Góc thơ nho nhỏ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 48 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 712 bài trong đề mục
tieudien 30.08.2010 02:13:33 (permalink)
0
(trich xướng-hoạ)

thôi cũng chỉ là mây trắng bay
một giấc đài trang mấy tháng ngày
vườn thuý dẫu buồn tình xưa cũ
mái tây cùng xót mộng vàng phai
văn xương vẫn rọi tâm ý sáng
hoàng hạc thường mang thi hứng đầy
trời biếc hãy còn tầng thứ chín
đào tiên ai đó có buông tay
#76
    Nguyen Gia Linh 30.08.2010 23:38:58 (permalink)
    0
    Hoài mong


    Việc lớn đôi khi chẳng đặng thành
    Nên lòng khắc khoải suốt năm canh
    Nhìn mây sao thấy mây hờ hững
    Nhớ nước mà lo nước quẩn quanh
    Cuộc thế vẫn nhiều câu đổi chác
    Con người còn mãi chuyện phù sinh
    Bao giờ thấy lại dòng sông Cửu
    Mang đất phù sa mới thỏa tình

    Nguyễn Gia Linh



    việc lớn từ xưa vẫn bại thành
    lo đời...cũng chỉ có năm canh
    cơm áo gạo tiền ngày qua lại
    uống ăn làm nghỉ tháng vần quanh
    cuộc thế đã đành câu đổi chác
    đời người chẳng khỏi giấc phù sinh
    sự nghiệp còn đợi tay tráng sỹ
    mắt xanh chốn cũ vẫn chung tình
    ..........

    ghé thăm nhà bạn chút , thấy âu sầu quá vậy.
    mong hãy vui lên, để có khí thế lo việc lớn nhé.


    Giữ vững
     
     
    Lớn nhỏ nhiều khi chẳng đặng thành
    Nhưng hồn cố giữ đến tàn canh
    Trông mây chỉ thấy mây bàng bạc
    Nghĩ nước sao ngờ nước chảy quanh
    Thế cuộc bao người chờ đổi chủ
    Dòng đời lám kẻ ngẫm hồi sinh
    Dằn lòng mơ đến bờ sông Cửu
    Đã biết ai kia vướng nợ tình
     
    Nguyễn Gia Linh

    #77
      tieudien 31.08.2010 03:40:31 (permalink)
      0
      Lớn nhỏ nhiều khi chẳng đặng thành
      Nhưng hồn cố giữ đến tàn canh
      Trông mây chỉ thấy mây bàng bạc
      Nghĩ nước sao ngờ nước chảy quanh
      Thế cuộc bao người chờ đổi chủ
      Dòng đời lám kẻ ngẫm hồi sinh
      Dằn lòng mơ đến bờ sông Cửu
      Đã biết ai kia vướng nợ tình
       
      Nguyễn Gia Linh

      cám ơn bạn đã ghé chơi vui vẻ. tđ xin có vài vần cùng vui nhé

      cung mệnh ai kia có chữ thành
      lo gì tý sửu với tân canh
      cánh hạc chín tầng bay phất phới
      chân gà bốn góc dạo loanh quanh
      gan đi áo vải đường nhân thế
      giê su thập giá cõi phù sinh
      dòng nước cửu long xanh bảt ngát
      vẫn còn in đậm biết bao tình
      #78
        tieudien 31.08.2010 22:39:43 (permalink)
        0
        Trích đoạn: TTH

        Tiết thu

        Lá vàng trải thảm đón nàng thu

        Gót ngọc lang thang chốn bụi mù

        Tóc rối mơ màng cơn mộng ảo

        Mưa phùn lãng mạn mối tình ru

        Chòm cây đổi sắc hình nghiêng ngả

        Đám cỏ
        tàn phai gió thổi xù
        Khách lạ chùn chân lòng náo động

        Chân trời cánh nhạn bóng mờ lu


        Vancali 8.30.10
         
         
        TÌNH THU
         
        Hanh hanh nắng rọi tím chiều thu
        Cây đứng trơ vơ khói tỏa mù
        Héo hắt tình thân con nước chảy
        Ấm êm lòng mẹ tiếng nôi ru
        Mây bay tản mạn thương đời rữa
        Lá đổ gieo neo  khổ xác xù
        Ngơ ngác nai vàng không đến nữa
        Khi ngày đen, tối điện đèn lu...
         
        Thanh Huy





        KIẾP ĐỢI

        Thoắt đã mấy mùa nhạt nắng Thu
        Người đi lạc nẻo chốn mây mù
        tìm khuây gieo mấy vần thi hoạ
        Giải muộn ca vài khúc hát ru
        Thời thế thế thời đừng chộn rộn
        Phận duyên duyên phận chớ bu xù
        Sen tàn cúc đượm Thu đang gọi
        Kiếp đợi vẫn chờ giọt nắng lu...

        Liên Hương


        thu.... lu
        hết xuân rồi nay đã sang thu
        nắng vàng đổi lại với mây mù
        ăn tốt chi cần nhờ lời dỗ
        ngủ ngon đâu dám mượn tay ru
        ngày xanh dạo núi chân dẻo quẹo
        đêm mát ngắm trăng tóc rối bù
        chợt ngoảnh nhìn gương ôi dễ sợ
        cái gì đụng đậy giống cái lu
        #79
          tieudien 31.08.2010 22:40:47 (permalink)
          0

          Trích đoạn: tieudien

          Trích đoạn: TTH

          Tiết thu

          Lá vàng trải thảm đón nàng thu

          Gót ngọc lang thang chốn bụi mù

          Tóc rối mơ màng cơn mộng ảo

          Mưa phùn lãng mạn mối tình ru

          Chòm cây đổi sắc hình nghiêng ngả

          Đám cỏ
          tàn phai gió thổi xù
          Khách lạ chùn chân lòng náo động

          Chân trời cánh nhạn bóng mờ lu


          Vancali 8.30.10
           
           
          TÌNH THU
           
          Hanh hanh nắng rọi tím chiều thu
          Cây đứng trơ vơ khói tỏa mù
          Héo hắt tình thân con nước chảy
          Ấm êm lòng mẹ tiếng nôi ru
          Mây bay tản mạn thương đời rữa
          Lá đổ gieo neo  khổ xác xù
          Ngơ ngác nai vàng không đến nữa
          Khi ngày đen, tối điện đèn lu...
           
          Thanh Huy





          KIẾP ĐỢI

          Thoắt đã mấy mùa nhạt nắng Thu
          Người đi lạc nẻo chốn mây mù
          tìm khuây gieo mấy vần thi hoạ
          Giải muộn ca vài khúc hát ru
          Thời thế thế thời đừng chộn rộn
          Phận duyên duyên phận chớ bu xù
          Sen tàn cúc đượm Thu đang gọi
          Kiếp đợi vẫn chờ giọt nắng lu...

          Liên Hương


          thu.... lu
          hết xuân rồi nay đã sang thu
          nắng vàng đổi lại với mây mù
          ăn tốt chi cần nhờ lời dỗ
          ngủ ngon đâu dám mượn tay ru
          ngày xanh dạo núi chân dẻo quẹo
          đêm mát ngắm trăng tóc rối bù
          chợt ngoảnh nhìn gương ôi dễ sợ
          cái gì đụng đậy giống cái lu

          #80
            tieudien 02.09.2010 18:21:13 (permalink)
            0
            Trích đoạn: TTH

            Tình muôn thuở

            Tứ chiến bao năm đá vá đời
            Bây giờ tuổi hạc vẫn còn chơi
            Lưng còng xóm vắng bông hồng gọi
            Gậy cứng non cao rượu trắng mời
            Nắng hạn tìm vui phòng đấm bóp
            Mưa phùn cáp độ quán bia hơi
            Còn tình còn sức còn bay nhảy
            Mặc tiếng người chê lão mỉn cười

            Vancali 8.31.10


            SƯỚNG ĂN CHƠI

            Tính bao năm nữa sẽ toi đời
            Còn sức còn tình cứ chịu chơi
            Sáng ngỗng tối dê em út đợi
            Trưa bia chiều rượu gái tơ mời
            An nhàn gọi bạn cầu đồng bói
            Mệt mỏi kêu người bóp tắm hơi
            Xuân đến xuân đi vui phới phới
            Sống lâu nhờ được có câu cười

            Thanh Huy

            Đời lãng tử

            Đáng mặt phong lưu ở cõi đời
            Cho dù tóc bạc cứ ăn chơi
            Cà phê rạng sáng ông tìm đến
            Rượu đế ban trưa bạn kiếm mời
            Gậy múa vườn đào mong lấy tiếng
            Tiền mua á phiện hút vài hơi
            Bà con góp ý khuyên răn lão
            Giả điếc làm ngơ nhoẻn miệng cười

            Vancali 9.1.10

             
            THÚ VUI
             
            Hãy dạn nhào vô với cuộc đời
            Giả câm giả điếc để mà chơi
            Vợ kêu: ừ...cứ chờ em tới
            Con gọi: à...xong đợi gái mời
            Tìm chỗ an toàn ôm tréo gối
            Lánh nơi hiểm hóc riết hà hơi
            Đêm hai ngày một vui như hội
            Kể lại ai nghe cũng khoái, cười...
             
            Thanh Huy

            trôi dài cũng đã ấy là đời
            nào khi làm cũng gọi khi chơi
            được buổi ngoạn du đâu kể rủ
            có sức uống ăn chẳng lọ mời
            thượng đế lơ nhìn còn cứng cổ
            nam tào khẽ gọi khỏi hà hơi
            cõi hạc nghe chừng đang rộng cửa
            bác sáu về thăm mát dạ cười
            ............
            #81
              tieudien 03.09.2010 00:32:16 (permalink)
              0
              Thêm năm, thêm tuổi lại thêm rầu
              Chẳng thấy hơn chi, chỉ nhức đầu
              Việc sở, việc công lo tím mặt
              Tiền nhà, tiền điện chạy phờ râu
              Công danh lớn bé còn xa tít
              Sự nghiệp vuông tròn đã thấy đâu
              Trằn trọc đêm nằm không ngủ được
              Buồn tình nghệch ngoạc một đôi câu
              tú lòng thòng

              ghé thăm nhà bác chút nhí

              trời sinh đa sự có sự rầu
              có ai mà chẳng phải nhức đầu
              kiếm được biết khi nào đẫy túi
              chi đi nhỡ lúc ấy phờ râu
              cảnh giới bình an nhìn khuất nẻo
              con đường thịnh lạc ngó tìm đâu
              hàng xóm đôi lời nghe cũng rối
              về nhà chẳng muốn nói vài câu

              #82
                tieudien 03.09.2010 00:55:01 (permalink)
                0
                NHớ Giấc Hè Xưa….

                Đâu nửa ngày xưa giửa giấc hè
                Bên tai tàu lửa hú còn nghe
                Gió hiên tìm tóc xòa vai mẹ
                Bóng mát che sân rãi tiếng ve
                Ngoài cửa bây chừ ngàn nắng lẻ
                Trong giường  vậy đó  một lòng se
                Hỏi ai tri kỷ tri âm nhẻ
                Mà để mình tôi nỗi vắng hoe.. 

                hoắc hương


                NHỚ TÌNH XƯA
                 
                Thuở trước mình quen giữa nắng hè
                Tiếng khuyên lời hứa thảy đều nghe
                Em e thẹn đứng cười khe khẽ
                Anh bạo dạng ngồi nựng vuốt ve
                Đôi lúc giận hờn ghen ruột xé
                Mỗi lần xa cách nhớ lòng se
                Tháng ngày qua tưởng tình suôn sẻ
                Ai nỡ thay lòng để mắt hoe!
                 
                Thanh Huy

                ai biết đâu sinh bệnh giữa hè
                bóng hình mất dạng, tiếng còn nghe
                nhà neo thấy vắng dăm cảnh vẻ
                quán vắng nghe buồn mấy tiếng ve
                trước bởi bão vào mưa buốt xé
                nay đã thu về gió lạnh se
                một giấc xuân đời còn tươi nhé
                rồi sẽ nến hồng với mắt hoe
                ...............
                hỏi thăm sức khoẻ của hh nhé, vui lên chắc sẽ chóng mập thôi
                #83
                  TTH 05.09.2010 03:08:55 (permalink)
                  0
                  BẮT MỘT NHỊP CẦU
                   
                  Vui nào bằng cái vui đêm nay
                  Tình nghĩa bạn bè sâu đậm thay
                  Viết họa lời thơ hay bóng bẩy
                  Lắng nghe câu nói rộn mê say
                  Đất trời tròn để mình quen thấy
                  Non nước xinh nên mộng đến đầy
                  Tay nắm tay vai kề hát nhảy
                  Đốt lên lửa ấm sưởi đời nầy!
                   
                  Thanh Huy
                  #84
                    tieudien 05.09.2010 20:10:32 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: TTH

                    BẮT MỘT NHỊP CẦU
                     
                    Vui nào bằng cái vui đêm nay
                    Tình nghĩa bạn bè sâu đậm thay
                    Viết họa lời thơ hay bóng bẩy
                    Lắng nghe câu nói rộn mê say
                    Đất trời tròn để mình quen thấy
                    Non nước xinh nên mộng đến đầy
                    Tay nắm tay vai kề hát nhảy
                    Đốt lên lửa ấm sưởi đời nầy!
                     
                    Thanh Huy

                    đời vui đâu chỉ có đêm nay
                    cần chi gió đổi với mưa thay
                    tám câu đối vần lời vui đẹp
                    một bầu hương nếp giấc tiên say
                    mấy khắc tình sâu hy vọng sáng
                    bốn phương chữ đẹp mộng mơ đầy
                    chắc sẽ có ngày cùng vui hát
                    mong người gắng sức tháng năm nầy

                    rất vui và cảm ơn các bạn đến thăm nhà. mấy hôm bận quá, nên mệt đi vắng, không kịp tiếp đón các bạn, mong thông cảm nhé.
                    #85
                      tieudien 06.09.2010 01:02:02 (permalink)
                      0
                      Trích đoạn: kimrbl

                      Tâm sự

                      Chán buồn cố mãi chả ra thơ
                      Im lặng trầm tư nghĩ vu vơ
                      Bè bạn đâu rồi cô lẻ quá
                      Tình nhân biền biệt đứt đường tơ
                      Tri âm ao ước đâu tìm thấy
                      Tri kỷ mộng mơ bỗng ngó lơ
                      Không hiểu vì sao đen đủi thế
                      Thôi đành kiên nhẫn cố mong chờ


                      bóp đầu vò trán cố moi thơ
                      cổ kim thấy được cứ liều vơ
                      bằng trắc đôi vần đan giấc mộng
                      hán đường mấy chữ nối mành tơ
                      vào đề chữ nhảy đành cố lựa
                      lên mạng khách thăm cứ ngó lơ
                      bí nước đi tìm ngài sư phụ
                      chẳng thấy đành giương mắt ếch chờ
                      ........
                      #86
                        khucniemtu 06.09.2010 01:51:39 (permalink)
                        0
                        @ Bạn xem phần căn bản thơ Đường Luật này có thể giúp được bạn chút gì không.



                        LUẬT   B – T (bằng trắc – nhất tam ngũ bất luận, nhị tứ lục phân minh)
                                                 Tiếng B: chữ viết có dấu thanh là dấu huyền ( \ ) hoặc
                                                                                                                           Không có dấu 
                                                Tiếng T: chữ viết có dấu thanh là / ? ~ .




                         


                        T T B B T T B .... B B T T T B B *
                        B B T T T B B .... T T B B T T B *
                        B B T T B B T .... T T B B B T T
                        T T B B T T B .... B B T T T B B *
                        T T B B B T T .... B B T T B B T
                        B B T T T B B .... T T B B T T B *
                        B B T T B B T .... T T B B B T T
                        T T B B T T B .... B B T T T B B *
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2010 02:17:40 bởi khucniemtu >
                        #87
                          TTH 06.09.2010 02:32:34 (permalink)
                          0
                          BẮT MỘT NHỊP CẦU

                          Vui nào bằng cái vui đêm nay
                          Tình nghĩa bạn bè sâu đậm thay
                          Viết họa lời thơ hay bóng bẩy
                          Lắng nghe câu nói rộn mê say
                          Đất trời tròn để mình quen thấy
                          Non nước xinh nên mộng đến đầy
                          Tay nắm tay vai kề hát nhảy
                          Đốt lên lửa ấm sưởi đời nầy!

                          Thanh Huy


                          Vòng tay nối

                          Xướng họa tưng bừng mấy bữa nay
                          Bạn bè xúm xít thật vui thay
                          Liên Hương nhập cuộc người mê mẩn
                          Nha Nguyễn gieo vần bạn đắm say
                          C Phạm khôi hài tình trĩu nặng
                          Thanh Huy tiếu ngạo nghĩa tràn đầy
                          Kim bằng bốn bể vòng tay nối
                          Hội ngộ đường thi thõa chí nầy

                          Vancali 9.4.10


                          QUÁN KIM BẰNG

                          Quán " Gánh đường thùng " sớm Thu nay
                          Kim bằng hội ngộ ngó đông thay
                          Câu thơ xướng hoạ lòng nao nức
                          Bè bạn giao thề dạ đắm say
                          Nghĩa trọn ngàn lời đong trĩu nặng
                          Tình sâu muôn ý gánh vơi đầy
                          Đường thi cầu nối dài muôn nhip
                          Nếu muốn đời vui..ghé chốn này !

                          LIÊN HƯƠNG



                          CÙNG VUI

                          Xa thơ xa bạn bấy lâu nay
                          Gặp lại  mừng vui quí hóa thay
                          Hồng,Cúc đầy vườn hê hả ngắm
                          Rượu, mồi ngập chiếu thỏa thuê say
                          Câu vần  tựa suối trong trong mãi
                          Tình nghĩa như trăng sáng sáng đầy
                          Chung lối chung đường say xướng họa
                          Nâng ly ta cạn hết đêm này !

                           
                            Nha Uyen


                          Tự Nhủ
                           
                          Lòng buồn lắm lắm mấy hôm nay
                          Bởi tính khôi hài thật khổ thay
                          Chọc bạn bạn hờn- nghe choáng váng
                          Phá người người giận- tỉnh cơn say!
                          Dặn lòng thôi nhá – âu sầu lắm
                          Tự nhủ chừa nha- hối hận đầy
                          Nói dễ nhưng làm hoài  chẳng được
                          Nghiêm trang sao học khó ghê này!!
                           
                          C Pham 

                           
                           
                          VÒNG TAY
                                            ---*---
                          Thư quán vườn thơ mấy tháng nay
                          Muôi huynh thi hữu tính vui thay
                          Lời hay tinh nghịch hồn trong sáng
                          Ý đẹp duyên trao tình đắm say
                          Trái đất tròn quay lòng rộng mở
                          Non sông hội tụ hoa tràn đầy
                          Vòng tay ôm chặt nghĩa bầu bạn
                          Trí tuệ giao lưu thỏa sức nầy.
                           
                          5/9/2010.
                          Tuyen45.


                           
                          đời vui đâu chỉ có đêm nay
                          cần chi gió đổi với mưa thay
                          tám câu đối vần lời vui đẹp
                          một bầu hương nếp giấc tiên say
                          mấy khắc tình sâu hy vọng sáng
                          bốn phương chữ đẹp mộng mơ đầy
                          chắc sẽ có ngày cùng vui hát
                          mong người gắng sức tháng năm nầy



                          TÌNH THƠ
                           
                          Thật là diễm phúc kể từ nay
                          Quen biết bạn lòng vui sướng thay
                          Trai gái gọi kêu khơi bếp ấm
                          Gần xa đối họa kết duyên say
                          Chữ lời viết tựa trăng sao sáng
                          Ơn nghĩa trao như bát nước đầy
                          Đã đến đây thì xin giữ mãi
                          Tình thơ ấm giữa thế gian nầy...
                           
                          Thanh Huy
                          #88
                            Nguyen Gia Linh 07.09.2010 00:01:44 (permalink)
                            0
                            cám ơn bạn đã ghé chơi vui vẻ. tđ xin có vài vần cùng vui nhé

                            cung mệnh ai kia có chữ thành
                            lo gì tý sửu với tân canh
                            cánh hạc chín tầng bay phất phới
                            chân gà bốn góc dạo loanh quanh
                            gan đi áo vải đường nhân thế
                            giê su thập giá cõi phù sinh
                            dòng nước cửu long xanh bảt ngát
                            vẫn còn in đậm biết bao tình

                            Chào bạn Tieudien, mong đón nhận đôi vần thanh thản
                             
                             
                            Cung Thân tới tuổi gặp trường thành
                            Khó vượt qua truông trốn chạy canh
                            Cẳng thỏ so chơn theo cửa nhỏ
                            Đại bàng vỗ cánh lướt hào quanh
                            Dòng đời ô trược buồn nhân thế
                            Đức Phật từ bi độ chúng sinh
                            Ba khúc sông Tiền thêm sáu Hậu
                            Mong sao hòa nhuộm thắm hương tình
                             
                             
                            Nguyễn Gia Linh
                            #89
                              tieudien 07.09.2010 01:19:27 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: khucniemtu

                              @ Bạn xem phần căn bản thơ Đường Luật này có thể giúp được bạn chút gì không.



                              LUẬT   B – T (bằng trắc – nhất tam ngũ bất luận, nhị tứ lục phân minh)
                                                       Tiếng B: chữ viết có dấu thanh là dấu huyền ( \ ) hoặc
                                                                                                                                 Không có dấu 
                                                      Tiếng T: chữ viết có dấu thanh là / ? ~ .




                               


                              T T B B T T B .... B B T T T B B *
                              B B T T T B B .... T T B B T T B *
                              B B T T B B T .... T T B B B T T
                              T T B B T T B .... B B T T T B B *
                              T T B B B T T .... B B T T B B T
                              B B T T T B B .... T T B B T T B *
                              B B T T B B T .... T T B B B T T
                              T T B B T T B .... B B T T T B B *


                              cám ơn bạn hữu ghé qua nhà
                              giúp câu đường luật, vẻ thi ca
                              chỉ tiếc tài sơ, đành cố vậy
                              dăm câu tuỳ hứng, gọi rằng là
                              ......
                              cám ơn @bạn ghé thăm và trao đổi về thơ đường luật, tđ xin cố gắng hơn. mong các bạn qua lại và cùng vui vẻ vài vần nhé
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 48 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 712 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9