LÁ THU PHAI
CHIÊU HỒN LÍNH THUỶ
Vần thơ tôi đến với đảo xa
Đón tôi rộn rịp nhiều bóng ma
Liệt sĩ ghi công mùa Xuân ấy
Tụ tập hồn về dưới trăng ngà
Thiêng linh lính thủy tận trời mây
Tàu gió đưa hồn về một ngày
Để kịp ngày Rằm trăng tháng Bảy
Ngự thuyền dương thế đông đủ đầy
Trăng sáng đêm Rằm chói nhân gian
Nhạc trỗi ngân vang khúc điệu đàn
Nối vòng tay lớn hồn bất tử
Quốc ca vang vọng khắp đảo hoang
Hồn thiêng chim trắng vờn đảo xa
Đang bay thẳng tiến về quê nhà
Nhấp nhô sóng vỗ vào cát mịn
Thiêng linh giữ đảo bản trường ca
Hỡi anh lính thủy của nước nhà
Tiễn anh trống giục tiến bờ xa
Tử vong biến thành ma mọi ngả
Hồn ám giặc thù lũ Hán Hoa
Dáng anh đứng thẳng cao ngất trời
Tim người trần thế khắc ghi đời
Nối gót anh đi, em tiếp bước
Chung lòng giữ chặt biển trùng khơi
Anh đi Tổ Quốc khắc ghi công
Kiên cường khí phách giống Lạc Hồng
Trăm năm sử sách tri ân mãi
Các anh hùng vị Quốc vong thân
Hy sinh anh vẫn mỉm cười
Người vừa ngã xuống, tiếp người đứng lên
Dân tộc không bao giờ quên
Tên anh được khắc lên trên sử vàng
Đỗ Hoàng Quân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2010 00:32:46 bởi DOHOANGQUAN >
Trích đoạn: DOHOANGQUAN
CHIÊU HỒN LÍNH THUỶ
Vần thơ tôi đến với đảo xa
Đón tôi rộn rịp nhiều bóng ma
Liệt sĩ ghi công mùa Xuân ấy
Tụ tập hồn về dưới trăng ngà
Thiêng linh lính thủy tận trời mây
Tàu gió đưa hồn về một ngày
Để kịp ngày Rằm trăng tháng Bảy
Ngự thuyền dương thế đông đủ đầy
Trăng sáng đêm Rằm chói nhân gian
Nhạc trỗi ngân vang khúc điệu đàn
Nối vòng tay lớn hồn bất tử
Quốc ca vang vọng khắp đảo hoang
Hồn thiêng chim trắng vờn đảo xa
Đang bay thẳng tiến về quê nhà
Nhấp nhô sóng vỗ vào cát mịn
Thiêng linh giữ đảo bản trường ca
Hỡi anh lính thủy của nước nhà
Tiễn anh trống giục tiến bờ xa
Tử vong biến thành ma mọi ngả
Hồn ám giặc thù lũ Hán Hoa
Dáng anh đứng thẳng cao ngất trời
Tim người trần thế khắc ghi đời
Nối gót anh đi, em tiếp bước
Chung lòng giữ chặt biển trùng khơi
Anh đi Tổ Quốc khắc ghi công
Kiên cường khí phách giống Lạc Hồng
Trăm năm sử sách tri ân mãi
Các anh hùng vị Quốc vong thân
Hy sinh anh vẫn mỉm cười
Người vừa ngã xuống, tiếp người đứng lên
Dân tộc không bao giờ quên
Tên anh được khắc lên trên sử vàng
Đỗ Hoàng Quân
Vượt Biên
Tôi cũng có một người cha ngã ngựa
Đã khuất rồi, từ tôi bước vào đời
Hồn cha tôi lúc nào cũng bên tôi
Nhưng thân xác đã vùi chôn dưới biển
Nhớ lại ngày cha tôi đi vượt biên
Mẹ đã khóc đầy cơn mưa tháng Sáu
Cha quay đi nước mắt cũng rơi mau
Tôi câm lặng nắm tay cha xuống bến
Biển tháng Sáu, nhiều cơn sóng xô đến
Tàu nhỏ nhoi trôi dạt mấy mươi ngày
Cha tôi yếu từ sau lần cải tạo
Quỵ trên tay tôi nước mắt lưng trào
Cha tôi mất, không một nơi chôn cất
Thân xác cha trôi dạt chẳng bến bờ
Hồn cha giờ chắc tìm được bến mơ
Không khổ não như khi người còn sống
Vì ta là chiếc bóng
Vì ta là chiếc bóng
Một chiếc bóng đen mờ
Theo em suốt cuộc đời
Chia sẻ những buồn vui
Vì ta là chiếc bóng
Vui theo em ngày nắng
Buồn trong những ngày mưa
Đêm về vẫn lời ru
Cho em tròn giấc ngủ
Vì ta là chiếc bóng
Yêu không nói lên lời
Buồn khóc không ra tiếng
Nên uất nghẹn cả đời
Vì ta là chiếc bóng
Một chiếc bóng bâng khuâng
Một chiếc bóng không hồn
Nhưng vẫn thấy cô đơn
Bên cạnh người yêu dấu
Từ khi làm chiếc bóng
Hồn đã bỏ ra đi
LưuLuyen
CHIẾC BÓNG
Theo bước ta chiếc bóng
Mãi về miền hư không
Bên ta là chiếc bóng
Theo vào rừng mùa đông
Vẫn sau ta chiếc bóng
Suốt bao năm rã ròng
Đèn lu mờ chiếc bóng
Hiện rõ trên vách trông
Những đêm buồn nhìn bóng
Ta thầm hỏi : "có không?"
Bóng im lìm không động
Khi ta lặng sầu mong
Đèn sáng không thấy bóng
Bóng tan vào hư không
Ta chong đèn leo lét
Bóng về với mộng lòng
Trán em sao quá nóng
Vào viện một ngày giông
Bờ mi khép cửa mộng
Không buồn nhìn...Bóng mong
Em lặng yên - Bóng không
Ai chong đèn chờ mộng
Em tắt - Bóng bay vòng
Mưa phủ tím...ướt lòng
Thắp ngọn nến trắng chong
Bốn bạch mã đứng ngóng
Nén hương sầu mênh mông
Trời lệ đổ...đau lòng !
Tiếng hô : "kiệu hướng Đông"
Bạch mã bước đường vòng
Đến một vùng đất trống
Em đi - Bóng còn không !
Xưa anh hẹn sang đông
Pháo hoa ngập phố hồng
Hẹn ngày về xây mộng
Anh về - Em lại không
Em tan cùng chiếc bóng
Phảng phất màn sương đông
Thế gian ai còn trông
Xa mặt đã cách lòng
Bốn con bạch mã trắng
Kéo em lên đồi thông
Em lặng yên không Bóng
Nửa Trăng về hư không
Nửa vầng Trăng không còn
Ướt lệ theo lối mòn
Đưa tiễn vầng Trăng non
...
Em và Bóng không còn !
Em và Bóng không còn !
Em và Bóng không còn !
Yên

Tình yêu thì vô cùng
mà bến bờ thì xa thẳm...
liệu em có nghe được cõi lòng anh
đang gào thét sự nhớ thương em
hằng đêm ....
trong góc riêng của trái tim mình!!!...
Gởi gió đến em
Trần Vinh 21/8/2010
VẦN THƠ EM GỬI CHO ANH
Em mãi nhớ anh trong chốn bình yên
Từng dòng chữ em để dành riêng
vùng trời thơ mộng
Em vẫn nhớ từng vần thơ nồng ấm
Dù chỉ là chốn ảo vọng hư không
Nhưng lòng em cứ trải rộng màu hồng
Mang nắng ấm nối vòng tay lớn
Vần thơ rong chơi cùng sóng triều đùa giỡn
Cả tháng ngày giong rủi bước trời mây
Em gửi cho anh nhừng dòng thơ này
Anh giữ lấy để nắng mai hồng sắc mãi
hbang_18
VẦN THƠ EM GỬI ĐẾN NGƯỜI
Vần thơ em gửi đến người
Trong xanh biển mát vòm trời vầng đông
Sắc mây phơn phớt màu hồng
Ánh lên nắng ấm cho lòng ta vui
n_ngocmai
VẦN THƠ MƠ
( Hà Ngân Hà viết tặng Võ Quốc Thắng)
Vần thơ em viết những vui buồn
Chia sẻ cùng anh mưa trắng tuôn
Mật ngọt lên ngôi nắng chiều muộn
Đêm Rằm chung ngắm ánh Trăng buông
Hai đầu nỗi nhớ xa ngàn xa
Vào mộng Trăng mơ vọng Nguyệt hoa
Tinh Tú sáng ngời soi biển biếc
Ngân Hà lóng lánh nét thu ba
Dải Ngân thắp sáng vần thơ ca
Vui rộn cung tơ khúc nhạc hòa
Anh đợi em chờ Trăng vọng nguyệt
Ngỏ về sao sáng rọi tình ta
Em viết thư về luôn nhớ anh
Sương khuya ru giấc mộng yên lành
Lời mơ theo gót anh từng bước
Quốc Thắng công đầu vang mãi danh
Đợi em, anh nhé đợi em về
Cho dẫu nghìn trùng vạn nẻo khê
Em cố hoàn thành năm học cuối
Còn anh cũng gắng đạt ước thề
Anh , em xây đắp đời mai sau
Tuổi trẻ tiến lên bước cạnh nhau
Nối tiếp cha ông hoài bão đẹp
Để vần thơ nét sắc xanh màu
HNH
15/08/2010
@ Quốc Thắng ạ ! Bài thơ này cũng như bao bài thơ khác, em đều viết để động viên anh làm việc tốt đấy, cố lên anh nhé ! Hi hi hi...Thơ em viết đều là động viên tất cả ai cần đến em: Này là thầy cô, chú bác, anh chị và cả anh Quốc Thắng đấy. Dù có lắm bài em không viết rõ tên anh, nhưng anh đọc qua ý thơ là hiểu em viết về anh mà. Đừng so bì nữa anh nhé ! Mãi mãi vẫn là anh như lời em đã hứa ! Luôn nghĩ về anh, viết về anh, động viên anh làm việc ! Anh hãy yên tâm mà hoàn thành tốt công việc nhé ! Luôn gương mẫu đấy như anh đã từng gương mẫu !
ƯỚC
Em viết cho ai...
lời thơ nồng
Vần hồng...
tươi sáng...
ánh Trăng trong.
Ước sao...
lời ấy _cho ta nhỉ
Để ta cất kĩ...
ở trong lòng
X _ X
(Giỡn chút cho vui nha !)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2010 23:35:59 bởi Xa_xăm >
Cà non cà nuột cà già
Cà nào cũng chấm mắm ta mà dùng
Ai thích thì vào ăn cùng
Không thích thì hãy ngồi chung hổng dòm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2010 01:25:40 bởi Xa_xăm >
HÀNG RÂM BỤT
Hàng râm bụt chắn rào qua trước ngỏ
Đã xa rồi lối nhỏ quen đường hoa
Ánh Trăng trong cao vút tận trời xa
In đáy nước trăng ngà lan bóng dạ
Người trở về ấm hương rơm nếp rạ
Nồng bếp tình thơm thảo chung một nhà
Hàng râm bụt chắn ngang bụi mờ hun hút
Xe rác mùi bốc thối vùn vụt qua
Hàng râm bụt chắn bụi vào dơ nhà
Hoa đỏ thắm kết chùm đoàn gia tựu
Làn gió chướng lững lờ vờn vi vu
Hàng râm bụt căng ngang như trấn thủ
lathuphai
MÂY LÃNG DU
Ta trở về khi màn sương giăng lối
Bước suy tư muôn nỗi đường chiều
Gió chờ ai mà bước nhỏ liêu xiêu
Làm ngọn cỏ ngã bên chiều gió lộng
Ta bâng quơ nhìn biển trời xa rộng
Trời cũng xanh màu nước biển cũng xanh
Chim líu lo trở về tổ dưới Trăng Rằm
Trăng non mộng _ Trăng chưa tròn vì còn khuyết
Lá vàng Thu bay rơi như mưa tuyết
Mây lảng du có biết được điểm nào dừng
Ta bâng khuâng bước nhỏ mãi bâng khuâng
Vẫn lãng du và mải miết xa dần
Mây trong ta cứ bay về trong tiềm thức
Cứ lãng du vì không biết bến bờ nào là hư thực
Galaxies
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2010 11:36:28 bởi galaxies >
MÂY LÃNG DU
Ta trở về khi màn sương giăng lối
Bước suy tư muôn nỗi đường chiều
Gió chờ ai mà bước nhỏ liêu xiêu
Làm ngọn cỏ ngã bên chiều gió lộng
Ta bâng quơ nhìn biển trời xa rộng
Trời cũng xanh màu nước biển cũng xanh
Chim líu lo trở về tổ dưới Trăng Rằm
Trăng non mộng _ Trăng chưa tròn vì còn khuyết
Lá vàng Thu bay rơi như mưa tuyết
Mây lảng du có biết được điểm nào dừng
Ta bâng khuâng bước nhỏ mãi bâng khuâng
Vẫn lãng du và mải miết xa dần
Mây trong ta cứ bay về trong tiềm thức
Cứ lãng du vì không biết bến bờ nào là hư thực
Galaxies
SẮC TRỜI QUÊ HƯƠNG
Em về nhặt nhạnh lá thu
Mây lơ lửng xám vi vu gió về
Bâng khuâng bước nhỏ đường đê
Quê hương nồng thắm trăng thề bến duyên
Muôn sao lấp lánh mạn thuyền
Dạt dào sông nước dịu hiền dòng trôi
Bên nhau sóng bước đường đời
Dựng xây lầu mộng yên nơi thanh bình
Cùng vui nhìn ánh bình minh
Quê hương yêu dấu đẹp xinh tươi màu
Thuyền thương lướt sóng rì rào
Đêm khuya chở mộng trăng sao ấm tình
Đâu bằng Đất Việt đẹp xinh
Trai hiền gái thảo trung trinh sáng ngời
Người đi xa xứ nhắn lời
Về thăm đất Mẹ ngàn đời yêu thương
lathuphai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2010 18:48:50 bởi lathuphai >
Thu buồn rả rượi nơi xa
Em hong tóc ngắn,mượt mà thu yêu
Hoàng hôn mây tím đầy chiều
Lá vàng tiển biệt,tình yêu xa rồi
Chỉ còn vị ngọt trên môi
Thấm trong vị đắng những lời yêu thu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2010 21:30:29 bởi sonvanle >
Trích đoạn: trần như chuyên
Trích đoạn: lathuphai
NHẬT KÝ TÂM HỒN
Đời trôi hờ hững, lênh đênh
Buồn vui, sướng khổ gập ghềnh
Nỗi niềm bồng bềnh, quằn quại...
Xen cài quá khứ, tương lai.
Giọt sương nhấp nháy ban mai
Giọng dế miệt mài gọi bạn
Dòng sông đầu nguồn khô cạn...
Cồn cào, xao xác lòng ta.
Em từ nỗi nhớ hiện ra
Mang theo lời ca trong vắt
Tiếng lòng vút lên dè dặt
Cháy bùng cảm xúc ngợi ca.
Niềm vui gặt hái làm quà
Trao vào nỗi buồn ngây dại
Sung sướng tan hoài mộng mị
Khổ đau cày sới con tim...
Tiềm thức lặng lẽ đi tìm
Lặn trong im lìm ngày tháng
Loạng quạng héo hắt hoàng hôn...
Thành chuỗi nhật ký tâm hồn.
Kỷ niệm chập chờn, gay gắt
Bồn chồn, se sắt tâm tư
Ủ mầm men từ quá khứ
Thăng hoa ngọt tự tương lai...
tran nhu chuyen
LƯU BÚT TRƯỜNG THƠ
Những chiều nhặt lá Thu phai
Ghép thành câu chữ lời dài trang thư
Niệm Từ khúc hát tâm tư
Bao nhiêu kí ức tàn dư nỗi niềm
Nhặt sầu chiếc lá miền riêng
Đề thơ gói lại gửi Thiên Vân Hà
Ngày thơ cột tóc đuôi gà
Chờ tan giờ học cùng ra sân trường
Phượng hồng ghép bướm thân thương
Trao nhau lưu bút cùng trường ngày thơ
Nhớ nhau nhật ký ngày mơ
Còn ghi đận nét chữ chờ hồi hương
Chiều nay nhặt cánh phượng _ buồn
Phương trời thơ ấy sân trường ai trông
Có ai ghép cánh phượng hồng
Gửi vào lưu bút đôi dòng đợi _ không?
lathuphai
......................
KỶ NIỆM ĐỎ
Sân trường đỏ rực tiếng ve
Áo trắng nín lặng, nắng hè xôn xao
Chia tay như mới ngày nào
Giấu khoảnh trời nước mắt trào đẫm vai.
Hẹn gặp nhau ở tương lai
Học hành, lao động miệt mài tháng năm
Nhớ bạn nhìn tận xa xăm
Tình người tròn mãi trăng rằm trung thu.
Đêm nay trời vắng sương mù
Lòng mình nặng trĩu, vi vu gió ngàn
Hàng phượng đốt cháy tim gan
Lối xưa thong thả sẻ san đôi lời.
Thu sang cuốn lá dạo chơi
Thời gian ngăn cách cuối trời chân mây
Sổ hồng lưu giữ thơ ngây
Lật giở kỷ niệm ngất ngây men đời.
Dấu giày thức tiếng lá rơi
Sân trường nhộn nhịp, gió phơi sắc vàng
Chung chiêng đi giữa mênh mang
Nghĩ về nhau giữa ngổn ngang sắc màu...
Em Là Ai Ta thấy em một chiều trên biển vắng Nghiêng bóng tìm, ôi đôi mắt xa xôi Để buổn dâng lên tím lạnh bờ môi Dáng hạc rướm theo niềm đau của cát Ta thấy em môt chiều trên biển hát Thả tâm tư theo từng khúc nhạc buồn Mắt thu sầu hai ngấn lệ trào tuôn Ngây thơ ấy không còn trên mái tóc Em là ai? để thu sầu vóc ngọc Để ta về ngớ ngẩn tập làm thơ Từng chiều ngồi trên biển cát đợi chờ Bước âm thầm cuộn mình trong cô quạnh Em là ai? những hoàng hôn xuống lạnh Giá cõi lòng tìm lại cánh sao rơi Em là ai? sầu tình cũ ra khơi Cho ta phải tương tư tình mới chớm Ngọn lửa lòng đêm nay ta vừa nhóm Ngỡ thời gian đã nguội, đã tàn phai Thì hôm nay về lại những mê say Đã đành mất trong những năm phiêu bạt Em là ai? gợi ta niềm khao khát
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2010 04:53:15 bởi Cội Thông >
CHO EM
Em mộng mơ anh trẻ dại một thời
Không đi nỗi tháng năm dài đằng dẵng
Dẫu nỗi nhớ hằn lên vùng ký ức
Hoá vầng trăng nhoà nhạt phía thu phai
Anh mộng mơ em trẻ dại đợi chờ
Ru tình đắng cơn mơ à ơi ngủ
Vẫn chống chếnh như những ngày xưa cũ
Mặc rêu mòn trên bước tháng năm xa
Ai ru hời ai khóc kỷ niệm qua
Vầng trăng héo nhoà cơn mơ hạnh phúc
Những khoảnh khắc dù trôi qua thật chậm
Vẫn đi về phía ký ức mà thôi
Ai mộng mơ ai trẻ dại đợi chờ
11/9/2010
Cánh Vạc Đêm
------- Xuân Hoà -------
CHO ANH CHO EM
Cho em vần thơ mộng mị
Mặt trời ru ngủ triền mây
Cho anh câu thơ vụn dại
Ngỏ hồn đôi mắt thơ ngây
Em nhìn màu đời xanh mộng
Anh trông cuộc sống mênh mông
Gót chân em hồng son đỏ
Bước anh sỏi đá thác ghềnh
Đường em thẳng tấp rộng thênh
Ngỏ anh hẹp giữa chênh vênh
Ngày em ra trường Đại học
Bỏ sau mây tóc anh vương
Bước chân em nhanh cơn lốc
Anh còn rớt lại nỗi niềm
lathuphai
( Hi hi hi...)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2010 13:27:26 bởi lathuphai >
Em Là Ai
Ta thấy em một chiều trên biển vắng
Nghiêng bóng tìm, ôi đôi mắt xa xôi
Để buổn dâng lên tím lạnh bờ môi
Dáng hạc ruớm theo niềm đau của cát
Ta thấy em môt chiều trên biển hát
Thả tâm tư theo từng khúc nhạc buồn
Mắt thu sầu hai ngấn lệ trào tuôn
Ngây thơ ấy không còn trên mái tóc
Em là ai? để thu sầu vóc ngọc
Để ta về ngớ ngẩn tập làm thơ
Từng chiều lên trên biển cát đợi chờ
Trầm lặng đếm bước mình trong cô quạnh
Em là ai? những hoàng hôn xuống lạnh
Giá cõi lòng tìm lại cánh sao rơi
Em là ai? sầu tình cũ ra khơi
Cho ta phải tương tư tình mới chớm
Ngọn lửa lòng đêm nay ta vừa nhóm
Ngỡ thời gian đã lịm, đã tàn phai
Thì hôm nay về lại những mê say
Đã đành mất trong những năm phiêu bạt
Em là ai? gợi ta niềm khao khát
Cội Thông
EM LÀ
Em là cô gái trong hoa
Mặt trời vừa loé bóng ngà
Bông xoè nở ra em đó
Để em trông anh từ xa
Anh đi khi trời vừa sáng
Em nhìn theo bóng miên mang
Khi đêm vừa buông cánh màn
Em chờ anh bước về sang
Và nhờ gió ru lời hát
Cho anh vào giấc thiên đàng
Anh yên trong mơ mộng mị
Em thu mình nụ hoa vàng
Cánh hoa khép mình dấu kín
Em là cô gái hoa lan
Ẩn mình búp nụ ngày tháng
Bên anh theo bánh thời gian
lathuphai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2010 18:34:10 bởi lathuphai >
NGỎ VÀO HỒN
Lối nào Thu rải sắc thơ
Đường mây nào mộng ta chờ đợi ta
Chim khuyên cất tiếng hát ca
Sắc trời đâu tím mình xa rời mình
Biển lao xao sóng in hình
Thuyền trôi bờ dạc chinh vinh về nguồn
Về đêm lấp lánh sao buông
Ánh trăng vằng vặc cánh buồm ra xa
Cảnh Thu ngan ngát hương hoa
Thuyền trăng trời nước lẩn hoà niềm vui
Vang vang tiếng hát trẻ tươi
Ngỏ vào hồn thắm ngàn lời tình thơ
Sáng trăng sáng cả ý chờ
Vần thơ như vẽ ước mơ tình người
Vầng trăng nghiêng nửa miệng cười
Duyên tình ước nguyện bên đời thơ ca
Sáng trăng sáng cả vườn ngà
Lòng bao la mở cả nhà thi nhân
Tình thơ xa mấy cũng gần
Nối vòng tay lớn tương thân kiếp người
Trăng nghiêng nửa mảnh trăng cười
Em nghiêng mắt ước mơ lời thân thương
...
lathuphai
CUNG ĐÀN CHỜ MONG
Sương chiều tìm lại lá phai
Tiếc mùa Thu nhớ giọt dài mưa rơi
Niệm Từ một Khúc chơi vơi
Ai sầu ai thảm về nơi xa nào
Sóng xô thuyền nhỏ lao chao
Bờ còn trông ngóng bến vào chiều buông
Mưa rơi tí tách trĩu buồn
Lòng sầu nhân thế sóng cuồn cuộn trôi
Cánh chim lạc giữa đời côi
Bay hoài trời rộng chơi vơi gọi đàn
Mây chiều tím sắc ngỡ ngàng
Sầu tư nắn phím cung đàn chờ mong
Ai đi cách mấy núi sông
Ai về ôm khối tơ lòng vấn vương
Cung đàn khoan nhặt gọi thương
Biển trời dõi bóng canh trường ...mù xa
Yên
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: