Biển lặng
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 71 bài trong đề mục
Hải Quỳnh 03.08.2010 20:08:56 (permalink)
0
Nói sao nhỉ? Anh không nghĩ ở lứa tuổi của em mà có thể làm được những bài thơ đó. Nói chung là hay lắm... Nhưng em nói đọc sẽ buồn lắm mà anh không thấy buồn gì hết, chỉ thây người yêu thơ, yêu thiên nhiên thôi chứ thấy ai yêu người. Tặng em bài thơ anh làm nè, anh nghĩ em đọc sẽ thấy buồn... Vì lúc đó anh thất tình mà...


 
 
Hihi. Anh mà cũng thất tình cơ đấy! Thất tình là "Bảy" tình mà. Mất một cô còn lại sáu cô, vẫn rất nhiều ấy chứ.
Thơ cũng không buồn lắm. Em xin phép hoạ lại một bài vui vui nha, anh đọc xong đừng có giận.
 
 
 
"Thất tình tự tử đu dây điện
Điện giật tưng tưng chết từ từ."
 
Ngồi buồn ngắm ngọn đông phong
Gió đông phơi phới mà lòng người hay
Người ơi tôi ở chốn này
Hỏi người có nhớ những ngày thuở xưa
Hai ta chỉ cách rào thưa
Nhà em khi lễ vẫn chừa chỗ tôi
Cầu tre hai đứa vẫn ngồi
Giờ đây tôi phải bồi hồi nhớ em
Yêu người cô bé lọ lem
Ngày xuân lộc đổ cùng xem hoa vàng
Tết sang em có thay làn
Hoa tươi tôi gởi một tràng chúc xuân
Nhạn chao em có bâng khuâng
Thương ngày xưa ấy gian truân giãi dầu
Em giàu sang chốn hồng lâu
Xa xăm có nhớ chốn sâu ta từng
Khi buồn em khóc tôi thương
Lén đem quà dấu trong rương em kìa
Trời mưa đi bắt lia thia
Em bắt được ít tôi chia thêm phần
Giờ đây tẩn ngẩn tần ngần
Yêu em chết cả muôn lần tim tôi! 
                                Habi Habi
 
 
[themNhac][/themNhac]
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Chuyen-Tinh-Mot-Loai-Hoa-Hanh-Nguyen.IW66ZZ0Z.html
 
Lắng nghe nha.
 
 
#16
    Hải Quỳnh 04.08.2010 21:52:11 (permalink)
    0
    Lưu lại để nhớ
     
     
    *****
    Nắng đã buông khỏi tay tôi lạnh buốt
    ngày đã vụt bỏ tôi suốt canh thâu
    Tôi một chút hồng hoa gối trên đầu
    Lữ khách hôm nào hỏi có bâng khuâng?
     
     
    *****
    Nếu yêu hoa thì xin đừng vội hái
    Xót xa cõi lòng đau đớn ai hay
    Sự sống vùi đi không vì ai đã dập
    Mà bởi tại người làm máu hoa rơi
    Hoa đã khóc vì đời hoa là thế
    Cũng chỉ ngắm rồi kẻ vứt người chê
    Có ai hiểu mình hoa mỗi đêm về
    Khổ một tràng xuân xanh mà rơi lệ!
     
     
     
    #17
      Hải Quỳnh 04.08.2010 22:02:22 (permalink)
      0
      Có chăng...?
       
      Phút chạnh lòng vì ai đã ra đi
      Sao chia tay mà chẳng nói điều gì
      Tưởng bên nhau hoa lại là lần cuối
      Kỉ niệm vụt mất ta còn được chi?
       
      Kết thúc rồi thu cũng đã sang đông
      Giá rét kia còn ta với tuyết lòng
      Ngày đen nào có phủ bình minh ấy
      Xin gởi người đây giọt nắng hồng!
                                                Hải Bình ĐTHT
       
      Vẫn không sáng đèn là sao?
      #18
        trần như chuyên 05.08.2010 00:24:26 (permalink)
        0

        ĐÂU MUỐN...!

        Đố ai níu kéo được người đi
        Trời vắng trăng sao biết nói gì
        Dỗi hờn trăm bận đâu lần cuối
        Chẳng hợp duyên nhau biết làm chi.

        Chợt rùng mình nghĩ đã mùa đông
        Hạ mới sang sao lạnh tê lòng
        Đêm che kỷ niệm ngày xưa ấy
        Còn mãi trong ta chút nắng hồng.
        #19
          HoacHuong 05.08.2010 10:08:59 (permalink)
          0
          Trích đoạn: HoacHuong

          THƠ BAKU CỦA TUI

          Tui viết thơ tui quăng một đống
          người chết dành giựt đọc với ngươì sống
          xong té ra chết nửa……

          hoa chướng

           



          Chán đời Bình mới vào đây
          Thấy ngay câu nói rất hay của chị!!!
          Cứ tưởng đọc rồi đựơc đi (chết)
          Ai ngờ xem mãi mà mình sống nhăn???
          Ước muốn được chết bay phăng
          .....
           
          HB hiểu lầm bài baku này rồi
           
          Haiku thơ thì không cần giải thích nhưng baku thì ok,
           
          Thơ hoa chương không có phải thuốc độc
          Mà là cải tử hoàn sinh, nè coi kỷ
           
          ..xong té ra chết nửa..
           
          Nghĩa là : những nguoi chet coi xong chỉ té chết lại
          phân nửa….chứ hong phải chết nữa…
           
          hihi
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2010 10:10:36 bởi HoacHuong >
          #20
            Hải Quỳnh 10.08.2010 14:50:35 (permalink)
            0
            Buồn...!!!
             
            Buồn ơi sao ghé nơi đây
            Làm cho bé phải nét mây ủ dột
            Mày xuân như vắng chút hồn
            Mắt ngâu chẳng chưa cả trời mưa ngâu!
             
            Buồn ơi sao cứ thêm rầu
            Buồn qua cửa sổ buồn vào tận tim
            Cái buồn chìm nghỉm chìm nghim
            Tội buồn đáng trách là chuyên làm buồn!
             
            Buồn chi nước mắt trào tuông
            Buồn chi mà lắm, múc buồn đem đong
            Đong rồi thì đổ xuống sông
            Trèo lên nó lại làm lòng bé đau.
             
            Bé đem buồn bỏ vào bao
            Vứt vào trong xó những bao thứ đè
            Cái buồn vẫn cứ tè tè
            Vẫn đeo theo bé vẫn làm lệ rơi.
             
            Lần này bé quyết tới nơi
            Đâm buồn một nhát tả tơi còn gì
            Không ngờ buồn vẫn hi hi
            Bởi người buồn vẫn còn kia bé à!!!
             
            Habi Habi


                                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/87007/BEFACF2C46C045EFBDE2DD2CD09A74C4.jpg[/image]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2010 22:37:30 bởi Hải Bình >
            Attached Image(s)
            #21
              HoacHuong 10.08.2010 15:08:02 (permalink)
              0
              Buồn
               
               
              Hôm nay trời mưa tuôn
              ướt nhẹp hết nỗi buồn
              ôi sao mưa đổ xuống
              mà không chịu bấm chuông
               
              Buồn đếm biết bao muôn
              Chở phải mấy trăm xuồng
              đổ ra ngàn mẩu ruộng
              mà cứ có buồn luôn
               
              Bắt buồn đi đóng khuông
              Hay nhốt chặt trong chuồng
              Dù sớm hay là muộn
              buồn đầy phá Tam Truông
               
              hehe cho habihabi
              em của alibaba
               
              hoachướng
               
              #22
                Hải Quỳnh 11.08.2010 23:43:06 (permalink)
                0
                Mang theo tiếng đàn tặng em đó
                Làm em thơ vươn vấng cõi lòng
                Mang cho em cả bầu trời gợn sóng
                Chiều mưa về em ngắm những hạt rơi
                Dâng lên em vần thơ đã nên lời
                Để em viết giùm anh đoạn kết
                Chúc em vẫn xuân xanh qua bao tết
                Sự sống ra đi là hết đó em ơi
                Hiến cho em niềm tin vào cuộc đời
                Ở nơi ấy ngày mai là vĩnh cữu
                Cầu cho em không còn phải phiền ưu
                Nơi em đến từ trong niềm hạnh phúc
                Đã cho anh một chút của tình yêu
                Lòng anh đó luôn muốn hỏi bao điều
                Tình yêu là sự sống phải không em
                Em còn yêu là hồn em vẫn sống
                Dù rét về tê buốt mỗi đêm đông
                Có phiền không hãy cho anh hỏi nhỏ
                Anh có là lối nhỏ của đời em
                Và anh muốn làm si đợi em mãi
                Mong đời em là thảm trãi đỏ tươi
                Con đường em đi nụ cười mãi tươi hồng
                Anh lót bậc thang nồng tình cảm
                Trãi cho em tấm thảm của lòng anh.
                 
                Habi Habi
                 
                #23
                  Hải Quỳnh 24.08.2010 19:06:37 (permalink)
                  0
                  Mẹ
                   
                  Lặng im một cánh cò về
                  Bình yên tiếng mõ sàng sê sớm chiều
                  Đồng khuya những tiếng ếch kêu
                  Như hoài niệm ấy bóng diều còn chăng?
                   
                  Mai con đi mẹ vẫn nhắn
                  Hôm trở về nhanh đừng vắng bữa cơm
                  Tiếng dí dầu, hạt sôi đợm
                  Điệu khúc nào bằng, lúa thơm nào hơn!
                   
                  Khuôn mặt người giờ nếp gợn
                  Suối tóc con mơ dãi đờn dịu êm
                  Mắt nhìn con vẫn êm đềm
                  Sạm đôi tay con chạm thêm lần nữa.
                   
                  Ấm nồng sao bầu trắng sữa
                  Lòng mẹ bên con đứng giữa cuộc đời
                  Kính dâng lên mẹ những lời
                  Mẹ hãy sống mãi đời đời với con!!!
                   
                  Thân tặng mẹ của con.
                  Út
                  Vu Lan Canh Dần - 24.08.2010
                   
                  #24
                    Hải Quỳnh 25.08.2010 15:19:02 (permalink)
                    0
                    Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
                    Miệng nhai cơm búm lưỡi lừa cá xương.
                     
                     
                     
                    Mẹ tôi dãi nắng dầm sương
                    Đội mưa che gió để thương tôi nhiều
                    Mẹ ơi mẹ khổ bao nhiêu
                    Sớm hôm đứng bóng canh đồng những khuya.
                     
                    Ba mươi năm dáng tạc bia
                    Khóc cả một đời lia thia gặp cạn
                    Đường đời mỗi thân một bạn
                    Riêng mẹ tôi sao gặp nạn vũ phu?
                     
                    Tuổi mẹ giờ đã sang thu
                    Mà đời vẫn cứ mây mù mấy hơn
                    Mẹ tôi cũng chẳng dỗi hờn
                    Vì con mẹ đã chải bơn nhọc nhằn!
                     
                    Mẹ yêu, nói với mẹ rằng
                    Bao nhiêu câu hứa con hằng trong tim
                    Dù cho giông gió cố dìm
                    Trái tim mẹ sáng con thêm sức nồng!
                     
                     
                     
                    Trước đây khi con bé con luôn tự hỏi mẹ của con tốt vậy sao cứ bị hành hạ vô duyên vô cớ. Và con........ tất cả những người đàn ông nào dám chà đạp lên danh dự nhân phẩm của bất cứ người phụ nữ nào!!!
                     

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2010 20:06:24 bởi Hải Quỳnh >
                    #25
                      kimrbl 25.08.2010 16:12:04 (permalink)
                      0


                      Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
                      Miệng nhai cơm búm lưỡi lừa cá xương.
                       
                       
                       
                      Mẹ tôi dãi nắng dầm sương
                      Đội mưa che gió để thương tôi nhiều
                      Mẹ ơi mẹ khổ bao nhiêu
                      Sớm hôm đứng bóng canh đồng những khuya.
                       
                      Ba mươi năm dáng tạc bia
                      Khóc cả một đời lia thia gặp cạn
                      Đường đời mỗi thân một bạn
                      Riêng mẹ tôi sao gặp nạn vũ phu?
                       
                      Tuổi mẹ giờ đã sang thu
                      Mà đời vẫn mây mù mấy hơn
                      Mẹ tôi cũng chẳng dỗi hờn
                      Vì con mẹ đã chải bơn nhọc nhằn!
                       
                      Mẹ yêu, nói với mẹ rằng
                      Bao nhiêu câu hứa con hằng trong tim
                      Dù cho giông gió cố dìm
                      Trái tim mẹ sáng con thêm sức nồng!
                       
                       
                       
                      Trước đây khi con bé con luôn tự hỏi mẹ của con tốt vậy sao cứ bị hành hạ vô duyên vô cớ. Và con ghét tất cả những người đàn ông nào dám chà đạp lên danh dự nhân phẩm của bất cứ người phụ nữ nào!!!
                       
                       
                      Mẹ ru những khúc ca dao
                      Nâng con bay bổng đi vào tuổi thơ
                       
                      Cuộc đời không đẹp như mơ
                      Đói nghèo vất vả lượn lờ xung quanh
                      Gió lùa xiêu mái nhà gianh
                      Tấm áo đụp mẹ bọc quanh ấm người
                      Nồi cơm toàn sắn với khoai
                      Cơm dành con mẹ ngồi nhai cháy nồi...
                       
                      Nhớ mẹ lã chã lệ rơi
                      Oằn lưng mẹ gánh cuộc đời vì con
                       
                      Mẹ nay về cội về non
                      Nhưng hình ảnh Mẹ mãi còn dài lâu
                      Lời Mẹ dạy nhớ từng câu
                      Đói cho sạch...nhớ giữ đầu thẳng ngay...
                       
                      K.N
                       
                       
                       
                       



                      #26
                        Hải Quỳnh 25.08.2010 20:33:34 (permalink)
                        0
                        Mẹ ru những khúc ca dao
                        Nâng con bay bổng đi vào tuổi thơ
                         
                        Cuộc đời không đẹp như mơ
                        Đói nghèo vất vả lượn lờ xung quanh
                        Gió lùa xiêu mái nhà gianh
                        Tấm áo đụp mẹ bọc quanh ấm người
                        Nồi cơm toàn sắn với khoai
                        Cơm dành con mẹ ngồi nhai cháy nồi...
                         
                        Nhớ mẹ lã chã lệ rơi
                        Oằn lưng mẹ gánh cuộc đời vì con
                         
                        Mẹ nay về cội về non
                        Nhưng hình ảnh Mẹ mãi còn dài lâu
                        Lời Mẹ dạy nhớ từng câu
                        Đói cho sạch...nhớ giữ đầu thẳng ngay...
                         
                        K.N
                         
                         
                        HQ chỉ làm thơ giải toả tâm trạng vậy mà kimrbl cũng hoạ thôi thì...
                         
                         
                        Cuộc đời sao lắm bão giông
                        Gió sương che lấp trời hồng hỡi ôi!
                         
                        Chăm con từ thuở còn nôi
                        Thân cò lặn lội mồ hôi thấm nồng
                         
                        Cha ơi cha có biết không
                        Con thương cha mẹ tấm lòng trẻ thơ
                        Cha đừng hờ hững thờ ơ
                        Mẹ con nào lỗi làm ngơ chi Người
                         
                        Ngày sau mong sẽ thắm tươi
                        Con nhìn cha mẹ cùng cười với con
                        Tình thân hạnh phúc vuông tròn
                        Gia đình êm ấm mẹ con nhẹ lòng!
                         
                        Cái này tâm trạng thôi!
                         
                         
                        #27
                          Hải Quỳnh 27.08.2010 10:28:54 (permalink)
                          0
                          Số tôi chẳng phải nhà thơ
                          Bao nhiêu tâm trạng làm thơ để dành
                          Ngẩn ngơ mà chẳng có ngành
                          Buồn, vui, yêu, ghét lòng thành của tôi
                           
                          Luật vần cũng chẳng có đôi
                          Chỉ là tôi thích thì tôi cứ làm
                          Bao nhà thơ thấy rất ham
                          Tôi không thành thạo dám làm quen ai
                           
                          Vẩn vơ mà thiếu cái tài
                          Khổ thân chỉ ngẫm được vài ba câu
                          Người ta làm có đuôi đầu
                          Còn tôi yết hậu, yết hầu đều ghê
                           
                          Thơ tôi không thấy ai chê
                          Bởi vì thơ dở chưa hề ai hơn
                          Thơ gì trần trụi nhẵn trơn
                          Thôi thí đất đó cô đơn một mình!!!
                           
                          Quỷnh Hài
                          cái nì cho vui nhà vui cửa
                          #28
                            Hải Quỳnh 28.08.2010 20:44:49 (permalink)
                            0
                            Thu cứ về
                             
                            Mùa thu mùa của lắm sầu đau
                            Mùa của chia xa với mộng đào
                            Vườn yêu rụng lá cành hon héo
                            Gió bấc đâu về dạ xuyến xao
                             
                            Một chút hồn thu theo bóng hồng
                            Mang người đi khuất có nhớ không
                            Chỉ người ở lại còn trông mãi
                            Con nước bâng khuâng phút chạnh lòng
                             
                            Mùi sương sao cứ về chi vậy
                            Cánh nhạn lơ lững giữa phương này
                            Lạnh tràn khơi dậy bao nỗi uất
                            Cướp người đi mất có nào hay
                             
                            Vẫn cứ bơ vơ nơi chốn vắng
                            Tội tình san sẽ nữa ánh trăng
                            Thu về ai nhớ xa xa lắm
                            Trông vọng đơn mình chữ giá băng
                             
                            Chẳng hiểu sao làm bài thơ này tặng chị kimrbl nhưng lúc đăng lại xoá đi khổ cuối không biết.

                             
                             
                            Thuý Kiều
                             
                            Sao khổ đời nàng chẳng thể kiêu sa
                            Thân gái dặm trường tha phương mặc phận
                            Tội cuộc đời phất phơ nơi giữa gió
                            Đơn độc mình mà dám chọi phong ba
                             
                            Tuổi xuân đi vì phụ mẫu đã già
                            Phong lưu hồng quần ngày ấy đã qua
                            Nỗi hồng nhan bạc phận khi lỡ bước
                            Kiếp má đào nước mắt đẫm lầu cao
                             
                            Khổ vì ai vì duyên nào đã mặn
                            Tình trao rồi giờ lòng hãy còn đau
                            Đã nhờ em nợ cau trầu trả giúp
                            Cõi niềm riêng những lúc tàn canh khuya
                             
                            Bao bận gian truân giãi dầu sương gió
                            Vợ người ta phải tại số cầm ca
                            Quê, Người đây duyên ngày nào vẫn giữ
                            Chỉ mỗi nàng lại biến với hư không
                             
                            Hôm nay lật lại quyển Kiều ngồi ngẫm ngẫm tự dưng buồn...?!
                             


                            #29
                              Hải Quỳnh 31.08.2010 20:25:19 (permalink)
                              0
                              Tháng Bảy Quê Tôi

                              Tháng Bảy quê tôi - quê tôi đó
                              Mưa về - mưa lắm - thoáng âu lo
                              Khắc khoải mẹ già thương con trẻ
                              Những lúc canh đồng bữa ấm no

                              Tháng Bảy quê tôi - có mưa nhiều
                              Mưa về -mưa đổ mái liêu xiêu
                              Hạt ngâu - hạt nhặt ngăn Ô Thước
                              Chức Nữ - Ngưu Lang cứ vẫn yêu

                              Tháng Bảy quê tôi - nhiều tôm cá
                              Ghe nhỏ - thuyền to - lưới những là
                              Mũi Né - Kê Gà đêm sáng điện
                              Ngư phủ chài khuya hát liên ca

                              Tháng Bảy quê tôi - cha thương mẹ
                              Một đời lăn lộn tấm thân tre
                              Giãi dầu sương gió phơi mưa nắng
                              Kính nghĩa Vu Lan - loáng thoáng nghe

                              Tháng Bảy quê tôi - ghé xem hội
                              Cầu Ngư lặng biển - cá thành đôi
                              Lể lớn dân mình càng thêm phúc
                              Vui đón Nghinh Ông - viếng cửa chùa

                              Tháng Bảy quê tôi - màu đỏ trái
                              Ngọt miệng tan giòn - quả xanh gai
                              Quỳnh quê một ít so trăng với
                              Rực cả đêm dài khoảng trời tây

                              Tháng Bảy quê tôi - Thấy mà nao
                              Heo mây chun chút - cỏ mây rào
                              Tháng Bảy quê mình - thương thương lạ
                              Vàng nắng - xanh sông - cát trắng phau.

                              HTB - BT 31.08.10
                              Hải Quỳnh
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2010 13:28:28 bởi Hải Quỳnh >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 71 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9