Trích đoạn:  trần như chuyên 
   
  THU CHỜ 
    
    
  Thu tặng cho ta chút ngỡ ngàng 
  Nỗi niềm trải tận chốn mênh mang. 
  Sông buồn vần vũ hoa bèo tím 
  Bến vắng quyện quanh cỏ lau vàng. 
  Sóng đợi lửng lơ hình khói toả 
  Thuyền chờ neo đậu bóng mây loang. 
  Hoàng hôn đang lặn vào đêm tối 
  Còn mãi trong lòng chút chói chang... 
  
      TNC ơi, mình không rành về thơ đường,  
  nhưng vì muốn hoạ thơ cùng bạn nên thử một lần. 
  Có sai, chỉnh dùm mình nhé.Cám ơn nhiều       
  THU BUỒN    
  Nhìn nắng hanh hao chợt bẽ bàng 
  Thu đi vương lại những mênh mang 
  Mây trôi khắp nẻo phương trời bạc 
  Gió thổi muôn nơi hướng sao tan 
  Sáng nắng muộn phiền phai hoa giấy 
  Chiều mưa nỗi nhớ thắm bông trang 
  Cảm thương hoa cả còn xanh biếc 
  Giờ đã buồn theo nắng hanh vàng    
  lethutrang    
  THU BUỒN    
  Nhìn nắng hanh hao chợt bẽ bàng 
  Thu đi vương lại những mênh mang 
  Mây trôi khắp nẻo lung linh bạc 
  Gió thổi muôn nơi sóng sánh vàng 
  Sáng nắng chập chờn phai sắc cúc 
  Chiều mưa chấp chới nhạt màu trang 
  Cảm thương hoa cỏ còn xanh biếc 
  Giờ đã buồn theo gió ngỡ ngàng    
  (sửa đổi bởi TNC. lethutrang cám on đã giúp đỡ.Hẹn gặp lại)    
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2010 03:58:22 bởi lethutrang >