LÁ THU PHAI
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 15 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 215 bài trong đề mục
tieudien 25.07.2010 21:19:39 (permalink)
0

Trích đoạn: lathuphai

Lá Thu Phai




Thu phai !
vàng lá úa màu
Tương tư rừng trổi nhạc nao nao lòng
Còn rơi một lá
xoáy vòng
Thời gian khoắc khoải sương đong muộn phiền

lathuphai



có gì một chiếc lá rơi
nếu gặp thi sỹ thành lời thơ ngay
nếu thêm một ngọc gió bay
sẽ thành bão táp lung lay tâm hồn
.........
hi hi hi
đùa bạn chút nhí
qua nhà thăm tý
làm quen mấy ý
bbbb
#16
    lathuphai 26.07.2010 01:17:02 (permalink)
    0


    NHỚ THƯƠNG

    Lời cô buồn rưng rức giọng xa xăm
    Cháu thương quá nhìn cô âm thầm lệ đổ
    Có phải cô không?
    Cháu tìm cô bao ngày để hội ngộ
    Trở về xưa mái ấm tình thân thương
    Trong vần thơ vui rộn cùng chú trên mọi nẻo đường
    Cô ! Cô ạ cháu nhớ thương cô chú lắm
    Lá Thu bay cháu nhặt giùm cô chú...
    giữ cẩn thận
    Dù lá phai màu nhưng tình mãi không phai
    Vì trái tim xưa - nay vẫn đỏ thắm từng ngày
    Cháu ấp ủ ngày cô chú trở lại.

    lathuphai

    #17
      DOHOANGQUAN 27.07.2010 00:49:14 (permalink)
      0

      THU VỀ

      Thu về...
      trong gió vương cành
      Đồi thông vi vút...
      lá xanh mượt mà

      Thu về...
      thoang thoảng hương hoa
      Thu về...
      ta lại gặp ta sân trường

      Thu về...
      man mát yêu thương
      Thu về...
      nắng nhẹ má hường thêm xinh

      Thu về...
      Xanh thắm bao tình
      Thầy yêu bạn mến dáng hình còn đây

      Vàng mơ...
      nắng trải nhành cây
      Hương hoa tươi sắc
      nở đầy sân vương

      Hồng lên...
      mái ngói hiên trường
      Thầy cô hội tụ dìu thương học trò

      Tiếng cười khúc khích
      em cho
      Anh nhìn...
      gửi nhắc chăm lo học hành

      Chim khuyên...
      nhảy nhót trên cành
      Sương mai...
      còn đọng bên vành tóc mây

      Tương lai...
      mở rộng...
      đường dài
      Ta như chim nhỏ tập bay vùng trời

      Thu về...
      cảnh sắc sáng trời
      Trong xanh biêng biếc - màu trời như thơ
      Cùng nhau xây đắp giấc mơ
      Người sau tiếp trước - hằng giờ tiến lên
      Để đời rạng rỡ họ tên
      Để đời hữu dụng vang rền niềm vui

      Đỗ Hoàng Quân

      #18
        lathuphai 28.07.2010 19:57:32 (permalink)
        0



        NẮM TAY

        Nắm tay, nắm chặt chặt nha
        Đừng lỏng sẽ mất tay là lạc nhau
        Đường đi lối rộng trời cao
        Dìu nhau cùng bước bước vào đường quang
        Sáng Trăng sáng cả đường ngang
        Trời sang ngày mới bên đàng vui chân
        Nắm tay nắm mãi sang bần
        Nghèo giàu thơ vẫn mãi gần tình thơ
        Nắm tay hoạ những vần mơ
        Thăm nhau lời chúc trước giờ vẫn xinh

        lathuphai

        @ Nhà bác tranh thơ đẹp quá !

        #19
          lathuphai 28.07.2010 21:52:50 (permalink)
          5




          LỐI THU

          Lối thu xưa vắng bóng
          Đường mòn hút cõi không
          Tiếng lá rơi lắng đọng
          Vàng khắp ngỏ chờ mong

          Gió lùa cây xào xạc
          Chú nai vàng ngơ ngác
          Giẫm lên xác lá khô
          Mắt trông về hư vô

          Rừng Thu sao quạnh vắng
          Gió ngừng thổi mây buông
          Chiều tím phủ màn buồn
          Giọt sương sầu đọng lá

          Bước chân Thu...
          còn xa
          Rừng Thu buồn...
          trút lá

          Năm tháng chờ...
          trôi qua
          Bóng người xa...
          còn xa

          Đỗ Hoàng Quân
          R


          < Sửa đổi bởi: Viet duong nhan -- 30.6.2010 16:46:21 >




          Lối Thu Xưa

          Lối Thu xưa còn đây
          Lá rừng rơi chân ngày
          Mây trời bay
          còn bay

          Bóng Thu xưa nào thấy
          Chỉ là gió hờn mây
          Cánh lá phai ve vẫy
          Giọt sương đọng bờ cay

          Lá Thu vàng xưa nhớ
          Màu Thu phai than thở
          Nắng nhạt bờ môi khô
          Giấc Thu mơ trăn trở

          Lá Thu bay
          bay...
          qua triền dốc dài
          Quay quay vòng xoay...
          và bay mãi
          Rời xa không trởi lại
          Giọt mưa mãi chảy hoài

          Chiều nay Rừng chờ Thu
          Dưới sương mù thổn thức
          Trăng xa mờ nguyệt thực
          Gió tiềm thức vi vu...

          lathuphai




          NGỎ THU

          Ngỏ Thu...
          hun hút đường dài
          Bâng khâng vệt nắng...
          nhặt hài bước xưa

          Những chiều...
          cơn gió thoảng đưa
          Nhẹ rung cánh lá...
          chạm mưa rì rào

          Dưới thềm...
          xác lá xạc xào
          Trời...
          mây lơ lửng...
          mưa ào...
          giọt rơi

          Lối thu...
          vắng lặng không lời
          Chỉ nghe tiếng lá...
          chơi vơi bên thêm

          Mưa rơi
          Lá chơi vơi
          Trở mình rừng thẵm ngân lời
          gọi ai  !

          Lá thu...
          rớt đọng mắt nai
          Ngẩn ngơ mưa ướt...
          mi cay nỗi niềm

          Rừng thiêng...
          vọng tiếng về miền
          Tâm tư trầm lắng...
          sầu riêng Thu buồn

          Chiều Thu...
          muộn
          lá chơi vơi...
          buông !

          Mưa...
          hạt rơi
          tuôn !



          lathuphai


          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2010 23:25:41 bởi lathuphai >
          #20
            nguyenthuy_qs 29.07.2010 09:01:55 (permalink)
            0
             
             
            CHIẾC LÁ THU PHAI

            Nguyễn Thủy

            Tình ơi như lá Thu phai
            Nhạt nhòa trong gió hỏi ai thương tình...
            Thu tàn lá cũng vàng hanh
            Rụng rơi gót Hạ lòng đành xót xa
            Thương kiếp lá, thương đời hoa
            Để ta trơ trọi phong ba giữa đời
            Buồn vào len lỏi trong tôi
            Yêu thương lở vận phai rồi sắc hương./.

            NT.

            26 - 4 - 2010


            #21
              lathuphai 29.07.2010 13:54:41 (permalink)
              5

              HoacHuong

              ...
              Yêu anh mơí sinh ra đời
              gặp rồi tình mới lên khơi
              nhìn anh râu bay phơi phới
              tình em bay bổng chơi vơi
               
              hoachướng





              VÙNG TRỜI TÌNH THƠ

              Nắm tay...
              ta bay vùng trời
              Trải tình...
              thơ khắp muôn nơi

              Nghìn năm...
              gắn bó không rời
              Nhịp thơ...
              trổi điệu đầy vơi

              Sánh bước...
              bên nhau trọn đời
              Trăng vàng...
              sóng nước hoà lời

              Dạt dào...
              biển hát ra khơi
              Keo sơn...
              gắn bó không lơi

              Bức tranh...
              mặc thuỷ tuyệt vời
              Thuyền tình...
              chở trăng rạng ngời
              Vần tình...
              nồng ấm...
              Thơ ơi...



              lathuphai

              #22
                DOHOANGQUAN 29.07.2010 20:04:46 (permalink)
                0

                Trăng Say Rượu Tình

                Bóng nguyệt chen hoa lén đợi chờ

                Rót trăng đầy cốc tỏa huyền mơ
                Thả hồn lơ lững theo rượu chát
                Phủ dáng thân thương siết biển mờ
                Cạnh núi Bồng lai cười với gió
                Bên đồi hoang dã ẩn vào thơ
                Đó đây thoang thoảng mùi hương chín
                Cạn chén lòng ai say bất ngờ

                                                         Đoạn Trường
                 


                Bến nước

                Dõi bóng thời gian mỏi mắt chờ
                Như thuyền vẫn đợi bến tình mơ
                Người đi năm tháng cung đàn lỡ
                Kẻ ở thâu canh ngấn lệ mờ
                Gối chiếc đơn phòng vương ý nhạc
                Trăng ngà nửa mảnh chiếu hồn thơ
                Cây da chốn cũ ngàn lưu luyến
                Lỗi nhịp yêu đương chuyện khó ngờ

                Vancali 7.27.10
                 
                 
                NHỚ AI!
                 
                Tình giữa thinh không mãi ngóng chờ
                Hoàng hôn nhuộm tím cả hồn mơ
                Mây trôi lơ lửng sương rơi lạnh
                Gió thổi vi vu khói tỏa mờ
                Chợt nhớ người yêu buông tiếng hát
                Chạnh thương tình cũ viết dòng thơ
                Thủy chung một dạ không thay đổi
                Biền biệt nơi xa có biết, ngờ!
                 
                Thanh Huy



                Giết chết đời nhau thiệt chẳng ngờ
                 
                một bóng người đi một bóng chờ
                một người không tỉnh kẻ như mơ
                mãnh trăng chia nửa đâu còn sáng
                đèn phố còn nguyên cũng phải mờ
                lệ rớt trong mưa hòa  tiếng nhạc
                hồn sa trên đá xướng lời thơ
                bởi ai có biết khi xa cách
                giết chết đời nhau thiệt chẳng ngờ
                 
                hoắchương
                Đoạn Trường ui anh giết em thiệt chẳng ngờ rùi....





                TRĂNG XA

                Nửa Trăng xa biệt còn chi chờ

                Lẩn khuất tình thơ không trọn mơ
                Mây phủ màn đen Trăng chẳng sáng
                Sao non leo lét mưa giăng mờ
                Giọt sương oà lệ rơi tan tác
                Lã chã mi sầu mặn nhịp thơ
                Cách biệt thiên thu tình mộng vỡ
                Chia lìa vạn dặm có ai ngờ

                Đỗ Hoàng Quân

                #23
                  khiết Tâm 30.07.2010 12:41:14 (permalink)
                  0
                  quote:

                  Trích đoạn: lathuphai


                  @ Cô Khiết Tâm ơi ! Cháu ghiền thơ nên vào đọc. Vô tình biết cô bệnh "không khoẻ" - nên cháu ghé thăm cô. Cô "không khoẻ" sao giống như cô của chúng cháu mấy tuần trước đấy ! Cháu thương cô tội nghiệp của cháu lắm cơ !

                  Kính cô lời chúc khoẻ ạ ! Cố gắng khoẻ cô nhé ! Để cháu còn đọc những vần thơ hay của cô mãi đấy !

                  Đọc những dòng của lathuphai mà Tâm xúc động quá chừng! Lathuphai bao nhiêu tuổi mà gọi Tâm là cô vậy?
                  Chân thành cám ơn lathuphai đã dành tình cảm cho thơ của Tâm nhé!

                  Một chiều gặp lathuphai,
                  Một chiều như thể chia hai nỗi buồn.
                  Xin hãy ghé thăm mình luôn!
                  Xiết chặt tình cảm muôn phương một nhà!
                  #24
                    HRPT 30.07.2010 12:53:29 (permalink)
                    0

                    NHÓC THU LÀ NHÓC NHẶT LÁ THU PHAI NỖI NHỚ AI HOÀI


                    Nhóc Thu nhặt lá vàng phai

                    Ngành Y - Dược học còn vài năm ra
                    Nhóc Thu nhặt lá giúp mà
                    Cất giùm cô chú ở nhà Quán Thư
                    Nhóc Thu còn học...Nhóc Thu
                    Trăng vàng NỬA mảnh bây chừ xa xăm
                    Nhóc Thu nhặt lá phai thầm
                    Rưng rưng giọt lệ tình thâm về người
                    Nhóc Thu nhặt lá phai rơi !
                    rơi!
                    rơi!
                    rơi!
                    !
                    !
                    !

                    Chiếc lá Thu bạc ...
                    lòng người nhạt phai !

                    HRPT

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2010 12:59:01 bởi HRPT >
                    #25
                      lathuphai 31.07.2010 11:19:01 (permalink)
                      0


                      Trăng Say Rượu Tình

                      Bóng nguyệt chen hoa lén đợi chờ
                      Rót trăng đầy cốc tỏa huyền mơ
                      Thả hồn lơ lững theo rượu chát
                      Phủ dáng thân thương siết biển mờ
                      Cạnh núi Bồng lai cười với gió
                      Bên đồi hoang dã ẩn vào thơ
                      Đó đây thoang thoảng mùi hương chín
                      Cạn chén tình ai say bất ngờ 

                        Đoạn Trường
                       


                      Bến nước

                      Dõi bóng thời gian mỏi mắt chờ
                      Như thuyền vẫn đợi bến tình mơ
                      Người đi năm tháng cung đàn lỡ
                      Kẻ ở thâu canh ngấn lệ mờ
                      Gối chiếc đơn phòng vương ý nhạc
                      Trăng ngà nửa mảnh chiếu hồn thơ
                      Cây da chốn cũ ngàn lưu luyến
                      Lỗi nhịp yêu đương chuyện khó ngờ

                      Vancali 7.27.10
                       

                      NHỚ AI!
                       
                      Tình giữa thinh không mãi ngóng chờ
                      Hoàng hôn nhuộm tím cả hồn mơ
                      Mây trôi lơ lửng sương rơi lạnh
                      Gió thổi vi vu khói tỏa mờ
                      Chợt nhớ người yêu buông tiếng hát
                      Chạnh thương tình cũ viết dòng thơ
                      Thủy chung một dạ không thay đổi
                      Biền biệt nơi xa có biết, ngờ!
                       
                      Thanh Huy 


                      Giết chet đời nhau thiệt chẳng ngờ

                      một bóng người đi một bóng chờ
                      một người không tỉnh kẻ như mơ
                      mãnh trăng chia nửa đâu còn sáng
                      đèn phố còn nguyên cũng phải mờ
                      lệ rớt trong mưa hòa  tiếng nhạc
                      hồn sa trên đá xướng lời thơ
                      bởi ai có biết khi xa cách
                      giết chết đời nhau thiệt chẳng ngờ

                      hoắchương  


                      TRĂNG XA

                      Nửa Trăng xa biệt còn chi chờ

                      Lẩn khuất tình thơ không trọn mơ
                      Mây phủ màn đen Trăng chẳng sáng
                      Sao non leo lét mưa giăng mờ
                      Giọt sương oà lệ rơi tan tác
                      Lã chã mi sầu mặn nhịp thơ
                      Cách biệt thiên thu tình mộng vỡ
                      Chia lìa vạn dặm có ai ngờ

                      Đỗ Hoàng Quân  


                      Vọng Phu
                       
                      Dõi bóng người đi mãi đứng chờ
                      Ngàn năm sừng sững đợi trong mơ
                      Sa trường sương tủ chinh nhân khuất
                      Biên ải mây che khói tỏa mờ
                      Ruột thắt thương đời đang tuổi trẻ
                      Lòng đau cám cảnh bế con thơ
                      Chiều tàn nắng nhạt thân cô lẻ
                      Hóa đá bên non mấy kẻ ngờ
                       
                      Chu Hà


                      Đêm Trăng

                      Trăng lặn đáy ly dấu bóng chờ
                      Đêm nồng hương ngát vẻ như mơ
                      Non cao mấy chặng sương mây tạnh
                      Đường vắng bao xa gió bụi mờ
                      Bên giếng đong vàng cô gánh nước
                      Ngoài hiên vẽ cảnh chú làm thơ
                      Hằng Nga đã hẹn đêm nay tới
                      Chạm chén chung môi thật chẳng ngờ!

                      Thursday, July 29, 2010
                      Đuyên Hồng


                      Gió Đưa Trăng Về

                      Lặng lẽ triền non gió nguyện chờ
                      Kịp đưa dáng nguyệt xuống thuyền mơ
                      Chở tình cô lữ qua sông mới
                      Kết mối tơ duyên ngự bến mờ
                      Muôn ánh sao đêm làm áo cưới
                      Dặm cây liễu mượt gói vòng thơ
                      Trời xinh che lộng nghinh nàng đến
                      Ánh mắt kiêu sa khỏi phải ngờ
                       
                        Đoạn Trường
                       
                      Chờ trăng
                       
                      Tình đến êm êm thật bất ngờ
                      Như làn gió thoảng lén vào thơ
                      Khuôn vàng e ấp len huyền ảo
                      Dáng ngọc mong manh nhẹ tỏa mờ
                      Dỗ giấc chưa an nằm tưởng mộng
                      Ru hồn say tỉnh ngỡ trong mơ
                      Gối chăn phảng phất mùi hương lạ
                      Đúng hẹn em lên lại đợi chờ
                       
                      Chu Hà

                       Đêm trăng 

                      Lung linh mặt nước ánh trăng chờ
                      Thiếu nữ bên rèm dệt chiếu mơ
                      Gác vắng đèn khuya sầu mắt biếc
                      Tình côi bóng lẻ ướt sương mờ
                      Ngoài hiên mây trắng vờn khung cửa
                      Dưới suối nai vàng tạo mối thơ
                      Gió hú than van đời lận đận
                      Người yêu lỗi hẹn biết đâu ngờ

                      Vancali 7.30.10

                       Cho em nối đuôi theo nhen quý huynh tỷ hì hì ...



                      BIỂN TRỜI MƠ

                      Thơ tình thức tỉnh giấc mơ chờ
                      Vọng nguyệt đợi sương đẫm ướt mơ
                      Lầu mộng trông mây vờn cánh hạc
                      Duyên tơ kết dải ngân xa mờ
                      Vòm trời lảng đảng sao le lói
                      Biển biếc lăn tăn sóng dợn thơ
                      Vi vút gió ngàn chao cánh nhạn
                      Thuyền trôi biền biệt có đâu ngờ

                      lathuphai
                      #26
                        lathuphai 05.08.2010 00:53:42 (permalink)
                        #27
                          HoacHuong 05.08.2010 10:20:17 (permalink)
                          0
                          Cái này là hình chup của con ông điền chủ mới đi kéo trâu
                          của nông dân nghèo , nhưng người không thể trả nợ, để trừ nợ.

                          huhu
                          #28
                            lathuphai 05.08.2010 15:53:15 (permalink)
                            0

                            Chị hoachuong nói cái gì mà em chẳng hiểu cái gì hết á? Chị có thể nói rõ cho em biết cặn kẽ được không nào ! Hic hic hu hu hu
                            #29
                              P.M.T 05.08.2010 16:10:35 (permalink)
                              0
                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/87409/4A08DDE6E5494BFBA76CB4D00A28C063.jpg[/image]

                              Hương thầm

                              P.M.T

                              Tôi với nàng
                              Hai đứa hãy còn xanh
                              Con đê vàng chảy quanh lùm cỏ rối
                              Em làng trên,
                              Còn tôi xóm dưới
                              Áo trắng học trò, ta bước vội qua nhau

                              Trúc nhà xanh xanh
                              Tóc em cũng xanh
                              Hương đồng nội theo diều anh trước ngõ
                              Thả yêu thương
                              Về bên đó mỗi ban chiều

                              Hay tôi đã yêu

                              Chiếc lược ngà trong tay
                              Màu tím sẩm
                              Em cho tôi hơi ấm buổi tan trường
                              Rồi đó
                              Hoa nắng học trò
                              Mình đã có trong nhau

                              Ngày mùa theo sau
                              Hai ta cùng lớn
                              Con đê vàng gờn gợn nước chiều thu

                              Ngày trở lại
                              Nhìn xa không dám hỏi
                              Lũ trẻ nô đùa theo xe đầy hoa cưới
                              Diều vẫn bay trên trời hương đồng nội
                              Theo hướng tôi yêu
                              Thật gần.

                              Tôi thương em
                              Thương hoa cưới làng trên
                              Mang theo cả tình quê đầm ấm
                              Chiếc lược ngà trên tay
                              Vẫn màu tím sẩm
                              Như tôi với nàng
                              Hai đứa tóc còn xanh...


                              Chúc Lathuphai vui.

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2010 16:12:05 bởi P.M.T >
                              Attached Image(s)
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 15 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 215 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9