Ca dao-Tục ngữ-Hò ru...
Nguyên Thạch 23.07.2010 15:55:55 (permalink)
Miền Tây Quê Em


Thương tiếc quê em miền sông nước.
Đời như thơ Cần Đước Cà Mau.
Tình làng nghĩa xóm dạt dào.
Đồng tung tăng vịt bờ ao trắng cò.

Thưở xa xưa quê em giàu có.
Chiều ra mương đó cá nướng trui.
Quê nay một dãi ngậm ngùi.
Vựa không đủ gạo để nuôi nước nhà.

Nay sông đồng trống không cua cá.
Người dân tôi đói dạ sớm lo.
Còn đâu đôi lứa hẹn hò.
Trai đi nô lệ gái quê xứ Đài.

Cha mẹ nghèo hy sinh thân gái.
Bán thân đi tìm cái miếng ăn.
Mẹ em tần tảo nhọc nhằn.
Cha em bương chải chạy săn mỗi ngày.

Miền Tây sông Nước đổi màu.
Ninh kiều Bác đứng đĩ chào hai bên.



Nguyên Thạch

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25525/EB9E107A0D0F4BFE98922C39E3240F9E.jpg[/image]
Attached Image(s)
#1
    Lữ Hành 02.10.2010 04:06:56 (permalink)
    Nguyên Thạch -Hò Ru


    Hò ơ...ơ...

    Mưa Ca li nhớ người đi nặng hạt .
    Thu Sài Gòn bàn bạc áng mây trôi .
    Cha con nay đã đi rồi .
    Bỏ mẹ ở lại mẹ ngồi ru ...con.

    Hò ...ơ...

    Thân cha còn bận Nước Non.
    Để mẹ lam lũ mõi mòn ngóng ...à ...trông.
    Bên tây ngóng mắt bên đông.
    Sông Hồng sông Hậu Cữu long đôi bờ.

    Hò ớ ....ờ ...ơ...

    Tình riêng à...Mẹ cố đợi chờ.
    Tin vui cha góp dựng cờ vinh quang.
    Đường đi quan tái mây ngàn.
    Nhớ cha mẹ chảy đôi hàng lệ ...rơi...

    Ầu ...ớ ớ ờ ....ơ...

    Giấc nồng hãy ngủ con ơi.
    Để mau chóng lớn ờ...giúp đời ...Tự Do



    Ầu ...ơ...

    Tình Paris chim di cánh lạnh.
    Hồn Sài Gòn canh cánh đợi trông.
    Anh đi để lại nhớ mong.
    Có người thiếu phụ ngóng chồng phương xa.

    Hò ......ơ...

    Trời tây hướng mắt quê nhà.
    Anh đi góp sức Sơn Hà đau thương.
    Anh về chốn cũ cố hương.
    Biết chăng trăm mối đoạn trường em ...mang.


    Hò ơ...ơ ...

    Tình riêng gát chuyện đá vàng.
    Tay lau giòng lệ đôi hàng nhớ thương.
    Mai đây trên mọi nẻo đường.
    Cơm canh ai nấu à...Chiếu giường ai ạ...lo.

    Hò ...ơ...

    Mong cho Đất Nước tự do.
    Cùng chàng quê cũ chung đò yêu ....thương.




    Nguyên Thạch

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/7434A5B33771491EB914CEF9FEC73C83.jpg[/image]
    Attached Image(s)
    #2
      Lữ Hành 05.10.2010 03:47:56 (permalink)

      Điệu hò bên song


      Hò ơ ơ...
      Cữu Long Giang nước tràn bến lở.
      Vàm Cỏ Đông bến nhớ bến trông.
      Sông Hương réo gọi Sông Hồng.
      Mê Linh trống dội dục trông người về.

      Hò ơi...
      Ai ơi giữ lấy câu thề.
      Quê hương ngóng đợi sơn khê nghìn trùng.

      Hò ơ ớ ơ.
      Đường quê hương trùng phùng trông ngóng.
      Dũng sĩ hề biệt bóng phương nao.
      Tang thương cờ đỏ máu đào.
      Hỡi chàng dũng sĩ anh hào nơi đâu ?.



      Hò ơ...
      Mảnh đất nâu em cày em xới.
      Luống ngô khoai em đợi em chờ.

      Hò ớ ơ...
      Chờ cho vườn bắp trổ cờ.
      Sớm mong dũng sĩ dựng cờ tự do.

      Hò ơ...
      Đêm ra đồng em vo cơm nắm.
      Nắng hực trời em tắm nước sông.
      Nước ơi rối cả tơ lòng.
      Biết chăng thiếu phụ ngóng chồng phương nao.

      Hò ớ ơ...
      Thân em tơ liễu má đào.
      Trao thân chiến sĩ anh hào em thương.
      Thân trai dầm dãi chiến trường.
      Đấu tranh Dân Chủ quê hương tình người.


      Hò ...Ơ ...

      Đêm khuya cắt lúa bên đồng.
      Mỗi bó mẹ cắt mà lòng phân vân.
      Này là bó lúa ân cần.
      Cho con được học trường gần trường xa.
      Này là bó lúa cho cha.
      Đấu tranh góp sức nước nhà bình yên.
      Bó này bán để kiếm tiền.
      Đóng cho bọn cướp bạo quyền công an.

      Hò ơi...
      Màn đêm sương lạnh hai hàng.
      Lưng mẹ đã nhức lại càng nhức thêm.
      Phận nghèo lam lũ ngày đêm.
      Khổ cực chưa đủ lại thêm quan quyền.




      Nguyên Thạch


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/CC359C661D254A1D88D8BD81C446046B.gif[/image]
      Attached Image(s)
      #3
        Lữ Hành 09.10.2010 13:13:44 (permalink)

        Bìm Bịp kêu chiều


        Hò ơ ớ ơ..
        Bờ lau bìm bịp kêu chiều.
        Anh đi để nhớ thương nhiều lại em.

        Hò ơ ơ ...
        Chớ nhìn ra sông vắng bên rèm.
        Có con cò trắng im lìm đợi chi.

        À ơi...
        Chớ con cò cái nó nhìn dòng thẳm biệt ly.
        Cũng như em đây gắng đợi đến khi chàng về.

        Chàng về trọn nghĩa phu thê.
        Phận trai nợ trả...Chớ yên bề Nước à á non.

        Hò là hò à ơi.
        Ngày chàng đi thiếp đây hãy còn son.
        Ba mươi năm thiếp đợi...à chớ mỏi mòn tuổi xuân.
        Tuổi xuân qua thiếp đây không thẹn.
        Nợ tang bồng xin hẹn ngày mai.

        Hò ơ...
        Chớ chàng đi thỏa chí làm trai.
        Mong cho đất mẹ sáng ngày vinh quang.

        Hò ơi ơ...
        Nhớ anh lệ đổ đôi hàng.
        Thương anh bên ấy ...Chớ dặm ngàn ai ạ lo.


        ---------------------------


        Hò ơ...
        Cắt bó rau lòng đau não nuột.
        Đem bó này về luộc cho con.
        Cháo rau một dạ sắc son.
        Mẹ chan con húp mỏi mòn đợi cha.

        Hò ơ...ơ
        Chớ cha con còn nặng gánh sơn hà.
        Tình non tình nước tình nhà mẹ lo.
        Sông Hương mạn vỗ con đò.
        Cữu long mẹ cất giọng hò ru ...Ạ á con.



        Nguyên Thạch

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/9128F754632E44E88C00B853B1172B91.jpg[/image]
        Attached Image(s)
        #4
          Lữ Hành 13.10.2010 11:49:53 (permalink)
          Câu đối độc



          Trong giờ sinh học, thầy giáo đang giảng bài thì có hứng và ra 1 vế đối :

          " Con bò cạp cạp con bò cạp, cạp đúng chỗ bò mà bò đúng chỗ cạp ".

          Một học sinh ấp úng, thầy mời đứng dậy, cậu học trò đối :

          " Thầy sinh vật vật cô sinh vật, vật đúng chỗ sinh mà sinh đúng chỗ vật ".

          Một học trò khác :

          " Anh tiểu thương thương chị tiểu thương, thương đúng chỗ tiểu mà tiểu đúng chỗ thương "

          Anh học trò khác thêm vào chút xíu:


          " Anh cà phê cà chị cà phê, cà đúng chỗ phê mà phê đúng chỗ cà "



          Nguồn : Lụm .Bà con đọc cho vui

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/2EF9EEF3BBFB448284A9636BB080F90A.gif[/image]
          Attached Image(s)
          #5
            Lữ Hành 16.10.2010 10:56:26 (permalink)
            Ca Dao Thọt lét


            Gió mùa thu anh ru em ngủ
            Em ngủ rồi anh cạy tủ anh dông

            Trên trời mây trắng như bông
            Ở giữa cánh đồng mông trắng như mây

            Yêu em mấy núi cũng trèo
            Ðến khi có chửa mấy đèo anh cũng dông

            Thằng cho vay là thằng dại
            Thằng trả lại là thằng ngu

            Gió đưa bụi chuối sau hè
            Giỡn chơi chút xíu ai dè... có con

            Cái giường mà biết nói năng
            Thì ông hàng xóm hàm răng chẳng còn

            Trách người quân tử vô danh
            Chơi hoa xong lại bẻ cành...kế bên

            Nam vô tửu như kỳ vô phong
            Nữ vô phòng ... kỳ vô phong cũng phất

            Thuận vợ thuận chồng con đông quá mệt.
            Tối thủi tối thui có chết cũng mò.

            Cam sành lột vỏ còn chua.
            Thương em còn nhỏ anh cua để dành.

            Trên đồng cạn dưới đồng sâu.
            Vợ chồng cầy cấy chập sau là ...mệt đừ.

            Ngày ngày xách nước đổ lu.
            Ðêm đêm đổ nước là .... thằng cu ra đời.

            Quân tử đắn đo là quân tử dại.
            Quân tử ...làm đại là quân tử khôn.

            Mập thấy đẹp,
            Ốm thấy dễ thương,
            Lòi xương thấy dễ mến.

            Sông Cầu nước chảy lơ thơ.
            Có đôi trai, gái ngồi hơ... quần đùi.

            Qua cầu ngả nón trông cầu
            Cầu bao nhiêu nhịp ...tốn xăng dầu bấy nhiêu.

            Hôm qua anh đến nhà em.
            Ra về mới nhớ để quên 5000.
            Anh quay trở lại vội vàng.
            Em còn ngồi đó, 5000 mất tiêu.

            Trước cổng đền thờ,anh và em...
            Hai đứa hôn nhau, Thánh đứng xem...
            Giật mình Thánh bảo: này hai đứa!
            Hôn nhau như thế...Thánh cũng...thèm

            Lạy thượng đế bao giờ con hết khổ?
            Tổ cha mày, còn khổ mãi nghe con!

            Học cho lắm cũng ăn mắm với cà.
            Học tà tà cũng ăn cà với mắm.

            Học cho lắm cũng đi tắm cởi truồng.
            Học luồn xuồn cũng cởi truồng đi tắm.

            Học hành như cá kho tiêu .
            Kho nhiều thấy mặn học nhiều thấy ngu!

            Dây tơ hồng ...quấn quanh chuồng lợn.
            Tình chúng mình có 'tợn' quá không em ?.

            Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương.
            Học bình thường, yêu đương là chính.


            Đẹp trai không bằng chai mặt.



            Nguồn : Lụm
            #6
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9