SÔNG LẠC VÀO THƠ
SÔNG LẠC VÀO THƠ
( tặng những người xa quê )
Con đường anh dắt em qua
anh ơi có phải lối về nhà không?
ngày xưa có một dòng sông
miên man xuôi xuống cánh đồng lúa xanh
bây giờ em bắt đền anh
mới thôi mà đã trở thành chiêm bao
mai về tìm hỏi ca dao
thấy con sông chảy lạc vào trang thơ
với đàn cò trắng như mơ
rủ nhau vào tiếng ầu ơ nghẹn ngào
chiều chiêm trũng , cánh đồng cao
nhớ con sông chảy lạc vào ầu ơ
Phuongvu_210
Chào weocom và cảm ơn PV đã tặng bài thơ cho những người xa we^ như bn nà...chúc vui và nhớ viết thêm những dòng thơ hay cho bn và mọi người cùng thưởng thức với nha
Sông lạc vào thơ
Hít sâu vào lồng ngực
Ko khí buổi tinh sương
Yên bình như quê Mẹ
Những buổi hoàng hôn thường
Cánh đồng xa hoải hương
Ngai ngái mùi mạ mới
Mẹ chân thường bước vội
Sợ mặt trời đuổi theo
Em tập sách cắp eo
Đi dọc bờ cỏ ướt
Sương còn đọng mà mượt
Long lanh giọt long lanh
Có nổi nhớ gập gành
Tròng trành trong trí nhớ
Những ước mơ bỏ dở
Giữa sóng đời bao la...
Đàn cò trắng bay qua
Chở em về ngày cũ
Mang bao điều ấp ủ..
Gởi về thơ và anh....!
Chúa ơi ,một mảnh thuyền Trăng
hôm qua chị Hằng sơ ý làm rơi
lạc vào thơ ,lạc vào Tôi
hay là Trăng đến để tôi lạc vào
trong mơ không hiểu tại sao ?
Trăng ơi tôi gối cả vào lung linh
Phuongvu_210
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: