LÁ THU PHAI
Trăng rơi
Trăng rơi đáy nước lung linh
Ngàn sao lấp lánh gợi tình lơ thơ .
Hàng cây im lặng như tờ
Màn mây lướt nhẹ : " Trăng chờ đợi ai ? "
Đêm trường luống những ai hoài
Trăng lên rũ bóng , nhớ ai trăng nhoà ?
Sông thương vắng bóng con đò
Để bao niềm nhớ vỡ oà mặt sông .
Rung rinh đáy nước mênh mông
Biết ai còn nhớ hay không đến mình ?
Trăng buồn trăng cứ lặng thinh
Mặc cho gió lướt , nghiêng mình trăng rơi
Trăng rơi mặt nước _ chơi vơi
Đêm buồn tĩnh lặng , trăng rơi lệ sầu !
ngocphuong_hungbinh
@ Cô ạ ! Cháu xin được tô màu mực tím thơ cô ! Vì cháu thấy thơ cô rất buồn... Hơn thế nữa, vì cháu rất thích màu tím, Trăng và Thu...Trăng và Thu của cháu đã...xa xôi rồi...
TRĂNG VÀ THU
Trăng đã rơi tận phương trời
Dải Ngân khuất nẻo tận nơi chốn nào
Một Vì Tinh Tú dạt dào
Sáng soi vui lối len vào tâm thơ
Nguyệt buồn trầm mặc ngẩn ngơ
Lá Thu rớt vội bên bờ Tình Xa
Cho Em ngày...tháng...năm qua
Bao mùa rừng lá bay xa...lặng thầm
Chiều nay vừa hé dáng Trăng
Chỉ còn một nửa băng khoăn lối về
Nửa Trăng chôn kín hẹn thề
Ai tìm giùm nửa trở về rừng Thu
Thu nay buốt giá sương mù
Màu tang trắng xoá thiên thu đáy mồ
Lịm hồn đông lạnh vần thơ
Để Trăng nửa khuất dật dờ mây bay !
...
lathuphai
Trăng nhớ... Trăng xưa để lại bên hồ Buông mình đáy nước _ Dặt dờ thâu canh Bao giờ Cúc trắng hoá xanh? Bao giờ hồng thắm lại thành tím sim? Vầng trăng ta mãi đi tìm Ghép đôi nửa lại trăng thêm tuyệt vời. Thương thay một ánh trăng rơi Vầng trăng thương nhớ bời bời trong ta...!!! Cô cũng rất thích màu tím lathuphai ạ ! Cảm ơn em đã ghé thăm. thân chúc em vui và ngủ ngon em nhé ! ngocphuong_hungbinh
Vâng, dạ ạ!
Không ạ !
Hic...giờ này là buổi chiều mà ngủ gì cô ạ?
Không ngủ đâu ạ !
Cháu học buổi chiều nữa mà !
Hic...
Ở cô là đêm tối ngủ à?
Cô ạ !
Thơ cô rất hay...
Giống thơ cô TD của cháu...
Cháu nhớ cô TD lắm cơ !
Hic hic...hu hu...ạ !
lathuphai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2010 02:03:48 bởi lathuphai >
Cho Em Chút Hè Còn Lại
Cho em giọt nắng hè còn sót lại
Đã ngủ quên trên chiếc lá vào thu
Ngày hôm nay trời đang phủ sương mù
Như có nắng soi đường em qua ngõ
Cho em chùm phượng hồng rực rỡ
Ta nhặt về khi hè bỏ ra đi
Hồng như đôi môi thắm tuổi xuân thì
Em giữ nụ hôn đầu cho ta nhé
Còn một chút hương hè trong gió nhẹ
Giữ lại đây để nhớ thuở ban đầu
Ta ngồi đây tay ôm dáng thu sầu
Tinhkhgbiengioi
HẠ RƠI
Một chút nắng Hè còn sót lại thôi
Ráng sầu lên cánh phượng đợi chờ rơi
Màu hoa huyết phượng hay màu tim vỡ
Một mảnh tình thơ ai có đợi chờ
Thu đã xa rồi Trăng cũng đã xa
Sao đêm chẳng sáng...sương vỡ oà
Hạ buồn qua vội...nắng nhoè sót lại
Anh tặng cho em...Hạ rớt xót xa
Em chẳng bao giờ nhận chút nắng loà
Mắt cay..mặn chát...đắng màu Hạ qua
Gửi lại chút sầu cung buồn oán khúc
Ve ngân trổi điệu giọng lệ phượng nhoà
...
lathuphai
@ Chú TKBG ơi ! Hi hi hi...cháu tập hoạ thơ...giống ý chú đấy ! Hi hi hi... nhưng hổng hay bằng chú chút nào ! Vì... chú R...tôn kính của cháu thường nói : " Cháu không biết yêu thì làm sao mà hoạ thơ tình, vì cháu không có tình yêu mà tập hoạ thơ tình cái nổi gì..." Hi hi hi...Chú TKBG ơi ! Chú đừng cười cháu ngốc nhé ! Hi hi hi...Thơ dở mà bày đặt hoạ....
Mắc cỡ rồi ! trốn thôi ! Hic
TRĂNG VÀ THU
Trăng đã rơi tận phương trời
Dải Ngân khuất nẻo tận nơi chốn nào
Một Vì Tinh Tú dạt dào
Sáng soi vui lối len vào tâm thơ
Nguyệt buồn trầm mặc ngẩn ngơ
Lá Thu rớt vội bên bờ Tình Xa
Cho Em ngày...tháng...năm qua
Bao mùa rừng lá bay xa...lặng thầm
Chiều nay vừa hé dáng Trăng
Chỉ còn một nửa băng khoăn lối về
Nửa Trăng chôn kín hẹn thề
Ai tìm giùm nửa trở về rừng Thu
Thu nay buốt giá sương mù
Màu tang trắng xoá thiên thu đáy mồ
Lịm hồn đông lạnh vần thơ
Để Trăng nửa khuất dật dờ mây bay !
...
lathuphai
Nửa vầng trăng
Nửa vầng trăng ta bắt được đêm qua
Đã cột chặt vào trong hồn cô lữ
Để khi nào mang nỗi buồn xa xứ
Ta mời trăng cùng uống cạn chén sầu
Nửa vầng trăng buồn bã khóc đêm nay
Ta đã thả trăng về vui với gió
Ta đã gửi theo tình ta ở đó
Chờ trăng tròn sẽ giữ lại riêng ta Cháu không nên bi quan quá, vì chú cũng họa thơ dở òm à.
Chú chỉ lấy một từ nào đó làm chủ đề rồi viết lung tung theo ý mình. Hi hi.
Từ từ rồi quen mà, cố gắng lên cháu nhé.
quote:
Vâng, dạ ạ!
Không ạ !
Hic...giờ này là buổi chiều mà ngủ gì cô ạ?
Không ngủ đâu ạ !
Cháu học buổi chiều nữa mà !
Hic...
Ở cô là đêm tối ngủ à?
Cô ạ !
Thơ cô rất hay...
Giống thơ cô của cháu...
Cháu nhớ cô của cháu lắm cơ !
Hic hic...hu hu...ạ !
Thơ tình cô của cháu hoạ rất hay
Cô của cháu lại rất hiền lắm đấy !
lathuphai
Cô bé lathuphai ơi !
Bé như hoa xinh hé nở
Trên cành cao rực rở chào mời
Cô Bé ơi chớ có ưu sầu !
Vui lên nhé
Hỡi Bé...
Đời mãi một màu hồng
Bé vẫn mãi bông hoa đẹp nhất
Trong vườn thơ ngào ngạt
Thơ của Bé trào dâng tiếng hát
Đem hương hoa mật ngọt cho đời... Cô cũng chẳng phải là thi nhân , cô chỉ làm thơ ngẫu hứng để trải lòng mình ra những lúc đầy tâm trạng. Cô rất vui được biết cháu. Thấy cháu vui tính và làm thơ hay cô rất muốn kết bạn với cháu , được không hả cháu?
Cho Em Chút Hè Còn Lại
Cho em giọt nắng hè còn sót lại
Đã ngủ quên trên chiếc lá vào thu
Ngày hôm nay trời đang phủ sương mù
Như có nắng soi đường em qua ngõ
Cho em chùm phượng hồng rực rỡ
Ta nhặt về khi hè bỏ ra đi
Hồng như đôi môi thắm tuổi xuân thì
Em giữ nụ hôn đầu cho ta nhé
Còn một chút hương hè trong gió nhẹ
Giữ lại đây để nhớ thuở ban đầu
Ta ngồi đây tay ôm dáng thu sầu
Tinhkhgbiengioi
HẠ RƠI
Một chút nắng Hè còn sót lại thôi
Ráng sầu lên cánh phượng đợi chờ rơi
Màu hoa huyết phượng hay màu tim vỡ
Một mảnh tình thơ ai có đợi chờ
Thu đã xa rồi Trăng cũng đã xa
Sao đêm chẳng sáng...sương vỡ oà
Hạ buồn qua vội...nắng nhoè sót lại
Anh tặng cho em...Hạ rớt xót xa
Em chẳng bao giờ nhận chút nắng loà
Mắt cay..mặn chát...đắng màu Hạ qua
Gửi lại chút sầu cung buồn oán khúc
Ve ngân trổi điệu giọng lệ phượng nhoà
...
lathuphai
@ Chú TKBG ơi ! Hi hi hi...cháu tập hoạ thơ...giống ý chú đấy ! Hi hi hi... nhưng hổng hay bằng chú chút nào ! Vì... chú R...tôn kính của cháu thường nói : " Cháu không biết yêu thì làm sao mà hoạ thơ tình, vì cháu không có tình yêu mà tập hoạ thơ tình cái nổi gì..." Hi hi hi...Chú TKBG ơi ! Chú đừng cười cháu ngốc nhé ! Hi hi hi...Thơ dở mà bày đặt hoạ....
Mắc cỡ rồi ! trốn thôi ! Hic
Nửa vầng trăng
Nửa vầng trăng ta bắt được đêm qua
Đã cột chặt vào trong hồn cô lữ
Để khi nào mang nỗi buồn xa xứ
Ta mời trăng cùng uống cạn chén sầu
Nửa vầng trăng buồn bã khóc đêm nay
Ta đã thả trăng về vui với gió
Ta đã gửi theo tình ta ở đó
Chờ trăng tròn sẽ giữ lại riêng ta Cháu không nên bi quan quá, vì chú cũng họa thơ dở òm à.
Chú chỉ lấy một từ nào đó làm chủ đề rồi viết lung tung theo ý mình. Hi hi.
Từ từ rồi quen mà, cố gắng lên cháu nhé.
Tinhkhongbiengioi
CẢ HAI
Ớ này Nhóc lá Thu Phai
Chú Tinhkhongbiengioi cả hai nhúng nhường
Thơ lục hay đường cũng vương
Đúng vần đúng luật còn nương...khen người
Thơ hai chú cháu tuyệt vời
Đều hay hết thảy...khen lời...vỗ tay


langyen
Tình Nội Trú
Tình lỡ bao năm đã ngủ quên
Ngỡ chìm ký ức suốt bao đêm
Hôm qua chợt thoáng về trong mộng
Trỗi dậy trong ta những nỗi niềm
Hai năm nội trú ở nơi này
Một mối tình hờ vụt cánh
Như lá mùa thu theo bóng gió
Để cành khô khóc biết bao ngày
Tôi đã gặp nàng một cuối đông
Từ trong thư viện sớm mai hồng
Bàn tôi ngồi giữa, nàng trong góc
Hai ánh mắt trao một tấm lòng
Nhớ bao hò hẹn thuở ban đầu
Đôi mắt tìm nhau tim đã trao
Đôi tay thừa thãi vân tà áo
Giao nụ hôn đầu sâu rất sâu
Nàng về thăm mẹ mỗi mùa hè
Nên chỉ gặp nàng lúc chớm thu
Tình trong nội trú đang xuân thắm
Bỗng phủ cho nhau những khói mù
Một buổi sau mùa thi vật vã
Nàng xa nội trú về thăm nhà
Mình tôi ở lại buồn vương vần
Ba tháng vắng nàng cũng thoáng qua
Nội trú đợi nàng vẫn một người
Nhưng nàng đã chẳng nhớ về tôi
Trên bàn tay ngọc vòng nhẫn cưới
Nhưng mắt môi kia vẫn nụ cười
Tôi rời nội trú chuyển trường đi
Tình đã xa bay ở được gì
Đã không gặp lại từ dạo ấy
Nhưng bỗng đôi khi thoáng hiện về Tinhkhgbiengioi
TÌNH THU
Mỗi độ hoàng hôn nắng ráng vàng
Sương Thu lất phất mộng hồ sang
Rừng thu chiết lá sầu hoang vắng
Sâu lắng tình ai với bẽ bàng
Tôi có chờ đâu có đợi đâu
Mà ai đem đến màu Thu sầu
Chiều nay Thu tím buồn xa vắng
Cho rừng Thu nhớ sầu miên man
Nhìn mùa Thu đến tôi nhớ người
Hai năm nội trú tình trong tôi
Rộn vui nồng ấm khi bên cạnh
Ánh mắt làn môi nàng khẽ cười
Khắn khít bao ngày rồi cũng xa
Hè về nàng lại về quê nhà
Để tôi ở lại buồn da diết
Trông ngóng từng giờ ba tháng qua
Tôi đợi em nơi khu nội trú
Vẫn là nét mặt miệng nở hoa
Em cười em nói nhưng sao lạ
Trên ngón tay nàng nhẫn cưới ra
Tôi lặng không lời dời trường xa
Giữ làm người chi nữa không yêu ta
Từ đấy hồn tôi buồn cô độc
Và không còn gặp mắt thu ba
Tôi vẫn là tôi của ban đầu
Nhớ tình ngày ấy lắng niềm sâu
Vẫn chờ vẫn đợi Thu về tới
Nhưng người thì đã tận đâu đâu
Ngày nay tôi sống kiếp lữ hành
Sa mạc hoang vu tuyết giăng mành
Tảng băng lạnh giá làm chăn đắp
Thoảng hương Thu đến cũng chạnh lòng
Thu ơi Thu đến bến bờ đời
Sao cho tôi mãi niềm chơi vơi
Lá Thu bay mỏi về phương nhớ
Mang dáng thu xa vẫn xa vời !
Hôm nay tôi đọc bài thơ người
Lòng buồn thổn thức nhìn Thu rơi
Ngoài trời mưa đổ - tim trong vỡ
Sắc Thu tím lệ kín màn trời !
langyen
LÁ THU PHAI ?
Thu giận hờn ai mà lá Thu phai
Thu dỗi gì mà Thu lại chẳng đói hoài
Tình Thu da diết Tình Xa nhớ
Cho Em vào giấc Thu tình chờ...
GLX
THU VỀ DƯỚI TRĂNG
Trăng về tìm lại đồi mơ
Nghiêng nghiêng Thu nhớ cánh chờ gió reo
Vui đùa lá hát sườn đèo
Rừng Thu man mát hương theo hoa cười
Ào ào gió giỡn lá rơi
Vòng xoay tíu tít vui lời vi vu
Vén màn trắng mát sương mù
Lâng lâng bước nhỏ dáng thu lại về
GALAXIES
R
BÀN TAY MẦU NHIỆM
Bàn tay mầu nhiệm rờ Trăng
Nửa vầng vui quá lăng xăng mặt hồ
Trăng tròn như la tía tô
Nhưng mãi đùa giỡn lẩn lờ nửa duyên
Trăng cười rạng trắng mạn thuyền
Nhấp nhô sóng bạc thiên duyên biển tình
Trăng xinh lóng lánh sóng xinh
Phản màu mây lụa trắng tinh nền trời
Hằng Nga rót chén rượu mời
Ly bôi uống cạn mềm môi ngày Rằm
Bàn tay thánh thiện vạn năm
Từ bi phật mẫu âm thầm dõi theo
Trong veo biển nước trong veo
Cam lồ Phật pháp rắc gieo phước đời
Yên
Nàng Thu
Ta đã thấy nàng thu về trước ngõ
Khẽ môi hôn lên chiếc lá xanh xinh
Chợt thấy như ngàn chiếc lá quanh mình
Đang chờ đợi nàng thu thay áo mới
Rồi ngày mai khi nắng nồng quên đợi
Lá sẽ thấy buồn úa sắc thu phai
Và nàng thu nhìn sắc lá u hoài
Nàng sẽ khóc sẽ buồn theo xác lá
TRĂNG MƠ
Trăng non lẩn vào mây mờ
Trêu chàng thi sĩ lơ ngơ ngắm nhìn
Trăng non e thẹn ẩn mình
Nấp vào mây xám chinh vinh nửa buồn
Còn nửa Trăng mỉm cười luôn
Trêu chàng thi sĩ lòng buồn vu vơ
Chàng nhìn trăng khuất đợi chờ
Mong Trăng về với vần thơ tự tình
Trăng nghiêng dáng ngọc xinh xinh
Lặn dòng mây bạc quyên sinh mất rồi
Thi sĩ khóc than bồi hồi
Trăng ơi Trăng hỡi biệt nơi vĩnh hằng
Trăng lẻn về đêm ngày Rằm
Tròn xinh cười mộng trêu thầm trong mơ
Thi sĩ tỉnh giấc mộng mơ
Trăng non trốn mất vào thơ trêu chàng
Yên
Cho Em Chút Hè Còn Lại
Cho em giọt nắng hè còn sót lại
Đã ngủ quên trên chiếc lá vào thu
Ngày hôm nay trời đang phủ sương mù
Như có nắng soi đường em qua ngõ
Cho em chùm phượng hồng rực rỡ
Ta nhặt về khi hè bỏ ra đi
Hồng như đôi môi thắm tuổi xuân thì
Em giữ nụ hôn đầu cho ta nhé
Còn một chút hương hè trong gió nhẹ
Giữ lại đây để nhớ thuở ban đầu
Ta ngồi đây tay ôm dáng thu sầu
Tinhkhgbiengioi
HẠ RƠI
Một chút nắng Hè còn sót lại thôi
Ráng sầu lên cánh phượng đợi chờ rơi
Màu hoa huyết phượng hay màu tim vỡ
Một mảnh tình thơ ai có đợi chờ
Thu đã xa rồi Trăng cũng đã xa
Sao đêm chẳng sáng...sương vỡ oà
Hạ buồn qua vội...nắng nhoè sót lại
Anh tặng cho em...Hạ rớt xót xa
Em chẳng bao giờ nhận chút nắng loà
Mắt cay..mặn chát...đắng màu Hạ qua
Gửi lại chút sầu cung buồn oán khúc
Ve ngân trổi điệu giọng lệ phượng nhoà
...
lathuphai
@ Chú TKBG ơi ! Hi hi hi...cháu tập hoạ thơ...giống ý chú đấy ! Hi hi hi... nhưng hổng hay bằng chú chút nào ! Vì... chú R...tôn kính của cháu thường nói : " Cháu không biết yêu thì làm sao mà hoạ thơ tình, vì cháu không có tình yêu mà tập hoạ thơ tình cái nổi gì..." Hi hi hi...Chú TKBG ơi ! Chú đừng cười cháu ngốc nhé ! Hi hi hi...Thơ dở mà bày đặt hoạ....
Mắc cỡ rồi ! trốn thôi ! Hic [sm=sofa.gif]
Nửa vầng trăng
Nửa vầng trăng ta bắt được đêm qua
Đã cột chặt vào trong hồn cô lữ
Để khi nào mang nỗi buồn xa xứ
Ta mời trăng cùng uống cạn chén sầu
Nửa vầng trăng buồn bã khóc đêm nay
Ta đã thả trăng về vui với gió
Ta đã gửi theo tình ta ở đó
Chờ trăng tròn sẽ giữ lại riêng ta
Cháu không nên bi quan quá, vì chú cũng họa thơ dở òm à.
Chú chỉ lấy một từ nào đó làm chủ đề rồi viết lung tung theo ý mình. Hi hi.
Từ từ rồi quen mà, cố gắng lên cháu nhé.
Tinhkhongbiengioi
CẢ HAI
Ớ này Nhóc lá Thu Phai
Chú Tinhkhongbiengioi cả hai nhúng nhường
Thơ lục hay đường cũng vương
Đúng vần đúng luật còn nương...khen người
Thơ hai chú cháu tuyệt vời
Đều hay hết thảy...khen lời...vỗ tay
[sm=clap2.gif][sm=ex5.gif][sm=clap2.gif]
langyen
Thơ nàng là dải Ngân Hà (Galaxies)
Từng vào thư viện từng phổ nhạc ca bao bài
Một đĩa Ci Đi còn dài
Vậy mà khiêm tốn khen bài người hay
Lang yen con nít vỗ tay
La thu phai chẳng lớn poem hoài trẻ con
HRPT chút chít lon chon
Vui cùng vạn vật là con cưng chìu
Little star sao nhỏ trốn mất tiêu
Để cho Galaxies phiêu diêu phương trời
Tinh khng bien gioi vào ngôi
Chú thương, thân, nghĩa gọi lời mến yêu :
- Về đây cùng vui những chiều
Chú, cháu xướng hoạ thơ tiêu nỗi sầu...
Yên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2010 09:52:13 bởi yen_99888 >
Thu cúc
Khép nụ - thu về - cúc mở ra
Mong manh cánh trắng ánh như ngà
Mây trao áo biếc phong hương nhuỵ
Nắng gửi khăn vàng lộng sắc hoa
Trước ngõ ty – gôn nghiêng đợi khách
Bên thềm bạch cúc ngước trông ta
Trà ngâu ướp sẵn đang chờ bạn
Rót chén tâm tình nâng khúc ca
Thanh Thanh Khiết
27.8.2010
@ Thơ Khiết Thanh Thanh trang nhã thanh thoát quá ! Tiểu tiểu đệ xin hoạ cùng góp vui ạ !
VỀ VỚI PHỐ HOA
Trở về phố núi ngẩn người ra
Hồng, cúc, huệ, lan dưới nắng ngà
Muôn sắc hoa màu vương cánh nhuỵ
Chiều mang sương trắng rửa cành hoa
Dã quỳ nở rộ vui chào khách
Khóm cúc vàng mơ tươi đón ta
Rượu cần cô chủ rót mời bạn
Cùng nhau uống cạn tình thi ca
HRPT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2010 16:18:09 bởi HRPT >
THIÊN NHIÊN
Ta về góp nhặt thơ ca
Mùa Thu đến vội , Hạ qua bao ngày
Đông phong tuyết phủ lối hài
Rừng xưa băng lạnh đường dài mờ xa
Xuân về nụ mở nở hoa
Cho vàng nắng ấm mọi nhà reo vui
Bốn mùa cây cỏ hoa tươi
Vần thơ mỉm miệng cùng cười với Trăng
Bóng mơ dáng mộng chị Hằng
Bé ca hài hát Cuội Rằm đèn sao
Cá chép, rồng, phụng đẹp nào
Bố mẹ tặng bé nhiều màu Trung Thu
Bánh nào! Kẹo nào! Đèn nào!
Nhưng bé thích nhất ngôi sao sáng ngời
Để bé rước đèn đi chơi
Nhìn Trời gọi mãi ới ơi Cuội, Hằng
Ới này, TRăng trắng trắng Trăng
Bé vui bé hát tung tăng với đèn
Nhìn Trời bé nghiêng đầu xem
Chỗ kia là Cuội, chỗ này là Trăng
Còn nơi cung Quế chị Hằng
Đêm Rằm chị vén màn giăng sao trời
Trông xuống thế gian chị cười
Bé thấy chị đẹp rạng ngời như Trăng
...
HRPT
@ Tiểu Tiểu Nhóc hôm nay bỗng dưng buồn
Hát bài chú Cuội , Hằng Nga đêm Rằm
Tiểu Tiểu Nhóc Ngốc hôm nay buồn lắm
Vào thơ thư dãn cũng gặp tầm tầm bậy quấy tung
Thế gian kiếp tạm bùn nhùng
Sống cho hết kiếp hoá vùng mây bay
Mong Em luôn mở trái tim
Để cho anh khỏi phải tìm đâu xa
Em đừng làm dải Ngân Hà
Thấy Em nhưng chẳng bao giờ gặp nhau ...
Kim Nguyên
Nhưng em là dải Ngân Hà
Thôi thì đành phải chia xa nẻo đường
Kiếp nào đàn vướng tơ vương
Kiếp nào ta vẫn mờ sương lối sầu
Yên
( He he he...Kim ca ca ơi ! He he hi hi hi hì )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2010 00:25:53 bởi yen_99888 >
LÁ BAY Ta về nhặt lá rừng thiêng Không tìm được lá tình duyên hẹn thề Ngày nao lá HẸN NGÀY VỀ Bảo rằng anh hãy nhớ kê gối nằm Chiếc lá này gửi trăm năm HẸN MỘT NGÀY VỀ tơ tằm ươm mơ Ngày qua tháng lại đợi chờ Gió mang chiếc lá em về phương nao Bâng khuâng trở gót ... mưa gào Tìm đâu chiếc lá thuở nào ... đã bay !
lathuphai
(Chiếc lá em gửi anh, bị gió cuốn bay mất rồi ! Ka ka ka)
( Cháu nghe bác kia kể chuyện Tình Thu, nên cháu cảm tác thành thơ ạ. Hic...hổng biết có đúng không ! Hic...)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2010 15:29:14 bởi lathuphai >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: