ĐƯỢC MẤT
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 31 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 460 bài trong đề mục
trần như chuyên 30.07.2010 21:31:11 (permalink)
0
TRĂN TRỞ

Ta trăn trở dấn thân vào gió bụi
Khát khao tìm bóng dáng những ngày qua.
Đem ngọt bùi hoà lẫn trong chát mặn
Nhuộm tháng ngày thành chùm sắc hồng tươi.
Dìm đắng cay trong mơ ước rụng rời
Phơi khô héo giữa màu xanh bất tận.

Heo may lạnh, lấp lánh lòng phấn chấn
Giấc ngủ vùi, đẩy sao trời đi xa.
Biết lỗi lầm lòng vẫn đi qua
Tâm hồn rỗng uốn cong vồng ngực nở.
Giữa úa tàn, chợt nảy mầm rực rỡ
Hạnh phúc nào chẳng có nỗi đau qua.
Bến nhớ nhung vẫn đông người xa lạ
Chốn mây mưa chẳng thưa bóng nhạn sa.
Đời trăn trở bên tháng ngày mòn mỏi
Trái tim đỏ hồng máu vẫn vào ra.

Ngày giờ thành chuỗi đi qua
Để lại hình bóng nhạt nhoà mưa bay.
Trong giản đơn có dạn dầy
Dẫu thương đau vẫn có ngày trong đêm.
Nước mắt đâu hẳn yếu mềm
Đắng cay nào cũng pha thêm ngọt ngào.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2010 16:34:01 bởi trần như chuyên >
#16
    trần như chuyên 31.07.2010 09:27:50 (permalink)
    0
    HOÀNG HÔN

    Chào tạm biệt giấc mơ ngày hạ
    Chiều mãi hồng trong trái tim nhau.
    Tạm xa cánh hải âu vẫy nắng
    Dẫu xa bờ vẫn nhớ không nguôi.

    Giọng dế rỉ ran - Tan bóng nguyệt
    Tiếng quyên kêu - Rách nát nguyện cầu.
    Đông chưa tới - Lòng băng giá đóng
    Cánh cửa xuân sẽ dần hé mở
    Bóng én về ong, bướm xôn xao.

    Thiếu chút nắng, hoa kia vẫn nở
    Dẫu muộn màng, dang dở - Vẫn yêu.

    Bình minh đến - Mối tình đi ngủ
    Rực rỡ, lung linh ai nhớ lâu?
    Nắng phai màu - Kỷ niệm phiêu diêu
    Trách hoàng hôn - Sao lại đến buổi chiều?
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2011 17:06:56 bởi trần như chuyên >
    #17
      trần như chuyên 01.08.2010 13:02:58 (permalink)
      0


      THÌ THẦM DƯỚI TRĂNG 

      Giấc mơ oằn suốt canh dài
      Thảng hoặc lăn phải một vài nỗi đau.
      Lẻ loi lặng ngắm trước sau
      Thế nhân! Âu cũng đượm màu bi ai.

      Trăng lên lay cánh hoa nhài
      Gọi hương thơm dậy nguôi ngoai nỗi lòng.
      Một mình một bóng bên song
      Cùng ta - Trăng cũng thức chong canh dài.
      Sương lạnh lốp bốp hiên ngoài
      Ngõ tình bỏ ngỏ, vương hoài tri âm.
      Ta với trăng vẫn thì thầm
      Men tình san sẻ ngấm ngầm lên hương.
      Trái ngang trong cuộc tình trường
      Đang chơi vơi gặp được đường trăng bay.

      Rộn ràng nhẹ khối đắng cay
      Còn những ai nữa đắm say trăng ngà?
      Tâm hồn vút lên ngân nga
      Chị Hằng chắc cũng bao la nỗi niềm...!
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2014 22:26:51 bởi trần như chuyên >
      #18
        trần như chuyên 02.08.2010 20:16:05 (permalink)
        0
        THĂM HƯƠNG TÍCH


        Lối núi quanh co thấp thoáng mây
        Dời chân bến nước gió vương giầy
        Men tiếng sương rơi vào Hương Tích
        Dấu cũ rêu phong mở cõi tâm.

        Lặng lẽ hàng chò áo đẫm sương
        Ngàn năm đón khách từ muôn phương
        Cửa động khói hương vương hồn cũ
        Êm ả bay về nơi xa xăm.

        "Đệ Nhất Nam Thiên" vẫn lặng thầm
        Ở cõi linh thiêng đứng mặc trầm
        Dầu dãi bao năm phơi sương nắng
        Để mãi muôn đời dấu nước non.

        Dời cửa động tóc gió mây vờn
        Mấy cánh chim trao liệng chập chờn
        Bước thấp, bước cao lòng thanh thản
        Chào nhé mây say ta về đây.

        Rẽ lối hơi sương đương ngất ngây
        Hẹn ngày trở lại với mai gầy
        Lần sau ta sẽ sang động khác
        Để dành lối này nhường mây say.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2010 16:39:39 bởi trần như chuyên >
        #19
          trần như chuyên 03.08.2010 14:02:35 (permalink)
          0
          NGHỊCH LÝ THỜI GIAN


          Ta vẫn trôi dài trong nỗi nhớ
          Ngâm ngợi dài lời ca tháng năm
          Bồng bột yêu thương, nhẹ dạ trên đường
          Vui phấp phới đón chờ ngày đã qua.

          Ai biết trước ngày mai ra sao
          Nên co kéo sợi dây hi vọng
          Ta dễ sợ những gì phía trước
          Đành gõ vào cửa phía sau lưng.

          Gặp bóng tối - Chất chồng sợ hãi
          Quay lại nhìn - Thản nhiên như không.
          Có đâu đưa đám cưới đi trước
          Còn tình yêu lùi lại phía sau.

          Đừng chờ nhé những gì chưa đến
          Chẳng cần đâu, tuổi già theo mau.
          Mình mong ước là để cho nhau
          Chớ mong chờ nghịch lý xám màu.

          Đừng mong đứa trẻ lớn mau
          Hoa kia nhanh nở rồi sau chóng tàn.
          Lá vàng - Màu của thời gian
          Tóc bạc - Màu của vô vàn ước mơ.

          Tại sao ta lại làm thơ!
          Bởi vì nó chẳng đợi chờ thời gian.
          Đừng nên nghe tiếng kêu than
          Mà xem bọn trẻ ríu ran nô đùa.
          Ngoài kia én đang đổi mùa
          Ta mặc nhiên để gió lùa trang thơ!
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2010 16:42:49 bởi trần như chuyên >
          #20
            trần như chuyên 04.08.2010 11:48:55 (permalink)
            0
            ĐƯỜNG THƠ


            Đang viết thơ thì trăng lên
            Một vài đốm sáng gợi thành tên
            Lung linh, huyền ảo trong tâm tưởng
            Gọi những phôi thai từ vấn vương.

            Ta vừa đi ra từ màn sương
            Để lại sau lưng dấu con đường
            Phơ phất, quanh co dòng trăng bạc
            Lạnh lẽo, vòng vèo mà thân thương.

            Khó tìm lối đi bên mù sương...
            Miên man dò dẫm suốt canh trường
            Đem tấm thân vào trong buốt giá
            Chia màn sương lạnh ra làm đôi.

            Ta lại dấn thân vào xa xôi
            Gọi những ngôn ngữ đang chơi vơi
            Mau xếp vào hàng chờ tắm gội
            Hãy gấp lên thời gian không đợi.

            Chữ nghĩa cũ rồi giờ lại mới
            Đứng cạnh bên mà xa vời vợi
            Vòng qua tâm hồn đến với đời
            Thành nghĩa tình nhờ giọt mực tươi.

            Dòng chữ đem đến với người
            Thành thơ, thành nhạc, thành lời yêu thương.
            Đưa nghĩa tình đi bốn phương
            Mà lặng lẽ đến khiêm nhường thế sao.

            Đưa nhân loại tới đỉnh cao
            Hướng loài người đến khát khao muôn đời.
            Ta vì say chữ mất rồi
            Nên cứ rảnh rỗi lại ngồi viết thơ
            Chẳng biết say đến bao giờ
            Mở mắt sao vẫn còn ngờ chiêm bao!
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2011 21:36:50 bởi trần như chuyên >
            #21
              trần như chuyên 05.08.2010 10:33:14 (permalink)
              0
              SO SÁNH


              Ai cũng nói đời là bể khổ
              Sao nụ cười vẫn hiện trên môi?
              Đời trăn trở trong nhục vinh xen lẫn
              Tình nặng sâu ngoài buồn vui đan cài.

              Trên sâu xa, dưới còn nông nổi
              Ngoài ngọt bùi, trong chứa đắng cay.
              Nếu không thấy thấp hèn hiện hữu
              Chẳng bao giờ hiểu được thanh cao.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2010 16:46:43 bởi trần như chuyên >
              #22
                trần như chuyên 05.08.2010 13:32:23 (permalink)
                0
                TÌM

                Còn ẩn phía sau màn đêm
                Mầm sống lôi ta lớn dậy
                Biết được bao điều chưa thấy
                Không chỉ phía trước cuộc đời.

                Nấp sau tia nắng mặt trời
                Tất cả chói ngời hạnh phúc
                Muôn loài bóng lên, sáng rực
                Rạng rỡ, hiên ngang...vô cùng
                Sao ta vẫn thấy mông lung.

                Nằm giữa màn sương buốt giá
                Cô đơn, ẩm ướt con tim
                Thấy hết giá trị lặng im
                Của người đi tìm ánh lửa.

                Một mình thao thức trong đêm
                Ban ngày hiện lên sống động
                Ở nơi biển rộng bao la
                Ta lại nhớ về khe suối...

                Đứng ở trên cao vời vợi
                Ngỡ đời đang vỗ cánh bay
                Vin cành, hết tầm tuột tay
                Giật mình - Bàng hoàng tỉnh dậy
                Rất may - Giấc mộng giữa ban ngày.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2010 16:49:12 bởi trần như chuyên >
                #23
                  trần như chuyên 05.08.2010 23:46:06 (permalink)
                  0
                  MÀU XANH TRÁI ĐẤT


                  Biển lặng sóng - Sẽ ủ mầm bão tố
                  Mướt mát màu xanh - Hứa hẹn mùa vàng
                  Kết thúc chiến tranh - Lịch sử sang trang
                  Ghìm nén nỗi đau - Lệ chát hai hàng.

                  Ai cũng ngợi ca tươi, non, mới, lạ...
                  Cây hoá màu xanh - Bao lá lìa cành
                  Thời gian đến là thời gian đang qua
                  Nhận quà đón xuân - Tuổi trẻ chết dần.

                  Chẳng bất ngờ đâu những điều phi lý
                  Chân thành, dung dị, đạm bạc, thanh cao...
                  Hẳn chẳng dành riêng cho lớp người nào.

                  Cánh cửa mở, gió tự ý ra vào
                  Ấm áp nắng xuân - Chồi lộc nảy mầm.
                  Ai ngăn được dòng thời gian đang trôi
                  Cho tuổi tác đặt lại niềm hy vọng?

                  Cuộc đời này sẽ buông tay hào phóng
                  Và thế gian, có lẽ... chẳng vui hơn
                  Mà nỗi đau, chẳng có để căm hờn
                  Còn màu xanh rờn hoá thành huyền bí.

                  Ta chưa biết đến nơi nào ngự trị
                  Cỏ, cây, hoa, lá, trời, biển, núi non...
                  (Dù đạn bom cày xới cả tâm hồn)
                  Màu xanh...
                  Vẫn...
                  Rất nhiều...
                  Như trái đất...!
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2010 16:50:58 bởi trần như chuyên >
                  #24
                    trần như chuyên 06.08.2010 19:11:53 (permalink)
                    0
                    NGƯỜI CHỦ NHIỆM

                    (Viết nhân chuyến sang thăm làng
                    nghề Đồng Xâm - Thái Bình)

                    TRời đang xe lạnh, mưa giăng mắc
                    Sóng lúa xanh ngời khơi ước mơ
                    Ánh mắt tươi cười - Nhen hơi ấm
                    Anh vẫn là người của đồng quê.

                    Hai tám năm công việc bộn bề
                    Người chiến binh xưa nặng lời thề
                    Hết lòng vì dân, tròn việc nước
                    Thách thức thời gian giữ vững nghề.

                    Hàng đầy ắp, lộng lẫy, hiên ngang
                    Chạm khảm, tinh xảo đến ngỡ ngàng
                    Mắt anh chủ nhiệm long lanh sáng
                    Vẫn còn hằn lên nhiều gian nan.

                    Cuốn hút lao động lúc nông nhàn
                    Thị hiếu, thị trường... phải lo toan
                    Mở rộng nguồn hàng sang nước bạn
                    Xóm làng đang rạng rỡ, khang trang.

                    Mỗi bước anh đi - Bước gập ghềnh
                    Sử lý chất thải giữ môi sinh
                    Bên anh, bè bạn ra tay giúp
                    Gáng nặng vơi dần lòng nhẹ tênh.

                    Anh vẫn là người của gió sương
                    Gắn liền trách nhiệm với tình thương
                    Gĩư thêm trong sáng niềm tin ấy
                    Giản dị như màu của quê hương.

                    (H.T. X Phú Lợi 17/4/2010).
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2010 16:57:13 bởi trần như chuyên >
                    #25
                      trần như chuyên 07.08.2010 10:27:12 (permalink)
                      0
                      QUY LUẬT


                      Có những chuyến đò chở đầy nước mắt
                      Đêm tháng năm ngâm hoài trong giá băng.
                      Đường vạn dặm trôi dần về hư ảo
                      Tình muôn đời chảy suốt đến mong manh.

                      Đâu hẳn ngọt bùi ẩn chứa long lanh
                      Mà cay đắng đã nhuốm màu bi luỵ.
                      Sóng ngầu đỏ ngăn mây trời soi bóng
                      Cửa hoàng hôn đẩy mặt trời dần qua.

                      Ai lọc trong được hết dòng phù xa
                      Và ngăn bớt màn đêm đang vội đến
                      Nâng cuộc đời tăng thêm nhiều cảm mến
                      Giảm nhẹ chuyến đò vì nước mắt không đâu.

                      Nếu mà có được phép màu
                      Sẽ lọc dòng nước đục ngầu thêm trong.
                      Tiếc rằng chỉ là ước mong...!
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2011 17:24:04 bởi trần như chuyên >
                      #26
                        lathuphai 09.08.2010 00:04:44 (permalink)
                        0
                        Trích đoạn;Lá thu phai

                        vàng lá úa màu
                        Tương tư rừng trổi nhạc nao nao lòng
                        Còn rơi một lá
                        xoáy vòng
                        Thời gian khoắc khoải sương đong muộn phiền

                        lathuphai


                        SANG MÙA


                        Aó thu loáng thoáng úa vàng
                        Một mình em giữa hoang mang dòng đời.
                        Mùa sang lãng đãng sương phơi
                        Hoàng hôn đỏ một khoảnh trời đại dương.

                        Mắt em đong nắng vương vương
                        Lòng hồ sâu đến thương thương cuộc đời
                        Níu làm chi một khoảnh trời.
                        Ngắm thanh bình để tim vời vợi đau.

                        Aó anh chan chứa sắc màu
                        Quyện vào nhau lỡ vò nhàu tháng năm.
                        Lòng vui như nở trăng rằm
                        Mùa nào ta cũng xa xăm đợi chờ.

                        Tâm hồn mở lối vườn thơ
                        Mùa sang thăm thẳm, bất ngờ lên hương...

                        < Sửa đổi bởi: trần như chuyên --




                        @ Cháu kính mừng bác Trần Như Chuyên đến Topic của cháu ạ và để lại bài thơ thật hay !



                        MÀU ÁO THU PHAI

                        Tiết trời đổi áo...
                        Thu phai
                        Cho rừng thu vắng...
                        mắt Nai thêm buồn
                        Khẽ khàng...
                        chiếc lá nhẹ buông
                        Vàng rơi mấy nẻo...
                        Thu buồn...
                        xa xôi !

                        Hôm qua...
                        Một chiếc rụng rồi
                        Còn đây một chiếc...
                        bồi hồi...
                        dõi theo

                        Chiều nay...
                        cơn gió
                        đưa vèo !
                        Thôi rồi !
                        một chiếc...
                        rơi gieo biển sầu

                        Màn đêm...
                        tuôn xuống giọt châu
                        Sương giăng trắng nẻo...
                        Thu sầu...
                        lá rơi!


                        lathuphai


                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2010 01:25:29 bởi lathuphai >
                        #27
                          trần như chuyên 10.08.2010 21:11:08 (permalink)
                          0
                          BÀI THƠ VIẾT LẠI


                          Ta tỉnh rồi chưa dậy
                          Lắng nghe từ nơi xa
                          Trái tim yêu rộn rã
                          Thì thầm lời ngợi ca.

                          Ở nơi ấy rừng hoa
                          Chim reo trong mùa quả
                          Cánh bướm tô màu lá
                          Sóng vỗ bờ ngân nga.

                          Kìa bình minh tỉnh giấc
                          Nhuộm hồng nơi đảo xa
                          Đường chân trời mát rượi
                          Vang vọng lời em ta.

                          Đang đón chờ ngày mới
                          Sương đầu nguồn vời vợi
                          Dọc đường về suối khe
                          Ta mê mải lắng nghe...

                          Gío đuổi nhau ngoài bãi
                          Tiếng cu gáy khắc khoải
                          Bọn trẻ đang nhẩm bài
                          Còn ta đang nằm dài.

                          Một bài thơ chưa hay
                          Nét chữ đang quằn quại
                          Thẹn thùng nằm trên bàn
                          Đang chờ ngày viết lại.

                          Vườn nhà bên bỏ không
                          Ngan ngát mùa hoa trái
                          Chích choè đuổi nhau hoài
                          Chẳng có người về hái.

                          Ta đã từng nếm trải
                          Cay đắng và ngọt ngào
                          Vùi đời trong bải hoải
                          Chờ một ngày nguôi ngoai.

                          Đường phía trước còn dài
                          Vẫn đợi giờ thu hoạch
                          Chào mào kêu chí choách
                          Gọi bạn song cửa sau.

                          Ta giật mình tỉnh dậy
                          Bước vào phòng sách mau
                          Rồi bài thơ sống lại
                          Giọt nắng vào khoe màu.

                          Mây thành hàng cửa sổ
                          Dắt hồn ta về đâu?
                          Dòng sông đang chuyển màu
                          Hay đầu nguồn xa lắc?

                          Gió heo may sắp về
                          Mưa bụi đang giăng mắc
                          Nhớ nhung thêm não nề
                          Tha hồ mà tâm đắc...
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2010 17:00:42 bởi trần như chuyên >
                          #28
                            trần như chuyên 11.08.2010 21:31:50 (permalink)
                            0
                            LẠI VỀ VỚI BIỂN


                            Cát trắng đường chiều ngẩn ngơ
                            Hoàng hôn mặn mòi hương biển
                            Ta giấu ta vào tan biến
                            Gạn lời thề xuống đại dương.

                            Đêm lặng như giấc ngủ
                            Trăng khía vào nỗi nhớ
                            Dậy cơn nguồn nức nở
                            Nỗi buồn vơi lại đầy.

                            Nước phủ che lòng biển
                            Sóng gõ vào đam mê
                            Màn sương mờ thao thức
                            Gío ru dài triền miên.

                            Mưa chợt về gọi cửa
                            Bóng tối còn non nửa
                            Mở hé vầng ban mai
                            Tình thương đời trở lại.

                            Mây vừa quen, vừa lạ
                            Gío vừa lạ, vừa quen
                            Em ở ngay cạnh bên
                            Sao vờ quen, vờ lạ

                            Ôm cả trời băng giá
                            Lặn vào trong bao la
                            Thả hồn nơi đảo xa
                            Lòng ta bâng khuâng quá...
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2010 15:39:28 bởi trần như chuyên >
                            #29
                              trần như chuyên 12.08.2010 14:19:47 (permalink)
                              0
                              CUỘC TÌNH


                              Một thoáng gặp bạn tri âm
                              Men hoà trong máu âm thầm toả hương.
                              Bộn bề trong cuộc đời thường
                              Vườn xuân bỏ ngỏ - Vương vương dáng chiều

                              Mây vàng mấy vạt phiêu diêu
                              Chênh vênh vài cánh sáo diều xót xa.
                              Mang mùa thu tới làm quà
                              Tặng nhau chan chứa bao la nỗi niềm.

                              Trăng treo chênh chếch lưỡi liềm
                              Lẻ loi một bóng bên thềm đợi ai?
                              Người thì năm tháng phôi phai
                              Ta ngấm cay đắng vẫn lai rai sầu.

                              Phong trần gài nửa mái đầu
                              Sợi đen, sợi bạc pha mầu tiếc thương.
                              Chén này vơi khối đoạn trường
                              Chén kia chia sẻ con đường đã qua.

                              Bình minh đến ban phát quà
                              Tới từng lộc biếc - Đậm đà lên men.
                              Đã nghe thấp thoáng hương sen
                              Một đêm thức trọn chong đèn say sưa...
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2010 13:04:03 bởi trần như chuyên >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 31 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 460 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9