Góc thơ nho nhỏ
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 48 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 712 bài trong đề mục
tieudien 21.05.2011 13:51:02 (permalink)
0
....... liều

một lòng hiếu kính với quan trên
nào là nghĩa trả với ân đền
giỗ tết phong bao gom một mớ
tang ma lễ lạt gánh hai bên
phải trái chẳng cần xin nhất trí
dở hay nào biết cố làm lên
hết khóa anh về thôi vĩnh biệt
đón ý tân quan ghế mới bền


tieudien 21.05.2011 13:52:53 (permalink)
0
yêu liều

chẳng yêu cũng cứ cố xông vào

tán nhăng mấy cuộc thử xem sao
gái làng quyết giữ không được đến
đường thôn cố chặn chẳng cho vào
gạch đá có hôm xô ra ruộng
gậy gộc nhằm đêm đẩy xuống ao
phong tỏa bốn bên người làng khác
đánh nhầm ông chú tý nằm lao

tieudien 21.05.2011 14:08:56 (permalink)
0
than già
ta đã già rồi bởi lắm râu
rửa mặt lâu hơn cả gội đầu
chân ngọc tay ngà đang khác kiểu
hình mai vóc liễu mới thay màu
hỏi giấy khai sinh, quên mấy lượt
kể nhà cư trú, nghĩ hồi lâu
cơm cháo nhồi vào không ấm bụng
thích nghe kèn trống, hát cô đầu




bạn bảo già rồi mới lắm râu
bao thứ linh tinh cắm nặng đầu
sức khỏe tháng năm đang còn vẻ
tình đời hôm sớm đã thay màu
con cháu họ hàng lo chi lắm
công danh sự nghiệp nghĩ gì lâu
mua gỗ ai kia lo hậu sự
mang xuống bùn đen đãi bọ sâu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2011 12:41:48 bởi tieudien >
#663
    tieudien 21.05.2011 14:13:46 (permalink)
    0
    vô đề
    một cành si nhỏ gửi vườn ai
    nắng mưa đã chịu tháng ngày dài
    chồi biếc hẹn hò bao xuân trước
    lá xanh đón đợi những ngày mai
    đất tốt chẳng ưng cành vẫn khẳng
    trời nồng không hợp quả nào sai
    mấy nhánh hoa bên hương sắc đượm
    mộng mơ đành nhẽ ngóng tương lai


    #664
      tieudien 21.05.2011 14:17:45 (permalink)
      0
       
      buồn lãng tử
      buồn đời lãng tử vác cần câu
      cá tôm thay bớt nỗi ưu sầu
      mộng ước chiều qua thành thất vọng
      tóc rối hôm nay đã bạc đầu
      chỉ cần mắt biếc long lanh chút
      chẳng muốn trần gian lặn lội lâu
      sông nước mênh mang trôi mãi nhé
      tình hồng thôi khỏi kiếm tìm đâu


      #665
        tieudien 21.05.2011 14:21:59 (permalink)
        0
        nỗi buồn giá cả
        sáng ra mở túi đếm lâu lâu
        túi rách lần ra mớ nát nhàu
        trước còn trách cứ cô hàng gạo
        mai lại toan lo cái giá dầu
        mượn vay muốn những cho qua bữa
        kiếm chác phải đành để nặng sầu
        kiếp sau xin được làm thân gái
        chồng quý chồng yêu dáng .... thị mầu


        #666
          tieudien 21.05.2011 14:28:44 (permalink)
          0
          lên đường
          ngày sau tôi cũng sẽ lên đường
          đi theo tiếng gọi của diêm vương
          sáu tấm nuột nà ru giấc ngủ
          vài tờ mỏng mảnh gửi tình thương
          dưới đất tìm về đời vĩnh cửu
          trước tòa nghe phán tội tỏ tường
          để lại muôn vàn điều tiếc rẻ
          một bát cà con dầm với tương


          #667
            tieudien 21.05.2011 14:31:35 (permalink)
            0
            lỡ làng
            vì ai nay đã lỡ đường tình
            nửa đời ôm một tấm băng trinh
            thuở xưa cha mẹ thường bảo : khéo
            hôm trước bạn bè vẫn kêu : xinh
            kén chọn tượng một pho rực rỡ
            mộng mơ sao một ánh lung linh
            người đã xa rồi, người vẫn đợi
            uổng công lão nguyệt dệt tơ tình


            #668
              tieudien 21.05.2011 14:34:14 (permalink)
              0





              Gửi một cành si
              muốn hỏi nhà em có chỗ không
              gửi cành si nhỏ để ươm trồng
              lá xanh che mát sân nắng hạ
              cành gầy tô đẹp cảnh trời đông
              một trận gió đùa đời thanh thản
              đôi làn mây gợi cõi mênh mông
              người có ưng chăng, đừng giận giữ
              mà để lòng ai nặng nợ lòng


              Bạn ơi vườn NM cây trồng nhiều quá, bạn dám gởi nhánh si của bạn vào không?

              CÓ DÁM KHÔNG

              Nhiều tán che trùm chắn khoảng không,

              Nhánh si bạn gởi khó vun trồng.

              Cây tùng cây bách vui mây bắc,

              Hoa cúc hoa dương đón nắng đông.

              Lạc lõng thân côi sao thú nhỉ

              Bơ vơ phận chiếc mới buồn mong.

              Người dưng nước lã ai thèm giận,

              Chỉ sợ ai kia mãi để lòng.

              bạn hỏi, sao đành dạ nói không
              vườn ai đất tốt lắm cây trồng
              cổ thụ sau này, không khoe sắc
              trường sinh đã vậy, chẳng hiềm đông
              chồi biếc, biếc bao nhiêu tình ý
              lá xanh, xanh mãi những hoài mong
              người dưng nên ngại người dưng giận
              chặt đổ cây si nấu .... cháo lòng


              #669
                tieudien 21.05.2011 22:12:07 (permalink)
                0
                dọn nhà
                dọn nhà đi nhé, sướng vui không
                chia tay chấm hết giấc mơ hồng
                bác chien bác phuong lo gói ghém
                chị út chị mai bận bế bồng
                đất trước cỏ hoa đang rạng rỡ
                đường mai sương gió có mênh mông
                còn một chút này xin chúc lại
                ông chủ forum béo mập phồng


                #670
                  ThanhThanhKhiet 22.05.2011 10:03:01 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: tieudien

                  Gửi một cành si
                  muốn hỏi nhà em có chỗ không
                  gửi cành si nhỏ để ươm trồng
                  lá xanh che mát sân nắng hạ
                  cành gầy tô đẹp cảnh trời đông
                  một trận gió đùa đời thanh thản
                  đôi làn mây gợi cõi mênh mông
                  người có ưng chăng, đừng giận giữ
                  mà để lòng ai nặng nợ lòng



                  Hỏi
                   
                  Cây si “ai đấy”có xanh không ?
                  Chống nắng ngăn mưa xin đến trồng
                  Lối ngõ quạnh hưu buồn tháng hạ
                  Bên vườn hoang vắng lạnh ngày đông
                  Cho nên xuân lại lòng chờ đợi
                  Bởi thế thu về dạ mãi mong
                  Viễn cảnh tương lai trùm bóng mát
                  Đất cười gió hát mây vui lòng !
                   
                  Thanh Thanh Khiết
                  22.5.2011
                   
                  Lâu quá ! hôm nay TTK mới có dịp ghé thăm td. Chúc bạn vui
                  #671
                    tieudien 22.05.2011 12:51:38 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


                    Trích đoạn: tieudien

                    Gửi một cành si
                    muốn hỏi nhà em có chỗ không
                    gửi cành si nhỏ để ươm trồng
                    lá xanh che mát sân nắng hạ
                    cành gầy tô đẹp cảnh trời đông
                    một trận gió đùa đời thanh thản
                    đôi làn mây gợi cõi mênh mông
                    người có ưng chăng, đừng giận giữ
                    mà để lòng ai nặng nợ lòng



                    Hỏi
                     
                    Cây si “ai đấy”có xanh không ?
                    Chống nắng ngăn mưa xin đến trồng
                    Lối ngõ quạnh hưu buồn tháng hạ
                    Bên vườn hoang vắng lạnh ngày đông
                    Cho nên xuân lại lòng chờ đợi
                    Bởi thế thu về dạ mãi mong
                    Viễn cảnh tương lai trùm bóng mát
                    Đất cười gió hát mây vui lòng !
                     
                    Thanh Thanh Khiết
                    22.5.2011
                     
                    Lâu quá ! hôm nay TTK mới có dịp ghé thăm td. Chúc bạn vui


                    cảnh si nho nhỏ có ưng không
                    tay mát nhờ ai vun vén trồng
                    hy vọng lá xanh khi nắng hạ
                    ước mơ gốc vững lúc trời đông
                    thanh thản đường tơ đời lắt lẻo
                    rì rào cánh én biển mênh mông
                    hôm nay vui đón chồi xuân nảy
                    mai mốt chia nhau tấm thiệp lòng

                    #672
                      lethutrang 22.05.2011 13:13:06 (permalink)
                      0

                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/93390/30232A3748244EA6A505556CCAE0D963.jpg[/image]

                      lên đường

                      ngày sau tôi cũng sẽ lên đường
                      đi theo tiếng gọi của diêm vương
                      sáu tấm nuột nà ru giấc ngủ
                      vài tờ mỏng mảnh gửi tình thương
                      dưới đất tìm về đời vĩnh cửu
                      trước tòa nghe phán tội tỏ tường
                      để lại muôn vàn điều tiếc rẻ
                      một bát cà con dầm với tương

                      ...............................

                      Ừ...thì đi

                      Ừ nhỉ, trước sau cũng tận đường
                      Cõi trần bỏ để theo Diêm Vương
                      Tuổi già là hết ngày hoài mộng
                      Xuân sắc đâu còn thuở nhớ thương
                      Lối đến Âm Ti không được rõ
                      Ngõ về Địa Phủ chẳng am tường
                      Thế gian cho sống bao nhiêu đủ?
                      Mời cúng gà xôi cả mắm tương

                      lethutrang
                      22/5/2011

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2011 06:05:55 bởi lethutrang >
                      Attached Image(s)
                      #673
                        tieudien 23.05.2011 21:48:04 (permalink)
                        0
                        vô đề
                        một ngày vui vẻ chạy tung tăng
                        sắng ngắm mưa rơi, tối ngắm trăng
                        tính cuộc tình đời e méo miệng
                        dòm nồi nấu bữa đã ghê răng
                        làm ăn còn ngại thần kinh đứt
                        thi cử thường lo huyết áp tăng
                        được buổi nghỉ chơi vui non nước
                        ngán đời con vạc với nồi măng
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2011 13:33:23 bởi tieudien >
                        #674
                          tieudien 24.05.2011 13:52:45 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: tieudien


                          Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


                          Trích đoạn: tieudien

                          Gửi một cành si
                          muốn hỏi nhà em có chỗ không
                          gửi cành si nhỏ để ươm trồng
                          lá xanh che mát sân nắng hạ
                          cành gầy tô đẹp cảnh trời đông
                          một trận gió đùa đời thanh thản
                          đôi làn mây gợi cõi mênh mông
                          người có ưng chăng, đừng giận giữ
                          mà để lòng ai nặng nợ lòng



                          Hỏi
                           
                          Cây si “ai đấy”có xanh không ?
                          Chống nắng ngăn mưa xin đến trồng
                          Lối ngõ quạnh hưu buồn tháng hạ
                          Bên vườn hoang vắng lạnh ngày đông
                          Cho nên xuân lại lòng chờ đợi
                          Bởi thế thu về dạ mãi mong
                          Viễn cảnh tương lai trùm bóng mát
                          Đất cười gió hát mây vui lòng !
                           
                          Thanh Thanh Khiết
                          22.5.2011
                           
                          Lâu quá ! hôm nay TTK mới có dịp ghé thăm td. Chúc bạn vui


                          cảnh si nho nhỏ có ưng không
                          tay mát nhờ ai vun vén trồng
                          hy vọng lá xanh khi nắng hạ
                          ước mơ gốc vững lúc trời đông
                          thanh thản đường tơ đời lắt lẻo
                          rì rào cánh én biển mênh mông
                          hôm nay vui đón chồi xuân nảy
                          mai mốt chia nhau tấm thiệp lòng


                          hy vọng đấy

                          cành si bé nhỏ lớn hay không
                          đừng để buồn tay người cấy trồng
                          rễ ngắn cố vươn ngày sớm hạ
                          lá non chớ héo tiết tàn đông
                          gió sương bền dạ khi non nớt
                          mây núi vui đời lúc mênh mông
                          cánh én sẽ về theo nắng ấm
                          khúc ca vang vọng sáng tươi lòng

                          #675
                            Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 48 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 712 bài trong đề mục
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9