Cảm tác
Biển ngà ai vắt trên không
Để cho chiếc lá buồn trông một mình
Biển ngà trắng chóa mắt nhìn
Lá tìm sao được đò tình trong trăng
Ví dù mặt biển phẳng băng
Mà trong lòng lá mấy lần sóng lên
Biển ngà người đã đặt tên
Lá đây có lẻ người quên mất rồi
Hoa chướng
Lá Thu Rơi
Một chiếc lá buồn tênh
Chênh vênh đêm thu trắng
Một bóng trăng xa vắng
Buồn uẩn khúc vào đêm
Lá cuối rớt bên thềm
Sương phủ màu lá úa
Thu qua rồi - qua nữa
Trăng chênh chếch mông mênh
lathuphai
@ Thơ hoachuong hay quá ! Em xin hoạ cho vui nhé ! Chẳng biết tại sao trăng thấy buồn
Lá thì thỏ thẻ nỗi cô đơn
Xa nhau cũng thấy gần nhau lắm
Tiếc giữa lưng trời một nụ hôn.
Hai chữ tương tư một biển sầu
Tơ duyên đứt đoạn biết về đâu?
Đêm rơi thăm thẳm chưa thành tiếng
Hai hướng ngược nhau vẫy nghẹn ngào.
longhoaho
MÀU THU XANH LÁ
Thu phai sắc lá úa màu
Chờ ai người lại nghẹn ngào chia phôi
Thu nao đã rụng mất rồi
Thu nay lá mới đâm chồi ngẩn ngơ
Có ai về với vần thơ
Mà Rừng Thu cứ thẫn thờ dõi trông
Thu đi cách núi nghìn sông
Phương trời viễn xứ còn mong chi về
Trách ai không vẹn ước thề
Chông chênh bước lạc bến mê bao người
Giờ đây nói tiếng khóc đời
Ngăn đôi hướng bước tình rơi vẫy chào
Thu hiền bước nhỏ lao chao
Thu nghiêng vai mỏng tóc nao nao buồn
Suối chảy mượt mà sợi buông
Rừng Thu trở giấc mộng buồn xa xăm
Thu về bước nhỏ lặng thầm
Lời thơ gửi gió đến thăm một người
Thu về rừng có lại tươi
Thu về sương có đọng rơi lá mềm
Thu về còn có nỗi niềm
Thu về trăn trở tình riêng cho người
Trách xưa người đã phụ lời
Chia năm xẻ bảy tim nơi ngăn hờn
Thu còn gì nữa đẹp hơn
Lời Thu an ủi người vờn gió mây
Thu này !
vần lá thôi phai
Đi đi ! Thu nhé đường may bến bờ
Thu xanh lá thắm đang chờ
Thu đi - đi nhé đừng thơ thẫn gì
Đi đi Thu ! Còn chờ gì
Mùa Thu ngày ấy... chẳng ghi thật gì
Tình si ư ?
Chỉ là ảo hư ?
Tương tư ư ?
Chỉ là lời dư với mọi nàng
Trăng vẫn vào lòng người mơ màng
Thu vẫn chứa mãi trong trang thơ tình
Hồ nước, suối mơ , hoa tím đều xinh
Người ôm tất cả lời tình gửi trao
Đều hẹn ước
Đều tương tư - đều nhau
Không là duy nhất - cớ sao Thu về
Không gì thì Thu chớ hề
Tội người chi nữa - mà lời tê tái lòng
Người đa tình
Thì Thu đừng đọng lòng kinh giúp gì
Người ta chỉ là thơ ghi
Vài vần thả bóng bắt chì cho vui
Ảo thôi - để chút vui đời
Thu nên xanh lá - cuộc chơi nên dừng
Đi đi Thu ! và đừng bao giờ dừng
Lắng nghe lời ảo - mà Thu rưng lá sầu
Thu non làm sao úa màu
Càng không phai bạc áo màu Thu mơ
Thu muôn thuở đẹp trời thơ
Thi nhân nhặt lá Thu mơ để đời
Trời Thu dìu dịu mắt trời
Thiên thanh màu ngọc sáng ngời Thu sang
Poem
( Chúc lathuphai luôn thơ hay ! )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2010 19:09:13 bởi poem >