Biển lặng
Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 71 bài trong đề mục
Hải Quỳnh 25.09.2010 22:56:50 (permalink)
0

Thu về trên biển sóng bay bay
Tìm cơn gió lạ lạc nơi này
Mùa thu biển vui vầy ca hát
Vài chùm rau muống khẽ lay lay
 
Mắt ai trong vắt màu biển nhạt
Bọt sơn cát trắng như tỏ bày
Trở về bên biển thu lác đác
Biển yêu yêu biển nỡ xa rày
 
hehe
*******
 
Giấc ngủ thu về sao nghe ấm
Trời nam cô quạnh giữa đêm rằm
Trăng khuya dờn dợn soi bóng nước
Vỗ đầu con sóng chạy lăm lăm
 
Đêm thu nồng nàn sao đuổi rượt
Bến buồn than thở chỉ tôi nằm
Con thuyền chạy trốn khơi có nhớ
Nơi nào chờ đợi mắt đăm đăm 
 
HQ 25.09.10
 
 
Chắt chiu từng giọt nước thu
Biển pha thêm muối để thu thêm nồng
.....
Buồn ngủ quá!

 


 
#46
    trần như chuyên 26.09.2010 21:17:27 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Hải Quỳnh


    Thu về trên biển sóng bay bay
    Tìm cơn gió lạ lạc nơi này
    Mùa thu biển vui vầy ca hát
    Vài chùm rau muống khẽ lay lay
     
    Mắt ai trong vắt màu biển nhạt
    Bọt sơn cát trắng như tỏ bày
    Trở về bên biển thu lác đác
    Biển yêu yêu biển nỡ xa rày
     
    hehe
    *******
     
    Giấc ngủ thu về sao nghe ấm
    Trời nam cô quạnh giữa đêm rằm
    Trăng khuya dờn dợn soi bóng nước
    Vỗ đầu con sóng chạy lăm lăm
     
    Đêm thu nồng nàn sao đuổi rượt
    Bến buồn than thở chỉ tôi nằm
    Con thuyền chạy trốn khơi có nhớ
    Nơi nào chờ đợi mắt đăm đăm 
     
    HQ 25.09.10

     
    Chắt chiu từng giọt nước thu
    Biển pha thêm muối để thu thêm nồng
    .....
    Buồn ngủ quá!







    Hải Quỳnh à!

    Mình cũng định viết mấy dòng như bạn mà không đặt
    tên, nhưng nghĩ nên đặt tên bài mang tính tương đối
    để dẫn ý:

    THỨC...

    Đêm nay thu không ngủ
    Trắng lòng con nước xa
    Bóng hoa đen, dải sóng rập rờn
    Niềm mơ ước chập chờn xô bế cũ.

    Ai khêu gợi giận hờn
    Man mác vờn nỗi nhớ
    Kỷ niệm về leo lét cánh hoa xưa
    Bình minh đến ký ức hồng trở lại.

    Kìa mấy bông hoa dại
    Chờ đêm về toả hương
    Âm thầm nhường đường ngọn gió mới
    Dẫn về ánh trăng xanh lạnh, mơ màng.

    Thu vẫn còn lang thang
    Đón chờ giấc mộng vàng
    Đậu giây lát trên đôi hàng nhung nhớ
    Gài thẫn thờ lên từng trang thơ...
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2010 21:23:13 bởi trần như chuyên >
    #47
      thubuon84 01.10.2010 10:58:07 (permalink)
      0
      Tỷ đã về đây muội chạy đâu
      Giữa tỷ muội mình lạ làm sao
      Tỷ đi là lúc muội lại đến
      Vào vào ra ra chẳng gặp nhau
       
      Muội àh hỏi nhỏ muội quê đâu
      Yêu mùa thu thế bỏi vì sao
      Hay thu cũng buồn như lòng muội
      Buồn buồn người - cảnh cũng giống nhau
      #48
        Hải Quỳnh 11.10.2010 11:30:45 (permalink)
        0


        Trích đoạn: thubuon84

        Thu buồn thu bỏ bến đi đâu
        Phương nam như bỗng hoá xanh màu
        Lá vàng không có thu không rớt
        Sương tàn chẳng ướt thấm lòng nhau
         
        Nàng thu nàng trốn tận nơi nào
        Nắng qua đông lạnh đến cho mau
        Vắng thu đông về hiên sẽ buốt
        Giữ mãi mùa man mác hương cau 
         
        Tỷ thu buồn lại bỏ chạy mất rồi để trang thơ trôi xa quá nè!
        Hải Quỳnh

         
        Tỷ đã về đây muội chạy đâu
        Giữa tỷ muội mình lạ làm sao
        Tỷ đi là lúc muội lại đến
        Vào vào ra ra chẳng gặp nhau

        Muội àh hỏi nhỏ muội quê đâu
        Yêu mùa thu thế bỏi vì sao
        Hay thu cũng buồn như lòng muội
        Buồn buồn người - cảnh cũng giống nhau
        Thubuon84

        ****
        Thu đến làm mây chẳng bám nhau
        Chia rẽ cành xanh lá càu nhàu
        Cúc điểm chưa bao mà tan tác
        Lạnh lòng sương cạn nắng thay mau


        Tỷ ơi muội về nè. Tỷ thu đừng có buồn để cho thu phải tan tác lòng.
         
        Mùi sương hoài treo mây bát ngát
        Khuất làn mơ màu thu nhàn nhạt
        Lác đác buông cành sợ vương đất
        Chần chừ không rụng sóng hoang mang
         
        **********
         
        Ngọn nến lung linh như chiếu sáng
        Bóng lan tan chảy tựa nắng vàng
        Nến ơi xuyên thấu tim ta lạc
        Ngậm buồn than thở bạn nào san
         
        Một bóng đèn đơn côi mờ nhạt
        Chiếu lòng ta hơi ấm ngập tràn
        Bóng soi ta ta thời soi bóng
        Đèn trông mình mình lại ngó sang
         
        Lạnh quá!
        HQ 11.10.10
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2010 11:32:02 bởi Hải Quỳnh >
        #49
          Hải Quỳnh 18.10.2010 20:44:37 (permalink)
          0

          Hãy cho em...!

          Cho em xin làm bông hoa trước gió
          Để cho anh hái tặng người anh yêu
          Cho em xin làm giọt nắng giữa chiều
          Góp rực rỡ - hoàng hôn kiều diễm
          Cho em xin làm trái tim ai đó
          Để yêu thương để chan chứa âu lo
          Cho em xin làm một bóng con đò
          Điểm bức tranh thủy mặc anh đã vẽ
          Cho em xin làm ngây thơ cô bé
          Xa anh về - bé có nhớ anh không?
          Cho em xin làm bông lúa bên đồng
          Mồ hôi nồng - hạt vàng mẹ khó nhọc
          Cho em xin làm chiếc khăn điểm sọc
          Thuở cơ hàn cha vác nặng trên vai
          Cho em xin làm Quỳnh mỗi đêm dài
          Để Dao ấy liền cành hoa dại
          Mùi hoa nào vẫn thanh khiết hoàng mai
          Xin cho em được mãi màu trắng trong!

          Hải Quỳnh 18.10.10
          #50
            trần như chuyên 18.10.2010 22:46:18 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Hải Quỳnh

            Hãy cho em...!

            Cho em xin làm bông hoa trước gió
            Để cho anh hái tặng người anh yêu
            Cho em xin làm giọt nắng giữa chiều
            Góp rực rỡ - hoàng hôn kiều diễm
            Cho em xin làm trái tim ai đó
            Để yêu thương để chan chứa âu lo
            Cho em xin làm một bóng con đò
            Điểm bức tranh thủy mặc anh đã vẽ
            Cho em xin làm ngây thơ cô bé
            Xa anh về - bé có nhớ anh không?
            Cho em xin làm bông lúa bên đồng
            Mồ hôi nồng - hạt vàng mẹ khó nhọc
            Cho em xin làm chiếc khăn điểm sọc
            Thuở cơ hàn cha vác nặng trên vai
            Cho em xin làm Quỳnh mỗi đêm dài
            Để Dao ấy liền cành hoa dại
            Mùi hoa nào vẫn thanh khiết hoàng mai
            Xin cho em được mãi màu trong trắng !

            Hải Quỳnh 18.10.10
            TẶNG...

            Sao bạn cho nhiều quá vậy?
            Mà chưa đòi hỏi điều gì!
            Lời đón nhận chắc còn ghi
            Mãi cháy đỏ lòng ai đó.

            Ta không tặng hoa bao giờ
            Chẳng tự ngắt khi đang nở
            Hãy để tươi màu rực rỡ
            Khoe sắc, nhả hương dâng đời...

            Chỉ có nguyện ước xa xôi
            Nâng niu cả vườn cây trái
            Vạt nắng vàng đang trôi lại
            Gửi vào nhung nhớ, đợi chờ.

            Cũng có lúc thật ngây thơ
            Dâng cả một rừng ong bướm
            Hết cả trời thu vàng nhuộm
            Cho luôn tâm hồn mùa xuân...

            Cũng có lúc đứng tần ngần
            Lần lần từng đốt ngón tay
            Giá mà hôm ấy có ai
            Sẽ tặng nhành hoa chưa hái...
            ................

            Hải Quỳnh à!
            Mình thấy bạn viết thơ vui, mình cũng
            rất vui khi đọc thơ của bạn nên hòa
            cùng cho vui hơn chút nữa nhé!

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2010 22:51:33 bởi trần như chuyên >
            #51
              Văn Cát Tiên 19.10.2010 00:11:51 (permalink)
              0
              Tình thủy thủ


              Nền trời biếc hào quang rực rỡ
              Ánh vừng dương rạng tỏ sáng ngời
              Nhổ neo tách bến ra khơi
              Tàu đi trong một buổi mai nắng hồng

              Biển xanh biếc sóng reo ào ạt
              Nghe âm vang tiếng hát trùng dương
              Hải âu tung cánh dặm trường
              Đường xa không mỏi kiên cường đua mây

              Đá gan lỳ trong cơn bão tố
              Tàu vững vàng mặc gió phong ba
              Cuồng phong bão táp sương sa
              Trăng thách cùng biển hỏi là ai hơn

              Nơi biển lặng trăng ngàn lên đỉnh
              Sóng phiêu bồng khêu ảnh thần hoa
              Ngàn tia sáng bạc giao hòa
              Âm thanh tấu ngự non xa dặt dìu…

              Áo thủy thủ màu xanh nước biển
              Em tặng anh hôm tiễn anh đi
              Anh đi gìn giữ biên thùy
              Bền lòng tranh đấu những vì nước non

              Trăng sáng tỏ miền xa hải đảo
              Tim ái tình mắt bão long lanh
              Em đi lộng lẫy đô thành
              Còn ghi trong dạ lời anh giữ gìn

              Biển nước bạc mầu ngân lóng lánh
              Trăng như hoa nở cánh đón chào
              Thuyền căng buồm gió lên cao
              Đón anh về lại rì rào gió đưa

              Biển dẫu lặng tình đời dẫu đổi
              Trăng ngàn khơi tình tuổi hoa niên
              Khuya mơ trăng lại lưỡi liềm
              Đêm kia biển lặng em mềm môi thơm


              Trăng vằng vặc soi tình thủy thủ
              Biển gọi hồn lãng tử tiêu dao
              Còi tàu xa vút ngân cao
              Lặng im nghe tiếng biển gào khát khao..


              Văn Cát Tiên
               
              :: Bài thơ đưa vào TV ::
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2010 01:04:27 bởi Viet duong nhan >
              #52
                Hải Quỳnh 19.10.2010 19:29:35 (permalink)
                0

                Nói lời thương yêu

                Người ơi! Người có biết chăng?
                Có một trái tim
                luôn bên người thầm lặng
                một ánh mắt
                dõi theo người bước mãi
                một nỗi lòng
                muốn đỡ gánh đôi vai.
                Người ơi!
                Nụ cười trãi sáng mỗi bình minh
                Đôi tay người vun đầy nên sự sống
                Chân trần tiếp mãi hành trình gian nan
                Trên đường tương lai
                người có cần một tri kỉ
                hãy đễ tôi một tấm lòng riêng
                Lưới đời đan chen
                tôi xin làm người cùng gở
                Thơ người đã hoạ
                hay nợ duyên một khúc tương tư
                Khi người đang cần một chút tình nho nhỏ
                Và tôi xin
                làm làn hơi ấm để bày tỏ cùng người
                Muốn một trái tim
                để yêu người mãi mãi
                tôi xin làm giọt máu chảy trong tâm
                Để tiếng lòng thì thầm một câu hỏi
                Người có hay và rằng có biết
                Trọn cả đời này...
                ...Tôi chỉ yêu mình người mà thôi!...


                Hải Quỳnh 19.10.10
                #53
                  Hải Quỳnh 30.10.2010 15:21:03 (permalink)
                  0
                  Lời nói dành cho em
                   
                  Tôi muốn chạm tay - vào trái tim em
                  Trái tim em - chưa một lần gợn sóng
                  Trái tim em - như trong suốt không màu
                  Trái tim em - bầu nhiệt huyết thanh xuân
                   
                  Tôi muốn đưa tay - nắm lấy tay em
                  Tôi muốn yêu thương - làm ấm cuộc đời
                  Tôi muốn dâng em - bầu trời ánh nắng
                  Tôi muốn nâng em - không vấp bụi sương
                   
                  Tôi muốn đưa vai - ngã vào vai em
                  Đôi mắt của em - đừng phải nhạt nhoà
                  Tôi lấy thân tôi - che cơn sóng gió
                  Cướp lấy của em những phút đau thương
                   
                  Được đứng bên em là niềm hạnh phúc
                  Được chúc cho em - cuộc sống của tôi
                  Em thấy cô đơn - nguyện đời bầu bạn
                  Em vấp ngã - có tôi - không hề ngã!
                   

                  Hải Quỳnh 30.10.10
                  #54
                    Hải Quỳnh 11.11.2010 20:41:18 (permalink)
                    0

                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/87007/553DEE534AAA490C8F1B573F32611DEF.jpg[/image]
                    Tiễn cánh hoa xa...!

                    Phố hôm nay mưa buồn rơi ào ạt
                    Nước đong đầy con phố biển yêu thương
                    Hoa vàng hôm nao chẳng còn vênh váo
                    Rớt đi rồi hoa còn lỡ vấn vương

                    Ôi! Nước trút! Nước làm em ướt áo
                    Vẫn tuôn dài trên mái tóc thơ ngây
                    Chân bước đi mà với tới đôi tay
                    Những cánh vàng cứu cuộc đời giông bão

                    Cổ thụ xưa bóng lớn rầu lảo đảo
                    Gió giật giờ che chở giúp dáng em
                    Cô bé ngây thơ vẫn ước vẫn mơ
                    Ngày sẽ sáng và nắng vàng sẽ đến

                    Bóng cây ấy sinh thành ân nghĩa lớn
                    Bỗng ra đi trong một buổi chiều mưa
                    Để rơi em một mình lắm đẩy đưa
                    Tay cố bám níu những gì còn có

                    Ngày sau đó ngày xanh và ngày sáng
                    Ấm bàn tay lòng bỗng thấy bình yên
                    Ngướt lên cao nhìn hoa vàng cầu nguyện
                    Chúc an lành dù là chốn nơi nao!

                    Best wish!
                    HQ 11.11.10
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2010 20:49:50 bởi Hải Quỳnh >
                    Attached Image(s)
                    #55
                      Hải Quỳnh 05.12.2010 14:40:21 (permalink)
                      0

                      Kí ức trở về
                      -Khiến người ta phải nhớ đến-
                       
                      Mối tơ lòng bấy lâu thầm chôn chặt
                      Bỗng dưng đâu lại sống dậy khóc than
                      Đi xa rồi cứ ngỡ rằng kỉ niệm
                      Chút ngu ngơ thoáng trở về lim dim
                       
                      Quả địa cầu hình tim làm đôi bổ
                      Nữa vòng cung ai biết gần hay xa
                      Đời học sinh bỗng quay về rất lạ
                      Nhớ ngày xưa, ngày xưa ấy quên chăng?
                       
                      Cái lần đầu tiên chạm vào sâu thẳm
                      Sẽ thấm sâu trong kí ức xa xăm
                      Rồi đôi khi hắn trở về to nhỏ
                      Để hỏi lòng còn mãi luyến lưu chi?
                       
                      Trái đất tròn mình ai chữ chia li
                      Ai có hiểu mà làm sao ai hiểu
                      Một phương cô đơn trông về phương ấy
                      Hỏi vu vơ, lòng tự đáp lơ ngơ
                       
                      Trái tim ơi quá nhỏ bé dại khờ
                      Còn lưu giữ đời học trò yêu dấu
                      Những thiếu niên trẻ trung và tinh nghịch
                      Còn lại nhau một chút gì khó phai
                       
                      Cuộc sống bao la, chân trời rộng lớn
                      Giữa bao bộn bề có nhớ nhau không?
                      Hay vô tư con đường thênh thang rộng
                      Một người nhớ, người hững hờ vô tâm
                       
                      Bệnh mất rồi, bệnh gì sao khó chữa
                      Hết thẫn thờ rồi lại đến thâu canh
                      Ngẫm bài thơ làm hạt buồn vơi bớt
                      Nhưng vần thơ sao ray rứt thêm người
                       
                      Thời trung học cái thời quanh quẩn ấy
                      Thấy gần bên mà sao tít nơi đâu
                      Hai khoảng cách chia nhau làm đường kính
                      Khoảng vô hình dẫu gần vẫn thấy xa
                       
                      Rồi bỗng dưng một tâm hồn thấy lạnh
                      Hỏi dồn câu:"Rằng có thể hay không?"
                      Dẫu biết rằng khó nhận được đáp án
                      Vẫn hỏi hoài câu hỏi của lòng thôi!
                       
                      Hôm vô tình ta được biết về ta
                      Có lẻ ít nhưng thế là đã đủ
                      Trái tim bé lắp đầy hình ảnh cũ
                      Tiếng ai cười, giọng nói, mặt đỏ hoe
                       
                      Ít ngây thơ xin chớ đừng vứt bỏ
                      Cất trong lòng làm tuổi trẻ thân thương
                      Lỡ mai sau trên con đường chạm mặt
                      Ta miểm cười gọi kí ức về đây!...
                       
                      .........
                       
                      Hải Quỳnh 28.11.2010
                       


                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/87007/5CBE0CF0FAED46FC874D57D8E1F3B28B.jpg[/image]
                      Attached Image(s)
                      #56
                        Hải Quỳnh 26.06.2011 22:43:39 (permalink)
                        0




                         
                        Bước bên lòng mẹ
                         
                        Con bước rồi một bước đi chập chững
                        Dấu chân tròn in cát trắng màu sương
                        Cái vấp ngã đầu tiên con đã nếm
                        Chẳng đỡ bồng dù thương đứa con cưng
                         
                        Kỷ niệm tuổi thơ một thời ngây dại
                        Xin được về lục ký ức hôm mai
                        Mẹ đứng bên dõi nhìn con bước mãi
                        Bước chân tròn nền cát biển đầy sương
                         
                        Rồi một bước đi thêm lần chập chững
                        Con lo mình lại nếm ngã thật đau
                        Con đường biển trong nỗi nhớ trắng phau
                        Nơi một người đã mong con đứng vững
                         
                        Con đường đời làm chân con thêm cứng
                        Để đá mềm nâng mãi bước con êm
                        Rồi ngày mai bình minh thêm sáng rực
                        Mắt ưu hiền luôn dõi bước con cưng
                         
                        Hải Quỳnh 26.06.2011

                         
                        Thân tặng các bạn trẻ đang bước những bước đi đầu tiên trên đường đời!
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2011 22:45:26 bởi Hải Quỳnh >
                        #57
                          Hải Quỳnh 29.06.2011 22:06:03 (permalink)
                          0



                          Đa tạ tấm lòng

                          Cảm ơn ánh nắng phương nao
                          Cho tâm hồn nhỏ thêm bao yên bình
                          Mưa xuân bỗng chốc vô tình
                          Khua vài hạt nước làm mình xuyến xao

                          Trời xuân má thắm môi đào
                          Bật tung cửa sổ mây vào ghé thăm
                          Bầu không điểm ánh hoa râm
                          Cành giao chắn bớt gió làm quỳnh tan

                          Cảm ơn một chút hồng than
                          Dù không duyên định vẫn mang tấm lòng
                          Ưu trương vẫn rớt bên song
                          Lưa thưa ngâu nhặt ngọc trong lòng mình

                          Hải Quỳnh 27.03.2011
                          ______________________________________________________________________







                          Nước mắt mùa hạ

                          Hạ rơi nước mắt có nào hay

                          Tím thẫm bằng lăng chốn nơi này
                          Ve trách than chi mà thút thít
                          Lệ ngấn châu sa đất trời say
                           
                          Đón hạ đường về mây giăng mịt
                          Chuồn chuồn đôi cánh có tung bay
                          Nỗi niềm theo mưa vơi phần ít
                          Mà lòng ai nặng nhớ thương ngày
                           
                          Hải Quỳnh 29.06.2011

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2011 22:10:34 bởi Hải Quỳnh >
                          #58
                            Hải Quỳnh 01.07.2011 21:41:27 (permalink)
                            0
                             

                            Hạ thương

                            Hạ về mang chút nhớ thương
                            Đôi hàng phượng vỹ vấn vương một thời
                            Vần thơ ai giấu đôi lời
                            Bâng khuâng áo trắng khoảng trời ve ru
                             
                            Bầu xanh mấy thoáng mây u
                            Mày râm mắt biết gió khu trời chiều
                            Phượng hồng nay bỗng thêm kiêu
                            Để hồn thơ lại thêm nhiều lời thương
                             
                            Hạ về đổ nước sông Tương
                            Ngàn Hàm Dương chẳng cách lường tình ai
                            Trông về màu nắng đã phai
                            Nhớ về kỷ niệm còn hoài ban sơ
                             
                            Thả lòng đôi chút mộng mơ
                            Tìm vào ký ức vần thơ  nay còn
                            Hạ xa đã mấy năm tròn
                            Mà sao bến cũ lối mòn hạ thương
                             
                            Hải Quỳnh 01.07.2011
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2011 21:51:24 bởi Hải Quỳnh >
                            #59
                              Bé Lười 03.07.2011 00:52:00 (permalink)
                              0
                              Không Chỉ Là Thơ !


                              Không chỉ là thơ ...bạn biết không !
                              Còn là đốm lửa sưởi đêm đông
                              Còn là lời ru cho bé ngủ !
                              Vỗ về những khi mẹ đi đồng .

                              Thơ mang giọng nói của quê hương
                              Đầy ắp trong tim nỗi nhớ thương
                              Cho kẻ nửa đời bên xứ lạ
                              Vẫn nghe giọng ngâm về vấn vương.

                              Ôi ! tiếng trẻ thơ chơi đánh đáo
                              Ngoại già tỏm tẻm , thơm mùi trầu
                              Đàn cò chiều về tìm nơi trú
                              Lững lờ lục bình trôi về hướng nao !

                              Thơ là thanh gươm chẳng phải mài
                              Giặc sợ phải cúi lạy van nài
                              Xưa ông cha ta dùng điêu luyện
                              Truyền cho con cháu tới hôm nay

                              Thơ nghiêng vai gánh lời tâm sự
                              Chẳng kêu , chẳng oán thứ chi chi
                              Mặc người buồn vui, trút vào  hết
                              Lúc khóc, lúc cười, lúc ngẩn ngơ.

                              Bé Lười 02.07.2011

                              Chị Hải Quỳnh ơi ! BL đáp lễ chị mấy vần thơ rối này nghen..Mong chi chỉ bảo thêm  BL chúc chị mãi vui 
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 71 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9