Tình yêu và cuộc sống lồng lộng trời hồng tình mênh mông

Tác giả Bài
poemqueen
  • Số bài : 135
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2010
Tình yêu và cuộc sống lồng lộng trời hồng tình mênh mông - 23.07.2010 19:26:20
0

Em lạc loài.
Em là con gái dịu dàng.
Lời nói ngông ngông lại mơ màng.
Bạn bè xập xình ngỡ xuân sang.
Đón trao câu hát tình dạt dào.
Khát khao biển hát nao nao tình nồng.
Anh chị gọi em tình thân thương.
Vấn vương câu hỏi gợi bút vương.
Nắng trong mắt biếc mênh mông rạng hồng.
ước mong ngày tháng bên anh ngỡ ngàng.
Em là giấc mộng mỏi trông thuyền tình.
Lung linh tình ái thoả chiến chinh.
Bút sách em trao rất chân tình.
Em bay không mỏi đất trời thong dong.

poemqueen
  • Số bài : 135
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2010
RE: Tình yêu và cuộc sống lồng lộng trời hồng tình mênh mông - 24.07.2010 09:50:18
0

Vị thần chiến tranh Hitle.
Tình yêu thấu chăng tấc dạ đắng mang theo.
Một chút tình duyên hương hoa bọt bèo.
Ngẩn ngơ biển lặng đường muôn nẻo.
Trèo non vượt thác chút tình keo.
Nàng kiếp khổ luỵ buồn mông lung.
Tấc lưỡi không đặng tình lấp lửng.
Duyên tình dửng dưng giọt lệ rưng.
Bao nhiêu cay đắng giết đời bạc.
Giấc mộng bẽ bàng thét bể cùng.
Thật dạ băng theo tim bật máu.
Đau đáu tình đau sóng điệp trùng.
Gian ác phơi bày máu nhuộm buốt.
Trẻ thời ngơ ngác già lệ tràn tuôn.
Khói lửa mịt mùng gian ác nghiệt.
Đời đau thác bạc máu còn tươi.
Con đường chân lý trong mắt biếc.
Sóng cuộn thác nghềnh trong mắt vui.
Dã tràng se cát ngọc biển khơi.
Bao nhiêu ân ái với duyên đời.
Vũ khúc thần tiên tình non phơi.
 
 
 

poemqueen
  • Số bài : 135
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2010
RE: Tình yêu và cuộc sống lồng lộng trời hồng tình mênh mông - 24.07.2010 10:14:14
0
 Con người thế kỷ mới.
Con đường tình ái hồng bến sông.
Bập bềnh êm ái biển mênh mông.
Em lấp lánh theo trăng theo thuyền mộng.
Anh nằm mơ mộng em rạng hồng.
Dật dờ tình ái tình lẳng lẳng.
Mầm xanh bừng giấc tình rung rung.
Nước dập dềnh trăng lênh láng.
Tình nồng êm ả tình rưng rưng.
Em với anh se mộng đêm trăng.
Hạnh phúc duyên tình ngày tươi sáng.
Một chút tình trong mộng vĩnh hằng.
Con thuyền trôi đi trong tĩnh lặng.
Bốn bề bát ngát hương dạ thương.
 

poemqueen
  • Số bài : 135
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2010
RE: Tình yêu và cuộc sống lồng lộng trời hồng tình mênh mông - 24.07.2010 10:36:52
0
 Nữ thần mộng mơ.
Con thuyền gõ nhịp gối ngàn năm.
THăng trầm chiếc lá tình xa xăm.
Chiếc đũa nhân tình đường xanh thẳm.
Sóng cuộn triều dâng nàng gửi gắm.
Thênh thang mơ mộng trời mênh mang.
Dã tràng lại se ngọc gửi gắm.
Trùng khơi con sóng tung ngỡ ngàng.
Cua càng lấp lánh lộng gió trăng.
Rùa vàng thỏ ngọc dạo bước sang.
Đêm buông ngày tới gương lộng lẫy.
Chiếu sáng huy hoàng đẹp mãn sung.
Bước chân đêm trăng sáo tưng bừng.
Khúc nhạc suối reo bừng sông mộng.
Biển rung rung sóng lại tung.

poemqueen
  • Số bài : 135
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2010
RE: Tình yêu và cuộc sống lồng lộng trời hồng tình mênh mông - 25.07.2010 09:28:09
0

Tôi yêu anh từ cặp mắt đầu tiên.
Anh đứng tựa nhìn em.
Ánh mắt đầy trìu mến.
Nửa vời rất dịu êm.
Em đến ngọt môi mềm.
Đến bên tình ướt mèm.
Anh nhìn em buốt nhói.
Con tim khát khao thèm.
Bên anh tình mát rượi.
Anh gợi tình êm êm.
Tình yêu đang vẫy gọi.
Bến bờ nào gọi tên.
Đôi mắt tình vời vợi.
Biển sóng lạc gối mềm.
Em sục sôi nông nổi.
Anh dịu êm bên thềm.
Anh hờn ghen.
Em vô tư lời ngợi khen.
Vút ca khúc nhạc tiên.
Em với anh vẫn thế.
Yêu nhau tình khó quên.
Em vẫn thế dịu hiền.
Yêu anh ngóng trăng lên.
Anh vẫn vui trời biển.
Mong bên em vững bền.
Đôi ta tình hoà quyện.
Ghềnh thác như cung tên.
Biết vẫn chưa cập bến.
Các anh vẫn đảo điên.
...

poemqueen
  • Số bài : 135
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2010
RE: Tình yêu và cuộc sống lồng lộng trời hồng tình mênh mông - 26.07.2010 15:12:00
0
Tình yêu.
Anh đến bên em đến xập xình.
Muôn lời liến loáng mắt đưa tình.
Vời em lạc lớp vui lời nịnh.
Bài vở sáng chói gọi minh tinh.
Lớp học xôn xao bao ý tưởng.
Thầy sách xách tay gỡ từ xương.
Các anh túm tím mê thần tượng.
Lúng liêng mắt biếc tình vấn vương.

poemqueen
  • Số bài : 135
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2010
RE: Tình yêu và cuộc sống lồng lộng trời hồng tình mênh mông - 03.08.2010 19:33:48
0

Tâm trạng khi yêu!
Em yêu anh nghe duyên tình sâu lắng.
Tháng năm dài tình mê dại mênh mang.
Em yêu anh say sưa giọt nắng.
Trôi lỡ làng trên hạt sương xốn xang.
 

poemqueen
  • Số bài : 135
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2010
RE: Tình yêu và cuộc sống lồng lộng trời hồng tình mênh mông - 21.01.2011 19:47:43
0

Tình yêu.
Em yêu anh một mối tình nồng.
Khúc nhạc sáo thanh tình vấn vương.
Con thuyền dạt bến tình nông nổi.
THa thiết bên nhau thỏa ước mong.
Nghe tim sâu lắng bao mộng ước.
Mắt môi trao nhau tim phập phồng.
Cháy bỏng trái tim tình rạo rực.
Tình yêu chan chứa mắt rưng rưng.

poemqueen
  • Số bài : 135
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2010
RE: Tình yêu và cuộc sống lồng lộng trời hồng tình mênh mông - 29.01.2011 20:41:43
0
 Tình yêu mỗi độ xuân về.
Mùa xuân câu hát rộn ràng.
Dập dìu trai gái mơmàng sang xuân.
Đào mai nở rộ trước sân.
Nhà nhà nô nức hân hoan tiệc mời.
Lắng nghe khúc hát chim trời.
Tình nồng chan chứa lứa đôi xây đời.
Hạnh phúc ấm áp bồi hồi.
Đôi mắt say đắm rạng ngời trao nhau.