ĐƯỢC MẤT
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 31 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 460 bài trong đề mục
trần như chuyên 19.09.2010 13:37:56 (permalink)
0


Trích đoạn: lathuphai

NHẬT KÝ TÂM HỒN


Đời trôi hờ hững, lênh đênh
Buồn vui, sướng khổ gập ghềnh
Nỗi niềm bồng bềnh, quằn quại...
Xen cài quá khứ, tương lai.

Giọt sương nhấp nháy ban mai
Giọng dế miệt mài gọi bạn
Dòng sông đầu nguồn khô cạn...
Cồn cào, xao xác lòng ta.

Em từ nỗi nhớ hiện ra
Mang theo lời ca trong vắt
Tiếng lòng vút lên dè dặt
Cháy bùng cảm xúc ngợi ca.

Niềm vui gặt hái làm quà
Trao vào nỗi buồn ngây dại
Sung sướng tan hoài mộng mị
Khổ đau cày sới con tim...

Tiềm thức lặng lẽ đi tìm
Lặn trong im lìm ngày tháng
Loạng quạng héo hắt hoàng hôn...
Thành chuỗi nhật ký tâm hồn.

Kỷ niệm chập chờn, gay gắt
Bồn chồn, se sắt tâm tư
Ủ mầm men từ quá khứ
Thăng hoa ngọt tự tương lai...

tran nhu chuyen



LƯU BÚT TRƯỜNG THƠ


Những chiều nhặt lá Thu phai
Ghép thành câu chữ lời dài trang thư
Niệm Từ khúc hát tâm tư
Bao nhiêu kí ức tàn dư nỗi niềm

Nhặt sầu chiếc lá miền riêng
Đề thơ gói lại gửi Thiên Vân Hà
Ngày thơ cột tóc đuôi gà
Chờ tan giờ học cùng ra sân trường

Phượng hồng ghép bướm thân thương
Trao nhau lưu bút cùng trường ngày thơ
Nhớ nhau nhật ký ngày mơ
Còn ghi đận nét chữ chờ hồi hương

Chiều nay nhặt cánh phượng _ buồn
Phương trời thơ ấy sân trường ai trông
Có ai ghép cánh phượng hồng
Gửi vào lưu bút đôi dòng đợi _ không?

lathuphai


......................

KỶ NIỆM ĐỎ

Sân trường đỏ rực tiếng ve
Nhập nhòa áo trắng, nắng hè lao xao
Chia tay như mới ngày nào
Khoảnh trời lặng, nước mắt trào đẫm vai.

Hẹn nhau gặp ở tương lai
Học hành, lao động miệt mài tháng năm
Nhớ về bạn tận xa xăm
Tình người tròn mãi trăng rằm trung thu.

Đêm nay trời vắng sương mù
Lòng mình nặng trĩu, vi vu gió ngàn
Phượng reo đốt cháy tim gan
Lối xưa thong thả sẻ san đôi lời.

Thu sang cuốn lá dạo chơi
Thời gian ngăn cách cuối trời chân mây
Sổ hồng lưu giữ thơ ngây
Lật giở kỷ niệm ngất ngây men đời.

Dấu giày thức tiếng lá rơi
Sân trường nhộn nhịp, gió phơi sắc vàng
Chung chiêng đi giữa mênh mang
Nghĩ về nhau giữa ngổn ngang sắc màu...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2011 23:15:58 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 22.09.2010 12:43:11 (permalink)
0
ĐỢI


Mưa tắm trong hơi nóng
Dịu mát lòng tháng năm
Trăng xa xăm lặng lẽ
Gieo mùa vàng trắng đêm.

Nỗi nhớ giăng bên thềm
Đung đưa hương nhài rắc
Nỗi niềm dài dằng dặc
Trôi hoài sông ngân hà.

Mây chở gió đi qua
Nắn từng chùm quả chín
Ánh sao rơi bịn rịn
Níu hạt sương đầu cành.

Em đang nghĩ về anh
Ngọt lịm trong hoa trái
Chúng mình cùng thu hái
Chất đầy kho đêm hè.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2011 22:06:13 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 22.09.2010 22:05:38 (permalink)
0


MỘNG

Trần gian giấc mộng mị
Với vũ trụ: Phút giây
Với côn trùng: Thiên kỷ
Mấy mươi năm...có lẽ
Như mới ngày hôm qua...




phút giây hay thiên kỷ
chỉ còn lại mùi hương
thời khắc nào ghi dấu

nhabe


CHỜ

Bao nhiêu sao vẫn đậu
Dấu khoé mắt bầu trời
Lẩn ánh giọt sương phơi
Chói ngời kỷ niệm...
trần như chuyên 23.09.2010 00:13:36 (permalink)
0

Em xong việc rồi nè ! Hi hi hi...Em hoạ thơ cho vui nha :



TRÔNG THỜI GIAN

Trông thời gian...
bánh xe quay tròn nỗi nhớ
Em đón anh...
về trường làng cũ tuổi thơ

Anh cùng em...
tung tăng đùa trước sân tan giờ
Em luôn thắng...
vì anh vờ thua đấy

Chuyện ngày thơ...
nhớ lại thương biết mấy
Từng cành bàng xoè rộng...
tán lá chắn mưa rây

Hạt bụi đầu Hè...
hoa phượng hồng sắc chiều nay
Gợi em nhớ...
mấy Thu dầy...
chưa về thăm trường cũ

Galaxies




CÁNH PHƯỢNG...

Ánh mắt tròn xoe nỗi nhớ
Chiều tàn, thu lạnh thờ ơ
Bục giảng lặng im giữa giờ lên lớp
Tần ngần dạo lối phượng bay.

Hơi ấm từ những bàn tay
Rối vào từng ngày sắc đỏ
Khoác lên mái trường mảnh khăn rực rỡ
Biết nói cười, ca, múa, hát đắm say.

Đoá hoa tươi thắm, ngất ngây
Bước vào kỷ niệm ngọt ngào
Nhịp thở gấp dần nở những tiếng ve
Hoàng hôn lập loè, lắng nghe gió hát.

Trăng lên dào dạt hoa bay
Áo ai lắt lay kỷ niệm
Nỗi nhớ bạn bè như tỉnh như say
Cánh phượng giờ này dần tím trên tay...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2010 15:11:28 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 23.09.2010 15:38:46 (permalink)
0
ĐỢI TRĂNG!

(Mừng sinh nhật cháu gái Thanh Mai)

Sinh nhật vào ngày nào?
Khát khao bao nhiêu tuổi?
Vật vã lớn lên tháng năm rong ruổi
Trọn nửa đời rộn rã áng mây trôi.

Đất mỏ lớn lên, gọi tên ban sớm
Hạ Long xanh ánh mắt giấu sao xa
Thời gian nhạt nhoà, quên tuần, quên tháng
Đón trăng lên nhận giờ khai sinh.

Trung thu năm nay bình minh đến sớm
Trời đất sáng trong, long lanh kỳ vĩ
Thời gian vùi than bao nhiêu thế kỷ?
Cọc Sáu, Đèo Nai... có tự bao giờ?

Hãy khép lại nỗi hững hờ năm tháng
Mở lễ khai sinh chạng vạng hoàng hôn
Mấy bó hoa tươi tưới mát tâm hồn
Trăng đang nổi lên từ phía Vân Đồn.

Niềm son trẻ chạy dọc đường Mười Tám*
Trái bưởi rám trên đỉnh núi lăn tròn
Hai đứa con đượm vàng son huyền diệu
Người chồng yêu - Ngọn đuốc sáng đêm nay
Soi tỏ mãi ước ao: Ngày Sinh Nhật.

(* Tên con đường chạy qua vùng
Quang Hanh ra Cẩm Phả)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2010 15:52:02 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 25.09.2010 16:48:12 (permalink)
0


TÌNH...!

Lời yêu chẳng thể gọi tên
Tấm lòng thơm thảo viết nên duyên đời
Tâm hồn gửi ánh trăng phơi
Nghĩa tình tô điểm đất trời bốn phương.

Đến đâu cũng là quê hương
Trải tràn ánh sáng con đường đã qua
Rời mái trường, xa quê nhà
Tri âm, tri kỷ... đậm đà, lắng sâu.

Cao xanh bắc nối nhịp cầu
Giang tay bè bạn, đượm mầu sắt son
Hiếu, trung, đạo lý vẹn tròn
Cội nguồn chốn cũ mãi còn vấn vương.

Dặm trường dày dạn gió sương
Đông, Tây, Nam Bắc: Yêu thương hướng về
Nước non giữ trọn lời thề
Tự tâm toả rạng miền quê thanh bình.

Ngàn lời thay một chữ TÌNH...!

.................
trần như chuyên 26.09.2010 22:22:32 (permalink)
0
GẶP BẠN


Trưa nay ngan ngát hương tình
Gặp nhau nhớ đến sân đình năm xưa
Dọc đời tràn ngập nắng mưa
Ra đi vườn trống, rào thưa gió lùa.

Học cùng dưới một mái chùa
Chia tay chẳng nói giữa mùa phượng bay
Một đời nặng những trả vay
Sao bạn giữ mãi đắm say bên mình!

Cả trời hương sắc lung linh
Bông hoa tươi rói rung rinh giữa đời
Bạn làm sửng sốt bao người
Gío thời gian chẳng phai ngời nước mây.

Tình xưa, rặng liễu hao gầy
Mỏng manh cánh áo đời lây sông hồ
Ai làm ngọn sóng nhấp nhô
Đò tròng trành bóng điểm tô bầu trời.

Mắt huyền chao nước thay lời
Nghĩ về một thuở dòng phơi sắc vàng
Hội trường thu dẫu muộn màng
Tung tăng như giữa chói chang nắng hè...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2010 22:59:59 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 27.09.2010 22:38:55 (permalink)
0
NĂM TÌNH


Ngày vui đầy ắp tiếng cười
Thênh thang đường lớn cuộc đời nở hoa
Rạo rực thay - Những lời ca
Đậm sâu ân nghĩa, bao la tình người.

Kể từ nhung nhớ đầy vơi
Sống trong chờ đón, rạng ngời tin yêu
Long lanh lệ nói bao điều
Tận trong sâu thẳm chất nhiều đắm say.

Mắt nhoà hơi nóng, men cay
Ta nguyện làm một bóng mây cuộc đời
Che cho bạn tận xa vời
Gửi vào nắng gió đầy vơi nỗi niềm.

Khát khao thắp lửa ngày đêm
Hoà vào dòng lệ có thêm ngọt ngào
Giọt vui lấp lánh trăng sao
Nhớ nhau lòng vụt chút nhao nhác buồn.

Qua hương gió - Nhận nụ hôn
Bâng khuâng mắt thở, bồn chồn bước chân
Ta trao nhau khoảnh trời xuân
Cùng nâng niu ánh trăng ngần đêm nay.

Hãy tặng nhau mãi đắm say
Hẹn gặp bạn giữa ngày này sang năm...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2010 22:56:35 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 27.09.2010 22:41:08 (permalink)
0
THIỆN TÂM


Cõi trần thế ngả nghiêng, chao đảo
Có nỗi đau nào không chảy về tim
Bao kiếp đời vẫn lặng kẽ đi tìm...
Giải thoát éo le: Lánh mình cửa Phật

Mộng khói hương chất ngất mấy tầng mây
Xua bớt ưu phiền gần miền Giác Ngộ
Câu kinh, tiếng mõ gõ vào canh thâu
Sáng lời nguyện cầu, khép vòng bi luỵ.

Nâu sồng huyền bí: Giầu mầu thanh cao
Hạc gọi, mây chào: Cứu nhân độ thế
Kìa cõi nhân sinh u mê, dâu bể
Biết tới khi nào nhẹ gánh khổ đau?

Ta vẫn đời thường, dưỡng tâm, tu thiện
Vẫn mặc nhiên hiển hiện cảnh trường thiên
Phó thác mệnh trời, gắn nơi bể khổ
Đến cửa thiền ngảnh mặt ngắm giang sơn...

Đứng nơi đây chợt thấy lòng thanh thản
Dòng người đi, lầm lũi, niệm râm ran...
Cầu tài, cầu lộc... Chẳng cầu sang
Sau làn khói nhang - Phật không quở trách...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2010 12:47:28 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 28.09.2010 21:45:23 (permalink)
0
NGƯỜI CHA


Dạy chúng con từ trong nôi
Bao dòng thơ nối tình đời chứa chan
Những đêm chớp bể mưa ngàn
Trong vòng tay ấm muôn vàn yêu thương.

Truyện kiều đọc giữa canh trường
Ngọn đèn mờ tỏ soi đường mai sau
Vẫn nghiên bút, vẫn làm giầu
Nho giáo, đạo lý, hiểu sâu một thời.

Thiên văn, địa lý, việc đời
Biết trước mưa, nắng biết người, hiểu ta...
Tấm lòng nhân hậu bao la
Đến đâu cũng lấy chữ "Hoà" là vui.

Căn nhà đầy ắp tiếng cười
Vườn rau xen luống hoa tươi mượt mà
Vẫn làm vịêc, vẫn hát ca
Ao sâu dầy cá, đàn gà ngập sân...

Xen canh, gối vụ chuyên cần
Khai khẩn ruộng đất tăng phần ấm no
Đã xiêng năng lại hay lo
Bảo cho các cháu nhỏ, to đủ điều.

Đến khi mãn bóng, xế chiều
Túi thơ, bầu rượu, ngắm diều, đón trăng...
Gìơ đây trên cõi vĩnh hằng
Nhìn đàn con cháu chắc rằng cha vui!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2010 21:54:32 bởi trần như chuyên >
NGOCMAI99 29.09.2010 01:35:30 (permalink)
0


NGƯỜI CHA


Dạy chúng con từ trong nôi
Bao dòng thơ nối tình đời chứa chan
Những đêm chớp bể mưa ngàn
Trong vòng tay ấm muôn vàn yêu thương.

Truyện kiều đọc giữa canh trường
Ngọn đèn mờ tỏ soi đường mai sau
Vẫn nghiên bút, vẫn làm giầu
Nho giáo, đạo lý, hiểu sâu một thời.

Thiên văn, địa lý, việc đời
Biết trước mưa, nắng biết người, hiểu ta...
Tấm lòng nhân hậu bao la
Đến đâu cũng lấy chữ "Hoà" là vui.

Căn nhà đầy ắp tiếng cười
Vườn rau xen luống hoa tươi mượt mà
Vẫn làm vịêc, vẫn hát ca
Ao sâu dầy cá, đàn gà ngập sân...

Xen canh, gối vụ chuyên cần
Khai khẩn ruộng đất tăng phần ấm no
Đã xiêng năng lại hay lo
Bảo cho các cháu nhỏ, to đủ điều.

Đến khi mãn bóng, xế chiều
Túi thơ, bầu rượu, ngắm diều, đón trăng...
Gìơ đây trên cõi vĩnh hằng
Nhìn đàn con cháu chắc rằng cha vui!

tran nhu chuyen



LỜI CHA MẸ DẠY CON NGOAN

Lời cha dạy bảo yêu thương
Lời mẹ nhắc nhở bước đường muôn hoa
Thương người như thể thương ta
Lòng nhân nghĩa rộng mới là thanh cao
Tị hiềm nhỏ nhặt xáo xào
Cùng đồng bào Việt cớ sao thâm thù
Ghét người quả báo y như
Oán người cũng chỉ oán thù chính ta
Trong lòng chất chứa tâm ma
Cha thường răn dạy bỏ qua ... làm người
Làm người thụ lý đất trời
Nhu hoà ôn khẩu đẹp tươi người - mình
Ác ngôn giũ sổ - trời kinh
Thiên thần chứng giám tội mình miệng dơ
Mẹ dạy nhớ lấy con khờ
Cha bảo phải khắc tự giờ chẳng quên
Công cha nghĩa mẹ đáp đền
Lời hay hoà thuận ôn tồn tiếng thơm
Làm người cầm chén ăn cơm
Hạt ngọc trời phát ban ơn làm người
Làm người cho đáng tính người
Đừng như quỷ dữ miệng đời cờ chê
Mọi người xướng hoạ vui hề
Còn mình sao lại chán chê một mình
Tự mình chuốt lấy miệt khinh
Một mình mình mãi một mình chẳng vui
Tất cả mọi người vui chơi
Xướng hoạ thi phú tiếng cười rộn vang
Này là ý thiếp tình chàng
Này là em hỡi anh sang hoạ cùng
Tất cả thi hữu vui chung

NM

(
Hi hi hi...thơ của anh Tran Nhu Chuyen hay quá ! Em ghé chơi thơ cùng anh và các bạn nhé ! Hổng biết anh bao nhiêu tuổi, nhưng xưng hô thí đại cào cào là đàn anh Tran Nhu Chuyen. ka ka ka... Chúc vui nha )


trần như chuyên 29.09.2010 18:38:30 (permalink)
0
Chào NGOCMAI!
Mình đơn giản đến mức chẳng có gì để giấu. Bạn cứ
nháy chuột vào tên Trần Như Chuyên (THANH TUNG)
là thấy "lý lich" mình ngay, có thể kiểm chứng qua
Danh bạ điện thoại VN.

HỒN THƠ!

Tâm hồn gặp nhau nơi mây bay
Thoảng trời hoa trái, ngát hương lay
Hư ảo hiện hình đâu dễ thấy
Ngàn vạn sợi tơ chung Trăng say.

Tình thơ sương gió có men cay
Lấp lánh thâu đêm, ẩn ban ngày
Vui buồn trĩu nặng không gian ấy
Nâng chén đời trao trọn kiếp này.

Ôm cả Vũ Trụ mà chẳng hay
Mạch chảy tâm tư mải giãi bày
Bồng bềnh trên dải Ngân Hà đấy
Đu võng Câù Vồng trong tầm tay...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2010 11:06:58 bởi trần như chuyên >
trần như chuyên 30.09.2010 10:01:38 (permalink)
0
ĐÀNH VẬY!


Nhìn thấy bao nhiêu rồi vẫn nhớ
Ta tự buộc mình vào dang dở
Lòng nặng sót xa, tim muốn vỡ
Gửi trọn mối tình giây phút thiêng liêng.

Em tặng cho ta góc trời riêng
Nuôi dưỡng mầm xanh nâng niu hoa nở
Dẫu biết mình một thời đã lỡ
Gieo màu xanh, hẹn đón mùa vàng.

Gío lật từng ngày mới sang trang
Kỷ niệm dày lên, khao khát vào hàng
Ngày dài thêm ra, đêm hoá mênh mang
Dằng dặc xót xa, phôi pha mong đợi.

Dở đứng, dở ngồi, dở trôi, dở lặng
Nửa đứng, nửa đi, nửa nhìn, nửa ngắm
Gom gió, vun mây, dắt trăng, chở nắng
Khát khao tìm bóng dáng ngày xưa.

Gìơ ánh mắt vẫn đón đưa
Đêm daỳ đợi ý, ngày thưa chờ tình
Hoàng hôn chẳng gặp bình minh!
Bao giờ hai nửa bóng hình bên nhau?
trần văn lợi 30.09.2010 10:22:51 (permalink)
0
ĐỜI NGẮN
 
Đêm qua Ba nhậu với ai?
Men say, say khướt bước sai đường về
Đường về vẫn một con đê
Cong cong uốn một trang thơ tuổi hồng
Má lòng tơ rối bòng bong
Tìm Ba khắp cả cánh đồng, nương dâu
Đêm qua ba nhậu ở đâu
Ban mai chạy hết ngày ngâu tháng buồn
Má âm thầm nước mắt tuôn
Lặn vào cam chịu nguồn cơn một đời
Nắng chiều ở phía sau đồi
Thơ con sách ướt vần rơi mấy vần
Đêm nghe Má khóc ngoài sân
Ao sâu cá đớp rễ sen độc bình
Cò con ăn ở ao đình
Còn con với Má ăn rình nhà Cô
tháng ngày Ba nhậu lên đô
Má hao gầy mãi má nhô nhạt hồng
Mắt buồn mòn mỏi chờ trông
Cho con tạo mỏi đông hừng tháng đông
Tuổi thơ con một dòng sông
Má vun vén mãi cuộn hồng vẫn trôi
Ôi lòng Má của tôi ơi!
Ôm vào chua xót cả đời lớn lao
Má là biển rộng trời cao
Suối trong tưới mát bao ngày thơ con
Sông sâu, biển rộng nước non
Cuộc đời ngắn lắm Ba còn nhậu không?.
 
                            Buôn Ma Thuột, tháng 9/2010
                                        Tùng Lâm
trần như chuyên 03.10.2010 17:30:42 (permalink)
0
THĂM YÊN BÁI


Núi đồi ngồi dựa vào mây
Xe vòng quanh giữa rừng cây ngút ngàn
Suối xa vỗ nhịp thời gian
Hoà lòng ta với miên man đất trời.

Đi trong hương gió tươi ngời
Tâm hồn theo cánh lá rơi bên chiều
Nắng vàng mấy vạt phiêu diêu
Sương rơi lãng đãng cô liêu bến lòng.

Đường dài vời vợi khúc cong
Quãng đời trăm nẻo đục, trong lẽ thường
Lưng trời đỏ ánh tà dương
Sông Hồng xanh biếc vương vương cánh cò.

Giữa dòng heo hút con đò
Ẩn trong sâu thẳm đói no cuộc đời
Ruộng nương thấp thoáng bóng người
Tiếng ai vắt vẻo lưng trời véo von:

Em còn son - Anh cũng còn son...
Còn trời đất đó ta còn say mê
Thoảng trong hương đất đồng quê
Quay lại đã thấy ngày về sau lưng.

Ngổn ngang trăm nỗi lo mừng
Nắng vàng trải khắp vườn rừng Lâm Giang
Giơ tay tạm biệt xóm làng
Cầm tay chia lối, xốn xang dặm trường.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2010 19:56:18 bởi trần như chuyên >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 31 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 460 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9