LÁ THU PHAI
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 15 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 215 bài trong đề mục
lathuphai 16.08.2010 22:22:40 (permalink)
0

@ Cảm ơn bác tran nhu chuyen ghé qua và lưu bút vào dòng thơ hay ạ !


THƠ MƠ

Bóng chiều...
ngả xuống tà dư
Cho ngàn năm cũ...
bây chừ vẫn say.

Nắng vàng...
ráng rọi nhành cây
Mặt trời xuống thấp ...
màn mây nguyệt chờ.

Trăng lên...
lấp loé mặt hồ
Lá mơ...
phai...
rớt...
vào thơ lặng thầm

lathuphai



<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2010 20:38:09 bởi lathuphai >
#61
    trần như chuyên 17.08.2010 20:51:08 (permalink)
    0
    CÀNH TRĂNG


    Trăng lên vương vướng cành thơ
    Dùng giằng giây lát - Ngẩn ngơ bao người.

    Sương buồn reo lại mầm tươi
    Lá thu phai nhuộm bầu trời mãi xanh.

    Từ ngày trăng đến đậu cành
    Bên thì trẻ lại, bên thành già hơn...!
    #62
      lathuphai 22.08.2010 12:54:58 (permalink)
      0

      KHÓC THẦM


      Rồi gió lại đùa trên phố vắng
      Bên song khe khẽ tiếng đàn khua
      Nhấp nhô sóng nắng vờn mép lá
      Thoáng bóng hồng nhan sa lệ sầu!
      Mắt buồn thờ thẫn ghé về đâu?
      Mặc cho khuya sớm ngày qua mau
      Ngẩn ngơ vẫn hướng về phía ấy
      Nhớ người vọng cảnh thật buồn đau.
      Nhớ người vọng cảnh thật buồn sao!
      Ai để em tôi đẫm lệ sầu
      Mắt nai ai hỡi còn đâu nữa?
      Cho lá thu rơi cũng nhuộm màu!
                                  10/2009
      Hoàng Tiếu Phong





      HOÀI THU

      Vầng Trăng năm ấy đâu rồi
      Để thơ Người lại bồi hồi nhớ Ai
      Thu buồn nhặt lá mơ phai
      Ghép vào điệu nhớ ru Ai một thời
      Vẳng nghe tiếng gió ru hời
      Bến mơ chốn cũ mấy lời còn không
      Thu nay sắc tím có nồng
      Ấm vườn thơ mộng bên dòng Tương Giang
      Tình Thu một chuyến đò ngang
      Ai qua Sông Lệ - Ai tràn mi cay
      Chiều nay nhặt lá Thu phai
      Gom vào tim nhớ...bóng Ai xa vời
      Trùng khơi buồm trắng chơi vơi
      Sóng cuồn cuộn nước biển đời mênh mông...

      lathuphai
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2010 15:00:13 bởi lathuphai >
      #63
        lathuphai 22.08.2010 13:44:15 (permalink)
        0

         
        Khóc Voi Khăm Bun
         
        Phận mày chỉ là con voi
        Một con voi nhỏ mấy người quan tâm
        Mẹ Hà chăm sóc mấy năm
        Cũng không cứu khỏi vết bầm hoại thư
         
        Voi sao nói chuyện tâm tư
        Bệnh tình mày vẫn thực hư một chiều
        Dù mày được quý được yêu
        Người ta sợ chữa tốn nhiều tiền nong
         
        Người dân chỉ có tấm lòng
        Vẫn luôn theo dõi vẫn mong mày lành
        Vậy mà mày chết thật nhanh
        Chân thì bị liệt thân hình trơ xương
         
        Một vòng hoa trắng dựa tường
        Mẹ Hà chắc hẳn khóc thương đau buồn
        Sống giam cầm cảnh cô đơn
        Chết mày vui được về buôn về rừng ...
        kimrbl




        KHÓC VOI

        Chiều nao mắt lệ rưng rưng
        Mẹ hà khóc voi Khăm Bun qua đời
        Bệnh chi lại ngặt nghèo ơi
        Hoại tử vàng võ xương phơi da chùng

        Mọi người góp tiếng thương chung
        Có ai góp của tiền cùng thuốc thang
        Lắm người nghèo khổ cơ hàn
        Làm lụng vất vả không kham cảnh nghèo

        Một ngày nắng tắt hắt heo
        Voi đà thắt thở hồn theo rừng già
        Đoanh tròng nước mắt mẹ hà
        Khóc thương loài thú như là người thôi

        Mẹ hà lã chã lệ rơi
        Hồn voi lìa xác về nơi núi rừng
        Mẹ hà mi nghẹn rưng rưng
        Khấn hồn voi trở về rừng linh thiêng
        ...

        lathuphai

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2010 14:17:41 bởi lathuphai >
        #64
          Trần Trung Dũng 22.08.2010 14:04:27 (permalink)
          0





          HOÀI THU

          Vầng Trăng năm ấy đâu rồi
          Để thơ Người lại bồi hồi nhớ Ai
          Thu buồn nhặt lá mơ phai
          Ghép vào điệu nhớ ru Ai một thời
          Vẳng nghe tiếng gió ru hời
          Bến mơ chốn cũ mấy lời còn không
          Thu nay sắc tím có nồng
          Ấm vườn thơ mộng bên dòng Tương Giang
          Tình Thu một chuyến đò ngang
          Ai qua Sông Lệ - Ai tràn mi cay
          Chiều nay nhặt lá Thu phai
          Gom vào tim nhớ...bóng Ai xa vời
          Trùng khơi buồm trắng chơi vơi
          Sóng cuồn cuộn nước biển đời mênh mông...

          lathuphai

          @ Cháu vào thăm bác đây !
          Kính bác Trung Dũng lới chúc vui, khoẻ ạ !



          Thu Về
           
          Vậy là thu đã đến rồi
          Mùa thu vẫn đấy bồi hồi trong tim.
          Chỉ nhiều khi thức trắng đêm
          Đợi trăng không thấy tận miền hoang vu.
          Ngập buồn xào xạc gió ru
          Tình thơ như đã mịt mù khói sương.
          Trách ai được nữa người thương
          Ra đi theo tiếng bốn phương gọi mời.
          Hôm nay mưa chợt đầy trời
          Hoài thu có một khoảng đời mi cay.
           
          Trung Dũng
          Cảm ơn lathuphai ghé thăm có một bài thơ thật hay,
          thật sâu lắng.
          #65
            lathuphai 22.08.2010 14:10:45 (permalink)
            0

            THƠ CHO EM

            Lâu rồi chẳng thấy thơ em
            Câu thơ ngon ngọt rót mềm tim ai
            Trông thơ nặng tiếng thở dài
            Yêu hời yêu hỡi yêu phai bao giờ!

            Yêu người đậm thuở ban sơ
            Xanh xanh tóc xỏa mượt bờ vai suông
            Sáng tươi nắng rọi má hường
            Áo bay trắng để đời vương dại khờ

            Lạ mai gặp có hững hờ
            Lòng thay đổi để tình bơ vơ buồn
            Tình nồng nhạt phấn nát hương
            Nhắc câu thề thốt người thương đâu màng

            Rượu say chứa lệ hai hàng
            Chia em nửa tiễn anh sang bến sầu
            Nửa dành chúc phúc cho nhau
            Ngày em nhận lễ cau trầu nối duyên...

            Thanh Huy



             
            HUYẾT PHƯỢNG TRƯỜNG THƠ

            Bước lên thuyền lạc thiên duyên
            Chia em một nửa - anh miền trọn đôi
            Thu nay màu lá phai phôi
            Gió rừng cuốn nốt lá rơi tím sầu

            Để anh vui bước sang cầu
            Để em vẫn mãi với màu Thu phai
            Mưa tuôn giọt trắng bờ vai
            Gió lay tà áo nẻo dài trường xưa

            Cuối Thu trời trở gió lùa
            Hạ buồn rải nắng mấy mùa chia xa
            Để mình em nhặt huyết hoa
            Phượng rơi rụng xuống tim sa giọt buồn

            Trời buồn trời đổ mưa tuôn
            Người buồn lệ đẫm mi buông giọt dài
            Mỗi khi nhìn lá thu phai
            Sao mi cay quá - đếm ngày Thu qua..

            lathuphai

            @ Hi hi hi... Cháu viết vài dòng cho vui bác Thanh Huy nhé !
            Kính lời chúc vui và thơ nhiều nhiều để cho mọi người đọc và cháu cũng được đọc ké ạ !

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2010 20:39:00 bởi lathuphai >
            #66
              lathuphai 23.08.2010 17:07:05 (permalink)
              0

              Vọng đâu đây tiếng đàn ma
              Làm cho ta nhớ người xa cuối trời
              Mồ ai xanh cỏ lâu rồi
              Mà khúc tưởng niệm lý lơi quanh mình

              Đời vẫn biết biệt ly là nhất khổ
              Nhưng làm sao tránh được lỡ làng đây
              Tiếng đàn ma quyện gió hoà với mây
              Đêm tỉnh lặng vai gầy run run gục

              Cung xưa trăng lạnh ... ngàn thu tiếc
              Làm sao đành đoạn, bước sang ngang
              Bất lực đứng nhìn đời khánh kiệt
              Chia lìa hai đứa nghé rẽ đàng

              Năm non bảy núi xa vời tận
              Có duyên hạnh ngộ hẹn chẳng sai
              Gần bên mà nợ không kế cận
              Thì vẫn dửng dưng chẳng đoái hoài.

              Người về trong mộng thoáng bóng câu
              Tửu ấm men say tuý nguyệt lầu
              Lá cành xào xạt theo làn gió
              Tiếng đàn ai đó..vút đêm thâu.

              **
              *

              Âm dương hai ngã đã rồi
              Con đường duyên ngắn nữa vời vậy thôi
              Tình yêu như nưóc cuốn trôi
              Tiếng đàn ma đó dậy khơi nỗi buồn.

              Thái Hoà


              Dưới trăng lạnh nghe tiếng đàn thảm thiết
              Người xa người chịu sao xiết người ơi
              Dù cho đôi lứa đôi nơi...
              Tiếng đàn năm ấy đừng rơi xuống mồ
              YM


              Tiếng đàn khoan nhặt mơ hồ
              Lung linh dưới ánh trăng mơ đêm trường
              Bóng ai ẩn hiện màn sương
              Như nàng trinh nữ nghê thường cung trăng.

              Hàn Băng


              TIẾNG ĐÀN MA

              Tiếng đàn ma đêm văng vẳng
              Mây oan hồn vờn lãng vãng bóng trăng
              Nguyệt trầm mờ dáng cung Hằng
              Thanh âm lạnh sắc cầm lắng đọng mãi
              Cô hồn ấy ngày nay trở lại
              Nắn so dây cung bậc hoài xót xa
              Dưới Trăng mờ thổn thức tiếng đàn ma

              lathuphai

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2010 18:23:23 bởi lathuphai >
              #67
                lathuphai 23.08.2010 17:28:55 (permalink)
                0

                HÃY GỌI ANH BẰNG CHÙ

                Trung Thu sắp tới rồi
                Hãy gọi Anh bằng Chú
                Để vòi vĩnh đòi quà
                Gấu bông hay thỏ trắng ?
                Nghĩ kĩ rồi nói ra !

                Hãy gọi Anh bằng Chú
                Gọi Anh gần mà xa
                Đâu được quyền nhỏng nhoẻo
                Đâu được vòi vĩnh quà
                Gọi bằng Chú Em nha !

                Gọi bằng Anh khổ lăm !
                Lắm lúc phải lo xa
                Lắm khi buồn vớ vẩn
                Lắm điều khó nói ra !
                Gọi bằng Chú đi mà !

                Hãy gọi Anh bằng Chú
                Tránh được những ưu tư
                Bỏ những đêm thức trắng
                Vớ vẩn trước hiên nhà
                Chịu chưa ?!_ gọi bằng Chú ?
                Trung Thu sẽ có quà !

                Hoàng Thị


                @ He he he...vui quá chú ạ ! Hi hi hi... Đọc thơ mà cháu cười không dứt...ha ha ha...

                Không gọi chú bằng anh
                Vì thế lá phai nhanh
                Từ màu xanh tím thẵm
                Buồn ướt mi đọng quanh

                Vẫn gọi anh bằng chú
                Luôn tôn kính như cha
                Gió nhẹ thoảng vi vu
                Màu xanh vui cành lá

                Gọi anh bằng chú ạ
                Những ngày lễ có quà
                Gọi bằng chú mãi nhá
                Để chú không lo xa

                Hoài gọi anh bằng chú
                Mãi gọi chú...mà như...
                Mà như tình cha đấy
                Gọi chú không chần chừ

                Gọi chú sẽ được quà
                Kính cha sẽ có má
                Như vậy cháu nhất nhà
                Vì là con (của) mẹ ba

                Con được bố mẹ cho nhiều quà !

                Ka ka ka...

                lathuphai (takasasa)

                Kính lời chúc chú vui và ra thật nhiều thơ hay nhá ! Thích quá...thơ chú hay quá ! Tuyệt quá ! Vui ạ ! Ha ha ha... Tại cháu quen thơ nên gọi chú là chú đấy, chứ thực tế thì chú là bạn đồng niên với Ông của cháu đấy !


                Tiếng anh tiếng chú để chung 
                Tùy theo hoàn cảnh mà dùng bé ơi
                Khi nào chỉ có hai người
                Gọi anh thắm thiết giấu lời yêu thương
                Trước ba má , lúc ngoài đường
                Gọi chú như kiểu đời thường gọi nhau
                Chú sẽ không giận cháu đâu
                Xưng hô là khúc dạo đầu chuyển gam...
                 
                HiHii
                 
                K.N

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2010 13:17:51 bởi lathuphai >
                #68
                  kimrbl 23.08.2010 17:51:02 (permalink)
                  0

                  HÃY GỌI ANH BẰNG CHÙ

                  Trung Thu sắp tới rồi
                  Hãy gọi Anh bằng Chú
                  Để vòi vĩnh đòi quà
                  Gấu bông hay thỏ trắng ?
                  Nghĩ kĩ rồi nói ra !

                  Hãy gọi Anh bằng Chú
                  Gọi Anh gần mà xa
                  Đâu được quyền nhỏng nhoẻo
                  Đâu được vòi vĩnh quà
                  Gọi bằng Chú Em nha !

                  Gọi bằng Anh khổ lăm !
                  Lắm lúc phải lo xa
                  Lắm khi buồn vớ vẩn
                  Lắm điều khó nói ra !
                  Gọi bằng Chú đi mà !

                  Hãy gọi Anh bằng Chú
                  Tránh được những ưu tư
                  Bỏ những đêm thức trắng
                  Vớ vẩn trước hiên nhà
                  Chịu chưa ?!_ gọi bằng Chú ?
                  Trung Thu sẽ có quà !

                  Hoàng Thị


                  @ He he he...vui quá chú ạ ! Hi hi hi... Đọc thơ mà cháu cười không dứt...ha ha ha...

                  Không gọi chú bằng anh
                  Vì thế lá phai nhanh
                  Từ màu xanh tím thẵm
                  Buồn ướt mi đọng quanh

                  Vẫn gọi anh bằng chú
                  Luôn tôn kính như cha
                  Gió nhẹ thoảng vi vu
                  Màu xanh vui cành lá

                  Gọi anh bằng chú ạ
                  Những ngày lễ có quà
                  Gọi bằng chú mãi nhá
                  Để chú không lo xa

                  Hoài gọi anh bằng chú
                  Mãi gọi chú...mà như...
                  Mà như tình cha đấy
                  Gọi chú không chần chừ

                  Gọi chú sẽ được quà
                  Kính cha sẽ có má
                  Như vậy cháu nhất nhà
                  Vì là con (của) mẹ ba

                  Con được bố mẹ cho nhiều quà !

                  Ka ka ka...

                  lathuphai (takasasa)

                  Kính lời chúc chú vui và ra thật nhiều thơ hay nhá ! Thích quá...thơ chú hay quá ! Tuyệt quá ! Vui ạ ! Ha ha ha...
                   
                  Tiếng anh tiếng chú để chung 
                  Tùy theo hoàn cảnh mà dùng bé ơi
                  Khi nào chỉ có hai người
                  Gọi anh thắm thiết giấu lời yêu thương
                  Trước ba má , lúc ngoài đường
                  Gọi chú như kiểu đời thường gọi nhau
                  Chú sẽ không giận cháu đâu
                  Xưng hô là khúc dạo đầu chuyển gam...
                   
                  HiHii
                   
                  K.N


                   

                  #69
                    Tinhkhgbiengioi 24.08.2010 03:39:33 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: kimrbl


                    HÃY GỌI ANH BẰNG CHÙ


                    ...
                    Hãy gọi Anh bằng Chú
                    Tránh được những ưu tư
                    Bỏ những đêm thức trắng
                    Vớ vẩn trước hiên nhà
                    Chịu chưa ?!_ gọi bằng Chú ?
                    Trung Thu sẽ có quà !

                    Hoàng Thị


                    @ He he he...vui quá chú ạ ! Hi hi hi... Đọc thơ mà cháu cười không dứt...ha ha ha...

                    ...
                    Gọi chú sẽ được quà
                    Kính cha sẽ có má
                    Như vậy cháu nhất nhà
                    Vì là con (của) mẹ ba

                    Con được bố mẹ cho nhiều quà !

                    Ka ka ka...

                    lathuphai (takasasa)

                    Kính lời chúc chú vui và ra thật nhiều thơ hay nhá ! Thích quá...thơ chú hay quá ! Tuyệt quá ! Vui ạ ! Ha ha ha...
                     
                    Tiếng anh tiếng chú để chung 
                    Tùy theo hoàn cảnh mà dùng bé ơi
                    Khi nào chỉ có hai người
                    Gọi anh thắm thiết giấu lời yêu thương
                    Trước ba má , lúc ngoài đường
                    Gọi chú như kiểu đời thường gọi nhau
                    Chú sẽ không giận cháu đâu
                    Xưng hô là khúc dạo đầu chuyển gam...
                     
                    HiHii
                     
                    K.N





                    Thằng

                    Nửa chú nửa anh cũng được mà
                    Nửa ông nửa cụ cũng hông la
                    Ta chỉ sợ người kêu một chữ
                    “thằng” ni, “thằng” nớ nghe hơi “tà”


                    TKBG
                    #70
                      lathuphai 24.08.2010 13:18:33 (permalink)
                      0



                      HÃY GỌI ANH BẰNG CHÙ

                      Trung Thu sắp tới rồi
                      Hãy gọi Anh bằng Chú
                      Để vòi vĩnh đòi quà
                      Gấu bông hay thỏ trắng ?
                      Nghĩ kĩ rồi nói ra !

                      Hãy gọi Anh bằng Chú
                      Gọi Anh gần mà xa
                      Đâu được quyền nhỏng nhoẻo
                      Đâu được vòi vĩnh quà
                      Gọi bằng Chú Em nha !

                      Gọi bằng Anh khổ lăm !
                      Lắm lúc phải lo xa
                      Lắm khi buồn vớ vẩn
                      Lắm điều khó nói ra !
                      Gọi bằng Chú đi mà !

                      Hãy gọi Anh bằng Chú
                      Tránh được những ưu tư
                      Bỏ những đêm thức trắng
                      Vớ vẩn trước hiên nhà
                      Chịu chưa ?!_ gọi bằng Chú ?
                      Trung Thu sẽ có quà !

                      Hoàng Thị


                      @ He he he...vui quá chú ạ ! Hi hi hi... Đọc thơ mà cháu cười không dứt...ha ha ha...

                      Không gọi chú bằng anh
                      Vì thế lá phai nhanh
                      Từ màu xanh tím thẵm
                      Buồn ướt mi đọng quanh

                      Vẫn gọi anh bằng chú
                      Luôn tôn kính như cha
                      Gió nhẹ thoảng vi vu
                      Màu xanh vui cành lá

                      Gọi anh bằng chú ạ
                      Những ngày lễ có quà
                      Gọi bằng chú mãi nhá
                      Để chú không lo xa

                      Hoài gọi anh bằng chú
                      Mãi gọi chú...mà như...
                      Mà như tình cha đấy
                      Gọi chú không chần chừ

                      Gọi chú sẽ được quà
                      Kính cha sẽ có má
                      Như vậy cháu nhất nhà
                      Vì là con (của) mẹ ba

                      Con được bố mẹ cho nhiều quà !

                      Ka ka ka...

                      lathuphai (takasasa)

                      Kính lời chúc chú vui và ra thật nhiều thơ hay nhá ! Thích quá...thơ chú hay quá ! Tuyệt quá ! Vui ạ ! Ha ha ha... Tại cháu quen thơ nên gọi chú là chú đấy, chứ thực tế thì chú là bạn đồng niên với Ông của cháu đấy !


                      Tiếng anh tiếng chú để chung 
                      Tùy theo hoàn cảnh mà dùng bé ơi
                      Khi nào chỉ có hai người
                      Gọi anh thắm thiết giấu lời yêu thương
                      Trước ba má , lúc ngoài đường
                      Gọi chú như kiểu đời thường gọi nhau
                      Chú sẽ không giận cháu đâu
                      Xưng hô là khúc dạo đầu chuyển gam...
                       
                      HiHii
                       
                      K.N



                      Thằng

                      Nửa chú nửa anh cũng được mà
                      Nửa ông nửa cụ cũng hông la
                      Ta chỉ sợ người kêu một chữ
                      “thằng” ni, “thằng” nớ nghe hơi “tà”


                      TKBG


                      Hổng sao à

                      Hổng sao...Vậy, cháu xin vâng à
                      Gọi chú như cha tình một nhà
                      Ông, cụ...đều vui lòng hết cả
                      Cháu theo ý tốt như trên nha !

                      lathuphai

                      @ Hi hi hi...vui quá ! Kim ca và chú TKBG nhỉ !
                      Kính ạ !
                      #71
                        lathuphai 24.08.2010 14:00:09 (permalink)
                        0
                        Trăng rơi
                        Trăng rơi đáy nước lung linh
                        Ngàn sao lấp lánh gợi tình lơ thơ  .
                        Hàng cây im lặng như tờ
                        Màn mây lướt nhẹ : " Trăng chờ đợi ai ? "
                        Đêm trường luống những ai hoài
                        Trăng lên rũ bóng , nhớ ai trăng nhoà ?
                        Sông thương vắng bóng con đò
                        Để bao niềm nhớ vỡ oà mặt sông .
                        Rung rinh đáy nước mênh mông
                        Biết ai còn nhớ hay không đến mình ?
                        Trăng buồn trăng cứ lặng thinh
                        Mặc cho gió lướt , nghiêng mình trăng rơi
                        Trăng rơi mặt nước _ chơi vơi
                        Đêm buồn tĩnh lặng , trăng rơi lệ sầu !


                        Trăng rơi


                        Trăng rơi đáy nước lung linh
                        Ngàn sao lấp lánh gợi tình lơ thơ  .
                        Hàng cây im lặng như tờ
                        Màn mây lướt nhẹ : " Trăng chờ đợi ai ? "
                        Đêm trường luống những ai hoài
                        Trăng lên rũ bóng , nhớ ai trăng nhoà ?
                        Sông thương vắng bóng con đò
                        Để bao niềm nhớ vỡ oà mặt sông .
                        Rung rinh đáy nước mênh mông
                        Biết ai còn nhớ hay không đến mình ?
                        Trăng buồn trăng cứ lặng thinh
                        Mặc cho gió lướt , nghiêng mình trăng rơi
                        Trăng rơi mặt nước _ chơi vơi
                        Đêm buồn tĩnh lặng , trăng rơi lệ sầu !

                         
                        ngocphuong_hungbinh

                        @ Cô ạ ! Cháu xin được tô màu mực tím thơ cô ! Vì cháu thấy thơ cô rất buồn... Hơn thế nữa, vì cháu rất thích màu tím, Trăng và Thu...Trăng và Thu của cháu đã...xa xôi rồi...



                        TRĂNG VÀ THU

                        Trăng đã rơi tận phương trời
                        Dải Ngân khuất nẻo tận nơi chốn nào
                        Một Vì Tinh Tú dạt dào
                        Sáng soi vui lối len vào tâm thơ
                        Nguyệt buồn trầm mặc ngẩn ngơ
                        Lá Thu rớt vội bên bờ Tình Xa
                        Cho Em ngày...tháng...năm qua
                        Bao mùa rừng lá bay xa...lặng thầm
                        Chiều nay vừa hé dáng Trăng
                        Chỉ còn một nửa băng khoăn lối về
                        Nửa Trăng chôn kín hẹn thề
                        Ai tìm giùm nửa trở về rừng Thu
                        Thu nay buốt giá sương mù
                        Màu tang trắng xoá thiên thu đáy mồ
                        Lịm hồn đông lạnh vần thơ
                        Để Trăng nửa khuất dật dờ mây bay !
                        ...

                        lathuphai

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2010 15:14:33 bởi lathuphai >
                        #72
                          langyen 24.08.2010 23:29:09 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: lathuphai


                          KHÓC THẦM


                          Rồi gió lại đùa trên phố vắng
                          Bên song khe khẽ tiếng đàn khua
                          Nhấp nhô sóng nắng vờn mép lá
                          Thoáng bóng hồng nhan sa lệ sầu!
                          Mắt buồn thờ thẫn ghé về đâu?
                          Mặc cho khuya sớm ngày qua mau
                          Ngẩn ngơ vẫn hướng về phía ấy
                          Nhớ người vọng cảnh thật buồn đau.
                          Nhớ người vọng cảnh thật buồn sao!
                          Ai để em tôi đẫm lệ sầu
                          Mắt nai ai hỡi còn đâu nữa?
                          Cho lá thu rơi cũng nhuộm màu!
                                                      10/2009
                          Hoàng Tiếu Phong





                          HOÀI THU

                          Vầng Trăng năm ấy đâu rồi
                          Để thơ Người lại bồi hồi nhớ Ai
                          Thu buồn nhặt lá mơ phai
                          Ghép vào điệu nhớ ru Ai một thời
                          Vẳng nghe tiếng gió ru hời
                          Bến mơ chốn cũ mấy lời còn không
                          Thu nay sắc tím có nồng
                          Ấm vườn thơ mộng bên dòng Tương Giang
                          Tình Thu một chuyến đò ngang
                          Ai qua Sông Lệ - Ai tràn mi cay
                          Chiều nay nhặt lá Thu phai
                          Gom vào tim nhớ...bóng Ai xa vời
                          Trùng khơi buồm trắng chơi vơi
                          Sóng cuồn cuộn nước biển đời mênh mông...

                          lathuphai



                          TIẾC THU

                          Em này, còn nhớ đến rừng Thu chăng
                          Ngày xưa em đã hứa dưới bóng Hằng
                          Là em sẽ mãi hoà dòng theo nước
                          Trong xanh bến đợi thuyền chở Trăng

                          Em đã hứa chờ đợi bao mùaThu
                          Trăng chưa tròn mộng còn mãi xa mù
                          Nửa Trăng chênh chếch non mờ lẩn khuất
                          Từ trời phương nhớ lạnh buốt gió vi vu

                          Em đã nợ Thu một vầng Trăng mơ
                          Màu Thu thắm đượm tim hồng ý thơ
                          Bao mùa Thu đến, Đông, Hạ , Xuân nhớ
                          Em để Tình Xa thổn thức trắng canh chờ

                          Rừng Thu nay vắng bóng Thu ơi
                          Buồn chết rừng Thu tuôn lệ trời
                          Cành khóc lá rơi li cách biệt
                          Sương Thu trắng bạc tóc tang rời !

                          langyen

                          @ Hoạ thơ cho vui nè ! Hi hi hi...
                          À, Nhóc ạ... Thu và Trăng , biển, trời, đồi, núi...là dễ xúc cảm và dễ xướng hoạ thơ nhất đấy !
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2010 23:30:32 bởi langyen >
                          #73
                            lathuphai 25.08.2010 01:25:08 (permalink)
                            0

                            THU XA

                            Thu đã xa rừng xa Tình Xa
                            Cho Em mấy khúc sông lệ nhoà
                            Tiếng Thu nấc nghẹn Trăng tang tóc
                            Sương buồn thắm giọt lệ châu sa

                            Mưa vẫn rơi sầu khóc tình ta
                            Trăng hờn lẩn khuất biệt non xa
                            Sao mai băng vội qua vùng tuyết
                            Để chôn hố huyệt bóng Hằng Nga

                            Mây đã về đây... gió sầu lay
                            Rưng rưng rừng khóc lá lìa cây
                            Vin cành tay với thân rời rã
                            Vuột mất tình Thu lá rơi đầy...

                            lathuphai

                            Hic ... Tự dưng Rừng Thu hôm nay xúc cảm buồn thế nhỉ ? Hi hi hi ...


                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2010 02:06:07 bởi lathuphai >
                            #74
                              ngocphuong_hungbinh 25.08.2010 01:43:19 (permalink)
                              0

                              TRĂNG VÀ THU

                              Trăng đã rơi tận phương trời
                              Dải Ngân khuất nẻo tận nơi chốn nào
                              Một Vì Tinh Tú dạt dào
                              Sáng soi vui lối len vào tâm thơ
                              Nguyệt buồn trầm mặc ngẩn ngơ
                              Lá Thu rớt vội bên bờ Tình Xa
                              Cho Em ngày...tháng...năm qua
                              Bao mùa rừng lá bay xa...lặng thầm
                              Chiều nay vừa hé dáng Trăng
                              Chỉ còn một nửa băng khoăn lối về
                              Nửa Trăng chôn kín hẹn thề
                              Ai tìm giùm nửa trở về rừng Thu
                              Thu nay buốt giá sương mù
                              Màu tang trắng xoá thiên thu đáy mồ
                              Lịm hồn đông lạnh vần thơ
                              Để Trăng nửa khuất dật dờ mây bay !
                              ...

                              lathuphai

                               
                               
                                    Trăng nhớ...
                               
                              Trăng xưa để lại bên hồ
                              Buông mình đáy nước _ Dặt dờ thâu canh
                              Bao giờ Cúc trắng hoá xanh?
                              Bao giờ hồng thắm lại thành tím sim?
                              Vầng trăng ta mãi đi tìm
                              Ghép đôi nửa lại trăng thêm tuyệt vời.
                              Thương thay một ánh trăng rơi
                              Vầng trăng thương nhớ bời bời trong ta...!!!
                               
                               
                              Cô cũng rất thích màu tím lathuphai ạ ! Cảm ơn em đã ghé thăm. thân chúc em vui và ngủ ngon em nhé !
                               
                               
                               
                               
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 15 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 215 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9