ĐƯỜNG THI;......
Thay đổi trang: << < 1011 > | Trang 10 của 11 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 161 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 25.05.2011 18:27:03 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: vancali96

 Hôm nay thứ ba rùi em xin dán lên cho huynh tỷ xem vui nè hì hì ....



Chúc tỷ TTK ngày vui hì hì..
..



Đơn phương
 
Vương chút tình  ai để dạ sầu
Nên thường trở giấc suốt canh thâu
Mây qua nhìn sắc như không biếc
Gió lại tìm hương chẳng thấy đâu
Với chén trà khan buồn bỏ ấm
Cầm ly rượu nhạt chán quăng bầu
Không gian đặc quánh màu u tối
Nghĩ tủi mắt nhoà rớt mãi châu
 
Thanh Thanh Khiết
25.5.2011 
 

Chúc TNC vui
trần như chuyên 25.05.2011 23:49:55 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


quote:

Trích đoạn: vancali96

 Hôm nay thứ ba rùi em xin dán lên cho huynh tỷ xem vui nè hì hì ....



Chúc tỷ TTK ngày vui hì hì..
..




Đơn phương
 
Vương chút tình  ai để dạ sầu
Nên thường trở giấc suốt canh thâu
Mây qua nhìn sắc như không biếc
Gió lại tìm hương chẳng thấy đâu
Với chén trà khan buồn bỏ ấm
Cầm ly rượu nhạt chán quăng bầu
Không gian đặc quánh màu u tối
Nghĩ tủi mắt nhoà rớt mãi châu
 
Thanh Thanh Khiết
25.5.2011 
 

Chúc TNC vui

.........................
 
TÂM NIỆM
 
 
Rong ruổi đường mây dạ chẳng sầu
Gạn lời tri ngộ suốt đêm thâu
Tưởng hồn thơ vọng mơ màng tới
Nghe tiếng lá rơi nghiêng ngó đâu
Say đắm sắc màu vui miệng chén
Mải mê trăng gió đau lòng bầu
Có chăng thao thức tâm ngời sáng
Lấp lánh bên song lời ngọc châu!
lethutrang 27.05.2011 16:48:17 (permalink)
0

ThanhThanhKhiet 27.05.2011 22:27:44 (permalink)
0
Ca trù
 
Ca trù báu vật rạng muôn phương
Nghệ thuật thính phòng chốn đế vương
Bóng chữ truyền đưa nơi kép trống
Cốt văn chuyển tải tại đào nương
Lung linh giai phẩm vang thiên hạ
Lộng lẫy hồn thơ vọng mọi đường
Tiếng phách ca trù đầy phóng khoáng
Thả hồn dân tộc giữa đời thường
 
Thanh Thanh Khiết
24.5.2011
lethutrang 28.05.2011 12:07:11 (permalink)
0
trần như chuyên 28.05.2011 16:30:14 (permalink)
0
quote:


Trích đoạn: vancali96






Tình hoài
 
Nỗi nhớ thời gian chẳng thể vơi
Dù cho khoảng cách đã xa vời
Người đi lời ước lòng còn giữ
Kẻ ở câu thề dạ chẳng rơi
Bèo dạt sông dài buồn cuộc sống
Mây trôi biển rộng xót dòng đời
Tình đầu mãi mãi còn in bóng
Mỗi độ trăng tròn mộng lại khơi
 
Thanh Thanh Khiết
21.5.2011
 
 
CUNG SẦU

Bao mùa ngọn sóng giỡn trùng khơi
Cánh nhạn bay xa mấy nẻo đời
Tầm tã giọt buồn mưa hạ đổ
Mịt mùng sợi nhớ lá Thu rơi
Nỗi lòng trống vắng tình đôi ngả
Tấc dạ ưu tư mộng nửa vời
Bến cũ xa rồi người có nhớ
Nơi này tình vọng khúc đầy vơi

Liên Hương


HẠ NHỚ

Nơi này tình vọng khúc đầy vơi
Thuở học sinh vui đẹp tuyệt vời
Áo trắng bay bay trong gió thổi
Nắng hồng rọi rọi giữa hè rơi
Thoắt đây bạn cũ đà chia lối
Thoáng đó thầy xưa đã biệt đời
Phượng đỏ ve sầu đâu kiếm hỡi
Quê nhà trường lớp khuất ngàn khơi

Thanh Huy

Hạ về
 
Nồng nàn phượng tím thả chơi vơi
Lá biếc mơn man theo gió vời
Tắm nắng ve sầu nằm tụ lại
Gội mưa gõ kiến bám không rơi
Vườn mơ vàng óng khơi tình mộng
Bến đợi xanh tươi gợi xuân đời
E lệ niềm riêng còn mong dấu
Vậy mà hạ đến đã  luôn khơi
 
Thanh Thanh Khiết
24.5.2011

Dĩ vãng xưa

 Ôm vầng nhật ký khó lòng vơi
Kỷ niệm ngày xanh vẽ tuyệt vời
Lớp học cùng nhau tô nghĩa đậm
Sân trường xúm lại nhặt hoa rơi
Bài thơ trìu mến vui bằng hữu
Tiếng hát ngây ngô đẹp cuộc đời
Một thuở bâng khuâng đầy cảm xúc
Bây giờ mỗi đứa chốn mù khơi

Vancalli 5.23.11

Chúc huynh tỷ thứ hai vui mạnh hì hì....


HÒAI NHỚ

Kỷ niệm tình đầu chẳng thể vơi
Dù cho cánh nhạn đã xa vời
Triền miên ngày tháng hồn khô cạn
Ròng rã bao mùa lệ rớt rơi
Hoa mộng người mang theo sóng nước
Bèo mây ta nhận với dòng đời
Tinh khôi áo trắng tim còn mãi
Mặc ngọn triều buồn kín lộng khơi

Liên Hương




Trang lưu bút
 
Bâng khuâng kỷ niệm chẳng sao vơi
Phượng đỏ ngoài kia gió đã vời
Nhớ buổi xa trường người lệ nhỏ
Thương ngày biệt lớp kẻ châu rơi
Chim bay trời rộng tìm bờ mộng
Cá vượt đại dương kiếm bến đời
Từ ấy mỗi lần mây hạ biếc
Dở dòng lưu bút chuyện xưa khơi
 
Thanh Thanh Khiết
24.5.2011
 
Chúc TNC luôn vui
 
 
 
DÒNG CHẢY
 
 
Bến mộng, dòng trong mãi chẳng vơi
Thuyền trăng chở gió đến xa vời
Suối khe tỉnh giấc sao chưa lặn
Sông nước mơ màng mưa đã rơi
Sói lở có chăng phụ nghĩa núi
Đắp bồi đâu dễ trả ơn đời
Nhân gian vui thú khi tròn khuyết
Lên xuống nào hay tự biển khơi.
 
 
trần như chuyên 29.05.2011 13:27:28 (permalink)
0

 
 
LẮNG ĐỌNG
 
 
Ban ngày thường dễ nhận ra nhau
Có lẽ, phải chăng; - Chút sắc màu!
Dẫu muốn lung linh vui trước mắt
Chẳng bằng rung động lắng mai sau
Nhẹ nhàng, ngây ngất lòng lưu mãi
Choáng ngợp, say mê mắt thoảng mau
Đêm tối biết người, quen thuộc nết
Sao lầm hương bưởi với hương cau...?
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2011 08:04:51 bởi trần như chuyên >
lethutrang 31.05.2011 23:52:26 (permalink)
0
 
 
LẮNG ĐỌNG
 
 
Ban ngày thường dễ nhận ra nhau
Có lẽ, phải chăng; - Chút sắc màu!
Dẫu muốn lung linh vui trước mắt
Chẳng bằng rung động lắng dài lâu
Nhẹ nhàng, ngây ngất lòng lưu mãi
Choáng ngợp, say mê mắt thoảng mau
Đêm tối biết người, quen thuộc nết
Sao lầm hương bưởi với hương cau...?

Trần Như Chuyên

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/93390/A3E550AE3A024FACADD9443CF5516299.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2011 00:46:15 bởi lethutrang >
Attached Image(s)
trần như chuyên 01.06.2011 08:21:22 (permalink)
0
 
 
LẮNG ĐỌNG
 
 
Ban ngày thường dễ nhận ra nhau
Có lẽ, phải chăng; - Chút sắc màu!
Dẫu muốn lung linh vui trước mắt
Chẳng bằng rung động lắng mai sau
Nhẹ nhàng, ngây ngất lòng lưu mãi
Choáng ngợp, say mê mắt thoảng mau
Đêm tối biết người, quen thuộc nết
Sao lầm hương bưởi với hương cau...?

Trần Như Chuyên


 
 
ÂM THẦM
 
 
Lỡ làng ngày ấy chuyện trầu cau
Chưa dám nói gì ở kiếp sau
Ngô đỗ muốn phân loại lớn nhỏ
Dần sàng cần lựa chọn thưa mau
Đã không dứt khoát nơi sân trước
Có thể mập mờ phía cổng sau
Dẫu có thoảng qua trong chốc lát
Trăm năm đâu dễ đã quên nhau.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2011 22:23:27 bởi trần như chuyên >
caoletrantranquoc 02.06.2011 22:16:21 (permalink)
0
..
caoletrantranquoc 06.06.2011 17:15:43 (permalink)
0

ÂM THẦM


Lỡ làng ngày ấy chuyện trầu cau

Chưa dám nói gì ở kiếp sau
Ngô đỗ muốn phân loại lớn nhỏ
Dần sàng cần lựa chọn thưa mau
Đã không dứt khoát nơi sân trước
Có thể mập mờ phía cổng sau
Dẫu có thoảng qua trong chốc lát
Trăm năm đâu dễ đã quên nhau.

Trần Như Chuyên

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99412/CD3EB459359B4671AE635D15C1569833.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2011 23:44:29 bởi caoletrantranquoc >
Attached Image(s)
caoletrantranquoc 09.06.2011 12:36:15 (permalink)
0
ÂM THẦM

Lỡ làng ngày ấy chuyện trầu cau
Chưa dám nói gì ở kiếp sau
Ngô đỗ muốn phân loại lớn nhỏ
Dần sàng cần lựa chọn thưa mau
Đã không dứt khoát nơi sân trước
Có thể mập mờ phía cổng sau
Dẫu có thoảng qua trong chốc lát
Trăm năm đâu dễ đã quên nhau.

Trần Như Chuyên



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99412/8C31E40B11F8437B9436B5CC93BA057D.JPG[/image]
Attached Image(s)
trần như chuyên 09.06.2011 22:46:10 (permalink)
0
ĐƠN GIẢN
 
 
Bao nhiêu ngày sinh nhật qua
Vậy mà sao anh chẳng nhớ
Giật mình nghe em nhắc nhở
Tắt đèn qua phút xấu hổ
Bàng hoàng như dại, như ngây.
 
Có lẽ vào thời điểm ấy
Phút giây chẳng thể nào quên
Vừa ra đời đã có tên
Cả giờ nằm im… không khóc
Phải chăng lo đời khó nhọc.
 
Nghe đạn căng ngang khô khốc
Mẹ giúi anh vào tăng xê
“Thằng rắn mặt” * vẫn ngủ mê
Muỗi vo ve khắp bốn bề
Cha mải mê quạt bóng tối…
 
Gía mà đừng sinh ra vội
Lùi lại ba ngày nữa thôi
Thành phố Nam Định giải phóng
Lá gan không bị đốt nóng
Khai sinh vừa chớm hoà bình…
 
Anh đơn giản đến vô tình
Có ngày sinh nhật của mình cũng quên!
vancali96 11.06.2011 01:05:00 (permalink)
0

Cho em được làm quen với bạn Thanh Tùng nhen , chúc luôn vui hì ì..
. 




BUỒN CHI EM ƠI!


Em buồn chi hãy quý đời hoa
Tuổi mới tròn trăng mộng sáng ra
Bừng dậy niềm tin trong cõi thế
  Dưỡng nuôi hy vọng giữa quê nhà
Khoan trào ngấn lệ khi đơn lẻ
Chớ hận duyên thề lúc xách xa
Tình thử thách tình luôn vững chắc
Trói đời hạnh phúc của đôi ta

Thanh Huy

CHIỆN HÀNG XÓM

Trời khéo ghen hờn khiến phận hoa
Lấy người làm biếng chỉ lo ra
Chơi bời hút xách theo em chị
Sáng xỉn chiều say lánh chiện nhà
Đánh vợ thâm mày lừng ngõ phố
Chửi con điếc nhĩ khắp gần xa
Chồng mà như thế thà không có
Ham đắm làm gì chuốc khổ ta

Liên Hương
 
Chuyện loài hoa

Kỷ niệm qua rồi mộng dưới hoa
Vào lồng chân sáo thuở nào ra?
Ngày xưa hai đứa tung tăng phố
Giờ lại đơn thân lảng vảng nhà
Đã vắng bờ môi hôn tóc rối
Khôn còn ánh mắt gọi tình xa
Bơ vơ đình núi trăng ngời sáng
Tựa cửa sương mờ lạnh bóng ta

Vancali 6.10.11

chúc quí huynh tỷ luôn an vui hì hì...
trần như chuyên 16.06.2011 17:29:54 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96


Cho em được làm quen với bạn Thanh Tùng nhen , chúc luôn vui hì ì..
. 




BUỒN CHI EM ƠI!


Em buồn chi hãy quý đời hoa
Tuổi mới tròn trăng mộng sáng ra
Bừng dậy niềm tin trong cõi thế
  Dưỡng nuôi hy vọng giữa quê nhà
Khoan trào ngấn lệ khi đơn lẻ
Chớ hận duyên thề lúc xách xa
Tình thử thách tình luôn vững chắc
Trói đời hạnh phúc của đôi ta

Thanh Huy

CHIỆN HÀNG XÓM

Trời khéo ghen hờn khiến phận hoa
Lấy người làm biếng chỉ lo ra
Chơi bời hút xách theo em chị
Sáng xỉn chiều say lánh chiện nhà
Đánh vợ thâm mày lừng ngõ phố
Chửi con điếc nhĩ khắp gần xa
Chồng mà như thế thà không có
Ham đắm làm gì chuốc khổ ta

Liên Hương
 
Chuyện loài hoa

Kỷ niệm qua rồi mộng dưới hoa
Vào lồng chân sáo thuở nào ra?
Ngày xưa hai đứa tung tăng phố
Giờ lại đơn thân lảng vảng nhà
Đã vắng bờ môi hôn tóc rối
Khôn còn ánh mắt gọi tình xa
Bơ vơ đình núi trăng ngời sáng
Tựa cửa sương mờ lạnh bóng ta

Vancali 6.10.11

chúc quí huynh tỷ luôn an vui hì hì...





ƯỚC...



Mãi vẫn thương thầm một bóng hoa
Suốt ngày quanh quẩn mộng vào ra
Ấu thơ giả đám cưới ngoài ngõ
Trai trẻ trộm nhìn nhau cửa nhà
Rất muốn thời gian quay trở lại
Cầu mong ngày tháng đừng trôi xa
Làm sao lành lại ngày xưa ấy
Nối nhịp cầu tình em với ta...!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2011 17:31:13 bởi trần như chuyên >
Thay đổi trang: << < 1011 > | Trang 10 của 11 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 161 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9