ĐƯỜNG THI;......
SAY Khi vui ta nối những lời say Chẳng chén rượu nào hồn vẫn bay. Sáng ngắm sương lay mơ chẳng thấy Trưa nghe sách dẫn mộng đâu hay. Chiều ngâm vài khúc vui dăm buổi Tối nghĩ nhớ ai buồn mấy ngày. Thi hứng ngàn đời âu cũng vậy Đêm thâu trằn trọc giấc vơi đầy.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2010 15:50:33 bởi trần như chuyên >
SAY THƠ
Nhớ những vần thơ trao mặn mà
In sâu cảm xúc mãi ngân nga
Trăng thanh nhảy múa trên cành biếc
Gió mát hát vui giữa nắng ngà
Thao thức rót vào say chất ngất
Bâng khuâng uống đến tỉnh hoan ca
Trời cao nhắn gửi cho lòng dạ
Muôn kiếp không phai mộng ngọc ngà
lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2010 18:26:14 bởi lethutrang >
quote:
Trích đoạn: trần như chuyên
]
Hòa cùng bạn chút nhé!
CÕI MỘNG
Nét thơ sưởi ấm suốt mùa đông
Mơ màng xa vắng nhuộm mênh mông
Men say một chút tình muôn thuở
Mắt sáng, tâm trong, chén rượu nồng...
Bến mơ
Bến mơ hồn lạc đến mênh mông
E ấp làn môi dấu nụ hồng
Cành liễu bên hồ soi bóng nước
Nguyệt ngồi cung quảng ngẩn ngơ trông
Thanh Thanh Khiết
6.12.2010
Chúc TNC vui
quote:
SAY
Khi vui ta nối những lời say
Chẳng chén rượu nào hồn vẫn bay.
Sáng ngắm sương lay mơ chẳng thấy
Trưa nghe sách dẫn mộng đâu hay.
Chiều ngâm vài khúc vui dăm buổi
Tối nghĩ nhớ ai buồn mấy ngày.
Thi hứng ngàn đời âu cũng vậy
Đêm thâu trằn trọc giấc vơi đầy.
Chúc bạn thật vui!
_____________________________
Nhớ bạn
Đêm nay rượu uống mãi không say
Mây tản vờn theo cánh gió bay
Nguyệt lặng lòng buồn từ cũng nhạt
Thơ trầm dạ héo ý thôi hay
Nhớ xưa thả chữ tươi năm tháng
Nghĩ lại vần gieo đẹp những ngày
Đất khách quê người sầu lẻ bạn
Hoàng hôn khát vọng vẫn mang đầy
Thanh Thanh Khiết
7.12.2010 Chúc bạn vui
Vịnh Hương Sơn
Hương sơn phật tích đẹp như tranh
Suối Yến dòng trôi núi lượn quanh
Thấp thoáng đào hồng xuân bất tận
Mênh mang mai trắng cảnh trường sanh
Trèo lên chính điện mây nhè nhẹ
Bước đến Hinh Bồng nắng mỏng manh
Tấp nập người đi mang ý nguyện
Cầu sao cuộc sống được an lành
Thanh Thanh Khiết
6.12.2010 ............................................ Mình không họa mà hòa cùng bạn nhé! TÌNH HƯƠNG SƠN Suối Yến ngàn năm vẫn mát lành Rừng Mơ muôn thuở mãi tươi xanh Động Tiên Sơn cũ duyên sâu nặng Suối Giải Oan xưa phận mỏng manh Bến Đục gió, sương, sóng uốn lượn Thiên Trù hương, khói, mây vờn quanh Hương Sơn dệt cảnh ngời xuân sắc Hương Tích thêu tình sáng tựa tranh.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2010 16:15:29 bởi trần như chuyên >
CÕI MỘNG
Nét thơ sưởi ấm suốt mùa đông
Mơ màng xa vắng nhuộm mênh mông
Men say một chút tình muôn thuở
Mắt sáng, tâm trong, chén rượu nồng...
trần như chuyên
Bến mơ
Bến mơ hồn lạc đến mênh mông
E ấp làn môi dấu nụ hồng
Cành liễu bên hồ soi bóng nước
Nguyệt ngồi cung quảng ngẩn ngơ trông
Thanh Thanh Khiết
6.12.2010
Chúc TNC vui BỜ MÔNG
Bến thương thuyền tách xa bờ mông
Trăn trở heo mây gió ngập lòng
Con nước trôi xa bờ viễn vọng
Trùng khơi dậy sóng bóng mờ trông
Sương Thu
Hi cho em vào tập tành nấu đường với !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2010 17:43:39 bởi suongthu_99 >
Mong ước
Nhân ái hoa đời đẹp ngát hương
Vòng tay mở rộng giữa đời thường
Nét đạo ghi lòng câu nghĩa cả
Niềm vui cháy sáng nét yêu thương
Thanh Thanh Khiết
11.12.2010
TTK ghé thăm TNC . Chúc bạn nhiều niềm vui
CHƠI VƠI
Non nước chơi vơi dưới ánh tà
Thương thầm mong gặp ánh trăng qua
Bềnh bồng mây khóc bay phiêu lãng
Chếnh choáng gió buồn quyện cõi xa
Đầu núi thẩn thờ tìm nỗi nhớ
Cuối trời lay lắt kiếm hoan ca
Tháng năm sừng sững cùng cây lá
Ai biết bận lòng với nguyệt hoa
lethutrang
MỘNG TƯỞNG
Ngày tháng trôi qua vẫn u hoài
Tâm tư nặng trĩu nghĩ về ai
Nhặt bao tha thiết trao mơ trải
Quẳng cả bâng khuâng trả mộng dài
Thổn thức ra đi quen lối trúc
Nhớ thương về ngự lạ đường mai
Cô đơn tìm ngõ hoang vu lạnh
Ngụ tận tim hồng, lắng dấu phai
lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2010 21:28:44 bởi lethutrang >
[font=.vntime]
MỘNG TƯỞNG
Ngày tháng trôi qua nặng u hoài
Tâm tư nặng trĩu nghĩ về ai[size]
Nhặt bao tha thiết trao mơ trải
Quẳng cả bâng khuâng trả mộng dài
Thổn thức ra đi quen lối trúc
Nhớ thương về ngự lạ đường mai
Cô đơn tìm ngõ hoang vu lạnh
Ngụ tận tim hồng, lắng dấu phai
lethutrang
Chào bạn LTT mãi hôm nay mình mới
vào mạng được, hoà với bạn chút nhé!
TÌNH XA
Chẳng biết người đâu vẫn nhớ hoài
Dòng thơ chan chứa gợi hồn ai.
Rừng sâu mù mịt đường mây ngắn
Núi thẳm âm u mạch nước dài.
Biển hát, sóng lăn chờ hẹn trúc
Suối reo, thác dựng đón thề mai.
Đêm sương buốt giá lòng vui lạ
Lối gió nối duyên tình chẳng phai!
[/center]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2010 13:20:28 bởi trần như chuyên >
âi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2010 21:49:36 bởi trần như chuyên >
CÔ ĐƠN
Con tạo xoay dần những mộng mơ
Yêu thương từ đó gợi mong chờ
Lầu son lay lắt vì day dứt
Gác tía bâng khuâng tại hững hờ
Gom chút thu phai cho thổn thức
Nhặt dăm lá úa gửi thờ ơ
Tháng năm lạnh vắng từng hơi thở
Chở cỗ xe buồn đến bến thơ
lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2010 15:39:27 bởi lethutrang >
Trích đoạn: trần như chuyên
[font=.vntime]
MỘNG TƯỞNG
Ngày tháng trôi qua nặng u hoài
Tâm tư nặng trĩu nghĩ về ai[size]
Nhặt bao tha thiết trao mơ trải
Quẳng cả bâng khuâng trả mộng dài
Thổn thức ra đi quen lối trúc
Nhớ thương về ngự lạ đường mai
Cô đơn tìm ngõ hoang vu lạnh
Ngụ tận tim hồng, lắng dấu phai
lethutrang
Chào bạn LTT mãi hôm nay mình mới
vào mạng được, hoà với bạn chút nhé!
TÌNH XA
Chẳng biết người đâu vẫn nhớ hoài
Dòng thơ chan chứa gợi hồn ai.
Rừng sâu mù mịt đường mây ngắn
Núi thẳm âm u mạch nước dài.
Biển hát, sóng lăn chờ hẹn trúc
Suối reo, thác dựng đón thề mai.
Đêm sương buốt giá lòng vui lạ
Lối gió nối duyên tình chẳng phai!
[/center]
Xin lỗi TNC, lethutrang không biết làm thơ đường.
Hôm nay kéo đỡtrang thơ lên, hẹn lần sau sẽ vào sửa nhé. Thân
...
BÓNG TÌNH
Ta hái dâng người một chút mơ
Hình như đâu đó vẫn thờ ơ
Trăm năm trọn kiếp đời đưa đón
Ngàn dặm vẹn tình duyên đợi chờ
Bến cũ nhẩn nha thuyền lướt nhẹ
Bãi xưa thong thả mây trôi hờ
Đông về xáo trộn hư và thực
Nhấm vị chua cay lòng ngẩn ngơ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2010 11:25:17 bởi trần như chuyên >
Trích đoạn: trần như chuyên
...
BÓNG TÌNH
Ta hái dâng người một chút mơ
Hình như đâu đó vẫn thờ ơ
Trăm năm trọn kiếp đời đưa đón
Ngàn dặm vẹn tình duyên đợi chờ
Bến cũ nhẩn nha thuyền lướt nhẹ
Bãi xưa thong thả mây trôi hờ
Đông về xáo trộn hư và thực
Nhấm vị chua cay lòng ngẩn ngơ...
lethutrang không biết làm thơ Đường.
lethutrang viết đại thôi, sai, đúng gì cũng thông cảm dùm
và đừng cười cái áng thơ tùm lum của lethutrang nha. Cám ơn nhiều.
TÂM SỰ
Mời cả niềm đau đến bến thơ
Tâm hồn như đã vướng mong chờ
Tình yêu đưa đón trao nhung lụa
Thương nhớ đi về gửi gấm tơ
Núi thẳm bâng khuâng lòng thổn thức
Sông sâu day dứt dạ thờ ơ
Chở bao cay đắng về đồng rộng
Phơi những ưu phiền dưới nắng mơ
lethutrang
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: