Thơ và Đời
Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 32 bài trong đề mục
Ly vỡ 20.07.2010 14:41:03 (permalink)
0
Anh đặt em làm một bài thơ
Anh bảo phải vui,
Phải yêu đời,
Phải tràn đầy sức sống!
Sao biết được anh khi ngày dài tháng rộng
Ai chẳng muốn mình được mãi yên vui?!
Mà còn ý nghĩa không anh
Khi đời chỉ một màu hồng
Cứ êm đềm trôi không một dòng xoáy động
Sao thử sức mình, sao biết yêu biết hận
Sao nếm được vị đời ngọt – đắng – chua – cay!?
 
Để như em gặp anh hôm nay
Sau ngần ấy năm mỗi người tồn tại
Và thành bạn thân???
Anh có một tình yêu
Một gia đình
Những ngày bận rộn
Và khi vui buồn anh có bạn sẻ chia.
Còn em trên mỗi bước đi – về,
Em mơ một ngôi nhà khang trang vững chắc
Mâm cơm chiều ngọt ngào ấm áp
Râm ran tiếng cười, ríu rít tiếng trẻ thơ.
 
Em và anh mỗi người một ước mơ
Một con đường, một cách đi
Có bao giờ ta gặp?
Đường đời bước có bao lần ta vấp
Vết thương nào chẳng có một nguyên do.
 
Hôm nay em đang vui
Đang buồn hay trống rỗng
Mưa tạnh rồi mà sao vẫn nghe rơi?
#1
    số đỏ 21.07.2010 11:17:35 (permalink)
    0
    Chào người từ độ năm xưa
    Giờ hoa ngày ấy thành mưa ướt đầu
    Nắng thì ta cất từ lâu
    Tình thì ta để ngày sau... còn buồn...
    Giờ tóc đã trắng như sương
    Người sao cứ vẫn... còn thương lấy người?

    Ạ ơi... hoa cải lên trời

    Gửi Ly một lời khuyên về nỗi buồn ^^
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2010 11:22:19 bởi số đỏ >
    #2
      Ly vỡ 21.07.2010 15:31:15 (permalink)
      0
      Thuyền có biết rằng sông sâu có cạn
      Bến gọi đò vẳng tiếng khuya đêm
      Đêm không tắt rằng anh vẫn thức
      Nhớ tiếng em đợi cả bóng hình em.
       
      Nửa tiếng em nửa tiếng nửa cho anh
      Cả yêu thương cả hết phải không em.
      Anh vẫn biết dầu yêu em vẫn biết
      Đợi nhé em anh sẽ đợi nhé em.
       
      Sông lắm khúc quanh, đời nhiều lối rẽ
      Có cách nào đo được dạ nông sâu
      Em dẫu biết mãi xuân là không thể
      Nhưng sự đời còn lắm bể dâu.
       
      Màu xanh em thích - màu của nắng
      Nắng của hi vọng nắng bình minh.
      Anh đứng đợi giữa khúc quanh em đó
      Đợi nắng lụi tàn đợi mãi thời gian
       
      Anh đợi gì khi xuân cũng đã tàn
      Màu thời gian khi xế chiều màu tóc
      Khi trái tim cũng già nua nhịp đập
      Khi cuộc đời đã chuẩn bị sang trang (hihi)!
      #3
        Ly vỡ 21.07.2010 17:01:29 (permalink)
        0

        Em ví mình là mây
        Cho gió chiều lơ lửng …
        Em ví mình là nắng
        Cho thơm những sớm mai.
         
        Là nắng hay là mây
        Em đi hay em ở
        Buồn vui không nặng nợ
        Yêu cuộc sống nồng say.
         
        Đón giọt sương ban mai
        Lấp lánh hồn ngọn cỏ
        Cần gì như cơn gió
        Tìm niềm vui phương nào.
         
        Hay em là vì sao
        Yêu màn đêm lạnh lẽo
        Để sáng lên nhân thế
        Một đêm của ngọt ngào.
         
        Em không là mây, sao
        Em không là sương, nắng
        Em chỉ là em của
        Những nguyên vẹn sắc màu!
        [sm=n_artist.gif]
        #4
          Huyền Băng 22.07.2010 09:27:19 (permalink)
          0
          Chào Ly vỡ,
           
          Chào mừng bạn đến với vườn thơ sáng tác, như đã hướng dẫn ở mục Việc mở chủ đề mới ở đầu trang, chúng ta chỉ mở một trang mới dùng cho việc đăng những đọan thơ như trên, HB chưa xóa hai trang kia của bạn, chỉ khóa thôi để bạn có thời gian mở hai trang ấy ra và copy bài đem vào chung trang này.
           
          Bạn có thể vào mục thông báo đề cập trên để xem kỹ các hướng dẫn bạn nhé!
           
          Chúc vui,
          HB
          #5
            số đỏ 22.07.2010 10:42:55 (permalink)
            0
            lạc đường ^^
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2010 13:45:45 bởi số đỏ >
            #6
              Ly vỡ 22.07.2010 12:50:22 (permalink)
              0
              Một nửa để dành cho
              Chưa thấy ai xin nhận
              Một nửa tôi đang tìm
              Dạ vẫn còn phân vân.
               
              Giữa biển đời mênh mông
              Tìm đâu sợi chỉ hồng
              Xe cho vừa duyên nợ
              Bỏ tháng ngày long đong.
               
              Thả hồn vào hư không
              Gió lay cành liễu rũ
              Tìm đâu nửa bóng hình
              Mang nắng vào mùa thu.
               
              Giữa cuộc đời phù du
              Hỏi đâu là đen trắng
              Cho cả mùa xuân nắng
              Xin cuộc tình trăm năm?!
              #7
                Ly vỡ 22.07.2010 13:20:27 (permalink)
                0
                Vắng anh con chim thôi - ngừng hót
                Nắng thôi vàng và gió thôi reo
                Má em thôi đỏ “những buổi chiều”
                Môi thôi hồng và mắt nhớ xa xăm.
                 
                Em có những ngày xa vắng anh
                Để đếm nhịp chân tới những nơi quen thuộc
                Con đường nào em cùng anh chung bước
                Quen đợi chờ cùng tiếng nhạc du dương.
                 
                Em nhớ anh - nhớ tiếng nói yêu thương
                Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ con tim thổn thức
                Nhớ những ngày mình giận, hờn, ghen, trách
                Nhớ nụ hôn nồng xoa dịu những cơn đau.
                 
                Sợ thời gian trôi vùn vụt qua mau
                Em vội vã ôm anh như sợ mất
                Cố níu chút thời gian, em góp nhặt
                Tiếng “yêu em” cho khỏa lấp tâm hồn.
                 
                Làm gì đây trong nỗi nhớ mênh mông
                Thả thuyền nhớ trôi lênh đênh vô tận
                Bến nhạc tình ru hồn em mơ mộng
                Chở đến anh đầy ắp một thuyền yêu.
                 
                Còn lại đây, em với cả trời chiều
                Hoàng hôn lạnh hay lòng em tê lạnh
                Ngày vắng anh em thèm nghe hơi ấm                                
                Gửi về em một chút nắng đi anh.
                #8
                  Ly vỡ 23.07.2010 08:59:44 (permalink)
                  0
                  (Thôi)?
                  Thôi về với những ồn ào
                  Ở chi mãi chốn trăng sao xa vời
                  Thôi hồn chớ mãi rong chơi
                  Nơi đầy hoa lá vẽ vời hư không
                  Nắng vàng đã đến ngoài sân
                  Gọi em thức dậy cho gần em hơn
                  Trốn sao được mãi thời gian
                  Chạy sao cho khỏi thế gian vui buồn
                  Hãy nhìn dù nước mắt tuông
                  Hãy làm dù phải tím bầm ruột gan
                  Qua rồi mấy chuyến đò ngang
                  Em xuôi con nước lỡ làng nữa không?
                  Thôi mà đừng mãi ngóng trông
                  Hãy theo con sáo sổ lồng bay đi
                  Nhìn xưa hoài để làm gì
                  Nhìn người rồi mộng đến khi nào thành?!
                  Hỏi mình sống có thực không?
                  Thôi mơ thôi mộng thôi hồng bức tranh
                  Vẽ thêm những nét tam bành
                  Vẽ thêm cho đủ nếp nhăn tháng ngày
                  Thời gian rồi thoáng vụt bay
                  Chờ ai chờ mãi xanh gày đôi vai
                  Một ngày mái tóc sương phai
                  Còn ai ai nhớ những ngày xưa đâu?
                  Phận người thì lắm bể dâu
                  Phận mình cũng lắm nỗi sầu dấu riêng
                  Sẽ còn nhiều lắm chuân chuyên
                  Dẫu đời xô đẩy vẫn kiềng đôi chân.
                   
                  #9
                    Ly vỡ 24.07.2010 11:10:46 (permalink)
                    0
                    Nét xưa ...
                     
                    "Nét xưa" ngày trở lại
                    Một thoáng thấy bồi hồi ...
                    Hỏi cảnh xưa có đổi
                    Biết người đã đổi thay!
                     
                    Em của thuở thơ ngây
                    Yêu chuyện tình trang sách,
                    Tiếng cười em trong vắt
                    Hãy còn vương đâu đây.
                     
                    Một chút tình thoáng bay
                    Sao tim hoài thương nhớ (!?)
                    Sông qua mùa bồi lở
                    Ta nguyên vẹn phù sa.
                     
                    Nét xưa người nhận ra
                    Thời gian trôi vụt mất
                    Ta trở về cúi nhặt
                    Ghép lại hình « Nét xưa » ?
                    #10
                      Ly vỡ 24.07.2010 16:53:45 (permalink)
                      0
                      LẠC TÌM
                       
                      Tìm hoài một vần thơ
                      Lạc bay ngoài cửa sổ
                      Gió như đang chuyển mùa
                      Lạc tìm giữa trời trưa.
                      Tìm ghép lại vần thơ
                      Từ mớ vần lạc nghĩa
                      Tìm lại nửa hồn người
                      Lạc giữa phố phồn hoa.

                      #11
                        Ly vỡ 24.07.2010 16:58:09 (permalink)
                        0
                        Hoa bất tử
                         
                        Anh nói sẽ tặng em một món quà
                        Ngày anh đi công tác ở miền xa
                        Một giỏ hoa cái tên nghe tha thiết
                        Anh bảo rằng: “hoa bất tử” tặng em.
                         
                        Tình yêu mình ngọt đắng đan xen
                        Không với tới, biết chuyện tình nhân ảnh
                        Dù đôi tim cùng hòa chung nhịp đập
                        Tình yêu mình có bất tử không anh?
                         
                        Nhìn bầu trời vời vợi một màu xanh
                        Biết lúc nào mây đen về giăng lối
                        Anh có còn lo cho em đi vội
                        Đường thì xa mà mưa gió liên hồi.
                         
                        Biết giờ này anh đang ở xa xôi
                        Đang nâng niu giỏ hoa bất tử
                        Như nâng niu đôi tim yêu không ngủ
                        Thổn thức đợi chờ, thổn thức nhớ mong.
                         
                        Anh chưa về em còn mãi ngóng trông
                        Nghe tiếng “nhớ” phía đầu dây khắc khoải
                        Ở hai đầu tình yêu như nối lại
                        Sợi chỉ này có hồng mãi không anh?
                        #12
                          số đỏ 27.07.2010 02:36:24 (permalink)
                          0
                          Chắc là em không hiểu
                          Anh ghét hoa bất tử đến thế nào
                          Hoa đã chết mà sắc hương còn giữ
                          Sau những chia lìa vẫn yêu để... còn đau

                          Bước chân trầm con người đi qua
                          Dẫm lên ngày tháng cũ...
                          Là yêu thương, là nước mắt... hận thù
                          Anh vẫn muốn sống và mĩm cười trước hai từ "quá khứ"
                          Như lúc anh cười... khi em nói: xa nhau!

                          #13
                            Ly vỡ 27.07.2010 11:30:05 (permalink)
                            0
                            Bận lòng chi những yêu thương ngày cũ
                            Chuyện qua rồi xem như ngủ chiêm bao
                            Giữ được gì từ sắc hoa hư ảo
                            Mộng ban đầu đã thôi ngủ còn đâu.
                            #14
                              P.M.T 27.07.2010 16:45:09 (permalink)
                              0

                              Em ví mình là mây
                              Cho gió chiều lơ lửng …
                              Em ví mình là nắng
                              Cho thơm những sớm mai.

                              Là nắng hay là mây
                              Em đi hay em ở
                              Buồn vui không nặng nợ
                              Yêu cuộc sống nồng say.

                              Đón giọt sương ban mai
                              Lấp lánh hồn ngọn cỏ
                              Cần gì như cơn gió
                              Tìm niềm vui phương nào.

                              Hay em là vì sao
                              Yêu màn đêm lạnh lẽo
                              Để sáng lên nhân thế
                              Một đêm của ngọt ngào.

                              Em không là mây, sao
                              Em không là sương, nắng
                              Em chỉ là em của
                              Những nguyên vẹn sắc màu!

                              Ly vỡ


                              Nếu em như làn mây
                              Anh sẽ là gió tiên tháng sáu
                              Nếu em như là nắng
                              Trộm mặt trời anh sẽ khắc tên em
                              Nếu em là vì sao
                              Anh sẽ làm vua đêm tối
                              Nếu em chỉ là em...

                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 32 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9