Đêm Trắng - Dạ Vũ Y Linh
phieulinh12 20.07.2010 18:29:10 (permalink)
0
Đêm Trắng



tác giả : Dạ Vũ Y Linh

Đêm vắng...
Lặng nghe hơi thở...
Nhớ mẹ già giờ quê xa cách trở
Con chạnh lòng bỗng thấy mình hư .
Cứ thử hỏi cuộc đời con giông bão
Ảo mộng đời thường là lốc xoáy hư vô
Không có mẹ...
làm sao con sống nổi...

Gió thổi mùa Đông cơn giông về đã lạnh
Con mặc ấm thế này mẹ có hay...?
Tóc mẹ phơi sương bạc dần trong đêm trắng
Tiếng mẹ run thầm gió lạnh con biết chăng ?
Rồi sau này ngày xa con làm mẹ
Chắc sẽ hiểu thôi kiếp sống kẻ đợi chờ
Trong đêm dài liệu con có nằm mơ
Bao đêm trắng mẹ chờ con từng nhịp
Tiếng vắng ... im lìm... ngoài kia mưa kìa mẹ
Mẹ ngủ đi nào...
... đừng thức chờ con...!
#1
    poemqueen 23.07.2010 11:24:07 (permalink)
    0
    Đêm thanh cơn gió màng canh lại canh.
    Tình yêu chứa chan mộng ước chưa thành.
    Mẹ ngày xưa chạy trong bão tố.
    Mẹ ngày xưa e ấp tháng ngày xanh.
    Mẹ bây giờ mái tóc thả suối lung linh.
    Như tìm lại bóng hình nhịp rung rinh.
    Ngọn gió lung liêng hàng liễu nghiêng nghiêng.
    Tình đẹp ngàn năm con sông thăng trầm.
    Tình êm ả mơ mộng cho chân con kình biển xanh.
    Giấc mơ em đứng tựa non xanh tìm tình anh.
    Mẹ là đôi cánh tình đời mông mênh.
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9