HỎI LÒNG
trần lâm vũ 22.07.2010 16:01:43 (permalink)
0
Trần Lâm Vũ ( Sông Quê )


Gió đưa ngọn trúc rì rào
Như lời ai đó biết bao ân cần
Tiếng xa rồi lại tiếng gần
Trách người sao để tình gần thành xa
Do người hay bởi tại ta ?
Mà duyên đôi lứa nhạt nhoà người ơi
Ai làm cho giọt lệ rơi
Cho tim tan vỡ, cho tình phai mau ?
Gió đưa ngọn trúc lao xao
Như lời dịu ngọt mà đau đớn lòng
Duyên mình có cũng như không
Bởi chưa có nợ tơ hồng cùng nhau !
Tình đầu thường vội tan mau
Sao ai không giữ trước sao một lòng ?
Để tình khi có, khi không
Nhớ quên, quên nhớ cho lòng xót xa
Trách người hay phải trách ta
Trăm năm để một đời hoa lỡ làng !
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9