Biển lặng
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 71 bài trong đề mục
Hải Quỳnh 21.07.2010 22:38:38 (permalink)
0
_________________-----------Biển lặng-----------_________________
-------------------------------------------------------
**********************************************************
 
Đào nguyên cõi quý lạc phương nào
Thị phi xa lánh chốn lao xao
Hoa chen cỏ dại đua sắc thắm
Thơm hương ấm khúc ngọn tiêu Đào
 
It's me!
 
 
 
*******Biển ngọc yên bình*******
 
Trăng kia ở mãi bầu trời
Nga kia ở mãi một đời Hằng cung
Sao kia ở mãi không trung
Còn tôi ở mãi trùng dương bạt ngàn
Nơi tôi sóng lượn làn làn
Một màu xanh thẳm, một tràng ngọc hoa
Dù khi trong vắt hay nhoà
Thì tôi vẫn giữ hiền hoà bình yên
Ngày sau nếu có định duyên
Cho tôi tìm thấy một thuyền kết đôi.
 
Hải Quỳnh 21.7.2010


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/87007/10A8F83177B64052B5AD78CD60D75C16.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2010 16:07:44 bởi Hải Quỳnh >
Attached Image(s)
#1
    Hải Quỳnh 22.07.2010 10:51:40 (permalink)
    0
                 Điệp khúc mưa

     
        Nước rơi rơi, rơi mãi, rơi rơi
        Nước chơi vơi, chạm đất tơi bời
            Nước ơi sao mãi không lời
      Để tôi buồn cả một đời nước sao?
     
        Giọt chen nhau giữa gió lao xao
        Giọt tròn, giọt khuyết nữa thanh tao
            Giọt dày, giọt mỏng, giọt rào
      Lất phơ lất phất nơi nào mây qua.

        Nước đang ca điệp khúc mưa sa
        Nước rơi nhanh, mưa cũng vội là
            Nước ơi rơi mãi vậy mà
      Làm cho trắng xoá hiên nhà, gác chuông.
     
        Bé bâng khuâng, bé đang rất buồn
        Con chuồn chuồn đôi cánh sắp buông
            nước ơi sao nước vẫn tuông
      Mưa rơi cô bé tóc suôn chạnh lòng!

                                     HB 22.7.2010
     





    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/87007/501605DBDA26491B8208028384D18D80.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2010 14:13:31 bởi Hải Bình >
    Attached Image(s)
    #2
      Hải Quỳnh 26.07.2010 20:37:43 (permalink)
      0
      Nổi Trôi
       
       
      Tím mộng màu mơ chau mặt nước
      Lục bình trôi mãi biết về đâu
      Biển lớn ai người ao ước được
      Lăn tăn sóng gợn vướng hồ sâu.
       
      Ước một lần chu du với nước
      Mãi trôi xa vắng bóng tin câu
      Chao đảo tội mình lênh đênh phận
      Nổi chìm chìm nổi hải lưu rầu.
       
                                      HB 26.7.2010


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/87007/4CE2372B12E64A789A42BD600A13EDB9.jpg[/image]
      Attached Image(s)
      #3
        Hải Quỳnh 26.07.2010 20:56:33 (permalink)
        0
                     Mình ta...


        Vành vạnh vầng trăng giữa đêm thâu
        Sao kia muôn thuở đã phai màu
        Tiếng cuốc vang mà lòng ai xé
        Bóng đêm rách mất có ai khâu?
         
        Một ánh đèn xa leo lét đỏ
        Sáo ai rất tỏ tiếng kìm chen
        Cầu vồng có phải thương trăng đó
        Khuyết nữa bên hiên một mái ngà...!
         
                                          HB 26.7.2010 pm



        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/87007/DDC8B791DE1C4190A497EB3828E68077.jpg[/image]
         
         
        Hôm nay là ngày rằm... mình biết vậy...
        Trăng tròn và thật tròn...
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2010 20:58:18 bởi Hải Bình >
        Attached Image(s)
        #4
          Hải Quỳnh 27.07.2010 23:58:28 (permalink)
          0
          Màu bình yên
           
          Từ nơi ánh mắt em
                                 ta nhìn ra đất nước
          những sắc màu dịu dàng lắng sâu
          sắc yên ả, sắc nhẹ nhàng êm ái.
           
          Nơi cha đã đứng
                              cánh đồng vàng cò trắng
          dãi nhung xanh dưới nắng lướt êm đềm.
           
          Khúc mẹ đang qua
                                phù sa sông đỏ nặng
                             uốn quanh rặng dừa
                         mái chèo đã bám bùn đen.
           
          Nhìn ra màu đất nâu ta lớn
          Đỏ màu cờ sắc thắm tương lai
          Nhìn bầu trời xanh của ngày mai
          Bông hồng đỏ tình ta mãi mãi.
           
          Ôi màu tím những bông hoa nhỏ
                                                muống biển trãi dài
                                         đến tận bãi bờ xa.
           
          Núi điệp trùng hương trà thăm thẳm
          Non cát trắng ai pha thêm hạt óng
                                    ánh một màu của nắng buổi hoàng hôn.
           
          Vừng sóng kia như tạo hoá đã mạ
          Những con bạc đầu
                                 xoa xoá bọt tung bay.
           
          Từ nơi đại dương này
                                  nhìn trở lại tâm hồn qua cánh cửa
          Đôi mắt trong xanh màu bích ngọc
          Đôi mắt sâu như đọc cả tim ta
          Đôi mắt em cái nhìn xa xăm lạ
          Để em mơ qua những sắc bình yên.
           
          HB 27.7.2010
           
          Tặng bé Trâm Anh - để đôi mắt bé vẫn mãi trong và sáng như thế nhé!
          Khi nào bé lớn cô cháu mình cùng làm thơ nhiều hơn nữa hén.
          mà không biết có cơ hội này không.... hy vọng.


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/87007/0A9F64235AEB43059CB1649879174C4F.jpg[/image]
          Attached Image(s)
          #5
            Hải Quỳnh 28.07.2010 23:55:36 (permalink)
            0
            Lấy cảm hứng từ văn thơ
             
             
            *****
            Chiều sương thi thoảng lá vàng rơi
            Em đứng lặng giữa trời hoang vắng
            Nỗi niềm còn vương theo hạt nắng
            Nhạc khúc thiên thu vẫn đợi chờ.
                                                (Chinh phụ ngâm)


            *****
            Nhạt mờ bóng ai trong nắng trễ
            Dáng em đơn độc giữa lầu khuê
            Mình em thôi, nỗi buồn sâu kín
            Kiếp đã định có mặc khen chê.
                                                (Kiều)


            *****
            Trời thu buồn lạnh gió hiu hiu
            Sóng gợn bờ xa có hiểu người
            Thu đi xa rồi lòng vẫn nhớ
            Nhớ thu hay nhớ người của thu.
                                                (Kiều - quan san...)
             

            *****
            Để lại cho tôi mùa hoa phượng
            Để lại cho tôi chút yêu thương
            Mưa bụi đường dài em đã bước
            Còn mãi cho tôi nỗi vấn vương.
                                               (Viên Viên Khuyên Khuyên)
             
             
            *****
            Thẩn thờ rồi lại ngẩn ngơ
            Nhớ người nơi ấy vẩn vơ lòng buồn
            Hứa rồi có phải là suông
            Mà người đi mất có thương chi người?
             
             

            *****
            Mùa thu vẫn mãi trời thu
            Để cho đông ấy chu du nơi nào
            Giữa sương muôn vạn vì sao
            Nhưng vì sao ấy làm xao lòng người!
             
            HB 28.7.2010

             
             
             
            Phải tóm về một chỗ không nó lại trôi đi hết.



            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2010 00:00:19 bởi Hải Bình >
            #6
              Hải Quỳnh 29.07.2010 22:13:16 (permalink)
              0
              Nàng tiên cá
               
              Mõm đá kia ai trầm tư sâu lắng
              Tiên chính là nàng có phải chăng
              Ước đôi chân thay vì đôi vây nặng
              Và giọng ca xuyên thẳng trái tim ai?
               
              Thương cho nàng chẳng thể có cả hai
              Trả đôi chân bằng giọng hát miệt mài
              Ma quỷ đó cướp của nàng tiếng hát
              Hoá già nua nàng tìm mãi người yêu.
               
              Tình cảm nào cho bằng lòng chung thuỷ
              Yêu thương nào cho xứng với hy sinh
              Chàng đến bên bằng trái tim chân chính
              Hoạ đời nàng vang mãi khúc ngư tiên.
               
              Habi 29.7.2010




              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/87007/A4BA6D4F4D3442FBAB2650A500D902F6.jpg[/image]


              Con nít chỉ dám đăng thơ con nít mà thôi!
              Bao giờ mình mới lớn được đây?
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2010 12:58:03 bởi Hải Bình >
              Attached Image(s)
              #7
                trần như chuyên 30.07.2010 11:19:41 (permalink)
                0
                THÌ THẦM

                ...
                Đang trôi trên mặt sóng ngân nga
                Mơ giấc hợp tan tưởng mái nhà
                Nghe tiếng trăng rơi lòng vỡ vụn
                Trái tim nứt rạn giữa lời ca...

                Cứ ngỡ trong kho chứa ngọc ngà
                Bình minh quăng đến những phong ba
                Aó tình ai rách? - Tìm trăng vá!
                Một mảnh trời xanh trong bao la..
                .

                Bạn ơi! tớ lại thích 'bâng quơ' đấy. Thơ bạn thật lãng mạn mà già dặn
                tớ rất thich. Nếu "sinh nhật" của bạn là đúng thì tớ hơn nhiều tuổi lắm, nhưng tuổi tác là một khái niệm mà, có bài thơ tớ viết; -Anh hơn em
                nhiều tuổi lắm/ Vẫn chập chững trên đường vạn dặm/ Nhìn cuộc đời màu đỏ thắm/ Tưởng rằng mình đã đi xa...! Có con đường nào ngăn được bóng trăng qua đâu, nên bạn thường xuyên ghé thăm nhe.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2010 18:20:06 bởi trần như chuyên >
                #8
                  trần như chuyên 31.07.2010 21:56:38 (permalink)
                  0
                  VỊNH BỨC TRANH

                  Ai ngồi xoá bóng trăng trôi
                  Vô tình xua rách hồn tôi đêm rằm.
                  Lòng hồ sâu đến xa xăm
                  Mơ màng giữ lại tháng năm bên người.

                  Hoa bay trăm cánh lả lơi
                  Cùng đàn sao xuống dạo chơi hững hờ.
                  Aó sương, sương áo ngẩn ngơ
                  Ngỡ tiên nga ngự viết thơ mặt hồ.

                  CH.

                  Chưa thấy bạn "ké" thăm tớ đến vậy!
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2010 18:22:51 bởi trần như chuyên >
                  #9
                    Hải Quỳnh 02.08.2010 12:57:41 (permalink)
                    0
                    Hạt nước giữa khơi
                     
                    Em như hạt nước thật mỏng manh
                    Giữa muôn trùng đại dương xanh thẳm
                    Ngày trôi ngày vẫn luôn sắc thắm
                    Em đơn côi giữa biển vắng người dưng
                    Em là sóng lưng chừng trôi mãi
                    Sóng vỗ miên man bọt trắng dài
                    Em là đoá hoa mà ngọn sóng vẫn cài
                    Hoa không sương hoa thấm mặn màu mơ
                    Em là vần thơ của người lữ khách
                    Trên du thuyền giữa biển lánh cơn giông
                    Em là bình minh ngày biển ánh hồng
                    Hải âu chạm sóng, nổi niềm em
                    Em là lòng em, tình vươn xa thăm thẳm
                    Em là ai? Sao chẳng biết là ai!
                     
                    "Em là mênh mông, là biển lớn bao la
                    Nhưng anh hỡi, em có là..... tất cả của đời anh?"
                     
                                                                      Habi 2.8.2010
                     
                    Cảm ơn bác đã ghé thăm HB!
                    HB không giỏi hoạ thơ chỉ làm theo cảm hứng nên khó trả lời bác quá.
                    Mấy ngày hôm nay vì dây internet đứt nên nguồn thơ cũng bị ngưng không ghé thăm bác được.
                     
                    #10
                      trần như chuyên 02.08.2010 13:14:52 (permalink)
                      0
                      H.B.À!

                      Tớ biết chút nào thì nói vậy thôi, thơ cũng đa dạng, phong phú, sinh động như cuộc sống mà. Thơ trước hết phải chảy tự trong tâm hồn; vốn sống, kỹ thuật,
                      nghệ thuật, tư duy...Không cầu kỳ quá dễ dẫn đến sáo rỗng, nhưng cũng đừng dễ dãi quá đọc đến đâu hiểu liền đến đó. Chẳng ai nói trước được điều gì, tớ trao đổi với bạn mong được sự đồng cảm nha.
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2010 19:53:30 bởi trần như chuyên >
                      #11
                        Hải Quỳnh 02.08.2010 14:44:04 (permalink)
                        0
                        "Khi buồn ta lưu, vui ta hoạ
                        Làm thơ không phải là đầy đoạ
                        Thấy hay hay thì làm thế thôi
                        Tôi và thơ, thơ tôi và hoa."
                                                        Habi


                        HB cảm ơn bác TNC nhiều lắm! HB còn chưa có kinh nghiệm về thơ mong bác chỉ dạy thêm.
                        Điệp từ "Em là" HB viết cho chính mình..... mà đọc lại thấy cũng dở thật. Hihi
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2010 14:56:26 bởi Hải Bình >
                        #12
                          soida11 03.08.2010 08:52:03 (permalink)
                          0


                          KHÔNG ĐỀ
                                                   Soida
                          Buồn mùa Đông mây mang sắc xám
                          Kéo lê thê vẻ cảnh tang thương
                          Lối rêu phong chốn cũ lạnh lùng
                          Đời run rẩy mơ màng ngã gục
                           
                          Chết quá trẻ khó lòng siêu thoát
                          Theo đêm sâu kể lể mộng ơ hờ
                          Rưng rưng lời lệ ứa hoen mi
                          Đứng đội mưa khuya hờn tái mặt
                           
                          Thôi đã hết... Tàn rồi ảo mộng
                          Hết rồi! Mơ ước hão huyền thôi
                          Người với ta phút đổi thay lòng
                          Nhìn nhau đó ngỡ ngàng xa lạ...
                           
                          Quay về nghe tê hằn thương tích
                          Mong thời gian lành lặn nguyên xưa
                          Chôn đau thương một nắm hoang mồ!
                          __________________________________________

                          Nói sao nhỉ? Anh không nghĩ ở lứa tuổi của em mà có thể làm được những bài thơ đó. Nói chung là hay lắm... Nhưng em nói đọc sẽ buồn lắm mà anh không thấy buồn gì hết, chỉ thây người yêu thơ, yêu thiên nhiên thôi chứ thấy ai yêu người. Tặng em bài thơ anh làm nè, anh nghĩ em đọc sẽ thấy buồn... Vì lúc đó anh thất tình mà...
                          #13
                            trần như chuyên 03.08.2010 19:15:34 (permalink)
                            0
                            HB À!

                            Tớ không hiểu tại sao những bài thơ tớ viết đưa vào phần Nhìn Lại, lại nhảy sang của bạn. Nếu không thích thì xoá đi nhé.
                            #14
                              Hải Quỳnh 03.08.2010 19:43:17 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: trần như chuyên

                              HB À!

                              Tớ không hiểu tại sao những bài thơ tớ viết đưa vào phần Nhìn Lại, lại nhảy sang của bạn. Nếu không thích thì xoá đi nhé.

                               
                               
                              Bác ơi, bác đừng có xoá cứ để nó đó cháu thích đọc mà.
                              Có người vào đăng bài với mình cháu vui lắm.
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 71 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9