những vần thơ kí ức một thời thơ ấu đầy mộng mơ
mình không nhớ rõ lắm nhưng cũng xin chia sẻ cùng bạn đọc
Tuổi thơ với đầy ắp kỉ niệm đẹp với thiên nhiên , cảnh vật , con người và đặc biệt là với cô bạn gái nhỏ giờ đã (ế chồng) ???
Chăn trâu đốt lửa trên đồng ,
Củi rơm thì ít gió đông thì nhiều.
Mải mê đuổi một con diều ,
Củ khoai nướng để cả chiều thành tro....
VỆ TINH VỆ TỬ
Nếu em là trái đất ,
anh là vệ tinh bay,
Anh nguyện làm vệ tử ,
Sát bên em tháng ngày.
Nếu anh là trái đất,
Em là vệ tinh bay,
Dầu muôn ngàn cách trở ,
Vẫn quanh anh tháng ngày.
khát vọng một thời
Cuộc sống sẽ buồn tênh và gỉ sét ,
Khi âm thầm trú mãi một sân ga.
Tôi nao lòng khát những khoảng trời xa,
Và nơi ấy còn bao nhiêu điều lạ....
mộng uyên ương
Nghìn sợi tơ êm đêm dệt nhanh ,
Gửi u buồn lại bến trần gian,
Xe huyền diệu chạy quanh vai núi,
Em ngủ mê vùi giữa ngực anh....
CKZMT
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/87876/D5EA0A512981418A8064EA4E63BBB493.jpg[/image]
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: