ĐƯỜNG THI;......
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 11 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 161 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 21.11.2010 00:19:16 (permalink)
0

Trích đoạn: trần như chuyên

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Bạn thơ

Nối một vòng tay giữa chúng ta
Vườn thơ tao ngộ đấy là nhà
Gieo vần chọn ý trao duyên thắm
Xướng hoạ tìm từ gửi nét hoa
Khêu mộng năm canh tròn khúc hát
Hái mơ sáu khắc đẹp thi ca
Niềm vui bằng hữu hồn thanh thản
Cuộc sống thêm tươi dạ an hoà

Thanh Thanh Khiết
19.11.2010

.................
 
 Mình hoạ với bạn chút nhé!
 
TÌNH THƠ...
 
Gío lặn sâu tìm giấc mộng ta
Trải tình thư quán tới muôn nhà.
Sương mềm lay lắt ủ hương tóc
Nắng nhẹ chập chờn phơi Sắc hoa.
Lối cũ mây treo vang điệu nhạc
Vườn xưa trăng đậu vọng lời ca.
Trời hanh vàng rực mong thơ tới
Đêm lạnh mưa về ao ước hoà...


Dòng sông thơ

Sông thơ sóng vỗ mát lòng ta
Chở nặng thuyền vui cặp bến nhà
Sáng sáng tìm từ khen nụ thắm
Đêm đêm mượn chữ ngợi nhành hoa
Ý trong trí tịnh nâng phím nhạc
Dạ sáng tâm yên viết khúc ca
Dấu nỗi niềm riêng vào kỷ niệm
Sông thơ sóng vỗ mãi hiền hoà

Thanh Thanh Khiết
20.11.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2010 07:23:29 bởi ThanhThanhKhiet >
#16
    ThanhThanhKhiet 22.11.2010 23:28:37 (permalink)
    0
    Tri kỷ

    Tri kỷ tri âm thật ngọt tình
    Như sao sáng đẹp mãi lung linh
    Như xuân ướp thơm ngàn hoa cỏ
    Nắng trải bừng lên giữa ánh minh

    Thanh Thanh Khiết
    22.11.2010


    Chúc TT lưôn vui
    #17
      trần như chuyên 23.11.2010 12:18:19 (permalink)
      0
      XÓT XA
       
       
      Trăng tới toả hương say ngọt ngào
      Mắt ai sóng sánh chở đầy sao.
      Vườn mây lỗi hẹn tâm day dứt!
      Lối gió vẹn thề dạ ước ao;
      Vạn nẻo lời con tim mến tặng.
      Ngàn trùng tiếng cõi lòng dâng trao.
      Cách ngăn giằng xé hồn thao thức
      Đêm vắng giật mình thương xiết bao...!
       
       
       
      #18
        ThanhThanhKhiet 26.11.2010 00:05:04 (permalink)
        0
        Sắc hương hoa hồng

        Một mình đứng lặng gió lao xao
        Thắm đỏ thơm hương đẹp sắc màu
        Đậm nét thanh tao như giải thoát
        Hồng trần tục luỵ có vương đâu


        Nhìn mây ngóng nắng lòng không đổi
        Sống mãi hồn nhiên chẳng biết sầu
        Gửi trọn tinh hoa cho khắp thế
        Mong vui tràn ngập hết sầu đau

        T.T.K.5.7.2009


        Chúc TNC lưôn vui
        #19
          trần như chuyên 26.11.2010 18:05:07 (permalink)
          0
          HOA HỒNG
           
           
          Sớm nay sương lạnh, gió xôn xao
          Lặng ngắm hồng nhung toả ngọt ngào.
          Giọt ngọc rung rinh khao khát liệng
          Nhụy ngà sóng sánh mộng mơ trao.
          Cánh mềm đất dưỡng phơi khiêu hãnh
          Gai sắc trời sinh giấu tự hào.
          Trọn vẹn thuỷ chung ngời khí chất
          Duyên tình son sắt dáng thanh tao.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2010 21:59:44 bởi trần như chuyên >
          #20
            trần như chuyên 27.11.2010 12:54:27 (permalink)
            0
            NHẮN GỬI!
             
             
            Bạn cách xa ta cánh gió trời
            Nỗi buồn chờ nắng đến hong phơi!
            Đêm nghe suối mộng tâm mòn mỏi
            Ngày ngắm hồ mơ trí rã rời!
            Lấp lánh sương rơi lòng bối rối
            Chập chờn mây quyện dạ chơi vơi!
            Dòng thơ xin gửi vào trăng tỏ
            Mang chút ấm nồng đến tận nơi!
             
            #21
              lethutrang 27.11.2010 15:48:59 (permalink)
              0

              Trích đoạn: trần như chuyên

              NHẮN GỬI!
               
               
              Bạn cách xa ta cánh gió trời
              Nỗi buồn chờ nắng đến hong phơi!
              Đêm nghe suối mộng tâm mòn mỏi
              Ngày ngắm hồ mơ trí rã rời!
              Lấp lánh sương rơi lòng bối rối
              Chập chờn mây quyện dạ chơi vơi!
              Dòng thơ xin gửi vào trăng tỏ
              Mang chút ấm nồng đến tận nơi!
               



              NHẮN GỬI

              Bạn tạo niềm vui đến một người
              Nỗi buồn từ đó được hong phơi
              Tâm nghe thanh thản vui phơi phới
              Hồn ngắm bâng khuâng tủi rã rời
              Ngày đợi giờ trôi lòng bổi hổi
              Đêm chờ giấc đến dạ bồi hồi
              Đôi dòng thư gửi lời hương toả
              Cho kẻ xa xôi thoả mộng đời

              lethutrang

              (Chỉ thử hoạ thôi, TNC xem có sai thì chỉ sửa dùm, đa tạ)
              #22
                ThanhThanhKhiet 27.11.2010 23:17:41 (permalink)
                0


                Trích đoạn: lethutrang


                Trích đoạn: trần như chuyên

                NHẮN GỬI!
                 
                 
                Bạn cách xa ta cánh gió trời
                Nỗi buồn chờ nắng đến hong phơi!
                Đêm nghe suối mộng tâm mòn mỏi
                Ngày ngắm hồ mơ trí rã rời!
                Lấp lánh sương rơi lòng bối rối
                Chập chờn mây quyện dạ chơi vơi!
                Dòng thơ xin gửi vào trăng tỏ
                Mang chút ấm nồng đến tận nơi!
                 



                NHẮN GỬI

                Bạn tạo niềm vui đến một người
                Nỗi buồn từ đó được hong phơi
                Tâm nghe thanh thản vui phơi phới
                Hồn ngắm bâng khuâng tủi rã rời
                Ngày đợi giờ trôi lòng bổi hổi
                Đêm chờ giấc đến dạ bồi hồi
                Đôi dòng thư gửi lời hương toả
                Cho kẻ xa xôi thoả mộng đời

                lethutrang

                (Chỉ thử hoạ thôi, TNC xem có sai thì chỉ sửa dùm, đa tạ)




                Bạn thơ


                Thơ là chỉ đỏ nối hai nơi
                Nỗi nhớ luôn đầy đâu có vơi
                Khói toả tình thâm lòng chẳng đổi
                Mây giăng nghĩa cả dạ không rời
                Mưa tan thấp thoáng hài tiên dạo
                Nắng đến mênh mang cánh mộng phơi
                Tri kỷ tri âm tình đẹp mãi
                D ù cho mỗi kẻ một phương trời

                Thanh Thanh Khiết
                27.11.2010


                Chúc TNC vui
                #23
                  trần như chuyên 02.12.2010 17:30:19 (permalink)
                  0
                  CHÉN TÌNH
                   
                  Giọt hồng tỏa rạng sáng đường trời
                  Người uống cùng, ta đâu rót vơi.
                  Nhài Quế đoàn viên duyên chẳng dứt
                  Huệ Lan xum họp phận không rời.
                  Chập chờn ánh nguyệt long lanh phủ
                  Bảng lảng bóng hoa lấp lánh phơi.
                  Nhân đức xưa nay thường họp bạn
                  Nghĩa tình trọn vẹn đến muôn nơi
                  #24
                    lethutrang 03.12.2010 14:54:02 (permalink)
                    0
                    YÊU XƯA

                    Năm tháng trôi dài đã mảy mai
                    Iêu thương xưa cũ điểm u hoài
                    Đông đi se sắt tình thân ái
                    Xuân đến nao nao nghĩa cạn phai
                    Thổn thức tim hồng nồng trắc trở
                    Bùi ngùi máu đỏ đượm sầu cay
                    Cuồng say niềm nhớ ân tình lỡ
                    Quay quắt tận cùng những thiện tai

                    lethutrang

                    Mạn phép gửi bài thơ đường vụng về,
                    nếu chưa hoàn chỉnh nhờ TNC chỉnh sửa dùm, đa tạ.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2010 03:46:00 bởi lethutrang >
                    #25
                      ThanhThanhKhiet 04.12.2010 16:29:03 (permalink)
                      0
                      quote:

                      Trích đoạn: trần như chuyên

                      Bạn thơ


                      Thơ là chỉ đỏ nối hai nơi
                      Nỗi nhớ luôn đầy đâu có vơi
                      Khói toả tình thâm lòng chẳng đổi
                      Mây giăng nghĩa cả dạ không rời
                      Mưa tan thấp thoáng hài tiên dạo
                      Nắng đến mênh mang cánh mộng phơi
                      Tri kỷ tri âm tình đẹp mãi
                      Dù cho mỗi kẻ một phương trời

                      Thanh Thanh Khiết
                      27.11.2010


                      CHÉN TÌNH

                      Giọt hồng tỏa rạng sáng đường trời
                      Người uống cùng, ta đâu rót vơi.
                      Nhài Quế đoàn viên duyên chẳng dứt
                      Huệ Lan xum họp phận không rời.
                      Chập chờn ánh nguyệt long lanh phủ
                      Bảng lảng bóng hoa lấp lánh phơi.
                      Nhân đức xưa nay thường họp bạn
                      Nghĩa tình trọn vẹn đến muôn nơi

                      _____________________________

                      Chúc TTK thật vui!


                      Ly tan

                      Lòng đau xin hỏi tận ông trời
                      Năm tháng xa rồi khổ chẳng vơi
                      Nắng hạ giông về hoa gẫy nát
                      Mưa thu sương giáng lá tan rời
                      Người đi xứ lạ niềm thương dấu
                      Kẻ ở quê nhà nỗi nhớ phơi
                      Những muốn lê chân tìm khắp ngả
                      Sông dài biển rộng biết đâu nơi

                      Thanh Thanh Khiết
                      4.12.2010


                      Chúc TNC vui
                      #26
                        trần như chuyên 04.12.2010 17:08:46 (permalink)
                        0
                        Tim đau

                        Mất anh em lặng im
                        Gom mảnh vỡ tìm nơi cất dấu
                        Ru giấc lành trái tim

                        Thanh Thanh Khiết
                        2.12.2010


                        NGHE

                        Một lần vấp ngã
                        Đau trăm năm, trái tim nằm
                        Nghiêng...Ngó!
                        #27
                          trần như chuyên 04.12.2010 17:33:23 (permalink)
                          0
                          Ly tan

                          Lòng đau xin hỏi tận ông trời
                          Năm tháng xa rồi khổ chẳng vơi
                          Nắng hạ giông về hoa gẫy nát
                          Mưa thu sương giáng lá tan rời
                          Người đi xứ lạ niềm thương dấu
                          Kẻ ở quê nhà nỗi nhớ phơi
                          Những muốn lê chân tìm khắp ngả
                          Sông dài biển rộng biết đâu nơi

                          Thanh Thanh Khiết
                          4.12.2010

                          ....................
                           
                          THẸN
                           
                          Lỡ làng giây phút động gầm trời
                          Năm tháng đeo sầu khổ chẳng vơi.
                          Đêm nhuộm sương rơi, tình chẳng cạn
                          Ngày khơi nắng lửa, nghĩa không rời.
                          Trọn duyên một kiếp e còn giấu
                          Ước hẹn trăm năm đâu dám phơi.
                          Áo tím dẫu phai trong khoảnh khắc
                          Âm thầm để tiếng khắp muôn nơi.
                           
                          #28
                            ThanhThanhKhiet 05.12.2010 09:17:54 (permalink)
                            0
                            Vườn tao ngộ

                            Vườn tao ngộ bướm hoa thông tuệ
                            Thanh thản tâm an trời giáng ơn
                            Tím dạ hồng tim xanh mộng ước
                            Bốn mùa rạng rỡ cả …càn – khôn

                            Thanh Thanh Khiết
                            5.12.2010
                            #29
                              trần như chuyên 05.12.2010 09:57:25 (permalink)
                              0
                              Vườn tao ngộ

                              Vườn tao ngộ bướm hoa thông tuệ
                              Thanh thản tâm an trời giáng ơn
                              Tím dạ hồng tim xanh mộng ước
                              Bốn mùa rạng rỡ cả …càn – khôn

                              Thanh Thanh Khiết
                              5.12.2010


                              Hòa cùng bạn chút nhé!
                               
                              CÕI MỘNG
                               
                              Nét thơ sưởi ấm suốt mùa đông
                              Mơ màng xa vắng nhuộm mênh mông
                              Men say một chút tình muôn thuở
                              Mắt sáng, tâm trong, chén rượu nồng...

                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 11 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 161 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9