ĐƯỢC MẤT
BẰNG KHÔNG
Lang thang qua lại phố nhỏ xa
Chẳng thấy dáng xưa hong tóc ngà
Ở nơi khung cửa lầu gát tía
Mà ngày thơ ấy ai từng qua
Bước tới phố xa nhìn cổng nhà
Dáng người thấp thoáng hổng phải hoa
Gió đưa cành trúc nghiêng bóng ngã
Chỉ thấy dáng ai tưởng ai mà
Đông đã qua thềm phố nhỏ xa
Bước chân dò dẫm gần tới nhà
È dè len lén nhìn qua cổng
Dáng ai chẳng phai ai kia mà
Từ xa vẳng tiếng đàn khúc ca
Quạnh vắng chiều Đông tuyết la đà
Bay vào nỗi nhớ thành băng tảng
Lạnh giá hồn thơ lạnh buốt da
JENIFER
Mình hoà với bạn chút nhé chúc vui!
NỢ LÒNG
Lang thang cùng sương về kỷ niệm
Dáng ai nghiêng bóng sóng hoàng hôn
Ô cửa lặnh uốn cong day dứt
Giận mình không nghe lời trái tim.
Bước nhẹ sợ giẫm lên sỏi đá
Dấu lặng im khêu nỗi xót xa
Thu mình xấu hổ trong đêm tối
Nghe dạ hương kể tội trái ngang.
Mảnh trăng loang, lập loè trách móc
Ánh mắt hiện từng đêm trở giấc
Giọt giận hờn thiêu cháy hồn hoa
Vùi dập vì bão tố phong ba.
Phút bối rối hai lần vấp ngã
Chia ngả đời, đối diện xót xa
Chút tiếc nuối một thời đã lỡ
Đến kiếp nào xoá nợ cho ta!
trần như chuyên
@ Tranh thủ tí thời gian, JENIFER vào trả lễ cho bác TNC ạ !
VƯƠNG VẤN
Ô cửa kín khép màu tang trắng
Bóng xa mờ khuất dáng giai nhân
Chim Ô Thước đầu buộc quấn khăn
Lịm giấc mộng trăm năm tình bạc
Theo cánh trắng xa kia chim hạc
Há hốc mồm hoan hoác gọi thương
Sương trắng xoá tuyết phủ dặm trường
Linh điểu khóc kêu thương thảm thiết
Mưa rưng rức tiếng sầu da diết
Tiết mùa Đông giá buốt lạnh da
Trời không Trăng tìm đâu Nguyệt ngà
Vần thơ sáng chan hoà vườn mộng
Bóng em xa xa rời ảo vọng
Chiếc lá vàng níu chút thời gian
Cũng lìa cành để Đông đến truyết tràn
Mang lạnh giá cung đàn viên vỹ
JENIFER
NIỀM NHỚ
Quay quắt chợt nhắc yêu thương
U buồn gọi nhường quên lãng
Bâng khuâng lặng tìm dĩ vãng
Se sắt mênh mang, mênh mang
Con gió rủ ánh thu vàng
Cho ngàn ưu tư tiếc nuối
Dở dang nồng nàn mỗi tối
Bẽ bàng chở cõi trầm luân
Trăng phơi cho dạ trắng ngần
Sao phơi cho lần lỗi hẹn
Thềm xưa rưng rưng nghèn nghẹn
Bao giờ bẽn lẽn đong đưa?
lethutrang
NIỀM NHỚ
Quay quắt chợt nhắc yêu thương
U buồn gọi nhường quên lãng
Bâng khuâng lặng tìm dĩ vãng
Se sắt mênh mang, mênh mang
Con gió rủ ánh thu vàng
Cho ngàn ưu tư tiếc nuối
Dở dang nồng nàn mỗi tối
Bẽ bàng chở cõi trầm luân
Trăng phơi cho dạ trắng ngần
Sao phơi cho lần lỗi hẹn
Thềm xưa rưng rưng nghèn nghẹn
Bao giờ bẽn lẽn đong đưa?
lethutrang
...............................................
Bạn vui nhiều lên nhé!
QUÊN
Ngày nay trời vẫn không mưa
Nắng vẫn chừa mặt đất
Mây âm u, sương mù giăng kín
Quá khứ hiện về câm nín
Chậm chạp bò qua tim.
Vẫn còn sầu lặng im
Đi tìm dĩ vãng
Mò mẫm canh thâu
Khuấy tâm trí đục ngầu
Buồn rầu làm mảnh vá hồn ta.
Thôi nhé đừng ôm xót xa
Tàn phá bao giấc mộng
Vết thương sẽ càng khoét rộng
Thành lỗ hổng
Phủ cả cuộc đời.
BĂN KHOĂN Trống vắng đến rủ từng ngày
Uống say men cay thinh lặng
Ghé vai ân tình sâu nặng
Sao chẳng đỡ lắng cơn sầu
Nỗi niềm dẫn đi về đâu?
Ngàn sao còn kêu thềm vắng
Gió gọi cô đơn vào tặng
Lẳng lặng vầng trăng ơ thờ
Thương nhớ vào trong giấc mơ
Đợi chờ niềm đau chôn dấu
Lần hồi chia uyên giai ngẫu
Thẩm thấu tận máu buồng tim
lethutrang ........................................ Mình vui cùng bạn chút nhé! TẦM CAO
Nỗi niềm tìm nơi tĩnh lặng
Âm vang sâu thẳm đất trời
Vui buồn tìm đến tận nơi
Bay trên quỹ đạo lý trí.
Hư ảo tan trong mộng mỵ
Khuấy động tâm hồn dại khờ
Khát khao lẩn vào dòng thơ
Cháy bùng giọt sương ban sớm.
Hãy làm một bông hoa thơm
Tỏa hương, dâng mật, khoe màu
Im lìm đôi mắt tìm nhau
Xoa dịu nỗi đau nhân thế!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2010 16:28:12 bởi trần như chuyên >
Hoa hồng anh tính tặng ai
Gai hoa có sắc cạnh đài hồng nhung
Thương nhau nhớ mãi tình chung
Như màu hoa thắm bên cùng note mơ
Không quen em nhặt lá thơ
Chẳng lạ anh ghép vần chờ người dưng
Sương Thu
Mình hòa với bạn chút nhé!
LẶNG LẼ
Hình như hoa cũng ngập ngừng
Nghẹn lời son sắt giữa chừng xuân xanh
Giọt ban mai động bức mành
Mỏng manh ủ tiếng - Long lanh ý tình
Gai sắc giấu mình rung rinh
Ai người quân tử giật mình trong mơ...!
< Sửa đổi bởi: trần như chuyên -- 8.12.2010 12:08:44 > THANH TÙNG
Cảm ơn "pạn" đã ghé qua góc thơ nghèo của sương Thu và chịu khó đọc những vần thơ dở tệ của Sương Thu. Rồi thương tình để lại vài vần lưu bút thật hay !
HÌNH BÓNG! Bình minh vương trên mắt ai Tròng trành giọt ngọc nháy ngoài hiên xuân. Lời thơ trong vắt trắng ngần Trăm năm chẳng vướng bụi trần - Càng tươi. Tâm hồn lấp lánh tình người Lonh lanh muôn nén vàng mười dịu êm. Bóng ai thấp thoáng bêm thềm Trái tim thắp lửa ngày đêm...Nhớ thầm!
CHƠI VƠI
Non nước chơi vơi dưới ánh tà
Thương thầm, mong gặp ánh trăng qua
Bềnh bồng mây khóc bay phiêu lãng
Chếnh choáng gió buồn quyện cõi xa
Đầu núi thẩn thờ tìm nỗi nhớ
Cuối đồi lây lất kiếm hoan ca
Tháng năm sừng sững cùng cây lá
Ai biết bận lòng với nguyệt hoa
lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2010 19:48:27 bởi lethutrang >
THÀNH THẬT
(...................)
Mới thử làm diễn viên đơn côi
Đâu ngờ "Bé" lớn bổng thật rồi!
Bên nhau ta thấy mình dần thấp
Mà có lâu đâu - Nửa tháng thôi!
Thời gian kia sao chẳng ngừng trôi
Thời khắc qua nhanh quá bồi hồi
Trăng ơi! Xin gửi người trong mộng
Gìn giữ cho nhau lúc đứng ngồi...
Đâu dễ như ai thả chút mồi
Mơ màng, lơ lửng mãi xa xôi
Nếu như sinh ra thêm lần nữa
Trái tim mình hoá thành đá vôi...!
< Sửa đổi bởi: trần như chuyên -- 16.10.2010 15:00:57 >
_____________________________
THANH TÙNG
Tình yêu đâu chọn lựa tuổi đời
Chỉ chọn niềm vui và đơn côi
Biết lựa chỗ thiếu trong tâm nhớ
Để ghép thành đôi trọn vung nồi.
Lại nỡ đóng vai người đơn côi
Phải chăng người muốn đùa với đời
Hay muốn thanh thơi thời gian ít
Một đời oằn nặng công việc giời.?
Nếu được sinh ra thêm lần nữa
Tim người hóa đá tôi chết thôi
Không còn bờ vai dựa nỗi nhớ
Chắc giờ tôi chẳng phải là tôi.!
bác Chuyên BL ngẫu hứng hòa cùng bác mà hok biết dặt tựa đề luôn hiii ....Bác Chuyên sửa giùm BL với nhé
HẸN
Lời thơ xáo động hững hờ
Tháng ngày vương vướng đường tơ bên lòng
Thời gian ươm hạt chờ mong
Mây giăng khao khát sương đong u hoài
Trăng sao thổn thức hiên ngoài
Giấc chiêm bao chạm "một vài nỗi đau"
Tri âm hẹn đến mai sau
Gió quê hương nhuộm đỏ màu hoàng hôn
Trần Như Chuyên
(Xin phép TNC cho lethutrang được chép bài HẸN vào topic NGÀY MAI.
Chân thành cảm ơn)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2010 13:00:16 bởi lethutrang >
Trích đoạn: lethutrang
HẸN
Lời thơ xáo động hững hờ
Tháng ngày vương vướng đường tơ bên lòng
Thời gian ươm hạt chờ mong
Mây giăng khao khát sương đong u hoài
Trăng sao thổn thức hiên ngoài
Giấc chiêm bao chạm "một vài nỗi đau"
Tri âm hẹn đến mai sau
Gió quê hương nhuộm đỏ màu hoàng hôn
Trần Như Chuyên
Trời !
Thơ bác lethutrang viết sao kí tên là trần như chuyên
Chuyện này lại ứ ừ liên miên
Tức cười nghiêng ngã hô hô ha hế
Làm răn ra rứa mô dị tề...hê
Poem
Hê hê hê ê ê ê ê ê
ĐỘC HÀNH
Đường vạn dặm không có người chung bước
Giữa chợ đời buông được nghĩa nhân không
Trong mênh mông ta bước bước bềnh bồng
Đâu tình nghĩa? Đâu yêu thương mơ mộng?
Đây lối nhỏ, sao đường về quá rộng
Liệng trên không là cánh nhạn buồn trông
Nỗi ưu tư tràn ngập phút trải lòng
Cho thể xác đau sâu trong ký ức
Ôi con gió, có qua miền bĩ cực
Chở dùm ta, một phút, trải tình thâm
Thẳm sâu trong, tận đáy, trái tim thầm
Tình yêu đó, vẫn ngấm ngầm lên tiếng
Bầu trời kia cánh chim nào chao liệng
Sao ta còn trong đáy miệng giếng khơi
Nỗi niềm riêng ai cho tỏ đôi lời
Là nguỵ biện, là triền miên đau xót
Có hay không, chút ân tình nhỏ giọt
Gieo cho ta phút chốc dệt mộng mơ
Khi tỉnh ra chỉ là chút ơ thờ
Đường vạn dặm đâu ai chờ chung bước
lethutrang
Trích đoạn: lethutrang
HẸN
Lời thơ xáo động hững hờ
Tháng ngày vương vướng đường tơ bên lòng
Thời gian ươm hạt chờ mong
Mây giăng khao khát sương đong u hoài
Trăng sao thổn thức hiên ngoài
Giấc chiêm bao chạm "một vài nỗi đau"
Tri âm hẹn đến mai sau
Gió quê hương nhuộm đỏ màu hoàng hôn
Trần Như Chuyên
_____________________________
lethutrang
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
HAY TUYỆT À NHA KA KA KA AAAAA
Đọc từ trang 1 đến 12
Đâu thấy bác trần như chuyên viết bài này
ka ka ka aaaaaaaaaaaaaaaa kà
Chỉ mới thấy là Cô lethutrang viết
Thật mà hay tuyệt đấy à nha
Ka ka kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
HỎI TRĂNG
Hôm nay trăng ẩn nơi nào?
Trong đêm mưa chẳng thèm vào đón đông
Mây kia lảng đảng buồn trông
Đàn sao nhấp nháy như mong có quà
Gió say đưa đẩy la đà
Cho hàng liễu rũ ngân nga nhạc buồn
À ơi, mưa chẳng đến tuôn
Mà trăng vội sợ, đi luôn không về
lethutrang
Biết TNC không vào được đường truyền internet,
lethutrang chép bài để kéo topic lên nhé.
CHƯA ĐỀ
Chúc bạn ngày tới long lanh
Sáng tươi hồng ngọc trên nhành ban mai
.....................................
Hôm nay nắng trải trang đài
Cùng mây, cùng gió miệt mài ruổi rong
.....................................
Ước ao hò hẹn nhớ mong
Nâng trên đôi cánh sáng trong thiên thần
.....................................
Mông lung chở hộ ngại ngần
Vương trên lá biếc, ân cần muốn trao
lethutrang
Ai đang nấp sau bình minh
Vấn vương đáy mắt mối tình hoàng hôn
Tơ hồng níu bước bồn chồn
Giấc mơ đã dậy mà hồn gửi đâu?
Trần Như Chuyên
(lethutrang chép hộ, nhưng TNC chưa đặt tên bài thơ đó)
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: