Thơ và Đời
Nếu em như làn mây
Anh sẽ là gió tiên tháng sáu
Nếu em như là nắng
Trộm mặt trời anh sẽ khắc tên em
Nếu em là vì sao
Anh sẽ làm vua đêm tối
Nếu em chỉ là em...
Nếu em chỉ là em... Nắng cháy vàng Và... Những cơn giông bất chợt. Biết một điều, Sẽ không bao giờ Anh dám ước: Cùng em đi tận cuối con đường!?
Một chút tương tư, một chút sầu Như làn mây trắng dạt về đâu Ngẩn ngơ ngồi đếm từng làn gió Đếm lá vàng rơi, đếm giọt sầu.
Yêu Tình yêu là gì hả anh?[sm=ruri.gif] Khi xa ta nhớ, khi gần ta “run” Tim mình như muốn vỡ tung Mắt môi thôi chớ ngượng ngùng trao nhau [sm=cupid.gif]Thời gian nào có hiểu đâu Cứ trôi như thể cũng cần tìm yêu! Đời người há được bao nhiêu Miếng cơm manh áo xế chiều mấy khi. Trần gian đẹp nhất là gì Là yêu và được tình yêu của người ?! Tim nồng mặc sức rong chơi Lả lơi ong bướm miệng cười trêu hoa Khi yêu xin hãy thật thà Đừng như con gió là đà rồi đi Khi yêu nào có tiếc gì Đừng cho dù một vết tì làm nhơ!
Tình yêu là một lần ta nhớ
Đến một thời đứng trước ngỏ lơ ngơ
Và ta hiểu những điều đang dang dở
Là nhừng điều khi xưa... ta chẳng giữ bao giờ...
Một chút tương tư, một chút sầu
Như làn mây trắng dạt về đâu
Ngẩn ngơ ngồi đếm từng làn gió
Đếm lá vàng rơi, đếm giọt sầu.
Ly vỡ
Á thần P.M.T
Hai nửa thương yêu một góc trời
Mây lòng như đã nặng trong tôi
Nửa thần anh tặng em duyên dáng
Còn nữa người kia đứng ngậm ngùi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2010 09:52:24 bởi P.M.T >
ai đã lỡ để ly thành tan vỡ ai vô tình ai đã đễ ly đau cuộc đời đâu chỉ có những nỗi sầu còn niềm vui bao sắc màu cuộc sống cuộc đời này chỉ như là giấc mộng và vạn vật cũng chỉ là hư không những vui buồn như sông nước bềnh bồng len lỏi vào để xô bồ cược sống
Á thần
P.M.T
Hai nửa thương yêu một góc trời
Mây lòng như đã nặng trong tôi
Nửa thần anh tặng em duyên dáng
Còn nữa người kia đứng ngậm ngùi.
Một nửa yêu thương trót trao lời Xin đừng quay mặt - bặt tăm hơi Bên đó, bên đây - người xa lạ, Đâu cầu ô thước bắt ngang đời?
ai đã lỡ để ly thành tan vỡ
ai vô tình ai đã đễ ly đau
cuộc đời đâu chỉ có những nỗi sầu
còn niềm vui bao sắc màu cuộc sống
cuộc đời này chỉ như là giấc mộng
và vạn vật cũng chỉ là hư không
những vui buồn như sông nước bềnh bồng
len lỏi vào để xô bồ cược sống
Ly vỡ - đâu phải tại vô tình
Tại những trắng đen - sắc màu cuộc sống
Tại niềm tin đặt vào cõi mộng
Mộng không thành, héo úa những ngày xanh.
thật là hay quá . mình rất thích bài này .
Lần đầu tiên anh gặp em trên đường
Anh vẫn thấy em đẹp như một nàng tiên
nụ cười nàng khiến trái tim anh rung lên
Bởi vì sao ư!
Anh đã yêu em rồi
Anh không biết em có yêu anh không?
ôi! nhìn em anh đã nhận ra rằng:
Em là mối tình đầu của anh
Nếu một ngày tình yêu đã đến
Anh sẽ là cánh bướm để được bên em
Nếu em thương ngủ kĩ
Anh sẽ là đồng hồ báo thức
khi em buồn và chán nản
Anh sẻ là người bạn tri kỉ của đời em
THÂN QUEN Vẫn là lối cũ Trên bước em về Vẫn là ngọn cỏ Lũ bò trên đê Vẫn là nhà xưa Xám màu lam lũ Vẫn là chiếc võng Trưa hè lắc lư Vẫn là bờ ao Hôm nào bắt cá Vẫn là hiên nhà Nghe tiếng thương yêu Vẫn những thân quen Em mang vào giữ Vẫn trong ký ức Nỗi niềm tương tư Rất vui được tham gia Thư quán và được đón các bạn ghé thăm vườn nhà LV. Tạm biệt mọi người, LV về quê xả Stress vài ngày đây. Chúc mọi người mùa hè vui vẻ và ý nghĩa nhé!
Hôm nay vào trang thơ
Sau chuỗi ngày xa cách...
Nửa như còn làm khách
Bước vào vườn lơ mơ.
Lạc vào khung trời thơ
Gió lay hồn nhè nhẹ
Chạnh lòng như con trẻ
Vắng xa mẹ bao ngày.
Sau một hồi loay hoay
Mở cửa vườn nhè nhẹ
Bước chân đi thật khẽ
Tránh động những người say.
Ly vỡ
Em vào vườn thiên thai
Ngọt ngào như vẫn thế
Ta hôn em thật khẽ
Tóc em đã chớm dài
Hương thầm còn trên vai
Thương em rừng không ngủ
Gót ngà theo lối cũ
Xin cho nhau một ngày
Em vào vườn thiên thai.
KHÔ KHAN? Đã lâu rồi không tròn một vần thơ Như thuở trước khi trời thay nắng gió, Cánh hoa rơi hay cơn mưa tầm tã Tiếng lòng ta đã sẵn tự bao giờ! Ta có còn chăng - nó - hồn thơ? Ta yêu đời con tim ta nhảy múa Đàn én bay báo mùa xuân thay lá, Ta say hoa và... xây mộng đời ta. Giờ tâm hồn hoang lạnh, xác xơ Một chút nắng đầu làm tim ta nóng Một chút hương đâu làm ta rung động, Sóng gió dập dềnh - ta ngả nghiêng...
Lần đầu tiên anh gặp em trên đường
Anh vẫn thấy em đẹp như một nàng tiên
nụ cười nàng khiến trái tim anh rung lên
Bởi vì sao ư!
Anh đã yêu em rồi
Anh không biết em có yêu anh không?
ôi! nhìn em anh đã nhận ra rằng:
Em là mối tình đầu của anh
Nếu một ngày tình yêu đã đến
Anh sẽ là cánh bướm để được bên em
Nếu em thương ngủ kĩ
Anh sẽ là đồng hồ báo thức
khi em buồn và chán nản
Anh sẻ là người bạn tri kỉ của đời em
Yêu ư?
Dù mới lần đầu gặp mặt
Phải chăng anh
Vì nhan sắc?
Biết hơn gì - ngay cả một cái tên!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: