Góc thơ nho nhỏ
Đường
nhà em trồng mía ngọt như đường
có rảnh mời anh ghé thăm nương
lá vẫy xanh rì như sóng biển
mật óng vàng tươi tựa mặt gương
gửi bạn công nhân trong nhà máy
tặng anh bộ đội giữa sa trường
một chút tình này em gái nhỏ
mang theo hương vị đất quê hương tđ
vô đề
góc trời châu á lắm gian truân
năm mới nghe chăng nặng bụi trần
sáng sớm vừa xem cơn động đất
chiều hôm bỗng thấy trận hạt nhân
tháng trước vàng tăng hồn khiếp mãi
tuần sau xăng đắt túi hao dần
còn một chút này tiêu rón rén
cho đời tươi thắm cảnh làm dân tđ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2011 13:03:47 bởi tieudien >
buồn đời
em ở long thành đất kẻ mơ
đã mấy xuân xanh những đợi chờ
hằng nga bỏ sót đôi bóng nguyệt
bà mụ se nhầm mấy sợi tơ
mong người lãng tử người ngơ ngác
ngóng khách thi nhân khách hững hờ
năm mão rộn ràng hy vọng mới
động đất vài cơn, bụi phủ mờ tđ
bâng khuâng hỏi người còn đó những hương thơ
mang rổ sang vay mỏi gót chờ
chiều thu tỏa rạng đầu non tản
sớm hạ thơm lừng đất kẻ mơ
nguyễn du thích thú mài nghiên mực
công trứ bùi ngùi nắn phím tơ
quỳnh tương chỉ tiếc rằng sớm cạn
mà để trương chi lạc bến bờ tđ
mơ mộng .....ngày xuân
bóng hình thục nữ giấc mơ hồng
dầu một cành si cũng cố trồng
số kiếp trần ai dù có tận
gợn sóng thu ba cũng đáng công
nợ trước chưa trao đôi mảnh lụa
duyên sau đành hẹn nửa chữ đồng
cung quảng, hằng nga còn đó nhỉ
ô thước bao giờ mới vượt sông tđ
văn ...xào
văn vẻ thời nay lắm kẻ xào
những muốn nêu lên danh giá cao
thiếu chữ chuyện ngoài thuê kẻ chép
lắm tiền giải hão mượn người trao
bới móc văn chương ra vẻ lắm
đếm đo sản phẩm có là bao
văn sỹ có khi thành vặn sỹ
bút chẳng dùng quen, lại thích cào tđ
ăn... tết tết đến ăn nhiều cũng khá lo
tiểu đường, mỡ máu, bệnh phì to đau mật đau gan la oai oái nhức tim nhức thận thở phì phò phải nhẽ mắt tai thành mờ mịt thương ôi chân cẳng bước lò dò đã chót sướng mồm thôi cố chịu sương gió chờ khi gửi tới lò tđ
đừng giận nhỏ đừng giận dỗi để ai buồn
gió đông buốt giá lệ thầm tuôn
nếu chẳng xa xôi ngàn sông núi
chắc không mỏng mảnh đôi cánh chuồn
ví biết tình này thôi rạng rỡ
cũng đành mộng ấy chẳng xẻ xuôn
tấc dạ sầu vương ai có hiểu
vơi đầy theo gió núi mưa nguồn tđ
Trích đoạn: tieudien
văn ...xào
văn vẻ thời nay lắm kẻ xào
những muốn nêu lên danh giá cao
thiếu chữ chuyện ngoài thuê kẻ chép
lắm tiền giải hão mượn người trao
bới móc văn chương ra vẻ lắm
đếm đo sản phẩm có là bao
văn sỹ có khi thành vặn sỹ
bút chẳng dùng quen, lại thích cào
tđ
chuyện văn ..... đời
đời nay nảy nở lắm văn …. xào ngày ngày trang giấy trắng nghêu ngao thơ chẳng nhịp vần vung đất rộng văn thường chửi bới lộng trời cao mấy nét tù mù danh hão tặng vài chữ ngô nghê giải lớn trao trộm đạo lu bu thay sáng tác muốn hỏi ông trư mượn cái cào tđ
trách cứ trời sinh lắm má hồng
để trai theo đuổi luống hao công
hoa đẹp bướm nao không múa lượn
trái thơm ong ấy có ngồi trông
gá nghĩa chỉ mong tình ái đậm
trải đời đâu biết bạc tiền không
trôi dạt cũng đành vương kiếp nợ
nào khi ở lỗ với ăn lông tđ
làm lẽ chẳng thương thôi chớ lấy làm chồng
lễ lạt làm chi luống hao công
bày đặt thề nguyền răng tóc bạc
dắt díu tàu xe môi má hồng
ở vậy cũng đành việc bê vác
sống chung thì vẫn kiếp gánh gồng
một giấc đêm xuân thôi có tý
ngày mai lườm nguýt ai trả công tđ
đợi không không chờ đợi cũng niềm vui
chẳng nằm một góc ngủ say vùi
dầu hứng lấy đời cùng gió bụi
hơn tìm vào chỗ ấm luồn chui
cái kiếp con trai làm cắm cúi
tấm thân thục nữ ngát hương mùi
giấc mộng xuân thì lệ hờn tủi
cố vậy ngày sau được ngọt bùi tđ
chở đò năm dài vất vả người chở đò
đưa bày trẻ nhỏ vượt sông to
rừng chữ mịt mùng căng mắt thức
đường đời khấp khểnh bạc đầu lo
cơm cháo nâng niu tình mẫu tử
gió mưa lặn lội nghĩa thày trò
vun đắp tuổi hồng mau lớn dậy
bệnh cũ thường xuyên rát họng ho tđ
cưới.... vợ mồ hôi đổ xuống cũng có công
nay mừng đã sắp trở thành chồng
rượu rót cả làng cùng say khướt
lễ trao hai họ đều gánh gồng
phen này chắc lại đau nhức gối
đêm qua cũng đã ê ẩm mông
trăng mật, trăng đường đều sáng cả
một bước lên tiên với mẹ dòng tđ
chuyện này nọ ở đời còn có biết bao thằng
ngày thì đứng đắn, tối lăng quăng
hỏi chuyện đóng tiền tai điếc nặng
bàn bài chia lãi miệng hung hăng
đến lễ quan trên mau biếu tặng
đi thăm kẻ dưới ngại hao xăng
bàn bạc đầu tư im ắng lặn
thì thào moi khoét mấy ai bằng tđ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: