Góc thơ nho nhỏ
Thay đổi trang: << < 464748 > | Trang 47 của 48 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 712 bài trong đề mục
tieudien 11.06.2011 01:54:30 (permalink)
0
vô đề
xưng hùng đã lắm kẻ vây vo
hổ báo chưa xong huống nữa bò
mấy hạm còn lui e quá tốn
một tàu chẳng nổi nghĩ rằng to
máu xương thừa thãi lăm buôn bán
trời biển mênh mông tính xin cho
dầu đấy, đem dàn ra mà hút
mấy anh G khác khỏi cần lo


unghoadaphu 12.06.2011 02:13:16 (permalink)
0
Chào Bác

Lại gặp nhau ở đây rồi vui đáo để !!!

- // -
tieudien 13.06.2011 13:51:50 (permalink)
0
vô đề
sáng nay bỗng thấy lắm chuyện tàu
tàu nga, tàu mỹ, những đâu đâu
lăm le tên lửa đe phang bạn
rục rịch ngư lôi tính chỏang nhau
mưa gió còn đang cơn lụt đất
gạo ngô chưa hết chuyện đau đầu
có phải đói tiền mua biệt thự
điên khùng cướp bóc....kiểu nhà giàu

tieudien 13.06.2011 13:56:15 (permalink)
0

Trích đoạn: unghoadaphu

Chào Bác

Lại gặp nhau ở đây rồi vui đáo để !!!

- // -
chào bác, mừng bác ghé chơi nhà tranh nhé
tieudien 13.06.2011 14:11:35 (permalink)
0
vô đề
rằng hay thì cũng thực là hay
nói ra, ai chẳng nói thế này
thế giới đô la cùng súng đạn
dân nghèo cuốc thuổng với chân tay
cái ghế quyền uy thay lắm đít
con đường hạnh phúc ngóng bao ngày
có khối hoa này cùng hoa nọ
ngửi mãi sao đời vẫn đắng cay
caoletrantranquoc 13.06.2011 14:37:53 (permalink)
0

vô đề

rằng hay thì cũng thực là hay
nói ra, ai chẳng nói thế này
thế giới đô la cùng súng đạn
dân nghèo cuốc thuổng với chân tay
cái ghế quyền uy thay lắm đít
con đường hạnh phúc ngóng bao ngày
có khối hoa này cùng hoa nọ
ngửi mãi sao đời vẫn đắng cay

.........................................

OÁN....

Ai đã ngợi khen lý lẽ hay
Bao đồng cũng nói được lời này
Tàu thuyền Trung Quốc trương thanh thế
Đạn dược Hoa Tàu phô chắc tay
Nước Việt mỏng mềm kêu từng tháng
Người Nam kiên nhẫn kể muôn ngày
Tới hồi lửa bỏng cầu Liên Hiệp
Sao thấy cuộc đời cay quá cay

caoletrantranquoc
13/6/2011
tieudien 13.06.2011 14:50:21 (permalink)
0
vô đề
giương oai cũng có lắm trò chơi
hết tương xuống biển lại lên trời
một góc bắc phi e khó nuốt
đôi vùng tây á chắc nan xơi
mua sắm đạn bom chừng rỗng túi
tiêu pha cơm gạo mãi hòai hơi
chọc ngóay năm châu cho mù mịt
chắc xem ai đó biết lo đời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2011 22:45:24 bởi tieudien >
tieudien 13.06.2011 23:04:07 (permalink)
0
vô đề
hy vọng mong manh lão tổng ô
trẻ trai hăng hái dựng cơ đồ
đánh áp, nay đang thêm lính tráng
chèn nga, còn đó lắm mưu mô
khói lửa đốt vung, tài chọc ngóay
bom đạn quăng bừa, khéo vẽ tô
rải quân đã khắp đông tây á
hòa bình hai tiếng dẻo mồm hô

unghoadaphu 14.06.2011 01:18:04 (permalink)
0
Những con tầu

Như xưa lại chuyện những con tầu
Chẳng biết quê nhà nó ở đâu
Vất vưởng lang thang không bến bãi
Nhân vì biển động ghẹ vào nhau

- UHDP 13/06/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2011 01:19:35 bởi unghoadaphu >
tieudien 18.06.2011 01:25:25 (permalink)
0
vô đề
những là hữu nghị với hòa bình
lời vàng tám chữ giữ đinh ninh
đảo đá xa xôi còn tranh chấp
lưỡi bò ngang ngược lại mò rình
máy bay mấy lượt khoe súng đạn
tàu chiến vài phen dọa đao binh
hàng xóm đã nghìn năm quý báu
lên cơn.... đâu kể chút chi tình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2011 01:26:25 bởi tieudien >
tieudien 18.06.2011 01:47:06 (permalink)
0
vô đề
ngày xưa đánh mỹ, dựa nga, tàu
nay khéo cùng nhau hút mỏ dầu
nhớn bé chia bôi đồng lờ lãi
đông tây ấp ủ mộng sang giàu
khủng hỏang vài anh cơn rỗng túi
đầu tư mấy chú buổi vênh râu
hãy còn nóng máu đe thiên hạ
tên lửa trong kho chửa hết đâu
tieudien 20.06.2011 01:56:40 (permalink)
0
đá vọng phu
đầu non ai đó đứng chi đây
muốn ngắm biển chăng, vơi lại đầy
kẻ đã xa xôi ngàn ngọn sóng
người còn ai oán vạn trùng mây
sữa mẹ đôi dòng đành khô cạn
hài nhi một bóng vẫn thơ ngây
oan khiên nào biết từ đâu tới
gửi lại thân này với cỏ cây


tieudien 20.06.2011 02:12:50 (permalink)
0
vô đề
người ta súng đạn chĩa vào nhau
xương tan thịt nát, ngán gì đau
lửa khói dân nghèo đành dạ chịu
bạc tiền quan chức mặc lòng thâu
đã muốn răn đe tòan thế giới
còn toan cướp bóc cả địa cầu
đúc lấy vàng thoi bày để ngắm
lòng tham ai biết mấy là sâu
tieudien 22.06.2011 02:04:19 (permalink)
0
vô đề
ngày nay lớp nhỏ cũng đi thi
giám khảo gõ đầu những bé bi
đua sức, đua tài, đua quan hệ
chạy trường, chạy lớp, chạy phong bì
tham khảo các môn, thêm vào nhé
học thêm các buổi, cố lên đi
nay mai đỗ đạt nhiều bằng cấp
danh vọng, tiền tài chẳng thiếu chi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2011 02:05:27 bởi tieudien >
tieudien 23.06.2011 18:24:48 (permalink)
0
vô đề
dập dồn lại nổi sóng biển đông
nghe chừng giọng lưỡi lắm hơi đồng
thế giới xem ra chưa đủ nóng
chủ quyền ngó lại cũng là không
lửa khói lính quan lăm le đốt
bình yên dân chúng mỏi mòn trông
mới học ở đâu nghề cướp giật
còn toan xác cú mượn lông công


Thay đổi trang: << < 464748 > | Trang 47 của 48 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 712 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9