trong nắng mới
Gió tô cánh thắm bởi mai trinh
Khen cho tạo hóa trao huyền diễm
Muôn sắc mỹ miều ngỡ thánh linh

clttq
12/5/2011
..............................................

ừ thì cũng đẹp, ừ thì xinh
cặp mắt bồ câu ngủ cũng tình
mở miệng rộn ràng khi khuya khoắt
vươn vai rạng rỡ cả bình minh
người trẻ thênh thang hơn ngàn lượng
ta già héo hắt đáng vài trinh
lạy chúa cho đời con ít mộng
nhẹ nhàng đi tới cõi huyền linh


....................................

Hớn hở khen hoài cô gái xinh
Hỏi ai có thấy động lòng tình
Sớm thưa đôi chữ mời lời sáng
Tối gửi vài dòng tạ tiếng minh
Vóc hạc mắt huyền lòng hữu hảo
Thân gầy môi thắm dạ trung trinh
Nếu còn mơ tưởng thì hoà mộng
Chậm chạp là thôi, nhớ hết linh

clttq


đã ngắm lâu rồi dáng đẹp xinh
bởi còn e ngại chẳng ưng tình
kẻ vẫn cuốc cày khi tối mịt
người còn múa hát lúc bình minh
sông núi thường chê lòng mến mộ
gió sương mới rõ nét duyên trinh
thôi cứ để nguyên trong giấc mộng
a men, lạy chúa rất thiêng linh

tieudien 21.05.2011 12:36:18 (permalink)
0
chuyện li bi
đùng đùng súng đạn nổ li bi
muốn hỏi châu âu tính toán gì
có phải vẫn ham giành cái mỏ (mỏ dầu)
hay là đã định giết ông phi (cađaphi)
múa rối còn khoe cờ liên hiệp (liên hiệp quốc)
bày trò ra vẻ giọng quyền uy
gãi ngứa dăm chục con tàu lượn
về nhà cãi cọ : bạc ai chi


tieudien 21.05.2011 12:39:33 (permalink)
0
vào hè
mới đó hôm nay đã vào hè
văng vẳng hàng cây có tiếng ve
mưa to mấy kẻ lo tránh lụt
nắng nóng dăm người ngại chạy xe
thiếu tiền vài bữa quên hưởng lạc
hết gạo lắm hôm tính ăn dè
kính lạy ông trời thương xót nhé
bão lụt đem đi xứ khác đe


tieudien 21.05.2011 12:42:13 (permalink)
0
vô đề
người hỡi còn chăng một sắc hồng
để lòng sóng gió những hư không
nhụy thắm đã vương từ nắng hạ
lá gai còn xót cả trời đông
biết được bao nhiêu, thành vàng đá
chẳng có gì đâu, hóa bão giông
đời mãi dày vò hồn lãng tử
muốn quên đành mượn chút men nồng


tieudien 21.05.2011 12:44:10 (permalink)
0
lễ khai trương
sáng nay làm lễ để khai trương
nhà cửa khang trang đẹp phố phường
bốn bên rộn rã lời kinh kệ
trên dưới vang rền tiếng mõ chuông
mộng lành sắm đẫy hoa quả cúng
đất dữ mong sao ma quỷ nhường
ngày mai đắt khách nên tỷ phú
thờ phụng đều đều lắm khói hương


tieudien 21.05.2011 12:47:16 (permalink)
0
bóng hồng
người đến từ đâu một bóng hồng
đôi vần để lại chốn hư không
cánh én phiêu du trời cuối hạ
màn sương lờ lững gió chiều đông
đôi ngọn sóng vẩn vơ biển cả
một ánh sao hiu hắt tầng không
rau sắng đang xanh rừng hương tích
muốn gửi ai vui mấy giọt nồng



Trích đoạn: tieudien

vô đề
người hỡi còn chăng một sắc hồng
để lòng sóng gió những hư không
nhụy thắm đã vương từ nắng hạ
lá gai còn xót cả trời đông
biết được bao nhiêu, thành vàng đá
chẳng có gì đâu, hóa bão giông
đời mãi dày vò hồn lãng tử
muốn quên đành mượn chút men nồng



một kiếp đong đưa chốn bụi hồng
tưởng rằng là có, cũng là không
đào thắm ngẩn ngơ cùng gió bắc
trúc xanh hờ hững với vầng đông
người có về chăng cùng cuộc hẹn
ta còn đi mãi dưới trời giông
năm cũ qua rồi trong quên nhớ
giao thừa vui tạm chén men nồng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2011 12:54:09 bởi tieudien >
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 48 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 712 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9